Chê Con Chiên “Hôi Hám”… Sao “Chọn
Nghề Chăn Chiên”?
Kính nhờ LHS đăng giúp. Cảm ơn!
(Ms Trần Thanh Dũng)
Nguyễn Minh Đức.
“…
Mỗi khi Hội thánh có tổ chức nấu ăn, bà Ms Dũng (Trần Thanh Dũng) không
những không hề động viên khích lệ chị em nấu nướng, mà khi dọn sẵn rồi mời bà ra cùng ăn cho vui, bà cũng
không chịu ra, mà bắt con cái Chúa phải
bưng mâm vào tư thất. Khi tôi nói đừng làm như vậy mà phải mời bà ra
với chị em mới vui thì bà viết thơ mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi xin đính kèm bức
thư bà đã viết với những lời chanh chua để mọi người nhận định tư cách đạo đức
của ông bà, như thế mà không hiểu sao cũng gọi là Ủy Viên Mục Vụ Tổng Liên Hội?
Gần
đây nhất vào tháng 2 năm 2014 khi đi giảng cho HTTL Cần Giuộc để chuẩn bị bầu
chọn mục sư quản nhiệm, ông bà cũng đem theo 12 phần quà để tặng cho 12 chấp sự của Hội thánh này, không biết
đây có phải là hình thức lót đường để mua ghế hay là hình thức hối lộ chăng?"
…
Trích thư của cô
Nguyễn Thị Trang
Trưởng ban Phụ nữ HTTL Tân an- Long an
(Số điện thoại: 0914 047
659)
- Gửi Tổng liên hội HTTLVN.MN
***
Kính thưa quý vị mục sư là những tôi tớ Chúa, cùng quý con
cái Chúa gần xa!
Tôi là Nguyễn Minh Đức (số điện thoại: 093 251 8631; Email: nguyenduc002@gmail.co) một tín hữu thuộc Hội thánh Tin lành Việt nam (MN),
chi hội Tân an- tỉnh Long an.
Vừa qua tôi có trình bày cùng quý
tôi tớ- con cái Chúa trong giáo hội – HTTLVN.MN về tình trạng, cũng như tư cách
chức vụ của Ms Trần Thanh Dũng mà trang blog Loihangsong có đăng…
Thưa quý vị,
Là một thuộc viên, tín hữu thường
nhóm lại tại Hội thánh- chi hội Tân an- Long an, tôi biết cô Nguyễn Thị Trang
là một người rất tốt, một tín hữu yêu mến Chúa và đã dâng hiến rất nhiều cho
công việc nhà Chúa. Những gì cô Trang trình bày trong lá thư mà cô gửi cho TLH
như được đề cập trên đây về việc bà mục
sư Dũng không ra ăn chung với các chị em phụ nữ trong khi có cơ hội thông công,
nhưng bà có ý muốn tín hữu, các chị em phụ nữ trong Hội thánh phải bưng mâm vào
tận tư thất cho vợ chồng bà ăn là sự thật.
Là một tín hữu, con cái Chúa, tôi tự
hỏi tại sao bà mục sư Dũng (vợ Ms Trần Thanh Dũng) lại có một thái độ “kiêu
căng” và một lối sống “trịch thượng” đối với con cái Chúa như vậy? Bà là vợ mục
sư thì ai cũng biết rồi. Khi có cơ hội các chị em phụ nữ trong Hội thánh tổ
chức nấu nướng ăn uống chung với nhau, lẽ ra bà nên đến cùng các chị em, vui
vẻ, hòa đồng, khích lệ các chị em trong công tác phục vụ và khi ăn thì cùng
ngồi ăn chung với chị em cho thân mật, gần gủi với nhau… Vì chúng ta con một
Cha, là trong gia đình của Chúa… như vậy mới đúng với tinh thần của một con
cái- tôi tớ Chúa chứ! Tôi thiết nghĩ Chúa còn ăn chung và rửa chân cho các môn
đệ của Ngài thì chúng ta là ai? Bà mục sư Dũng là gì mà phải tự cho mình một sự
cách biệt một cách quá đáng với tín hữu, anh chị em trong Chúa như vậy! Tôi
nghĩ Chúa Jesus còn đến với Hội thánh, “gõ cửa, để được mời vào ăn tối” như trong
sách Khải huyền có nói… thì chúng ta là ai? Bà mục sư Dũng nghĩ mình là ai mà
lại không ra cùng chị em để cùng ăn uống thông công, mà bà bắt mọi người, các
chị em phải “bưng mâm, hầu nước vào tận tư thất” như thể bà là “hoàng thái hậu”,
hay vợ vua thời phong kiến vậy?
