Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Xung Quanh Cái Chết Của Ông Nguyễn Tấn Hùng

Xung Quanh Cái Chết Của Ông Nguyễn Tấn Hùng
Kết quả hình ảnh cho cáo phó mẫu

Hiển thị caopho chu Hung.jpg
Ông Nguyễn Tấn Hùng là em trai của các mục sư Nguyễn Tấn Cảnh, Nguyễn Tấn Ê Ly, Nguyễn Tấn Châm. Trong một gia tộc rất nhiều mục sư hiện nay như mục sư Nguyễn Hoàng Lâm, mục sư Nguyễn Hoàng Kinh Kha, mục sư Nhân...
Ông Nguyễn Tấn Hùng chết ngày 9.8. nhưng dòng họ của ông chôn cách vội vả vào ngày 11.8.2015 mà không thông báo cho vợ con hợp pháp hiện nay của ông Nguyễn Tấn Hùng. Vậy nhưng các mục sư trên đây mô tả rằng "đám tang của ông Nguyễn Tấn Hùng rất phước hạnh, vinh hiển Danh Chúa".
Bà Lan Anh, người vợ hợp pháp hiện nay của ông Hùng cho hay: bà hoàn toàn không được thông báo về cái chết của chồng bà, thế nhưng người vợ trước đã ly hôn với ông Hùng, dù ở tận bên Mỹ cũng được gia đình bên chồng của bà thông báo để về Việt Nam dự tang và lo mai táng, còn bà (Lan Anh) và con trai của ông Hùng dù ở chung 1 thành phố Saigon, nhưng không được thông báo.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, trước khi làm hôn thú với bà Lan Anh thì đã có vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, là cháu của mục sư  Thái (hiện nay mục sư Thái đang sống ở USA nhưng có thời gian ông sống ở Long Khánh). Ông Nguyễn Tấn Hùng và bà Mỹ Hạnh có một con trai là Nguyễn Tấn Thiên Huy hiện đang sống ở Mỹ. Nhưng trước đây cuối thập niên 1980 thì ông Tấn Hùng và Bà Mỹ Hạnh đã ly hôn tại Tòa án tỉnh Sóc Trăng. Vụ việc xảy ra ồn ào tại Sóc Trăng thời điểm bấy giờ... Bà Mỹ Hạnh bồng con tìm chồng khắp nơi. Lúc đó Thiên Huy chỉ là một cậu bé. Lúc này ông Hùng cũng đã đang sống với bà Lan Anh. Sau này thì bà Lan Anh và ông Tấn Hùng có cậu con trai là Nguyễn Tấn Hùng Anh, bây giờ là thanh niên yêu mến Chúa với các bài nhạc thánh trình bày theo kiểu nhạc rap hiện đại trong giới trẻ Cơ Đốc hiện nay.
Nghĩa là ông Nguyễn Tấn Hùng có 2 vợ và 2 đứa con trai với 2 bà vợ:
1. Bà Nguyễn thị Mỹ Hạnh có con trai là Nguyễn Tấn Thiên Huy đang ở Mỹ.
2. Bà Ngô Thị Lan Anh có con trai là Nguyễn Tấn Hùng Anh đang ở Saigon.
Nhưng tại sao khi ông Hùng mất thì bà Mỹ Hạnh và Thiên Huy dù ở Mỹ cũng được thông báo về là chủ tang, còn bà Lan Anh và Hùng Anh ở ngay Saigon mà không hay biết gì về chuyện tang lễ, nếu không muốn nói là bị gạt ra ngoài cái đám tang của chồng/ cha họ ít nhất về mặt hợp pháp cho đến hiện nay?

Theo Bà Lan Anh thì hiện nay gia đình của bà tan nát, đổ vỡ, chồng bà chết đột ngột... là do sự phá hoại, xúi giục của dòng họ bên chồng của bà, với các mục sư danh tiếng kể trên.

Cách đây 4 năm phía nhà chồng của bà Lan Anh đã kết nối ông Nguyễn Tấn Hùng với bà Mỹ Hạnh trở lại, vì Thiên Huy bây giờ rất giàu có ở Mỹ. Ông Nguyễn Tấn Hùng đã bỏ nhà đi, và về nhà chị ruột là bà Phước sinh sống, vì chính mục sư Nhân con bà Phước là người đã kết nối ông Hùng trở lại với người vợ cũ.
Sau khi ra đi 4 năm nay, ông Hùng đã nộp đơn ly hôn lên các tòa án huyện Củ Chi và quận 12. Bà Lan Anh được mời ra tòa thì bà cho hay là giữa bà và chồng không có mâu thuẫn gì như trong đơn xin ly hôn của ông Hùng trình bày là bà Lan Anh "bỏ đói chồng, quản lý hết tiền lương, nói xấu bên gia đình chồng"... Các thẩm phán đều cho đó không không là lý do chính đáng để ly hôn ở tuổi 60 của cuộc đời. Bà Lan Anh không chịu ly hôn.
Chính ông Nguyễn Tấn Hùng muốn bà Lan Anh ký giấy ly hôn đã ngon ngọt: "Thôi bà ký giấy đi, để Mỹ Hạnh bảo lãnh tui qua đó, rồi tui tìm cách ly hôn Mỹ Hạnh để bảo lãnh bà qua sau"... Bà Lan Anh bác bỏ hợp tác trong phi vụ gian dối này và trình bày sự thật với các thẩm phán. Việc ly hôn với bà Lan Anh coi như không thành, nên việc tái hôn với bà Mỹ Hạnh cũng bất thành theo. (về mặt pháp lý)
Theo bà Lan Anh thì bà không muốn cả 2 phụ nữ thêm 1 lần đau khổ và không hợp tác chuyện lừa dối Hội Thánh và pháp luật.

Trong lớp cao học thần học của trường mục sư Nguyễn Anh Tài vào năm 2007 thì bà Mỹ Hạnh nói với chúng tôi "vẫn còn thương ông Nguyễn Tấn Hùng", nhưng các cuộc trao đổi gần đây thì bà Mỹ Hạnh cho rằng "ông Hùng và Bà Lan Anh cần ăn năn tội lỗi"!
Trong một cuộc trao đổi với mục sư Thái là cậu ruột của bà Mỹ Hạnh thì mục sư Thái cho rằng Thiên Huy không thể bảo lãnh ông Nguyễn Tấn Hùng sang Mỹ, vì trước đây trong lời khai đi Mỹ thì Thiên Huy khai là không có cha, nên việc bảo lãnh đi Mỹ bất thành. Mục sư Thái vào thời điểm 2014 cũng rất coi thường ông Nguyễn Tấn Hùng.

Vì bà Mỹ Hạnh là chị cùng cha khác mẹ với đôi song ca Trúc Lam- Trúc Linh của chương trình ca nhạc hải ngoại Thúy Nga- Paris by night, nên khi bỏ nhà ra đi trong cốp xe của ông Hùng ngoài hình ảnh của bà Mỹ Hạnh, Thiên Huy còn có hình ảnh của cặp song ca Trúc Lam- Trúc Linh.
Sau cái chết của ông Nguyễn Tấn Hùng thì bạn bè, người thân quen khắp nơi rất ngỡ ngàng. Chúng tôi liên lạc với gia đình mục sư Nguyễn Tấn Ê Ly thì ông cho hay rằng mục sư Nhân, cháu gọi ông Tấn Hùng là cậu ruột làm lễ tang, ông chỉ tham dự. Mục sư Nguyễn Hoàng Kinh Kha thì nói chuyện miễn cưỡng và thông báo sai 3 chi tiết: ngày chôn là thứ ba ngày 11.8 nhưng mục sư Kinh Kha nói là thứ Bảy ngày 15.8. Mục sư Kha nói rằng phía bà Lan Anh không tham dự, thực ra Hùng Anh và người anh trai cùng mẹ khác cha có tham dự, và (Kinh Kha cũng) phủ nhận bạn bè chung của ông Hùng bà Lan Anh có đi đám tang, (thực ra có nhiều người hay tin cũng đi đám tang cá nhân). Mục sư Nhân thì phủ nhận chuyện kết nối tình cảm giữa ông Tấn Hùng và vợ cũ là bà Mỹ Hạnh. Mục sư Nhân trách Hùng Anh là "cha chết, các cô các bác, các anh chị có mặt đầy đủ... nhưng đi viếng tang chỉ hỏi chiếc xe và từ chối nhận khăn tang"...

Bà Lan Anh cho hay rằng phía bên chồng xúi giục chồng bà bỏ nhà ra đi và muốn phá hoại cơ sở kinh doanh sản xuất bột giặt cao cấp của gia đình. Chính họ kết nối chồng bà và người vợ cũ là bà Mỹ Hạnh và gieo cho ông niềm tin đi Mỹ nên ông bỏ nhà ra đi cho thỏa "giấc mơ Mỹ", chứ ông Hùng cũng tốt bụng, chỉ dễ mềm lòng và hay bị tác động. Gần 30 năm chung sống cùng chia ngọt sẻ bùi, lúc ông Hùng giải phẩu não 45 ngày trong bệnh viện Chợ Rẫy hay Viện Tim thì một tay mẹ con bà lo lắng, chẳng thấy bóng dáng dòng họ nào của ông đến giường bệnh thăm viếng. Lúc khó khăn hay thịnh vượng thì họ rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Hai đứa con riêng của bà rất yêu thương ông Hùng (bố dượng), khi ổng bỏ nhà ra đi bà không liêc lạc, nhưng các con riêng của bà vẫn liên lạc với ông Hùng. Bà Lan Anh tôn trọng quyết định riêng tư của con bà. Ngay cả khi hay tin ông Hùng qua đời thì con trai lớn của bà có đi đám tang, mà không cho bà hay biết. Theo bà Lan Anh thì ông Hùng chung sống với bà Mỹ hạnh chưa đến 5 năm, nhưng với bà gần 30 năm, bà hiểu chồng của bà hơn ai hết.

Theo bà Lan Anh phía chồng của bà và vợ cũ của ông Nguyễn Tấn Hùng dành làm đám tang cho "phước hạnh và vinh hiển Danh Chúa" thì cũng nên làm cho trọn vẹn là thi hành dùm các bản án, hay trả các khoản nợ mà ông Hùng gây ra khi còn sống. Vì chết mà chưa trả xong nợ thì cũng đâu có chi là đẹp lòng Chúa.(?) Riêng bà muốn nhắn nhủ với bà Mỹ Hạnh là sau khi lo xây mộ cho ông Nguyễn Tấn Hùng xong thì liên hệ với bà Thu Ba, vợ của MSNC Lê Văn Ngọc (Anh ruột bác sĩ dõm Lê Văn Báu) là bạn rất thân với bà Mỹ Hạnh để nghe câu chuyện bà Thu Ba bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Hùng đi uống cà phê với người tình khác, hầu biết thêm "lòng chung tình" của ông Tấn Hùng dành cho bà Mỹ Hạnh, để lấy thêm năng lực mà khóc than cho cảm động, cho thấu lòng người hơn. Bà Lan Anh xin nhắn với Kinh Kha là những máy móc thiết bị của gia đình bà, mà Kinh Kha đang giữ thì vui lòng trả lại trước khi bà nhờ công an can thiệp, vì tài sản của con trai bà không có nghĩa là tài sản của chồng bà, nên phía dòng họ bên chồng đừng tính chuyện thừa kế các tài sản này.

