Những Giọt Nước
Mắt Của Đa-Vít…
“Vua rất cảm thương,
bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng: Ôi, Áp-sa-lôm, con
trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi,
Áp-sa-lôm! Con trai ta! Con trai ta!” (II Sam. 18: 33)
***
Sau khi Đa-vít phạm tội cùng Bát-sê-ba, giết U-ri… Đức Chúa
Trời có sai tiên tri Na-than đến cáo trách tội lỗi ông… Mặc dù Đa-vít đã ăn
năn, Đức Chúa Trời đã tha mạng sống ông, nhưng cái giá trả cho tội lỗi, Đa-vít
cũng đã phải trả sau đó thật là nặng nề:
1. Đứa con trai mà Bát-sê-ba sinh cho Đa-vít bị chết. Đa-vít
đau đớn vì mất đứa con đó. (II Sam. 12: 13-19)
2. Am-nôn, con trai trưởng của Đa-vít đã gian hiếp em gái là
Ta-ma, đây là nỗi nhục nhả của hoàng gia… Đa-vít đau khổ và tức giận về điều
này. (II Sam. 13)
3. Áp-sa-lôm là anh trai cùng một mẹ với Ta-ma, vì tức giận
nên đã giàn cảnh đãi tiệc và giết chết Am-nôn, con trai Đa-vít, người đã gian
hiếp em gái Ta-ma… (các con trai Đa-vít giết nhau) Sau đó Áp-sa-lôm đã bỏ trốn
nhiều năm… Đa-vít phải để tang cho con trai Am-nôn… (II Sam. 13: 27)
4. Sau khi được Đa-vít tha thứ trở về, một thời gian sau, Áp-sa-lôm
thực hiện một cuộc “cách mạng” để cướp ngôi cha… Kết cục của cuộc “binh biến”
này, Đa-vít đã khóc cho Áp-sa-lôm con trai mình vì đã bị một tướng lãnh giết chết
trong cơn tức giận…! (II Sam. 18)
- Lần thứ nhất, Đa-vít khóc và để tang cho con trai mà
Bát-sê-ba đã sinh cho ông…
- Lần thứ hai, Đa-vít khóc và đau khổ vì đứa con gái của
mình- Ta-ma đã bị anh nó gian hiếp…
- Lần thứ ba, Đa-vít khóc và để tang cho con trai trưởng là
Am-nôn đã bị em nó là Áp-sa-lôm giết chết!
- Lần thứ tư, Đa-vít khóc vì cái chết của con trai Áp-sa-lôm…
* Đa-vít khóc Áp-sa-lôm… không
chỉ vì tình phụ tử, mà sâu xa ông khóc vì “tội lỗi của ông mà các con ông phải
lãnh những hậu quả…”!
Nếu Đa-vít không phạm tội, thì gia đình và các con ông không
phải gánh lấy hậu quả như thế.
Đừng ai nghĩ rằng khi đã phạm tội, ăn năn, Chúa tha là xong
hết mọi việc! Phạm tội, ăn năn thì Chúa tha, nhưng hậu quả, cái giá phải trả
cho tội lỗi thì… con cháu và chính bản thân chúng ta sẽ nhận lãnh. (Như Đa-vít)
Đức Chúa Trời vẫn thương yêu Đa-vít, Chúa hứa sẽ để “một ngọn
đèn”, tức dòng dõi của Đa-vít trên ngôi nước Y-sơ-ra-ên mà không tuyệt diệt… Bởi
vì nơi Đa-vít, ông luôn nhìn thấy mọi biến cố xảy ra trong đời mình đều là “lỗi
tại tôi”, là do chính tội lỗi ông mà con cái, gia đình ông phải gánh chịu. Ông
không chỉ khóc vì con cái, mà ông khóc vì chính tội lỗi của mình! - Mặc dù giận
con, nhưng Đa-vít không bao giờ nguyền rủa con hay vui mừng khi nghe tin Áp-sa-lôm
chết. Ông biết “tất cả là do tội lỗi của mình”.
Kinh thánh chép:
“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” (Châm ngôn 28: 13)
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” (Châm ngôn 28: 13)
Đức Chúa Trời vẫn đời đời thương xót Đa-vít và dòng dõi của
ông.
LHS- 21/10/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét