‘Hãy Ở Với
Nhau Cách Nhân Từ…’ Như… Tổng
Liên Hội TLVN!
Luther- nhà cải chánh giáo hội khi ông tới Rô-ma, người
ta nói rằng ông lặp đi lặp lại câu nói. “Nếu
mà có địa ngục, thì Rô-ma xây dựng bên trên nó.”
Mục sư Nguyễn Thái Bình – “Tiếng kêu từ đồng vắng” (http://nguonsusong.us/muc-su-nguyen-thai-binh-tieng-keu-tu-dong-vang.html)
“Hãy ở với nhau cách nhân từ…” (Ê-phê-sô 4: 32)

(Trên 40 năm trong chức vụ, Ms Nguyễn Thái Bình giờ phải nhờ người ngoài giáo hội trợ giúp xây nhà TÌNH NGHĨA)
- TÌNH NGHĨA của TLH để đâu?
***
Năm ngoái – 2014, Ms Nguyễn Ngọc
Thuận… đại diện cho Tổng liên hội (TLH-HTTLVN.MN) đến chi hội Mõ Cày Nam, ép Ms
Nguyễn Thái Bình (Ms NTB) ký giấy nhận tội…
Năm nay – 2015, Ban trị sự chi hội
kết hợp với Ban đại diện tỉnh Bến tre, lấy lý do “sửa chữa Tư thất”, cho người
đến tháo dỡ toàn bộ mái tôn Tư thất nhà thờ, chỉ để lại vách và khung đòn tay
trên mái… trong lúc gia đình Ms NTB còn ở tại đây, chưa dọn đi… Việc tháo dỡ
này đã làm một cách ngang nhiên, bất chấp đồ đạc của gia đình mục sư còn nguyên…
Trời mưa đã làm cho tài liệu, sách vở đồ đạc trong gia đình mục sư bị ướt và hư
hao… Cuối cùng thì gia đình mục sư cũng phải dời đi… trong tiếng reo hò “chiến
thắng” của những người… “theo phe TLH”!
Ở đây không nói Ms NTB là tốt
hay không tốt…! Con người ai cũng có khuyết và ưu điểm. Dẫu thế nào thì ông
cũng ở đó trên 40 năm trong chức vụ. Trung thành với giáo hội và ít nhiều có
công khó trong việc bảo vệ tài sản giáo hội và gây dựng, chăm sóc bầy chiên thuộc
linh tại đây…! Cách hành xử của TLH đối với một người đã trung tín trong chức vụ
và trung thành với giáo hội như vậy là “nhân từ” sao? Vụ việc xảy ra ở chi hội
Mõ Cày Nam đối với gia đình và chức vụ mục sư NTB, nếu không có bàn tay của TLH
đứng phía sau (TLH bật đèn xanh) thì ai dám làm? Một người cả đời tận hiến cho
giáo hội, cuối đời bị đuổi ra đường như đuổi một kẻ ở đợ… Hành động này là “nhân
từ” sao?
Trường hợp của Ms NTB là một
trong hàng trăm trường hợp, mà một người tận hiến cho giáo hội cuối đời bị đối
xử như một “kẻ ở đợ vô dụng”… (đa số người ta im lặng để giữ thể diện cho giáo
hội) Trái lại, ai mánh mung, thủ đoạn, phe phái… trèo vô được TLH thì “nhà cao
cửa rộng, vợ đẹp con xinh”… đi đâu cũng được người ta “cúi đầu bẩm thưa ông mục
sư Hội trưởng” hay “thưa ông- bà mục sư Ủy viên TLH”…!
Kinh thánh dạy rằng “Hãy ở với nhau cách nhân từ…” (Ê-phê-sô 4: 32)
Cách hành xử của TLH đối với những
mục sư cả đời tận hiến cho Hội thánh và trung thành với giáo hội như thế là “nhân
từ” sao? (Những người trong Ban trị sự chi hội Mõ Cày Nam tiếp tay cho việc
tháo dỡ mái tôn Tư thất… “hôm nay gieo, ngày mai sẽ gặt”) Tại sao các ông (TLH)
không đặt mình vào vị trí của người bị “vắt chanh bỏ vỏ” để thấy nổi đau bị bạc
đãi của họ? Cho rằng Ms NTB “không tốt” hoặc “ngang bướng” (giả sử) thì việc
cho người tới tháo dỡ mái nhà khi gia đình mục sư còn ở trong… không phải là
cách làm của “người trong Chúa” hoặc người có Chúa! Việc làm đó có làm “gương tốt”
cho thế hệ sau và hàng xóm láng giềng xung quanh nhà thờ không? Có gieo ảnh hưởng
tốt cho Tin lành không? Ai xúi dục TLH làm điều này? “Những con RỒNG ĐỎ nằm
vùng trong TLH và Ban đại diện các tỉnh”? Ma quỉ xúi dụng là chuyện của ma quỷ,
còn lương tâm và trí khôn (lương tri) của các ông TLH để đâu mà hành xử với người
trong Chúa như thế!
Tất cả các ông bà có tên trong
danh sách “BTS-TLH” phải chịu trách nhiệm về những điều tồi tệ xảy ra trong
giáo hội ngày nay. Các ông bà phải trả lời trước Chúa về việc làm ô danh Chúa
và gây sỉ nhục cho đạo Tin lành về những gì đã xảy ra hiện nay.
Martin Luther- nhà cải chánh
giáo hội thế kỷ 16 - khi tới Rô-ma, người ta nói rằng ông lặp đi lặp lại câu
nói. “Nếu mà có địa ngục, thì Rô-ma xây dựng
bên trên nó.”
Xin mượn câu nói của nhà cải
chánh giáo hội trên đây để nói về Tổng liên hội- HTTLVN.MN:
- “Nếu mà có địa ngục, thì ‘155 THĐ- Quận 1- Sài gòn’ đang xây dựng bên
trên nó.”
‘155 THĐ- Quận 1- Sài gòn’ là ‘Miệng
Hố Của Địa Ngục’!
LHS- Chúa nhật 20/9/2015
18 nhận xét:
Qua Vụ Việc Mục Sư Nguyễn Thái Bình Và Tổng Liên Hội ...
Mục Sư Đặc Sản Cho Sa Tan ...
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:24-5:2
Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật (câu 24)
Suy ngẫm: Người mới của mục sư là người thế nào (c.24)? "Mặc lấy người mới" có nghĩa mục sư như thế nào? Muôn "mặc lấy người mới” sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư phải loại bỏ những điều nào khỏi cuộc sống trong chức vụ của ông? Làm sao làm được điều này? Tại sao các mục sư càng phải "chớ làm buồn Thánh Linh" hơn các tín hửu? Những điều nào mà mục sư phải loại bỏ, những điều nào mà mục sư chưa có cần phải có để sống với hầu ông không làm buồn Thành Linh? Làm sao để các mục sư như "người giống Đức Chúa Trời"? hầu làm 'gương sáng cho tín hửu?
Nếp sống của các mục sư hoàn toàn khác với nếp sống cũ trong tín đồ và người ngoại giáo. Rô-ma 6 dạy chúng ta phải đóng đinh và chôn con người cũ. Khi chúng ta "lột bỏ" con người cũ, Chúa Giê-xu sẽ thực hiện công việc của Ngài là "mặc lấy người mới", tức là đổi mới chúng ta từ bên trong. Con người cũ chết đi chưa đủ, chúng ta phải được phục sinh bởi quyền năng của Chúa Giê-xu và sống một đời sống mới. Chúng ta sẽ là những tạo vật mới trước mặt Đức Chúa Trời và “sống trong đời mới” (Rô-ma 6:4).
Khi bước đi với sự sống mới, chúng ta phải bỏ đi tất cả các tội lỗi để sống ngay thẳng và chân thật (c.25). Bởi vì chúng ta thuộc về lẽ thật nên không thể dính dáng vào sự dối trá cũng như để cho giận dữ chế ngự.
Ca-in vì giận nên đã phạm tội giết em (Sáng Thế Ký 4:8). Hê-rốt vì giận nên đã giết hết trẻ con ở Bết-lê-hem và cả vùng đó (Ma-thi-ơ 2:16). Kinh Thánh dạy chúng ta phải cẩn thận gìn giữ môi miệng và chỉ nên nói những lời lành, những lời có nêm thêm muối đem lại sự gây dựng, khích lệ cho người khác (Cô-lô-se 4:6).
Vua Đa-vít ý thức con người dễ phạm tội bằng lời nói, nên ông đã cầu nguyện: "Kính lạy Đức Giê-hô-va, xin giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi" (Thi Thiên 141:3).
Chúng ta có thường cầu nguyện như thế không? Tính xác thực của các văn kiện được bảo đảm bằng cách đóng dấu, đóng ấn. Con dấu hay niêm được đóng hay đính vào hàng hóa tiêu dùng khi vận chuyển nói lên quyền sở hữu và cũng để chống lại hàng giả. Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta đã được niêm ấn bằng Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13), vì thế, không nên làm buồn lòng Ngài qua cách dung dưỡng tội lỗi trong đời sống mình. “Nhờ Ngài anh em được ân chứng đến ngày cứu chuộc” (4:30). Lời này có liên quan đến giá Đấng Cơ Đốc phải trả, đó là sự chết của Ngài trên cây thập tự. Sự hy sinh này không chỉ giải phóng chúng ta trong hiện tại mà còn là sự giải cứu đầy trọn và đời đời. Như vậy, muốn có mối tương giao cá nhân với Chúa, chúng ta phải đối xử với người khác như Chúa Giê-xu đã đối xử với chúng ta: tha thứ trọn vẹn. Có như thế, chúng ta mới trở nên như “kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con rất yêu dấu của Ngài.”
Được Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ tội lỗi là đặc ân mà cũng là trách nhiệm đòi hỏi chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ đó. Bước vào ngày đầu năm 2013 này, bạn có quyết tâm, cam kết nào để luôn được mặc lấy con người mới. Bạn sống công bình và thanh sạch theo lẽ thật như thế nào? Ai nhận biết và có thể làm chứng vế nếp sống đó trong mục sư không? Bằng cách nào muc sư phát huy những đức tính theo lời Chúa từng dạy và giang cho tín đồ?
Lạy Chúa, xin đổi mới con người bề trong của các mục sư để ngày càng giống Ngài hơn. Xin cho các muc sư bắt đầu nhận đặc ân Ngài ban, cùng với trách nhiệm sống từng ngày, sao cho xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ mà Ngài đã dành cho muc sư là những chủ chăn bầy nhỏ hoặc lớn mà Chúa giao phó.
Thịt ông bà mục sư truyền đạo tổng liên hội "thơm" lắm đấy...
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Hà Nội.
LHS CỨ ĐỢI SỰ NHƠN TỪ !
Cái nhà tư thất ông Nguyễn Thái Bình ở 41 năm TLH còn xúi đám du côn Mỏ Cày Nam tháo dỡ . Không phải nó bị hư sau 41 năm mà là ghét Ông Bình. Tư thất nầy ông Bình mới trùng tu năm 2014 chưa trả hết nợ xây dựng . Khi Tổng Liên Hội muốn là phải được, nó mới hay cũ không thành vần đề, vấn đề là TLH đạt được mục đích của mình. Việc giỡ tư thất HT Mỏ Cày Nam khi MS Bình còn ở đó là TIẾNG CHUÔNG CẢNH BÁO cho Ông MS Bửu Phạm Thế Hiển và MS Hòa ở Sóc Trăng ! Hai ông không chống đỡ nỗi TLH đâu ! Biết số phận mình hãy mau dọn đồ ra khỏi tư thất PTH & ST nếu không thì đồ các ông sẽ phơi mưa cho biết tay TLH !
Việc gì TLH muốn làm thì không lực nào cản được đâu ! Các ông có khiếu nại thì cũng chẳng cơ quan nào giải quyết giúp ! TLH muốn là Chúa muốn, TLH làm là Chúa làm đấy nhé .
Ông Huỳnh Thúc Khải ngay thẳng thì cho đăng Comment nầy để hai ông Hòa và Bửu sáng mắt.
nguoitrongcuoc. LHP.LH.VL
Ông Bình thua trận vì bắt cá hai tay, lập trường không dứt khoát...
Tới các nơi PTH, Sóc trăng là TLH mang đầu máu hoặc ăn mắm tôm...
Ngày trước & bây giờ .