Bá Hải
Một người thân quen của gia đình ông bà 
Nguyễn Tấn Hùng- Ngô Thị Lan Anh.

4 nhận xét:

Unknown nói...

Giai đoạn đầu ông Hùng mê bà Lan Anh nên mới bỏ vợ… (có lẽ)
Phía gia đình ông Hùng muốn ông quay lại với vợ cũ: Con ông Hùng giàu có ở Mỹ… Mục đích có lẽ cũng để bảo lãnh ông Hùng sang Mỹ…
"Cha nó lú thì chú nó khôn", sao cả gia đình, dòng họ là mục sư mà xúi con cháu, anh em, cậu, chú, bác mình làm chuyện trái đạo thế!
Phải chăng gia đình ông Hùng không đồng ý và không thiện cảm khi ông Hùng bỏ vợ để kết hôn với bà Lan Anh?
Dù sao thì ông Hùng và bà Lan Anh cũng đã sống với nhau 30 năm, có con… và cũng là trong Chúa, họ sống với nhau hạnh phúc thì cũng là “con dâu của dòng họ”… Nghĩa tử là nghĩa tận, sao không thông báo cho bà Lan Anh lúc ông Hùng qua đời?

Tin lành bây giờ sao nó “rách” nhiều chỗ quá!

HTK

Thập Tự Sinh Tồn Tại từ Haloi - North Vietnamese nói...

Ông Nguyễn Tấn Hùng Dầu Gì Cũng Đã Chết Rồi.
Ông đã đóng góp cho đời, những đứa con, những đứa cháu (nội - ngoại = NV).
Nếu chúng nó hầu việc Chúa tốt thì sao?
Ở đây không phải bàn vợ trên vợ dưới của ông Nguyễn tấn Hùng đễ phân định ai đúng ai sai, sau đó ông Nguyễn Tấn Hùng sẽ sống lại rồi sống với vợ trên hay vợ dưới (Ngô Thị Lan Anh or Nguyễn Thị Mỹ Hạnh).
Vấn đề người viết muốn nói ở đây đó là:
- Khi làm lễ TANG cho một ai đó thì người ta thay mặt Chúa mà cho người quá cố vào thiên đàng, không tiếc lời ca ngợi người quá cố nầy đã làm vinh hiển Danh Chúa lúc còn sống... v.v.
Trích: http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/08/xung-quanh-cai-chet-cua-ong-nguyen-tan.html (Theo bà Lan Anh phía chồng của bà và vợ cũ của ông Nguyễn Tấn Hùng dành làm đám tang cho "phước hạnh và vinh hiển Danh Chúa" thì cũng nên làm cho trọn vẹn là thi hành dùm các bản án, hay trả các khoản nợ mà ông Hùng gây ra khi còn sống. Vì chết mà chưa trả xong nợ thì cũng đâu có chi là đẹp lòng Chúa.(?) Riêng bà muốn nhắn nhủ với bà Mỹ Hạnh là sau khi lo xây mộ cho ông Nguyễn Tấn Hùng xong thì liên hệ với bà Thu Ba, vợ của MSNC Lê Văn Ngọc (Anh ruột bác sĩ dõm Lê Văn Báu) là bạn rất thân với bà Mỹ Hạnh để nghe câu chuyện bà Thu Ba bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Hùng đi uống cà phê với người tình khác, hầu biết thêm "lòng chung tình" của ông Tấn Hùng dành cho bà Mỹ Hạnh, để lấy thêm năng lực mà khóc than cho cảm động, cho thấu lòng người hơn. Bà Lan Anh xin nhắn với Kinh Kha là những máy móc thiết bị của gia đình bà, mà Kinh Kha đang giữ thì vui lòng trả lại trước khi bà nhờ công an can thiệp, vì tài sản của con trai bà không có nghĩa là tài sản của chồng bà, nên phía dòng họ bên chồng đừng tính chuyện thừa kế các tài sản này).
Túm Lại: Nếu Thái phước Trường chết, Phan vĩnh Cự cũng chết. Thì không hết chuyện đễ nói mấy ông trời mục sư "QUẬY" nầy trong tin lành PÂLH Cờ MA. Cho dù bà vợ của họ cho rằng Chồng tôi Trường Cự (group TLH-Cờ MA) không có "VỢ LẼ". hic hic !!
* Trung Tâm Châm Sóc Mục Sư Cờ MA Miền Nam Cà Chớn.

Nặc danh nói...

Nếu không có vợ lẽ !?

Mối quan hệ của Ông phan Vĩnh Cự với bà Nguyễn Thu Thủy Sóc Trăng là gì ? Những thư riêng và kể cả của Hội Thánh Sóc Trăng, Ban Đại diện ông Phan Vĩnh cự đều gữi cho Ba Thủy là gì ? Nhớ là bà Thu Thủy chưa chồng nhé ! Rồi Bà Thủy lấy quyền gì chỉ đạo BĐD Sóc Trăng và làm chủ Hội Thánh Chúa ? Bà dựa vào ai mà lớn quyền như vậy ? Bỡi cái tình cảm riêng tư nầy mà Hội Thánh Sóc Trăng tan nát ! Ông Thái Phước Trường cũng vậy, ngày đi Bạc Liêu về ghé Sóc Trăng có một người ngồi kề bên không phải là Bà Thanh mỹ, có lúc người đàn bà ấy câu cổ Ông Trường trên xe con là cái gì nhỉ. Mục Sư Lê Văn Hòa có chộp được tấm ảnh, có cho tôi xem nhưng ông Hòa nói, vì danh dự ông Trường nên ông đã xóa bỏ ảnh ấy ! Đây là sự thật 100%. Ngày Ông Trường, ông Cự chết bà chẳng, bà lẽ giành làm đám tang có thể còn lùm xùm hơn ông Nguyễn Tấn Hùng nữa !

Bạn Bà Thủy Sóc Trăng.

Cao Thần Minh thường trú tại Phòng một Tổng liên Hội Cờ MA Hochiminh City nói...

Ông Cụ Thái Phước Trường Gà Bị Bể Độ Rồi.
Nếu theo thông tin nầy:
"Ông Thái Phước Trường cũng vậy, ngày đi Bạc Liêu về ghé Sóc Trăng có một người ngồi kề bên không phải là Bà Thanh mỹ, có lúc người đàn bà ấy câu cổ Ông Trường trên xe con là cái gì nhỉ. Mục Sư Lê Văn Hòa có chộp được tấm ảnh, có cho tôi xem nhưng ông Hòa nói, vì danh dự ông Trường nên ông đã xóa bỏ ảnh ấy ! Đây là sự thật 100%".(http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/08/xung-quanh-cai-chet-cua-ong-nguyen-tan.html). Thì cụ Thái phước Trường tiêu rồi. Mần hội trưởng hay phó hội trưởng mà "QUAN HỆ NAM NỬ BẤT CHÁNH" như vậy thì mần sao Thái phước Trường là "CHÁNH TÂM".
Thường thì, những cái con người nhỏ nhen như Thái phước Trường, Phan vĩnh Bá 'í lộn' Phan vĩnh Cự, ít nhiều gì họ cũng có những cái tật về quan hệ nam nử bất chánh.
Nghe đâu trên Quận 8 thành phố hcm, có người thấy ông trường chở phụ nử về nhà "NGỦ" qua đêm nữa kìa.
Cái vụ lu xu bu lùm xùm nầy, chắc chắn Thái phước Trường "chạy án" tốn lắm đa.
Ai nói mấy ông mục sư thánh lắm, thánh cái nỗi gì mà thánh, bnằg xương bằng thịt cả thôi.
Xin kiếu.
* Cao Thần Minh Phòng một tống liên hồi Cờ MA.