Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Tiếng Chúa… ("The Voice Of The LORD")


Tiếng Chúa… 
("The Voice Of The LORD")


Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo TIẾNG Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống. (Giê-rê-mi 38: 20)

Kết quả hình ảnh cho Tiếng Chúa… (The Voice Of The LORD)

***
Có một mục sư nói rằng ông không hề có kinh nghiệm “nghe tiếng Chúa”, và với ông chuyện “nghe tiếng Chúa” nó giống như là một chuyện hoang đường, là “thiêng liêng quá mấu”…! Vì với ông, ngày nay đã có Kinh thánh nên sẽ không có chuyện “nghe tiếng Chúa” như một số người…

1. Tiếng Chúa:
Trong câu chuyện giữa tiên tri Giê-rê-mi và vua Sê-đê-kia (Giê-rê-mi 38), tiên tri đã khuyên nhà vua rằng “Xin vua hãy vâng theo TIẾNG Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống” (38: 20)
Bối cảnh câu chuyện là vua đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, giặc đang vây thành… Vua gọi và đem riêng tiên tri ra một nơi và hỏi “Chúa có phán điều gì”? Và cam kết là sẽ không giết tiên tri nếu ông nói cho vua biết điều Chúa phán trong tình huống này. Tiên tri đã trả lời “Xin vua hãy vâng theo TIẾNG Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói” (38: 20)
Chữ “tiếng” ở đây có nghĩa là “âm thanh” (tiếng Anh “the voice of the Lord”). Tuy nhiên, nó không thực sự là “âm thanh” nghe được theo nghĩa một âm thanh vật lý… nhưng nó có nghĩa là “Chúa phán” với vua… Có nghĩa là trong những điều tiên tri nói, có “tiếng nói” của Chúa cho vua trong đó. Nó mang một thông điệp của Chúa cho vua…
Sách Châm ngôn dạy chúng ta: Khá nhận biết Chúa trong những điều (việc) xảy ra trong đời sống. Đôi khi Chúa “nói” với chúng ta thông qua những điều xảy ra trong cuộc sống, hoàn cảnh, hoặc lời nói của bạn bè, hoặc một bài giảng…
Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy.” (Phục truyền. 8: 5)
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con
.” (Châm ngôn 3: 6)


2. Người thuộc về Chúa thì “nghe tiếng Chúa”!
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” (Giăng 10: 27)
Người thuộc về Chúa thì nghe được những “âm vang kêu gọi” của Chúa! “Tiếng ta” ở đây cũng có nghĩa là “Đức Thánh Linh phán”!
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: … Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18: 37)
Người thuộc về Chúa thì “nghe tiếng Chúa”:
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3: 20)
Ngày nay Chúa đứng ngoài cửa các Hội thánh (giáo hội), cửa lòng của mỗi tín đồ, mục sư để “gõ”… nếu người nào thuộc về Chúa thì “nghe được tiếng Chúa”!

3. Chúa gọi A-đam:
Ngày xưa khi Chúa vào vườn Ê-đen, Chúa phán “A-đam, con ở đâu”? thì “A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.” (Sáng thế ký 3: 10)
Chắc chắn Chúa phán với A-đam bằng “the voice”, tức âm thanh vật lý nghe được, nên A-đam trả lời “Tôi có nghe tiếng Chúa”… A-đam “sợ” vì ông đã phạm tội… Ngày nay có lẽ nhiều người cũng “nghe tiếng Chúa” nhưng họ sợ (không dám mở cửa lòng) vì cũng đã phạm tội… nên Chúa cứ “đứng ngoài cửa các Hội thánh mà gõ hoài”! (Khải huyền 3: 20)…

4. Ê-sai nghe tiếng Chúa:
Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6: 8)
Chúng ta không thực sự biết Ê-sai đã “nghe tiếng Chúa” bằng cách nào, nhưng sự đáp lời của ông đối với “tiếng ấy” cũng khá mãnh liệt…

5. Môi-se nghe tiếng Chúa:
Môi-se thấy vậy, lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn, thì nghe tiếng Chúa phán rằng…” (Công vụ. 7: 31)
Môi-se đã nghe tiếng Chúa phán bằng âm thanh vật lý nghe được…