Nặc Danh thấy một mà không thấy 10 ! Ngày trước khác, bây giờ khác. Ngày trước Chính quyền chưa biết việc Tổng Liên Hội làm nên chưa vào cuộc, bây giờ thì Ban Tôn Giáo và chính quyền tích cực ủng hộ Tổng Liên Hội nên việc MẮM TÔM, TRỨNG THÚI làm gì có ! Nô Ên 2015 nhà thờ PTH - ST sẽ thuộc về TLH . TLH sẽ tài trợ cho nhóm tín hữu theo TLH tổ chức MỪNG LỄ GS VÀ MỪNG THẮNG LỢI LỚN .
nguoitrongcuoc
DANH CHÚA ĐỂ ĐÂU ?
Hành động tháo giỡ tư thất HT Mỏ Cày khi gia đình MS NTB còn đang cư trú trong đó là một hành động TÀN ÁC của giáo quyền Tin Lành. Sự việc nầy xãy ra ở Huyện Mỏ cày nam còn ai dám tin theo Tin Lành nữa !? Các ông TLH, BĐD tỉnh Bến Tre để danh Chúa ở đâu ? Sao các ông THÙ GHÉT MỤC SƯ BÌNH lại làm sĩ nhục Danh Chúa ? Hãy đóng cửa Tin lành đi là vừa !
Đọc giả TX.LHS
Tôi tin Chúa 20 năm, tham gia nhiều giáo phái, sinh hoạt ở Nhà thờ Tin lành CMA 14 năm nhưng chưa từng thấy cảnh này. Một cách giải quyết quá thiếu ngôn ngoan của TLH. Tôi không tưởng tượng được người Tin lành mà giống như phường giang hồ đâm thuê chém mướn. Xấu hổ và sĩ nhục thay cho người Tin lành. Tôi không biết ai lỗi nhưng cách hành xử như vậy là sai hoàn toàn, không đúng với Kinh thánh. Hỗ thẹn, hỗ thẹn!
TÌNH GÌ CỦA TỔNG LIÊN HỘI ?
Tôi tin Chúa 13 năm, sinh hoạt với Hội Thánh TLVN(MN) tôi dự các Hội Đồng Bồi Linh ở các Hội Thánh miền nam, tôi rất tự hào vì được nghe các vị Mục sư từ TLH giảng về sự Thánh Khiết, sự yêu thương, sự nhơn từ về nếp sống của Tín hữu Tin Lành phải TỐT... TỐT... VÀ TỐT ! Tôi Amen và cảm tạ Chúa vì tôi được sống trong một Giáo hội đầy tình thương ! Nhưng hôm nay tôi đọc bài trênLHS viết về thảm trạng của Mục Sư Nguyễn Thái Bình ở Mỏ Cày nam tỉnh Bến Tre và tấm bảng : Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng nhà tình nghĩa cho MS NTB tôi cảm thấy THẤT VỌNG VÀ NHỤC NHẢ vì các ông quan Tôn Giáo chỉ dạy cho người ta mà chính mình thì sống ngược lại ! 40 năm hầu việc Chúa của một Mục sư chưa đủ để nhận căn nhà tình nghĩa của TLH mà phải để người ngoài Giáo hội quan tâm giúp đỡ thì còn gì nhục cho bằng !? Trong khi đó Qũy TLH thừa mứa cho các ông ăn xài xa hoa phung phí, các ông vì là QUAN nên ông nào cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự hạng sang theo bậc ĐẠI GIA nhưng các ông có chịu chia sẻ sự thừa thảy của mình cho người anh em đồng lao đang khốn khổ !
Tôi tin tưởng và tự hào về Tin Lành, về hàng giáo phẩm bao nhiêu thì bây giờ tôi thất vọng bấy nhiêu . Mục sư đã cống hiến cho sự nghiệp Tin Lành mà các ông đang cai trị và hưởng thụ mà còn bị bạc đãi như vậy thì tín đồ các ông xem họ có ra gì !
Đó cũng là lý do MÀ NHIỀU NGƯỜI TIN LÀNH CMA BỎ THEO CÁC GIÁO HỆ PHÁI KHÁC !
Chào các ông CMA, tôi xin từ biệt để tìm đồng cỏ khác cho chính mình !
Nguyễn Minh, Long An
Lửa Điện Ngục Đang Chờ....Ai.?
