Mục Sư Trần
Thanh Dũng: Con Cóc Mà Kiện… “Con Ông Trời”!
HTTLVN.org - “…Trong Lễ bế giảng, Mục sư Trần Thanh Dũng
đã dùng Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-2 để giảng dạy với chủ đề “Dâng Trọn Cuộc Đời”, kêu gọi
các khóa sinh dâng đời sống mình làm “của lễ sống và thánh” cho Chúa sử dụng”...
(Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tỉnh Bến Tre)

(MS Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa trong lễ bế giảng.)
***
Cách đây khoảng hai đến ba tháng, có một tín hữu ở Tân an đã
gửi đơn tố cáo, khiếu nại gửi lên TLH, về việc ông Mục sư Trần Thanh Dũng (TTD)
đã lừa gạt tín hữu ở Long an, “vận động tiền để mổ tim cho vợ” nhưng sự thật là
không. Và số tiền ấy ông Dũng cũng không hoàn trả cho tín đồ. Sau đó TLH cũng
đã điều ông đi HT khác (Cần Giuộc). Nguyên đơn là ông Nguyễn Minh Đức cũng đã trực
tiếp gặp mục sư Thái Phước Trường (TPT), Phó hội trưởng I- HTTLVN.MN và ông TPT
cũng đã hứa là sẽ làm việc với ông TTD. Trước đây nhiều lần ông TPT cũng tuyên
bố là sẽ “lập lại kỷ cương trong HT- giáo hội”! Khi nguyên đơn là ông NMĐ gặp
các ông trong Ban TS-TLH, thì các ông cũng cho biết là “ít nhất ông TTD sẽ phải
ngưng các mục vụ từ đây cho đến hết nhiệm kỳ Ủy viên mục vụ của ông. Tuy nhiên,
gần đây thì chưa thấy TLH có thông báo gì về việc ông TTD, trái lại ông TTD
cũng vẫn đi giảng dạy và làm công tác mục vụ chỗ này, chỗ kia… (Chương trình “Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tỉnh Bến Tre”,
không thấy ngưng mục vụ như TLH nói)
Như vậy phải chăng việc ông NMĐ đi gặp TLH và trình bày, “thưa
kiện” về vụ việc của ông Ms TTD thì cũng giống như là “con cóc” mà đi kiện “con
ông Trời”!? Hay “con kiến” mà đi kiện “củ khoai”…! Và những gì TLH hứa với ông
NMĐ cũng chỉ là “hứa lèo”! Là một kiểu lừa phỉnh con nít khi nó bị đứa lớn ăn
hiếp, nó đến gặp ba mẹ của đứa lớn thưa méc… thì ba mẹ đứa kia nói “à con về
đi, để bác đánh nó”… thế là xong! - Những gì TLH hứa với ông NMĐ rằng “sẽ xử lý”
khi ông thưa về việc ông Ms TTD “phỉnh tín đồ lấy tiền”, cũng giống như việc một
người lớn “lừa phỉnh mấy đứa con nít”: Cháu về đi, để bác đánh nó! Thế là xong.
Mấy ông mục sư khi đã là Ủy viên TLH thì cũng giống như “Ủy
viên Bộ Chính trị” (bất khả xâm phạm), hoặc họ cũng như “ông trời con” (con ông
trời)… Việc tín đồ mà đi thưa kiện mấy ông Ủy viên TLH thì cũng giống như con
cóc đi kiện “con ông Trời”. Kiện cho vui chứ có tác dụng gì đâu!
- “Dâng Trọn Cuộc Đời”:
Ông TTD kêu gọi các khóa sinh trong khóa “Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tỉnh Bến Tre” dâng
đời sống mình làm “của lễ sống và thánh”…
Cần phải đặt lại vấn đề “dâng mình cho Chúa” của mấy ông mục
sư CMA: Các ông có mất gì đâu mà bảo là “dâng” và “dâng trọn cuộc đời”? Bước
vào hệ thống giáo phẩm là mấy ông được tín đồ nuôi như khi người ta “vỗ béo heo
để xuất chuồng”… (TLH là “những con heo tự quản lý nguồn cám”) Các ông có mất
mát gì đâu mà bảo là “dâng mình cho Chúa”! Các ông còn chen giành nhau từng chỗ
“ăn”, chỗ “nằm” trong “chuồng” (hệ thống giáo hội)… Các ông nuôi mình bằng sự “u
mê của tín hữu” chứ các ông có sống cho Chúa đâu, mà bảo là “dâng mình cho Chúa”!?
