Sự Phán Xét Khởi Từ Nhà Chúa!
Sau bài
viết “Kiến Thức Kinh Thánh Của ‘Mục Sư Tiến Sĩ Trần M’ Thua Một
Thiếu Nhi Trong Nhà Thờ…?” - Có ý kiến cho rằng:
- Thiếu tinh thần THA THỨ thì chúng ta BỊ RƠI
VÀO BẪY CỦA MA QUỈ rồi!
Xin quý MS CẦU THAY CHO ANH EM CHÚNG TA.
…–
DH
Hoặc:
- Có lẽ Ms Trần M im lặng vì ông ấy thấy vấn đề không có gì quan trọng, bởi lẽ còn có những cái quan trọng hơn.
Hơn nữa, mục tiêu của Ms Trần M không phải là tranh cãi,
chắc là Ms Trần M áp dụng câu ca dao tục ngữ này: "Khôn ngoan đối đáp
người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
...
- MK
(Nhà Chúa- Minh họa) |
***
Điều gì quan trọng hơn
với Hội thánh ngày nay là Phục hưng Hội thánh để cứu linh hồn tội nhân, chuẩn bị
ngày Chúa trở lại?
Điều gì làm ngăn cản Phục
hưng?
Chúng ta phải làm gì với
sự ngăn cản đó?
Sự phán xét khởi từ nhà Chúa:
“Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ
nhà Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 4: 17)
Tại sao Đức Chúa Trời nghiêm
khắc xử lý tội lỗi của Đa-vít và gia đình ông?
Đức Chúa Trời yêu
thương Đa-vít và ban phước cho dòng dõi ông… Nhưng Ngài phải nghiêm khắc xử lý
ông… Vì sao?
Câu trả lời: Thế gian
trong tương lai sẽ soi xét lịch sử và họ muốn biết “Ai đứng đàng sau triều đại Đa-vít”
để khiến “Nước được bền vững và lập lên
trong sự chánh trực công bình” (Ê-sai 9: 6)… thì người ta biết rằng đó là Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời đứng phía sau triều đại Đa-vít để vùa giúp và làm cho
bền vững…!
Rồi người ta cũng thấy
rằng Đa-vít cũng là một tay gian ác, lấy vợ người khác rồi bày mưu hãm hại tướng
tá, tay chân của mình là U-ri… mà rồi Đức Chúa Trời vẫn… “làm thinh”! Thế thì Đức
Chúa Trời CÔNG BÌNH chỗ nào? Đó là lý do Đức Chúa Trời xử lý nghiêm khắc tội lỗi
của Đa-vít. Hơn nữa, Ngài là Đức Chúa Trời Chí Thánh, Chí Công… việc gì Ngài phải
tây vị Đa-vít?
- Điều gì quan trọng
hơn đối với Đức Chúa Trời ngày hôm nay,
khi Ngài phải nghiêm khắc xử lý và phán xét các tôi tớ của Ngài?
- Điều gì quan trọng
hơn đối với chúng ta ngày nay là PHỤC HƯNG Hội thánh để cứu lấy đồng bào, dân tộc,
xã hội đang chìm đắm trong tội lỗi, tội ác và bạo lực… đang bị đùa đi bởi sức mạnh-
quyền lực sự chết của Sa-tan?
- Nếu chúng ta, một đầy
tớ Chúa giảng dạy về PHỤC HƯNG, mà chính chúng ta từng là người “ăn cắp, ăn trộm
trong Phục hưng” để được giàu có… như A-can “ăn trộm chiếc áo choàng Si-nê-a”
trong cơn đại thắng của Dân sự trước kẻ thù trong cuộc chính phục Đất hứa… thì
còn gì là “sứ giả phục hưng”? Ngày xưa, chỉ một mình A-can phạm tội “trộm cắp” là
cả dân sự từ Đại thắng đến Đại bại? Đó mới là A-can mà chưa phải là “Giô-suê”,
tức là dân sự phạm tội chứ chưa phải là lãnh đạo… mà Đức Chúa Trời đã “rút cánh
tay Ngài lại”, khiến cho cuộc Đại thắng của dân sự trở thành Đại bại, nhục nhả,
tang tóc…
Hội thánh của Chúa ngày
nay cầu xin phấn hưng, tức tìm kiếm một cuộc Đại thắng trong chinh phục tội
nhân… Chúa từng ban cho VN một cơn phấn hưng, nhưng người phạm tội trong cơn phấn
hưng đó không phải là những “dân sự A-can”… trái lại, người phạm tội ngày nay trong
cơn phấn hưng đó lại là những “Giô-suê lãnh đạo”! Đây là tội lỗi mà Đức Chúa Trời
phải “rút cánh tay lại” để cho cuộc phấn hưng ấy từ Đại thắng trở thành “thảm bại”,
y như người ta đã thấy tình hình Hội thánh Tư gia VN ngày nay… nó thảm bại là cở
nào! Ai là người chịu trách nhiệm chính trong tội lỗi này?