Ms. Nguyễn Thái Bình
Hai dòng họ Nguyễn Kim Ngọc hay dòng dõi Châu Thị Hiên....?????
Hơn 30 người của dòng họ Châu Thị Hiên và Nguyễn Kim Ngoc chủ truong lên dở nhà tư thất của ms ......
Vào ngày chủ nhật ngày 30.08.2015 ...cả dòng họ bà Kim Ngọc và họ Châu Thi Hiên lên dở mái nhà tư thất ông ms Bình ..' cô nguyên thư ký nói.... (Kim Ngoc) nói vào ngày thứ 7.29.8.2015 với tôi rằng nếu ông bà ms ko dọn đồ thì ướt rán chịu nha...'
Để đồ đạt họ ước hết. Hơn một tuần lễ ko làm gì ..tu sửa tư thất ư ..? Xuống cấp ư? Vậy sao ko làm .? Ba tui ở đó gần suốt 41 năm mà ko nghe một mặt nào nói nên tu sửa... Khi trời mưa nhiều ở ngoài ngập, kể cả trong ngoài phòng ngủ nước ngập tới đầu gối.?..... Vậy mà giờ nâng cấp tu sửa đón người mới .... Sống đạo đức quá...... . ???????
Các người hành xử như vậy phải không có tính người ......nữa không .? Làm sao mà gia đình chúng tôi dời kịp chỉ trong một ngày.... Gia đình chúng tôi không thể nào dời kịp vì thế một số sách tài liệu của ba tôi đồ đạt của chúng tôi ướt hết và gia đình chúng tôi phải dành bỏ và đốt tất cả....!!!!!! ...
Việc dở nhà nầy có chủ trương của trưởng ban Đại diện tỉnh Bến tre và Tổng liên hội ... Để đuổi ba mẹ chúng tôi đi và theo cách giang hồ ....của mấy cha Tổng liên.... !
Tư thất mới trùng tu năm ngoái (2014) còn thiếu nợ chưa trả hết… nay “TLH xúi đám du côn Mỏ Cày Nam tháo dỡ”…
Người viết comment trên đây bắn tin cho hai mục sư Huỳnh Thiên Bửu (quận 8- PTH) và Lê Văn Hòa (Sóc trăng) rằng “sẽ tới phiên các ông cũng sẽ bị tháo giỡ Tư thất” hoặc một cảnh ngộ tương tự…!
Hầu như TLH không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt mục đích…!?
‘Hãy Ở Với Nhau Cách Nhân Từ…’ Như… Tổng Liên Hội TLVN!
''HÃY TRẢ CHO SÊ_SA NHỮNG GÌ CỦA SÊ_SA, VÀ HÃY TRẢ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI NHỮNG GÌ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.''
AI MẮT NỢ AI ??????
AI CƯỚP CỦA AI.??????
Theo Quy Chế Của Tổng Liên Hội liên tục 20 năm chức vụ , khi đã nghỉ hưu thì được (30 triệu) .
* Ms. Nguyễn Thái Bình liên tục 41 năm chức vụ có đáng được hưởng số tiền đó không? ??????
* Gần suốt 1 năm Chấp Sự MC theo chỉ đạo của TT.TLH và Ban đái giếng, cắt lương suốt 8 tháng,(tiền lương 5 triệu ,chi phí mỗi tháng 3 triêu) .
8 triệu × 8 tháng=64 triệu.
Ms Nguyễn Thái Bình có đáng được hưởng số tiền đó không???...??
Nâng cấp sân nhà thờ, làm gát phía sao số tiền thiếu nợ công tác nhà Chúa hơn 60 triệu Ms phải lo trả số tiền đó cho HT .
Vậy số tiền đó ai phải trả cho ai? Để bày tỏ tình thương HT đã lạc quyên hơn 80 triệu để giúp dỡ cho Ms cất nhà . Vậy Số Tiền Đó Đang Ở Đâu ?
Ban Chấp Sự Ht Mỏ Cày,
Tống liên hồi Cờ MA,
Ban đại tiện, tiểu tiện Bến tre mấy ông đã trôi dạt về đâu?
Sao khôn có miệng trả lời cho Ms Nguyễn thái Bình, chết hết rồi sao, Quả thật theo Lời Chúa bọn nầy dẫu sống ắt cũng như chết…
Số tiền 234 triệu của Ms Nguyễn Thái Bình đi về đâu???
Ai ĐÃ CƯỚP CÔNG VÀ CỦA MS NGUYỄN THÁI BÌNH 41 NĂM QUA?
VẬY AI THIẾU NỢ AI, AI CƯỚP CỦA AI ??
ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT RÕ......
KINH THÁNH DẠY "CHÚA SẼ BÁO TRẢ TÙY THEO CÔNG VIỆC HỌ LÀM .''
''CÔNG KHÓ CỦA ANH EM TRONG CHÚA CHẲNG PHẢI LÀ VÔ ÍCH ĐÂU''
''HÃY TRẢ CHO SÊ_SA NHỮNG GÌ CỦA SÊ_SA,
VÀ HÃY TRẢ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI NHỮNG GÌ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.''
* Thông Tin Từ Ms Nguyễn Thái Bình và Gia Quyến. từ lễ khởi công 21/09/2015 10H 32AM.
Kính Thưa Ban Trị Sự Tổng Liên Hội.
Với Những Con Người Ăn Ở Không Giống Như Chúa Giê Xu – Krit…
Mấy Ông Bà Cô Cậu cần tránh hai thái độ mặc cảm là tự tôn hoặc tự ti khi đến với người khác. Đừng tỏ vẻ “ta đây” khi thấy mình trội vượt hơn người khác trong một vài khả năng nào đó, nhưng cũng đừng “cúi rạp mình” khi thấy có ai đó hơn mình trong một số lĩnh vực. Hãy nhìn ra sự thật này là: mọi người, ai cũng có những nét độc đáo riêng và không ai có thể thay thế chỗ của người khác được. Quả thật “biết mình, biết người trăm trận trăm thắng”.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng
Câu nói từ Binh Pháp Tôn Tử trên đã chứng minh được tính đúng đắn và giá trị mạnh mẽ qua bao thời đại, ở mọi nền văn hóa.
Vậy bạn đã làm gì để khám phá chính bản thân mình, hiểu được những giá trị nổi bật, những ưu khuyết điểm của bản thân và trả lời được những câu hỏi sau: “Bạn đóng vai trò gì trong đội ngũ, công ty?”, “Làm thế nào để hòa hợp và phát triển hết tiềm năng của chính bạn, đồng nghiệp và nhân viên?", Đặc biệt là trong vai Nhà lãnh đạo hay Quản lý nhân sự, “Bạn làm cách nào để thấu hiểu những mong đợi, những yếu tố động viên của nhân viên mình để giữ chân và phát triển nhân tài?"
Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp thông qua hai bài Khảo sátTrắc Nghiệm Tính Cách Cá Nhân và Trắc Nghiêm Khuynh Hướng Làm Việc Trong Đội Ngũ. Đây là hai bài khảo sát chuyên nghiệp của tổ chức Dale Carnegie – đã được phát triển và ứng dụng thành công gần 100 năm qua. Tại Việt Nam, Dale Carnegie Việt Nam, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm, đang thực hiện sứ mạng hỗ trợ đối tác thông qua việc phát triển nguồn nhân lực nội bộ bằng cách luôn hướng đến sự hoàn hảo trong Nội Dung, Phương Pháp và Hệ Thống Hỗ Trợ. Tất cả các giải pháp của trường đều được bản địa hoá nhằm cung cấp cho các cá nhân và tổ chức những chất lượng tốt nhất, ngang hàng với những đơn vị trong cùng hệ thống tại trên 200 vãn phòng ở 86 quốc gia.
Khảo sát Trắc nghiệm tính cách cá nhân sẽ vẽ ra chân dung của chính bạn với các khuynh hướng cá tính nổi trội. Bài khảo sát còn đưa ra một cái nhìn chi tiết hơn về những thế mạnh, điểm cần hoàn thiện, yếu tố động viên và những thay đổi cần có để trở thành một người có thể phát huy hết những tiềm năng, đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Bằng việc chia sẻ kết quả khảo sát cho nhau, bạn còn có thể giải quyết được yếu tố “Con người” - yếu tố quyết định thành công cho mọi đội ngũ và tổ chức.
