Cái ‘Tin Lành
VN’ Bây Giờ Nó Thế!
“Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất,
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
***
“Tôi xin đánh giá lãnh đạo httlvn.org ngày
nay tồi tệ vậy thôi, còn những việc khác cũng có nhiều người mạo muội (GÓP Ý)
rồi.
- http://hoithanh.com/24272/ban-thong-bao-gay-nhieu-tranh-cai-cua-tong-lien-hoi-httlvn-mn.html.
- http://hoithanh.com/24272/ban-thong-bao-gay-nhieu-tranh-cai-cua-tong-lien-hoi-httlvn-mn.html.
Mọi người, hãy chờ câu trả lời từ phía các lãnh đạo
httlvn.org có trách nhiệm đấy nhé.
* Thầy Phạm Hoàng Long. Văn phòng địa hạt Tây Nam Bộ phía nam.
* Thầy Phạm Hoàng Long. Văn phòng địa hạt Tây Nam Bộ phía nam.
Comment 23:25 Ngày 16 tháng 10 năm 2015”
***
Trên đất nước và xã hội VN ngày nay có nhiều chuyện “trái đời”…
Sau khi bàn tán xôn xao trên mạng rồi thì câu kết luận thường là “cái nước VN
mình nó thế”!
Cũng vậy, qua vụ việc “Cái thông báo gây sóng gió dư luận của
TLH” trong mấy ngày qua, kết luận cũng có thể là… “cái ‘Tin lành VN’ mình nó thế”!
Có người viết: “Mọi
người, hãy chờ câu trả lời từ phía các lãnh đạo httlvn.org có trách nhiệm đấy
nhé”…
Thế nhưng, cách đây vài tháng, có người gặp trực tiếp ‘cụ Ms
Phan Vĩnh Cự’ – hội trưởng “cái TLVN mình nó thế” và hỏi ‘cụ’: “Thưa cụ! Sao vụ ông Ms Trần Thanh D- Gô-li-át
lừa tín đồ lấy tiền đến 300 triệu, tín đồ gửi đơn khiếu nại mà TLH không giải
quyết, còn thấy ông Dũng Gopiat đi làm mục vụ khắp nơi…”? ‘Cụ’ hội trưởng
Phan trả lời: “Việc của anh, anh không chờ
TLH, mà đưa lên Lời Hằng Sống thì anh đến gặp LHS mà giải quyết…”! Tín đồ hỏi: “Thưa mục sư, các đơn thư khiếu nại ông
Dũng trước khi tôi đưa lên LHS thì sao…? Cũng không thấy TLH giải quyết việc
ông Dũng…?”- ‘Cụ’ Cự…!
Vụ việc đưa lên Hoithanh.com thì chắc là cũng phải “chờ
Hoithanh.com giải quyết”, chứ những người có trách nhiệm ở TLH họ “không rãnh”
để trả lời đâu!
Thôi thì… mỗi người cứ tự hiểu “cái TLVN mình bây giờ nó thế”
để được an ủi và khỏi … mất niềm tin!
Kinh thánh đã nói
tiên tri về… Internet?
“Dây đo chúng nó bủa
khắp trái đất,
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
Ngày nay, một người sở hữu một trang Facebook, tiếng nói của
họ có thể “truyền đến cực địa”! Một sự kiện diễn ra trong Hội thánh, hoặc trong
văn phòng giáo hội… có khi chỉ 5 phút sau, một người ở cách đó nửa vòng trái đất
cũng có thể biết tường tận! Vì…
“Dây đo chúng nó bủa
khắp trái đất,
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại…” (Thi thiên 19: 4)
- Internet là một phương tiện truyền thông mà Chúa đã biết
trước: con người sẽ sáng chế ra nó…!
Ngày nay, nhiều nhà nước- một số chế độ độc tài trên thế giới
cũng đã phải thay đổi vì “sức mạnh của truyền thông” (Facebook, cùng một số
phương tiện truyền thông phi chính thống khác). Những “đầy tớ Chúa từng học ở
Thần học viện Nha trang” nay đã tự nhốt mình trong cái “đáy giếng lạng- 155 THĐ-SG”…
để tự cho mình là “người thánh” và “không quan tâm đến những tiếng nói ngoài
giáo hội” và cả những người không phải là “Ủy viên TLH”!
Tiên tri ngày nay cũng không còn phải “ra trước cửa thành, nơi có các quan trưởng, thầy tế lễ, các trưởng lão
cùng với dân sự hằng ngày qua lại”… để rao báo cho họ biết về “đường lối và
ý muốn của Đức Chúa Trời” đối với những vấn đề đương thời của họ… Mỗi buổi sáng
“Tiên tri thức dậy, ngồi nhà gõ bàn phím” để nói cho toàn thế giới biết về tình
trạng của “dân sự và các tôi tớ Ngài”… theo ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời!
Mục sư Phan Vĩnh Cự phát biểu một câu “Việc của anh, … hãy đến gặp LHS mà giải quyết…”! thì chỉ bày tỏ ra
ông là một “con ếch già THẤT HỌC ngồi đáy
giếng lạng”… mà chẳng có một chút hiểu biết gì về Lời Chúa và kiến thức xã
hội cả!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (người ta nói ông xuất thân từ một
y tá, du kích…) ngày nay cũng đã phải thừa nhận giá trị và “quyền lực” của Internet
khi ông nói “mỗi người dân ngày nay họ có
điện thoại thông minh trên tay… họ biết tất cả…”! Thế nhưng, “bọn ếch già
THẤT HỌC ngồi đáy giếng 155 THĐ” thì vẫn chưa… biết gì cả!
Câu chuyện “những con ếch già ngồi đáy giếng 155- THĐ” chỉ
có thể kết luận “cái Tin lành VN mình bây giờ nó thế”… cũng như khi người ta
bàn tán những câu chuyện “ngược đời” trong xã hội VN ngay nay, câu kết luận thường
gặp là: “cái nước VN mình bây giờ nó thế”!
LHS- 17/10/ 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét