Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Lật Ngược Thế Cờ!


Lật Ngược Thế Cờ!

- Kinh thánh: Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng…” (Ê-sai 13: 17)

- Các ngươi khá than khóc! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi Đấng Toàn năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảyTa sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược (Ê-sai 13: 6, 7; 11)

 (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đến chào xã giao. - Ảnh: TTXVN)
***
Sự kiện:
Trích báo Trung Quốc (越南亲华派失势,国防部长等两人出事): [Các nhà quan sát tin rằng các quan chức hàng đầu Việt Nam chia thành 2 lực lượng: có một phe “ủng hộ-Trung Quốc” và phe “thân Mỹ”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường được mô tả như là đứng đầu các nhà lãnh đạo “thân Trung Quốc”, hỗ trợ thiết lập quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được coi là “thân Mỹ”, tìm cách thiết lập quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Hoa Kỳ – và có thể quan hệ an ninh.
Tuy nhiên, sau khi tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông, tình hình thượng tầng Việt Nam có thay đổi. Ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù được coi là lãnh đạo cao cấp “ủng hộ-Trung Quốc”, là một người ủng hộ quan trọng về các mối quan hệ thân thiện. Trước đó, ông nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có thể được mật thiết hơn, nhưng tuyên bố mới nhất của ông cho thấy rằng Việt Nam và Trung Quốc đã sẵn sàng để đối đầu ngoại giao cấp cao. Nói cách khác, các nhà lãnh đạo thượng tầng của Việt Nam đang chuyển thể từ “ủng hộ-Trung Quốc”, đã trở thành “thân Mỹ”.
Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Việt Nam,  ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Rất nhiều người hỏi tôi, nếu có chiến tranh với Trung Quốc thì như thế nào? Chúng ta nên chuẩn bị cho tất cả có thể.” Nguyễn Phú Trọng, sau đó, trong một cuộc họp nhỏ, phát hành một thông điệp quan trọng: Bộ ngoại giao Việt Nam phải tiếp tục cứng rắn đối với Trung Quốc để đạt đến một mức độ nhất định của sự đồng thuận. Cho đến nay, “BỘ BA” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam) đã trình bày về tình hình ở Biển Đông và lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.
Hiện tượng này làm cho mọi người tin rằng phe “ủng hộ-Trung Quốc” đã nhiễm tư tưởng “thân Mỹ”.

Hoặc trường hợp Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu phái “thân Mỹ” kết hợp, hoặc Việt Nam loại bỏ những người đứng đầu phe “ủng hộ-Trung Quốc”, khiến họ trở thành những nhân vật chính trị bị truất phế, thì phe “ủng hộ-Trung Quốc” cuối cùng sẽ biến mất khỏi nền chính trị Việt Nam
. -
TRANG BOXUN, TRUNG QUỐC: 越南亲华派失势,国防部长等两人出事] (Hết trích)

**
Bình luận:
- Giữa năm ngoái 2014 khi TQ kéo giàn khoan HD-981 vào vùng biển VN, đã dấy lên một phòng trào chống TQ rầm rộ ở VN… Tiếp theo đó là những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân “phản đối TQ” đã bị lực lượng CA đàn áp, cản trở, nhiều người bị bắt, đánh đập… 

Kết quả hình ảnh cho giàn khoan
 (Giàn khoan HD-981 của TQ cắm ngoài khơi VN- 2014)

- Vụ giàn khoan HD-981 (theo nhận định chung) đã tạo ra sự phân rẽ rõ rệt trong nội bộ cấp cao của ĐCSVN… Tiếp theo là những tiết lộ về “ông Hồ là ai”, “Mật ước Thành đô”…
- Trong hoàn cảnh như vậy nhiều người hoang mang và lo lắng cho số phận đất nước. Không ít người lo ngại rằng VN sẽ “sát nhập TQ trong một ngày không xa”, bởi trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN số đông và có thế lực đều có khuynh hướng “thân Trung quốc”.
Thế nhưng cho đến lúc này, một năm sau “diễn biến từ vụ giàn khoan HD-981” thì mọi việc dường như đã khác hẳn hoàn toàn. Nó như một thế cờ hoàn toàn bị đão ngược: “Bác Trọng” đã xách gói lên đường Mỹ du và được “tiếp đón đàng hoàng tại Dinh Bạch ốc”. Tiếp theo đó là những “tuyên bố cứng rắn” với phía TQ, “Việt – Trung sẵn sàng để đối đầu ngoại giao cấp cao”… Báo chí VN đã mạnh miệng tuyên bố TQ là “quân xâm lược” và báo chí TQ thì “lo ngại” “phe ‘ủng hộ-Trung Quốc’ cuối cùng sẽ biến mất khỏi nền chính trị Việt Nam”…
Nhìn lại một năm về trước từ vụ giàn khoan và so sánh với tình hình, diễn biến hiện tại hiện nay… chúng ta thấy rằng mọi diễn biến trên bàn cờ chính trị VN nó như “một thế cờ hoàn toàn bị lật ngược”. Từ lo lắng, hoang mang khi TQ kéo giàn khoan vào nước mình hồi năm ngoái… cho đến hôm nay (cùng thời điểm này năm ngoái) “vui mừng, hồ hởi khi nghe ‘phe thân Mỹ’ chiếm ưu thế trong Bộ CT” và “bác Tổng đã bước vào Dinh Bạch ốc” được Tổng thống Obama tiếp đón “trọng thị”! …
Tình hình lúc này có vẻ như dân chúng (cư dân mạng) rất hồ hởi mỗi khi nghe một quan chức cấp cao nào đó có khuynh hướng “thân Tàu” bổng nhiên “biến mất” khỏi chính trường, hoặc “đi trị bệnh rồi trở về bằng quan tài kẽm” hoặc đi “mò cua bắt ốc ở đâu đó không ai biết”…! (nghe nói có người đi “mò cua” tận bên Pháp) Nhất là khi nghe “phe thân Mỹ thắng thế và Bộ CT có sự đồng thuận cao” theo khuynh hướng “thắt chặt quan hệ với Hoa kỳ”! – Tình thế hoàn toàn đão ngược.
Không biết ai đã xui cho TQ bổng nhiên đem giàn khoan vào biển VN để rồi ngày hôm nay mọi việc dường như đão lộn? – (Ông bà ta nói “Ơn kẻ dữ không ơn người lành”?! Biết đâu một ngày nào đó TQ- dưới áp lực của quốc tế và Hòa kỳ cũng sẽ phải bàn giao căn cứ quân sự mà TQ xây trên hai quần đảo Hoàng- Trường sa cho “chính phủ mới của VN” sau này?) Nhưng Kinh thánh chép rằng: “Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng…” (nhưng thích chiếm nước của dân tộc khác) … (Ê-sai 13: 17)
Kinh thánh chép rằng “Chúa khiến người Mê-đi nghịch cùng người Ba-bi-lôn” để đem đến cho đế quốc Ba-bi-lôn một sự phán xét: Các ngươi khá than khóc! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi Đấng Toàn năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảyTa sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.” (Ê-sai 13: 6, 7; 11)
Trung Quốc huy động 80 tàu, máy bay quanh giàn khoan trái phép, đâm rách tàu cảnh sát biển VN
(Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam)
Chống Mỹ nhưng không ai chống… đô-la Mỹ!
Chiến tranh VN trước đây được cho là cuộc “kháng chiến chống Mỹ”.
Người Mỹ biết rằng thế giới này không ít kẻ “chống Mỹ” (Hồi giáo, khủng bố, Nga…) nhưng chắc chắn một điều là không ai chống… “đô-la Mỹ”!
Khi một quốc gia hay một phe phái nào đó “chống Mỹ” thì Mỹ phải đặt ra câu hỏi: “Tại sao hắn chống Mỹ”? Hắn chống Mỹ vì hắn không được “chia đô-la” hay hắn chống Mỹ vì có “một thằng to đầu nào đó đứng phía sau xúi dại”! (hoặc vì tôn giáo, ý thức hệ, hoặc tranh ngôi bá chủ…)
Nếu một kẻ nào đó chống Mỹ vì không được chia đô-la thì Mỹ sẽ cho hắn đô-la. Nhưng nếu hắn chống Mỹ vì “có một kẻ to đầu đứng phía sau xúi dại” thì Mỹ cần phải… xét lại! (Đánh bại hắn Mỹ đâu được lợi gì!) Có lẽ Mỹ cần phải “lui lại” và tuyên bố mình là “kẻ thua cuộc”, để cho “Bên Thắng Cuộc” được “hoan hỉ một chút” và có cơ hội nếm trải thế nào là “người đàn anh tốt bụng” của họ! Khi đã nếm đủ, Mỹ sẽ quay lại chìa tay ra với “người thắng cuộc” và hỏi “Thế nào, có cần đô-la không”?! Có lẽ lúc này mới là lúc Mỹ là người “Thắng Thật”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/7/2015

3 nhận xét:

Dương Quang Thiên Quốc Từ Australia Úc Châu nói...