Cũng một bài toán khác về yếu tố hòa hợp các thành viên trong đội ngũ sẽ được giải đáp thông qua khảo sát Trắc Khuynh Hướng Làm Việc Trong Đội Ngũ. Bài khảo sát sẽ giúp bạn xác định được chính bạn, nhân viên hay đồng nghiệp của mình đóng vai trò gì trong đội ngũ. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về khuynh hướng tính cách, thế mạnh, điểm cần hoàn thiện và những lời khuyên cần thiết giúp bạn phối hợp làm việc với những thành viên khác một cách tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất cho đội ngũ.
Hai bài khảo sát là một sự kết hợp trọn vẹn cho những ai đang mong muốn trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?", Khám phá những giá trị bản thân, thấu hiểu nhân viên, đồng nghiệp, xây dựng đội nhóm vững mạnh và để trở thành một nhà Lãnh đạo Đắc Nhân Tâm.
* Một Nhà Giáo Hưu Trí Cơ Đốc Miền Tây Nam Bộ Lên Tiếng.
Trả lời Comment 06:50', ngày 21/9/2015.
Nặc danh nói :"Tư thất mới trùng tu nămngoái ( 2014 ) còn thiếu nợ chưa trả hết... nay TLH xúi đám du côn Mỏ Cày Nam tháo giỡ ...!
Người viết Comment trên đây báo tin cho hai Mục sư Huỳnh Thiên Bửu ( Quận 8) PTH và Lê văn Hòa ( Sóc trăng ) rằng : Sẽ tới phiên các ông cũng sẽ bị tháo giỡ " Tư Thất " hoặc một cảnh ngộ tương tự...! hầu như TLH không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt mục đích ...! ( Trích Comment trên ).
Theo tôi nghĩ thì MS Bửu và Hòa cùng hai Hội Thánh Phạm thế Hiển, Sóc Trăng đều nói như lời Chúa phán với Giu Đa Ích Ca Ri Ốt rằng :" Việc ngươi ( TLH ) muốn làm thì hãy làm mau đi ". Chúng tôi đang chờ tiếp TLH đấy !
Người Sóc Trăng
hay cau nguyen khi moi viec xay ra ma chung ta kg hieu ro su viec, khong chung kien su viec, dung gop phan cho satan nua vi một lời phát ra ma noi nguoi khác thi kg co ich gi nhung anh em dang tiep tay cho satan, con lam cho Chua la cau thay de Chua lam moi viec tot nhat.
Binh Pháp TônTử nói .
BIẾT NGƯỜI BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG ! Tổng Liên Hội chỉ biết ta mà không biết người nên quá nhiều thất bại trong điều hành Giáo hội ! Công thêm về trình độ chưa hết cấp hai Trung Học mà cứ tưởng ta đây là BẬC CAO TĂNG XUẤT CHÚNG nên mới có những việc làm nông nỗi !
Lời cvhúa dạy " Hãy coi người khác như TÔN TRỌNG HƠN MÌNH " ( Philíp 2:3). Các quan trên Tổng Liên Hội thì ngược lại :" BẮT MỌI NGƯỜI PHẢI TÔN TRỌNG MÌNH ", nếu không thì trãm !
Tổng Liên Hội thuộc hạng QUAN THAM, vì tham nên lúc nào cũng nghĩ người khác đỗ mâm của mình, cũng vì đó mà tìm đủ mọi cách để tận diệt anh em ! Nguyễn Hửu Bình đã nói:" Các ông xài tiền của chúng tôi chúng tôi (TLH ) đau lắm ( Tiền 1/10 không cống nạp ). các ông xơi mâm của chúng tôi làm sao chúng tôi chịu được ! Vì đó nên hễ mất miếng ăn là TLH lộn gan lên đầu !
nguoitrongcuoc đã nghĩ
Thư Ký Nguyễn Kim Ngọc Và Ban Chấp Sự Mỏ Cày Nam ...
Đã diếm 450 triệu đồng của Tổng liên hội "BỒI DƯỠNG" Mục sư Nguyễn thái Bình khi ông bà rời khỏi hội thánh Mỏ cày nam (Bến Tre).
Mục sư Nguyễn Thái Bình đã xác nhận tiền chưa nhận một đồng nào.
Vào sáng thứ hai, thường trực tổng liên hội đã họp lại và thống nhứt sẽ giao cho Uỷ viên mục vụ Trần thanh Dủng "xác minh - làm rỏ" đường đi của 450 triệu nầy.