Ngày nay không khó để
tìm thấy “chiếc áo choàng Si-nê-a” nơi các “sứ giả phấn hưng” một thời trong Hội
thánh tư gia VN trước đây, khi người ta nhìn vào “đống tài sản kết sù” của những
“sứ giả phấn hưng”, những “anh hùng đức tin”, những ông “đầy tớ thánh đứng đầu
các giáo hội tư gia”… mà họ được sản sinh từ phòng trào phấn hưng ấy!
Ngày xưa A-can tìm thấy
chiếc áo choàng Si-nê-a trong đống tài sản- chiến lợi phẩm… A-can lén lấy chiếc
áo đó đem về giấu trong nhà làm của riêng… Thế là “cơn giận của Thần Giê-hô-va”
nổi lên cùng dân sự, Đấng là “Cờ xí của Dân sự” đã cất lên khỏi và dân sự thảm
bại trước kẻ thù…! Ngày nay, các “Giô-suê”- lãnh đạo dân sự không chỉ lấy vài
cái áo… mà “hốt nguyên đống của” đem về cất trong nhà, rồi bảo rằng “đó là Chúa
ban phước”…! Thử hỏi làm sao Phấn hưng không lịm tắt! Điều lố bịch là chính những
“sứ giả” đó, khi “mọi việc ấy qua rồi”
(ngôn ngữ Kinh thánh) lại đứng lên “giảng phấn hưng” tiếp! (muốn hốt của nữa
hay sao?) Đức Chúa Trời đâu phải là “kẻ không biết gì” để các tôi tớ Chúa diễn
trò lố bịch cho Ngài xem? Bên cạnh Đức Chúa Trời còn có Sa-tan là kẻ “ngày đêm
kiện cáo anh em” đang “xem kịch” do các tôi tớ Đức Chúa Trời “diễn” nữa!
Đứng trên đống “tài sản
do phạm tội mà có” trong cơn phấn hưng trước đây, để “rao giảng Phục hưng” là một
trò hề lố bịch mang tầm lịch sử… không gì bằng! Nếu không muốn nói đó là “GIỠN
MẶT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI”!
“Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng
lão của dân Ngài với các quan trưởng
nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; CỦA CƯỚP … đương ở
trong nhà các ngươi!” (Ê-sai 3: 14)
Có điều gì quan trọng
hơn cho Hội thánh ngày nay là Phục hưng…? Nhưng muốn giảng dạy về Phục hưng thì
ít ra một người phải biết nhìn lại là mình đã làm gì trong Phục hưng, mình đã
giải quyết thế nào về những tội lỗi mà chính mình đã gây ra, làm tắt lịm phục
hưng? Xưng tội với Chúa là điều đương nhiên, nhưng “tiếp tục đứng trên đống tài
sản do phạm tội mà có” để giảng Phục hưng thì chỉ là một cách đánh bóng bản
thân, bản ngã… là một kiểu “lấy nước mắt che lấp bàn thờ” hoặc là một “trò hề
hoang tưởng” trước mặt Đức Chúa Trời và Sa-tan… chứ đó không phải là sứ giả phấn
hưng thật!
Không có gì quan trọng
hơn là “chỉ ra tội lỗi của A-can” nếu muốn Hội thánh Phục hưng!
Khi đã biết mình phạm tội
thì đừng chỉ “lấy nước mắt che lấp bàn thờ” là “tiếp tục đứng trên đống tài sản
phạm tội” mà “giảng về Phục hưng”… mà hãy làm như Xa-chê: Bồi hoàn là việc làm
chứng tỏ sự ăn năn và đó cũng là “ngọn lửa” để đốt lên cơn phấn hưng, nếu thật
sự mong có phấn hưng!
Nếu biết tài sản khi
qua đời không mang theo được thì ôm giữ nó để làm gì?
Đứng trên đống “tài sản
do phạm tội mà có” để “giảng phấn hưng” thì giảng cho ai nghe và ai nghe mình
giảng?