Đức Chúa Trời Đã Định Mọi Sự Cho Dân Tộc Việt Nam.
Kinh Thánh là Lời quyền năng của Chúa Tự hữu - Hằng hữu đã khẳng định như vậy:
- “Các ngươi khá than khóc! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi Đấng Toàn năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy… Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.” (Ê-sai 13: 6, 7; 11).
Một dân tộc bị đô hộ nào là giặc TÀU giặc TÂY, họ kêu lên cùng Thiên Chúa Tạo hoá. Thế là Ngài ra tay giải cứu cho.
Đối với con người chúng ta đễ nói cho dễ hiễu là "Lật Ngược Thế Cờ!".
Nhưng đối với Thiên Chúa ắt phải hiểu:
- Chúa đổi HỌẠ thành PHƯỚC trong chốc lát theo ý Ngài muốn.
- Và, Ngài đổi Phước thành Hoạ -- cũng như vậy.
Khi xưa, dân thành Ninive (Vua-Quan-Dân) họ đã trải nghiệm về điều đấy.
Còn dân tộc Việt nam chúng ta hôm nay thì sao?
Chẵng lẽ các mục sư từ nhà thờ cho đến tư gia không có cái miệng đễ phát ngôn cho Thiên Chúa?
Một Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải, một chim én sao làm nên mùa xuân?
* Dương Quang Thiên Quốc Từ Australia (Úc Châu).

Nặc danh nói...

LẬT NGƯỢC THẾ CỜ !

Tiên Tri Hùynh Thúc Khải đã trưng dẫn Tiên Tri ÊSai 13:17 vớ chủ đề trên, không những cho xã hội mà là cả Hội Thánh của Ngài nữa !
Trong thì hiện tại Hội Tin Lành CMA Miền nam VN đang trên đà thắng thề về số lượng lẫn QUYỀN LỰC ! Họ có trọn quyền thao túng trên chính trường Tôn Giáo Tin Lành miền nam. Thế lực trong tay họ nên họ muốn nópi gì cũng được ! Họ lúc nào cũng lên án các hệ Tin lành khác là TÀ VÀ PHẢI TẬN DIỆT ! Mục Sư nào trong Tin Lành CMA mà liên hệ thông công với các hệ Tin lành khác thì bị họ tru diệt ngay ( cách chức đuỗi ra khỏi đảng Tôn giáo của họ ). Đến nay danh sách nầy dài lắm !!
Bỡi sự tàn bạo của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo mà họ đang thực thi thì sẽ có ngày Chúa cho phép LẬT NGƯỢC NƯỚC CỜ . Tin Lành CMA sẽ rã đám, bọn tăng lữ thối nát ôm mộng NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG THIÊN THU sẽ bị diệt, không phải bỡi quyền lực con người mà là BỠI QUYỀN NĂNG CHÚA ĐỂ CỨU LẤY DÂN NGÀI ! Ngày đó Trường Cự và cả TT/TLH sẽ THAN KHÓC ! Vì đó là ngày của Đức Giê Hô Va...ngày đó đến như cơn tai nạn bỡi Đấng toàn năng.... để phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng nó ( TLH ). ( Êsai 13:6,7,11)

Mười Ý Ba Càng, Vĩnh Long

Nặc danh nói...

Thái Phứoc Trường...Cự !

Tụi Tổng Liên Hội TL CMA nó chống TÀ GIÁO cách quyết liệt, nhưng Đô La. Won của tà giáo nó đâu có chống.
Thấy ĐôLa thằng nào cũng cười híp mắt. Trước Tà giáo nó chống nhưng trước Đôla của Tà Giáo nó qùy xuống, mọp sát đất tung hô !
Trường nói :" CHỈ CÓ THẰNG ĐIÊN MỚI KHÔNG HAM ĐÔ LA MÀ THÔI ! ".

Mười Ý, ba Càng , Vĩnh Long