Chúng tôi sẽ theo dỏi và trình bày mọi việc cùng quý tôi con Chúa trong nước và hải ngoại.
* CTV Lời hằng sống tại Bến tre Kiến hoà. RUTHY 35 Nguyễn đình Chiểu.
HÃY Ở VỚI NHAU CÁCH NHÂN TỪ NHƯ TLH/TIVN !
Theo tôi Tổng Liên Hội Tin Lành Việt nam rất nhơn từ : " THEO ĐỐI TƯỢNG !". Bỡi sự nhơn từ nên Tổng Liên Hội không BẮT TỘI những người biết ĂN CHIA với họ ! Kẻ ăn chia với TLH có tội bằng non thì TLH cũng úm ba la ra trắng án ! Kẻ tham lam biết chia tiền cho TLH như Nghĩa, Dũng hí thì HT có đội đơn đi kiện thì chẳng khác con kiến đi kiện củ khoai ! Kẻ Dâm Dục thì cũng phải chia nghề cho các ông TLH mới còn đất sống như Khoa Tràng ! Tóm lại ai biết ăn chia với các Quan trên TLH thì TLH đối đãi hết sức nhân từ. Còn ai chỉ biết phục vụ Chúa , bất vụ lợi nên không có gì để chia thì có THÁNH ĐẾN ĐÂU cũng BỊ TRÃM !
Sự nhơn từ của Tổng Liên Hội là vậy đó !
Sáu Vinh Cần Thơ
Gữi kẻ mù & điếc !
Anh nói :"Hãy cầu nguyện khi mọi việc xãy ra chúng ta không hiểu rỏ sự việc, không chứng kiến sự việc, đừng góp phần cho Satan nữa, vì lời phát ra mà nói người khác thì nghe có ích gì, nhưng anh em đang tiếp tay cho Satan, còn làm cho Chúa là cầu thay để Chúa làm mọi việc tốt nhất " ( Trích Comment 23:36', ngày 21/9/2015 )
Xem nội dung Comment của ông vì nặc danh nên tôi xin phép được gọi ông là ông MÙ & ĐIẾC, vì mù nên không thấy gì về sự BẠI HOẠI CỦA ĐÁM TĂNG LỮ TIN LÀNH HIỆN NAY, vì điếc nên không nghe được tiếng rên siếc của đàn chịên Chúa bị bách hại bỡi các quan Tin Lành ! Ông ơi, vì bại não nên ông không hiểu được sự suy thoái đạo đức của Mục Sư Tin Lành thời hiện đại ! còn tôi thì hiểu quá nhiều về dã tâm của họ vì Danh, Lợi, Quyền mà BÁN CHÚA cho Satan ! Ông mù nên không thấy và chứng kiến cảnh tranh giành quyền lực trong tôn giáo biến Giáo Hội thành một Đảng mà họ là kẻ đứng đầu độc tài, độc trị giáo hội để hưởng lợi từ Satan ban cho !
Kẻ tiêu cực như ông mới là kẻ TIẾP TAY TÍCH CỰC CHO SATAN để phá hoại Hội Thánh Chúa ! Tôi khuyên ông hãy đọc Êxêchiên 33 để biết bổn phận mình trước Chúa và Hội Thánh phải làm gì cho phải lẽ !
Tôi là người đã khuyên, đã tâm tình, đã giúp đỡ họ và cũng đã mòn mõi trong sự cầu thay 15 năm qua rồi. Bây giờ họ đã giết tôi không chút xót thương để đạt MỤC ĐÍNH TRẦN TỤC CỦA HỌ !
Võ Công Nga, Đà Nẵng
Tất cả chỉ ăn nói và hành xử như người chưa từng biết Chúa, rồi đây mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ ngậm lại trước tòa án của Đấng Christ, kẻ ngậm máu phun người hãy soi gương và nhìn cho kỷ cái mỏ dính đầy máu của mình để còn kịp thời ăn năn trước khi quá muộn màng.Rồi đây mọi thứ sẽ chỉ để dành cho lửa liệu bạn sẽ trả lời với Chúa ra sao về thì giờ và cuộc đời Chúa giao phó cho bạn?
Đăng nhận xét