Sự phán xét phải khởi từ
nhà Đức Chúa Trời. Nó cũng khởi từ nhà các tôi tớ từng giảng phấn hưng!
Xin Đức Chúa Trời giúp
cho các tôi tớ Ngài “DÁM TRẢ GIÁ” để có Phục hưng thật. A-men!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/9/2015
8 nhận xét:
Mục sư Tiến Sỉ Trần M chưa thấy cái TỘI của ông ta !!!
Không biết Ms Trần M có phải là Mai hay không?
Nhưng chắc chắn là ông ta rồi:
- Mục sư tiến sỉ,
- Mở trường thần kinh học,
- Đăng ký thường trú tại 28 Hồ tùng mậu,
- Bị tướng cướp LMĐ cướp và chia nhau tái sản dưới chân TTG!!
- Người đã được trang chính đăng nhiều bài về "BẠCH THƯ".
Thôi thì mình vào đề: Mục sư Tiến Sỉ Trần Mai chưa thấy cái TỘI của mình...
Tội là: BỘI TÍN.
Xin mượn lời người bị Mục sư Tiến Sỉ Trần Mai bội tín:
Nếu biết tài sản khi qua đời không mang theo được thì ôm giữ nó để làm gì?
Đứng trên đống “tài sản do phạm tội mà có” để “giảng phấn hưng” thì giảng cho ai nghe và ai nghe mình giảng? Sự phán xét phải khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Nó cũng khởi từ nhà các tôi tớ từng giảng phấn hưng!
Xin Đức Chúa Trời giúp cho các tôi tớ Ngài “DÁM TRẢ GIÁ” để có Phục hưng thật.
Nếu ông tiến sỉ có nhận tội BỘI TÍN thì ông đừng bán kẹo kéo nữa, vì có "người" nói kẹo kéo TRẦN MAI bán kéo không có ra. hic hic.
* Một độc giả BLOG loihangsong từ Australia Úc Châu.
SỰ PHÁN XÉT.
Tiên Tri bảo rằng sự phán xét :" KHỞI TỪ NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI " ( IPhi 4: 17 ). Vâng ĐÚNG ! Thưa Tiên Tri những kẻ ác sư như Trần M, Thái .P.T, Phan V C, Dinh Thiên T, chúng nó nói Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa trời chứ đâu có khởi từ nhà nó ! Nhà nó đâu có Đức Chúa Trời mà phán xét khởi đầu tại đó !
Nhà của chúng là nhà do TRỘM CƯỚP MÀ CÓ nên nhà nó là nhà không có Chúa ! Thôi thì Tiên Tri nói mặc kệ tiên tri, nhà ta ta cứ ở, của ta có ta cứ xài, ở nhà mát, ăn bát vàng, vợ đẹp, con xinh ta có đủ tha hồ mà vui sướng ai làm gì ta ! Còn lâu mới bị phán xét.
Học trò của Tiên Tri và cũng là người cùng hội cùng thuyền với các vị sư nêu trên có nghe họ nói như vậy !
Tín đồ Phú lâm
ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG!!!
1/. Ân điển là do công của thầy...
2/. Ân điển là món quà của thầy...
3/. Ân điển là bởi việc của thầy...
Một quan điểm.
Vậy khoản Mục sư Trần Mai vận động bạn bè bên Malayxia để giúp tiên tri sửa nhà đi đâu về đâu? Xin làm rõ nhé. Vụ này mà ỉm là không xong!
Vui lòng liên lạc anh W.son (thương gia Malayxia) để biết cụ thể.
Lấp liếm thật. Sợ Mục Sư Trần Mai quá?
Vui lòng liên lạc anh W.son (thương gia Malayxia) để biết cụ thể.
Lấp liếm thật. Sợ Mục Sư Trần Mai quá?
Tin này không chắc, Ms Trần Mai hứa giúp tiên tri trước mặt mọi người mà không giúp một xu, là đủ biết! Còn lại ông ăn bao nhiêu nếu có thì ông trả lời với Chúa!
Hồng Tâm Là Anh W.son (thương gia Malayxia)
Đã trúng Mục sư tiến sỉ Trần MAI rồi đó.
* Nặc danh.
ĂN MÀY DĨ VÃNG CÓ TÊN TUỔI.
Sự nhìn nhận về quá khứ sâu sắc chừng nào thì sự trả giá cho hiện tại giảm thiểu chừng ấy. Nếu xem xét lại những gì đã qua cách chân thật thì không thể thiếu sự can cảm để nhìn nhận và thay đổi. Vì, quá khứ không phải cái nào cũng tốt đẹp để hãnh diện! Nếu vinh hiển thì nấu đi xào lại nhiều lần, nếu tồi tệ thì muốn quên đi, thậm chí còn chôn dấu rất kỹ như một kho báu.