- “Của lễ sống và thánh”… Ông Ms TTD đã “sống cho Chúa” thế nào ở
Tân an- Long an? Cuộc đời ông đã “thánh như thế nào” khi ông lừa gạt tín đồ
trong vụ “mổ tim cho vợ mà không mổ”? (tiền không trả lại) và TLH “thánh cở nào”
trong việc “lừa phỉnh ông NMĐ” như lừa con nít, rằng sẽ ngưng mục vụ ông Ms TTD
mà sự thực không ngưng…? (Ông TTD thì phỉnh tín đồ Long an, Tổng liên hội thì
phỉnh ông NMĐ khi ông đi thưa kiện về việc ông TTD) - Ấy vậy mà ông TTD vẫn “tỉnh
bơ đi giảng ‘sống và thánh’ cho Đức Chúa Trời”?!
"...Chúng nó lừa dối dân ta mà rằng: Bình an; mà chẳng có bình
an chi hết." (Ê-xê-chi-ên 13: 10)
LHS- 7/8/2015
2 nhận xét:
ĐIỆP KHÚC !
Việc tày trời, gây chấn động dư luận trong và ngoài nước làm mất thanh danh Hội Thánh , sĩ nhục Danh Chúa, gây cớ vấp phạm cho nhiều tín hữu, nhưng đối với BỘ CHÍNH TRỊ TIN LÀNH 155 THĐ là chuyện thường ngày ở huyện, có gì phải quan tâm ! Điệp khúc nầy nó hát đi hát lại riết rồi thành quen tai, có gì mới đâu !
Nếu xữ ông Dũng thì ăn nói làm sao với ô Nghĩa , với ông Nhân, ông Tân và còn nhiều vị làm những việc kinh thiên động địa hơn nữa, như ông To, Tràng , ai mà xữ ? Nếu Cơ quan Bộ Tin Lành có một cửa thì còn xữ được đàng nầy nó có nhiều cửa lắm cho nên NMĐ không biết luồn lách vào cái cửa đặc biệt thì làm gì có vụ xữ !
Còn việc HỨA CUỘI, HỨA LÈO, HỨA SUÔNG, HÚA ĐỂ LỪA PHỈNH cái nầy nghe riết rồi cũng thành quen. Tại sao Bộ Tin Lành hứa mà nuốt lời như vậy ? Có gì khó đâu,chỉ tại CÁI PHONG BÌ nặng hơn cái đơn tố cáo, đơn giản & đơn giản như vậy đó ! Nếu cái phong bì ông Dũng nặng, đủ đô thì chẳng những không bị xữ lý mà nhiệm kỳ 2017-2021 ông Dũng còn được Bộ đề bạt lên Thường Trực nữa đó !
Bỡi đó nên người ngoại đạo nói: Ngày nay Hội KHÔNG thánh, Tin KHÔNG lành, Giảng thì ÁC âm, đám tăng lữ thì chuyên làm ÁC VỤ. Mấy cái nầy nó thuộc làu như Điệp Khúc của bài hát vậy thôi, chả quan tâm làm gì cho mất công, mặc kệ nó !
Tín đồ không nhà !
Tổng Liên Hội - Mấy Người Phải Chừa Sự NÓI DỐI.
Kinh Thánh dạy: "Như vậy, mỗi người trong anh em (tổng liên hội) phải chừa sự NÓI DỐI, hãy NÓI THẬT với kẻ lân cận mình, vì chúng ta (tổng liên hội với mục sư và tín đồ) làm chi thể cho nhau" (Êphêsô 4:25), nếu có thì giờ trân trọng kính mời mấy người (tổng liên hội) nên đọc hết các phần người cũ người mới trong sách Ê phê sô nầy.
Tại sao Tổng Liên Hội cần phải NÓI DỐI? có phải., Sự phổ biến của hiện tượng lưu manh, tâm lý lưu manh, cách sống lưu manh nên mấy người từ lớn (hội trưởng) chí nhỏ (uỷ viên tlh) phải NÓI DỐI suốt?
Có phải, triết lý “vô thiên vô pháp”, cho phép mấy người trong tổ chức tổng liên hội bây giờ phải dùng mọi thủ đoạn cốt đạt được mục đích?
Trong sách cuối trong Kinh thánh, sách Khải huyền kết luận số phận của mấy người như sau:
- "kẻ ô uế, người làm đều gớm ghiếc và NÓI DỐI không hề được vào thành.".
Đấy có phải là số phận cuối cùng của mấy người trong tổ chức tin lành tổng liên hội không? Quả thật quả thật y như vậy!! Thật đáng bùn thay cho tin lành Cờ MA south vietnamese.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại, viết từ Haloi city north vietnamese.
Đăng nhận xét