6. Môi-se nói tiên tri dân Y-sơ-ra-ên sẽ “nghe tiếng Chúa” trong ngày cuối cùng:
 Dường như Môi-se nói tiên tri rằng dân Do thái (Y-sơ-ra-ên) trong những giai đoạn cuối cùng của lịch sử, họ sẽ quay về cùng Chúa là Đức Chúa Trời và nghe theo “tiếng Ngài”!
Khi ngươi bị gian nan, và các việc nầy xảy đến cho ngươi, bấy giờ trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vâng theo tiếng Ngài.” (Phục truyền. 4: 30)
Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi; trên đất Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa ngươi có nghe lời Ngài phán ra.” (Phục truyền. 4: 36)
Có lẽ trong muôn dân trên đất, Tuyển dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc được ơn, họ được nghe “tiếng Chúa từ trên trời” phán với, để dạy họ con đường phải đi. Các dân tộc khác có lẽ họ cũng “nghe tiếng” nhưng tiếng ấy không đến từ Đức Chúa Trời, nó đến từ “thần lừa dối” đang ngự trị chốn không trung: Sa-tan. Để từ đó sinh ra nhiều tôn giáo, triết thuyết, học thuyết, chủ nghĩa hư không… đưa người ta đến sự hư mất! (Ê-phê-sô 6: 12; Cô-lô-se 2: 8)

7. Đức Chúa Trời hằng sống- sao Ngài lại không phán?  
Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống.” (Phục truyền. 5: 24)
Đức Chúa Trời hằng sống thì không có lý do gì Ngài “không phán” với chúng ta là những người thành tâm muốn nghe “tiếng Ngài” và vâng theo Lời Ngài hoặc bằng cách này, hoặc bằng cách khác…! Chúa đã phán với Sa-mu-ên bằng âm thanh vật lý- (the voice). (I Sam. 3: 9-10)
Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng:
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng
…” (Hê-bơ-rơ 3: 7)
Ngày nay Chúa cũng có thể “phán” với chúng ta nhiều cách, vấn đề là chúng ta có muốn “nghe tiếng Ngài” và “vâng theo Lời Ngài” hay không mà thôi!
Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Ca-đe-Ba-nê-a, có dặn rằng: Hãy đi lên nhận lấy xứ ta ban cho các ngươi, thì các ngươi đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài…”
“Họ đã vào lấy đất nầy làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy Ngài đã giáng mọi tai vạ nầy trên họ.” (Phục truyền. 9: 23; Giê-rê-mi 32: 23)
- Dân Y-sơ-ra-ên Chúa bảo họ tiến lên chiếm lấy Xứ hứa, nhưng họ đã “không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài
- Hội thánh Tư gia VN gần đây, đã vâng theo “tiếng Chúa” để “chiếm xứ hứa” (mở mang, phát triển Hội thánh) nhưng sau đó họ đã không “…vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm”, vì vậy cho nên “Ngài đã giáng mọi tai vạ nầy trên họ.” (Giê-rê-mi 32: 23) Hội thánh Tư gia VN thất bại giống như dân Y-sơ-ra-ên thất bại tại “Ca-đe-Ba-nê-a”.



“…Rồi Đức Giê-hô-va đã làm y như Ngài đã phán, vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng Ngài; nên sự nầy đã xảy đến cho các ngươi.” (Giê-rê-mi 40: 3) - Hội thánh Tư gia VN thất bại là điều không thể tránh khỏi, vì họ không tiếp tục vâng theo tiếng Ngài!
Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng:
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng
…” (Hê-bơ-rơ 3: 7)

Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao?” (Hê-bơ-rơ 3: 16)
Phải chăng Hội thánh Tư gia VN ngày nay cũng rơi vào tình trạng Y-sơ-ra-ên ngày xưa: “nghe tiếng Ngài” rồi “cứng lòng” và “nổi loạn”? Hội thánh tư gia VN từng “nghe theo tiếng Ngài” nhưng ngày nay đã rơi vào tình trạng “cứng lòng và NỔI LOẠN”? Phải chăng Hội thánh Tư gia VN ngày nay cũng là một “đám loạn lạc, không ra thể thống gì cả”? Giống như “dân Chúa tại Ca-đe-Ba-nê-a…”