Dĩ vãng dẫu xấu hay đẹp thì vẫn phải nhớ! Vẫn phải suy gẫm lại những sự kiện đã qua! Vì nó vẫn sống hoài trong tâm tưởng của người đó và mọi người. Ít nhất nó cũng lưu truyền trong cộng đồng, tập thể đó. “Ăn mày dĩ vãng có tên tuổi” chỉ sống trong quá khứ như ngọn đèn tắt liệm, nó đã tàn lụi và hình thành sự rực rỡ trong hoang tưởng cho hiện tại để tuyên bố cho ngày mai. Cho dù, hào quang của quá khứ ấy nổi bậc, có tên tuổi trong cộng đồng.
Những việc làm cùa nó nói lên quả của nó là gì. Chiếc áo thầy tu thì khoác bên ngoài, còn cái lu Dola thì ẩn dấu bên trong. Đó là những kẻ ăn mày dĩ vãng có tên tuổi.
Ngôn Sứ LMD.
DĨ VÃNG !
Ngôn sứ LMD nói: " Dĩ vãng TỐT hay XẤU đều là bài học đáng nhớ cho cuộc đời !" ( Trích ý của Comment ). Quá khứ TỐT thì nên khơi lại làm bài học cho mình trong cuộc sống. Quá khứ XẤU thì nhớ như một vết nhơ trong đời sống để tránh đi, đừng tái phạm ! Đó là người có LƯƠNG TÂM, CÓ ĐẠO ĐỨC hay là người có Chúa !
Chúng thấy gì ở ông Thái Phước Trường ? Quá khứ TỐT ông ôm ấp thì cần gì phải nói. Ngược lại QUÁ KHỨ QUÁ TỒI TỆ trong đời ông nhưng có DANH, LỢI, QUYỀN thì ông không bao giờ quên và từ bỏ nó ! Rỏ đây là THAM VỌNG của kẻ hèn hạ trong đời !
Sáu năm đã qua, vụ việc Hội Thánh Sóc Trăng đã rơi vào QUÁ KHỨ. Trường tìm đủ mọi thủ đoạn đê hèn đảo chánh MS Hòa năm 2009 bất thành ! Năm 2010 Trường sai Cự tập hợp toàn lực tấn công để chiếm nhà thờ cũng không xong ! Sáu năm qua Trường cậy quyền lực loài người ( CQ), MS Hòa và HT Sóc Trăng nhờ Chúa :" LÀM BỨC TƯỜNG KIÊN CỐ " nên vẫn bình an, HT vẫn phát triễn ! Năm 2015 Trường quay lại tiếp tục việc ác của mình tại Sóc Trăng ! Đầu qúy 2/15 Trường đích thân xuống Kế Sách lệnh cho Hồ Nguyên Kha phải tiếp tục đánh phá HT Sóc Trăng và MS Hòa cho bằng được. Nếu Kha từ chối thì Trường sẽ CÁCH CHỨC VỚI TỘI DANH BẤT PHỤC TÙNG ! Bỡi âm mưu thâm độc, tàn ác của Trường tạo nên một bước ngoặc mới khó cho HT Sóc Trăng ! Ấy là :" TIỀN GIẢI QUYẾT MỌI VIỆC ?", đây là lời tuyên bố của Trường ! và sự kiện ngày 07/8/2015 đã xãy ra cho MS Hòa và HT Sóc Trăng ! Nhiều người thắc mắc vì sao :" GIÓ ĐÃ ĐỖI CHIẾU ?" . BTG tỉnh từ chổ vô tư làm việc Tôn giáo, nay lại là ĐỒNG MINH CỦA TỔNG LIÊN HỘI ! BTV của Trường là TTV tại tỉnh Sóc Trăng đã viết trên Web LHS là :" BAN TÔN GIÁO ỦNG HỘ TLH CÁCH TÍCH CỰC " để tống cổ MS Hòa ra khỏi HT Sóc Trăng và Hồ nguyên Kha sẽ là quản nhiệm trước Nô Ên 2015 !?
Mọi sự còn ở phía trước, hãy đợi đấy !
CS già HT Bạc Liêu. (Nội dung nầy do BCS HT Kế sách cung cấp trong ngày lễ bổ nhiệm Tân QNHTBL 9/9/2015 )
Đăng nhận xét