Trên một góc độ nào đó tôi nghĩ phải
chăng vợ chồng ông bà mục sư Trần Thanh Dũng nghĩ mình là “đầy tớ của Chúa”, là
“người chăn chiên cao sang” nên khi đến với những con chiên, ngồi ăn uống chung
chắc lác “hôi hám”… lắm chăng? Tôi thiết nghĩ những người chăn chiên ngày xưa
họ không ngại hôi hám, sự dơ dáy của con chiên, chuồng chiên… thì họ mới có thể
chăn chiên được. Nếu ngại sự dơ dáy, hôi hám của con chiên, chuồng chiền… thì
chắc họ đã không chọn nghề chăn chiên! Nếu ông bà mục sư Dũng nghĩ mình là hạng
người cao sang, học thức, thuộc tầng lớp người thượng lưu cao quý trong xã hội,
không xứng đáng để ngồi ngang hàng với những con chiên tầm thường của Chúa thì
họ chọn chức vụ (nghề) mục sư để làm gì?
Tôi cũng được biết, nhiều con cái
Chúa phản ảnh rằng bà mục sư Dũng từng đem so sánh chồng bà với nhiều mục sư
khác. Bà Ms Dũng từng nói rằng: “Ms Phạm Thanh L. học hành chẳng ra gì mà lương
tháng 12 triệu, còn chồng bà có hai, ba bằng thần học, mà Hội thánh trả lương
cho chồng bà có 7,5 triệu/tháng”!
Là con cái Chúa gần 50 năm, tôi từng
nghe nhiều mục sư giảng rằng: “…đã là tôi tớ Chúa, hầu việc Chúa thì phải chấp
nhận hy sinh, vì hầu việc Chúa (làm mục sư) là một chức vụ cao quý, phải được
ơn kêu gọi của Chúa mới làm được”… hay “đã là tôi tớ Chúa thì đừng đòi hỏi giàu
sang hay tiền bạc nhiều”… Hơn nữa, Kinh thánh cũng dạy tôi tớ cũng như con cái
Chúa rằng: “đủ ăn, đủ mặc thì phải thòa lòng”! Ấy vậy nhưng những gì nhiều con
cái Chúa được nghe biết về chức vụ của ông bà mục sư Trần Thanh Dũng thì không
phải như những gì các mục sư giảng và cũng không giống như những gì Kinh thánh
dạy!
Một việc khác cũng khiến cho nhiều
người nghĩ rằng: không biết ông bà mục sư TT Dũng đang hầu việc Chúa, hay ông
bà đang “kinh doanh chức vụ mục sư” (buôn thần bán thánh) khi trong chuyến đi
thăm Hội thánh Cần Giuộc (đầu năm 2014), ông bà chuẩn bị và đem theo “12
phần quà để tặng cho 12 chấp sự của Hội thánh Cần Giuộc” khi ông bà đến
thăm Hội thánh này… Nhiều con cái Chúa đã đặt vấn đề: việc ông bà “đi thăm với
12 phần quà cho 12 chấp sự” như thế này là để thăm viếng, hay để “vận động bầu
cử” cho Hội đồng Lưu mời quản nhiệm sắp tới khi ông bà đã được đề cử về đây, để
Hội thánh tại đây sẽ “bỏ phiếu mời ông bà về làm quản nhiệm”!?
…
Kính thưa quý vị tôi tớ, cùng quý
con cái Chúa!