8. Đức Thánh Linh PHÁN:
- Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp: “Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó...” (Công vụ. 8: 29)
- Đức Thánh Linh phán cùng Phi-e-rơ: “Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi…” (Công vụ. 10: 19)
- Đức Thánh Linh phán cùng môn đồ: “Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm…” (Công vụ. 13: 2)
- Đức Thánh Linh phán cùng Phao-lô qua tiên tri A-ga-bút: “Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo.” (Công vụ. 21: 11)
- Đức Thánh Linh phán TỎ TƯỜNG cùng Phao-lô: “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ…” (I Ti-mô-thê 4: 1)
Một số người cho rằng ngày nay Đức Chúa Trời hay Thánh Linh không còn phán. Tuy nhiên, có gì khác biệt giữa thời các sứ đồ (Tân ước) và thời của chúng ta ngày nay không? Vấn đề là chúng ta có mở lòng ra và sẵn sàng đón nhận “Chúa phán” với mình hay không mà thôi, dù là “tiếng vật lý” như Môi-se từng nghe trong bụi gai cháy hay “tiếng” như cách mà tiên tri Giê-rê-mi nói với vua Sê-đê-kia (Giê-rê-mi 38: 20)… như Kinh thánh có chép:
Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng:
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng
” (Hê-bơ-rơ 3: 7)
Chúa luôn luôn “phán”, vấn đề là chúng ta có chịu “lắng nghe” hay không mà thôi!
Ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn phán với các Hội thánh:

9. Linh và Lời:
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6: 17)
Nếu có “Lời” (Kinh thánh) mà không có “Linh” (sự soi dẫn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời) thì sẽ sinh ra tà giáo. (Dùng Kinh thánh để dựng lên “thần học Mẹ Chúa”, “Một Ngôi”, “Hai Ngôi”, “Duy Jesus”…)
Ngược lại nếu chỉ có “linh” (chưa hẳn là Thánh Linh) mà không có “Lời” thì không biết đâu là lẽ thật- “thần cảm giả mạo”…
Các nhóm Ngũ tuần ở VN thời gian qua nhấn mạnh “Linh” mà không xem xét, nghiên cứu trên “Lời”, do đó rơi vào “cảm xúc nhất thời”, quá mấu, thiếu nền tảng lẽ thật…
Linh và Lời phải đi song song như đôi cánh chim ưng… thì mới “cất cánh bay cao… chạy không mệt, đi không mỏi…” và cũng không vì “nhấn mạnh Lời” mà phủ nhận vai trò hằng sống của Đức Thánh Linh khi “Ngài phán”!
Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh PHÁN cùng các Hội thánh…” (Khải huyền 2: 7)
Hội thánh ngày nay cần phải quay lại với Lời và hạ mình lắng nghe Linh Ngài phán! A-men.

Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/5/2015

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

1. BIẾT CHÚA.
2. THẤY CHÚA.
3. TIẾNG CHÚA.
..............
CÓ THỂ THÁI LƯU MANH BIẾT CHÚA. NHƯNG THÁI LƯU MANH KHÔNG THẤY CHÚA, MÀ NẾU KHÔNG THẤY CHÚA LÀM GÌ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA???
- TIÊN TRI ESAI KHI VUA OXIA BĂNG MỚI THẤY CHÚA.
- THÁI LƯU MANH BĂNG THÌ CMA MỚI THẤY CHÚA???
................
CHƯA THẤY CHÚA LÀM GÌ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA..
HAHAHA............

Nặc danh nói...

Mục sư TT viết bài này thật hay, rất vui được đọc bài này vì thật vậy, một mục sư có bằng tiến sĩ ở CMA đã nghệ tin đồ nói về "nghe tiếng Chúa" thì ông nói là "nói rằng ông không hề có kinh nghiệm nghe tiếng Chúa, và với ông chuyện nghe tiếng Chúa nó giống như là một chuyện hoang đường, là thiêng liêng quá mấu! Vì với ông, ngày nầy đă có Kinh thánh nên sẽ không có chuyện nghe tiếng Chúa như một số người"

Hy vọng một ngày nào vì mục sự tiến sĩ này đọc được bài viết này và phải ăn năn vì lúc nào cũng bài bác/tránh né ai nói về Chúa Thánh Linh.

Nặc danh nói...

Mục sư tiến sĩ Trần Mai cũng thường xuyên bài bác việc "nghe tiến Chúa"! Hy vọng ông đọc bài này!