Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Truyền Giảng Ở Tam Kỳ: Xin Hỏi Ông Phan Vĩnh Cự, Ông “Sống Trên Trần Gian Này Để Làm Gì”?


Truyền Giảng Ở Tam Kỳ: Xin Hỏi Ông Phan Vĩnh Cự, Ông “Sống Trên Trần Gian Này Để Làm Gì”?

[Sứ điệp Phúc Âm mà Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN (MN) chia sẻ với đề tài: “Ý Nghĩa Của Cuộc Sống”. Ông đã trình bày và giúp thân hữu giải đáp 03 câu hỏi lớn; Tôi từ đâu mà đến, Tôi sống trên trần gian này để làm gì, Rồi tôi sẽ đi về đâu? Kết thúc bài chia sẻ, Mục sư diễn giả kêu gọi: “…xin Chúa cho chúng ta nắm lấy cơ hội tối hôm nay để trở về với Chúa, mời Chúa vào lòng để chúng ta có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa…”. Các thân hữu được xem clip về một số hình ảnh cuộc đời của Nick Vujicic để thấy rằng, Đức Chúa Trời luôn có chương trình riêng cho mỗi người.] (Hơn 5.000 Người Tham Dự Truyền Giảng Tại Nhà Thờ Tin Lành Phương Hòa, Quảng Nam)

V/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương trình Ca Nhạc Thánh Tại Quảng Nam

***
Vì đâu có cuộc “truyền giảng nửa mùa” này?
Giấy phép? Kinh phí? Nhân sự? Thành quả?… Đó là những câu hỏi đặt ra phía sau sự kiện “Hơn 5.000 Người Tham Dự Truyền Giảng Tại Nhà Thờ Tin Lành Phương Hòa, Quảng Nam” mà HTTLVN.org đưa tin…!
Có người đã cho rằng “vì có mấy đồng bạc của ông Tôn Thất B…”
Giảng Tin lành là nhiệm mạng của Hội thánh là điều không ai chối cãi, thế nhưng, sự rao Tin lành ngày nay, đặc biệt qua sự kiện trên đây mang ý nghĩa gì?

Với ba câu hỏi lớn mà diễn giả Phan Vĩnh Cự đưa ra có ý nghĩa gì?
Tôi từ đâu mà đến, Tôi sống trên trần gian này để làm gì, Rồi tôi sẽ đi về đâu?” thực ra là ba câu hỏi giúp người ta thay đổi một “nhân sinh quan, thế giới quan” trong cuộc sống của một xã hội chịu ảnh hưởng nặng của nền văn hóa “Vô đạo, vô thần”, hoặc “tu nhân tích đức để được siêu thoát, vào Niếc bàn” (Phật giáo)… để từ đó chọn lựa một nhân sinh quan, thế giới quan hữu thần, trong đó Đức Chúa Trời là chủ tể của vũ trụ, Jesus Christ là Cứu Chúa… v. v, và v. v… rồi “gia nhập vào Hội thánh”, mà đúng hơn theo hoàn cảnh hiện nay là “gia nhập tổ chức tôn giáo- giáo hội”… Còn người ta có được cứu hay không là câu chuyện khác nữa.

Hỏi người sao không hỏi mình:
Với đề tài: “Ý Nghĩa Của Cuộc Sống”, ông PVC đã trình bày và giúp thân hữu giải đáp 03 câu hỏi “Tôi từ đâu mà đến, Tôi sống trên trần gian này để làm gì, Rồi tôi sẽ đi về đâu?... Nhưng xin được hỏi ông PVC rằng “Hiện nay cuộc sống ông với ý nghĩa nào”?
Mục sư diễn giả PVC kêu gọi: “…xin Chúa cho chúng ta nắm lấy cơ hội tối hôm nay để trở về với Chúa, mời Chúa vào lòng để chúng ta có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa…”.
Một người phải có cuộc sống ý nghĩa thì mới kêu gọi người khác “tin nhận Chúa để đời mình có ý nghĩa”?
Xin hỏi ông PVC là “bản thân ông có Chúa trong lòng không”? Và ý nghĩa cuộc sống ông hiện nay là gì?
Trong ba câu hỏi ông giúp người khác trả lời, xin hỏi ông hai câu sau: Ông PVC, ông “sống trên trần gian này để làm gì? Rồi ông sẽ đi về đâu?
1. Ông PVC, nếu ông thật có Chúa trong lòng thì ông có bằng lòng cho “Rồng đỏ” sắp xếp cho ông lên làm hội trưởng hay không? (Ông và Ban TS-TLH có chắc là việc bầu cử TLH cùng nhiều công việc khác của giáo hội là không có sự thao túng, sắp xếp của thế lực ngoài giáo hội không? Ông lên ghế hội trưởng là “bầu cử khách quan, công khai”?) Nếu ông thật có Chúa trong lòng thì sao trong công việc Hội thánh của Chúa, ông “xin chính quyền đời này HƯỚNG Ý” cho ông trong việc “giải quyết công việc nội bộ” và lãnh đạo Hội thánh? Thánh Linh có cho ông biết là ngoài Hội thánh và Chúa ra, các thế lực đời này đều nằm dưới sự điều khiển của Sa-tan? Nếu có Chúa trong lòng thì ông có cam tâm “tiêu diệt cho bằng được quản nhiệm và ban trị sự, nhà thờ Sóc Trăng”, trong khi người sai quấy và gây ra những hậu quả tại Sóc Trăng là do “việc làm xác thịt” của chính ông và bè lũ “tay sai Rồng đỏ” trong cái gọi là “Ban TS-TLH” của ông không? Ngày Chúa (10/10/2010) ông đứng trước nhà thờ Sóc Trăng “rao Ác Âm” (kêu la, chửi rủa con cái Chúa, mục sư quản nhiệm, gây vấp phạm cho người ngoại) thay vì rao Phúc Âm? Việc làm của ông và BTS-TLH trong ngày đó là thể hiện “ngưới có Chúa” đó sao?

2. Ông PVC, ông “sống trên trần gian này để làm gì”?
Ông PVC, ông đặt câu hỏi cho người khác “sống trên trần gian này để làm gì?” - Thế nhưng xin được hỏi ông, bản thân ông hiện nay sống trên đời này để làm gì? Chắc chắn ông và nhiều tín đồ Tin lành (CMA) sẽ trả lời “làm tôi tớ Chúa, phục vụ Chúa”! – Thưa ông PVC… “Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng người đời thường lầm những ông thầy tu vì chiếc áo họ đang mặc”, điều này chắc ông và tín đồ đạo TL của ông thừa hiểu. (Ma-thi-ơ 7: 21-23) - Nếu như “tin Chúa” để có được cuộc đời “ý nghĩa như ông hiện nay” thì thật là khốn nạn cho họ! Có thể những người bước lên tin Chúa trong cái đêm truyền giảng mà ông là diễn giả đó, sẽ có người lên Thiên đàng thật, nhưng bản thân ông và Ban TS-TLH/HTTLVN.MN thì… không chắc lắm. Để chứng minh ông và đồng sự của ông không lên được Thiên đàng, thì không khó!
3. Ông PVC, “rồi ông sẽ đi về đâu?
Ông PVC, ông giảng cho người khác “Rồi sẽ đi về đâu?”… nhưng có bao giờ ông và những người gọi là “tôi tớ Chúa trong cái gọi là Ban TS-TLH” kia tự hỏi chính mình rằng “rồi sẽ đi về đâu”’ không?
Giảng dạy cho người khác mà chính mình bị bỏ là điều mà Kinh thánh đã khuyến cáo, chắc các ông biết rõ. – Phao-lô viết “…e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9: 27)
Giảng dạy cho người khác “rồi sẽ đi về đâu”, trong khi chính mình thì không bao giờ tự hỏi “rồi mình sẽ về đâu”, trong khi những việc làm của các ông hằng ngày nó “sặc mùi của địa ngục”… là điều Chúa Jesus đã từng giảng về người Pha-ri-si: “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm…” (Ma-thi-ơ 23: 2-3)
Chúa Jesus từng phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu;… Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa… Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7: 21-23)
Bản thân thì đi làm “tôi mọi cho Rồng đỏ”, “hầu việc cái bụng mình” mà đi giảng dạy cho người khác là “rồi sẽ đi về đâu”? 
Kết quả hình ảnh cho nick vujicic
 (Nick Vujicic)
Các thân hữu được xem clip về một số hình ảnh cuộc đời của Nick Vujicic để thấy rằng, Đức Chúa Trời luôn có chương trình riêng cho mỗi người...

Cuộc đời của Nick Vujicic không tay, không chân nhưng sống bằng sức lao động (trí óc) của mình và làm vinh hiển Đức Chúa Trời… Còn các ông đủ tay đủ chân, nhưng sống bằng “nghề bám ghế, tôi mọi cho Rồng đỏ và nói xạo” trên bục giảng… có vinh hiển Chúa không?

LHS- 18/8/2015

6 nhận xét:

Lão Thành Dương Thành Năm RU Y Phong Điền CANTHO City nói...

Không Cần Phải Hỏi Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Vì ...
Thấy mấy ông nội trên tống liên hồi Cờ MA đang Sống Trên Trần Gian Này Thì Biết Họ Để Làm Gì Rồi.
Thật sự mà nói 5 ngàn con người ta dự hôm ấy vì được cổ động có ca sỹ Lưu Chí Vỹ về đại nhạc hội - Đi xem không phải mua vé.
Chuyện nầy, bắt đầu râm ran trở lại sau một thời gian "VẮNG BÓNG".
* Dương thành Năm (RU-Y) Vàm Bi Trường Long Phong Điền TP CẦN THƠ.

Nặc danh nói...

phan vĩnh cự có thể mọi người đã thấy, chưa thấy... nhưng rồi sẽ thấy!!!
... Nhưng thái lưu manh và đồng đảng TÔI ĐÃ THẤY!!!
Ngoài mặt là hình ảnh Ms, tỏ ra là người của Chúa. Nhưng khi " trãm đương sự" SẼ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH LÀ NGƯỜI CỦA SATAN LÀM VIỆC CHO RỒNG ĐỎ!! sẳn sàng THÊM DẦU VÀO LỮA. MỘT KHI ĐƯƠNG SỰ ĐÃ DIE THÌ CHO LÀ SATAN, MA QUỈ...VÀ KHi ĐƯƠNG SỰ CHẠY QUA GIÁO PHÁI THÌ CHO LÀ TÀ GIAO.. CÁI BÀY NÀY KHÔNG CHỈ CỦA thái lưu manh mà là CỦA CMA.
... vừa rồi thái lưu manh giảng.
- Ông CÔ ĐƠN. nghe cô đơn nghĩ là ông thiếu " bà " không ngờ ông dùng hình ảnh cố ms phạm xuân thiều . để nói sự cô đơn trong chức vụ. CHỈ CÓ TA VỚI CHÚA.. XẠO ĐÚNG XẠO.
- CHÚA GIÊ XU. đối diện với chén đắng.. ông cho rằng ông như hình ảnh Chúa Gie-xu. một mình chống cự với thử thách...ông ví mình như Chúa Giê-Xu ở CMA này..Đúng Xạo..Vua kêu ngạo, Vua kể chuyện xạo?????

HT TLVN mà cụ thể là CMA.. thái lưu manh chỉ là một Ms bình thường như bao Ms khác..và HT TLVN ngày nay có PHÁT TRIỂN ĐẾN ĐÂU LÀ DO RẤT NHIỀU MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA BIẾT BAO NHIÊU ĐẦY TỚ CHÚA..Thái lưu manh ngày nay cho mình là CÔ ĐƠN..và chỉ có mình TA..CHỈ MỘT MÌNH THÁI LƯU MANH TA...NGHE MÀ MẮC CƯỜI..ĐÚNG XẠO..

nếu những thằng trong TT TLH hay UV TLH..không ít cũng nhiều NGHE CHẮC BUỒN VÀ MẮC CƯỜI LẮM!!!

Thôi thì. lưu manh là lưu manh, kêu ngạo là kêu ngạo..XẠO VẪN LÀ XẠO..

THÁI LƯU MANH ĐÚNG XẠO LUÔN..

Nặc danh nói...

Ông Phan Vĩnh Cự trước đây khi ông Tôn Thất Bình chưa giao tiền cho CMA thì ông gửi giấy qua CA bảo rằng ông Tôn Thất Bình "truyền đạo trái phép" khiến CA sân bay không cho ông Tôn Th Bình vào VN... Nay khi ông TT Bình chịu giao tiền cho rồi thì "Ý nghĩa đời người"... Đúng là ý nghĩa thật.

Người thấy giấy ông Cự gửi CA ký tên đóng dấu TLH đỏ chét...

Lê Tự Quyền- tự tung- tự tác... nói...

Truyền giảng tin lành... Lưu chí Vĩ...

ở bên Malaysia mấy cha nội làm ăn tin lành cũng chơi y một bài... phát tờ rơi cho công nhân VN hẹn đưa rước đi xem "ca sĩ VN qua hát"... Người ta đi xem hát đông vì miễn vé và được đưa rước đồng thời phát cơm hợp cho ăn... các huynh quay phim, chụp hình bảo là "truyền giảng kết quả"... Sau này đi phát tờ rơi công nhân nói "đi nghe giảng đạo chứ ca sĩ VN gì"?
Chiêu trò này mấy cha nội làm ăn tin lành xài hoài... con số 5000 người này là kết quả của chiêu trò "đi xem ca sĩ hát miễn vé" mà mấy ông thì bảo là "người ta khao khát tin lành" kiểu của Phạm Đình Nhẫn và "bác sĩ xạo Lê Văn Báu", "mục sư tào lao Lê Tự Hiển con Lê Tự Cam"... trước đây...

Lê Tự Quyền- tự tung- tự tác...

Nặc danh nói...

SỨ ĐIỆP TÔI.

Ba câu hỏi mà nhà Sư đém đặt ra trong sứ điệp tại Tam Kỳ, xin phép Tiên Tri tôi mạo muội trả lời ngắn theo điều tôi biết về Phan Vĩnh Cự !
1-Cự nói; " tôi đến từ đâu ?", Dễ ợt, Cự có mặt ở dương thề là nhờ Phan vĩnh Bá, nói nôm nà là Cự đến tứ Phan Vĩnh Bá.
2-Cự nói :" Tôi đến trần gian để làm gì ? ", câu nầy cũng không khó !
-Cự đến trần gian để tàn diệt Tiên tri Chúa, lừa dối tín đồ Tin lành hơn sa tan để làm giàu cá nhân, chuyên nghề thi hành ác vụ, chuyên giảng ra ác âm ! Làm sói đội lốt chiên,làm sa tan mặc áo thiên sứ !
3-Cự nói :" Cự sẽ đi về đâu ", Cự sẽ theo cha mình là Phan Vĩnh Bá, vì ông đâu có cha trên trời ma theo Cha trên trời .

Cự là thế đó .

Tư Xe Ôm.

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi Hochiminh City nói...

Theo Hai Kênh Thông Tin Thì Họ Đi SÔ Cú Đúp.
-http://www.httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5615.
-http://www.httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5616.
Vậy là phan vĩnh cự - trần thế gian manh phước đi buôn có lời.
Nếu phan vĩnh cự thay mặt cho các ông bà anh chị trong "cái bang" tổng liên hội C&MA. “Ý Nghĩa Của Cuộc Sống”.
Nói thay họ vì còn đủ tay đủ chân, nhưng sống bằng “nghề bám ghế, tôi mọi cho Red Dragon mà thích nói xạo” nói tào lao trên bục giảng… có vinh hiển Chúa không?...
Câu trả lời là đây: Chỉ mới 2015 thôi mà mấy cha đã lên lịch giành ghế hụi trưởng 2017 rồi.
- Thái phước Trường.,
- Nguyễn hửu Bình.,
Riêng về, Phan vĩnh Cự có liên quan Red Dragon bị lộ nên không có chưn !!
* TTV Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyentrai Hochiminh City.