Tôi thật sự không hiểu là “bà Dũng”
đã làm cho chức vụ của ông hư (mất tư cách) hay là chính ông đã làm cho bà từ
một phụ nữ bình thường trở thành một “bà mục sư kiêu căng, trịch thượng”, không
còn nhân cách và tư cách của một phụ nữ bình thường (xa cách chị em phụ nữ
trong Hội thánh, bắt người ta hầu hạ mình như bà hoàng thái hậu hay như vợ vua
thời phong kiến…) Điều tôi khó hiểu hơn nữa là một người như Ms TT Dũng (và cả
vợ) không còn một chút tư cách như vậy, tại sao và bằng cách nào mà ông lại trở
thành là “mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội” như cô Nguyễn Thị Trang cũng đã đặt vấn
đề trong thư cô gửi cho TLH?
Tôi rất mong quý mục sư và quý con
cái Chúa khắp nơi góp ý cho tôi cách tỏ tường để tôi được thỏa lòng, hầu tôi có
thể tiếp tục tôn trọng quý mục sư là những tôi tớ Chúa như họ xứng đáng được
tôn trọng!
Kính cảm ơn!
Nguyễn Minh Đức.
Số ĐT: 093 251 8631;
Email: nguyenduc002@gmail.com
1 nhận xét:
Cùng Những Tín Đồ Khốn Khổ Và Tội Nghiệp .
Đại diện cho những nạn nhân (tín đồ khốn khổ và tội nghiệp - NV) của ông trùm Trần thanh Dũng Cần giuộc (Long an).
- Ông bà Nguyễn minh Đức - Trần thị Trang.
- Các nạn nhân khu vực trong và ngoài tỉnh Long an (ms-tđ & bà con theo đạo tin lành).
- Cùng quý tôi con Chúa ngoài nước (việt kiêu - NV).
Sự khốn khổ và tội nghiệp của các nạn nhân Trần thanh Dũng họ đã (rên siết - NV):
- "Mỗi khi Hội thánh có tổ chức nấu ăn, bà Ms Dũng (Trần Thanh Dũng) không những không hề động viên khích lệ chị em nấu nướng, mà khi dọn sẵn rồi mời bà ra cùng ăn cho vui, bà cũng không chịu ra, mà bắt con cái Chúa phải bưng mâm vào tư thất. Khi tôi nói đừng làm như vậy mà phải mời bà ra với chị em mới vui thì bà viết thơ mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi xin đính kèm bức thư bà đã viết với những lời chanh chua để mọi người nhận định tư cách đạo đức của ông bà, như thế mà không hiểu sao cũng gọi là Ủy Viên Mục Vụ Tổng Liên Hội?
Gần đây nhất vào tháng 2 năm 2014 khi đi giảng cho HTTL Cần Giuộc để chuẩn bị bầu chọn mục sư quản nhiệm, ông bà cũng đem theo 12 phần quà để tặng cho 12 chấp sự của Hội thánh này, không biết đây có phải là hình thức lót đường để mua ghế hay là hình thức hối lộ chăng?"(trích: Chê Con Chiên “Hôi Hám”… Sao “Chọn Nghề Chăn Chiên”? POSTED ON 11:02 BY LỜI HẰNG SỐNG - http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/08/che-con-chien-hoi-ham-sao-chon-nghe.html).
Thôi thì thế nầy: Ngày nay, nhiều người bị cướp của, rồi còn bị vong mạng nữa.
Song le, chúng ta là tín đồ mà 'người chăn gian ác TT dũng - NV) còn không tha, kể như gặp bọn ác đội lốt mục sư lừa gạt, lừa đão, bọn lưu manh trong giáo hội.
Câu nói, trời bất dung gian - huống hồ chi chổ núp bóng của Trần thanh dũng ngày nay trong cái xó tối tăm tồi tàn (tổng liên hội - NV) TỘI LỖI. Chắc chắn cũng có ngày (tới số chà gạo thôi - NV).
Hảy đợi đấy: Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu (Galati 6:7).
Thành kính phân ưu Cùng Những Tín Đồ Khốn Khổ Và Tội Nghiệp., trần thanh dũng Cần giuộc Long an.
* Châu Văn Sảnh Nhà giảng Chánh hưng TP Hochiminh.
Đăng nhận xét