Thư Kêu Gọi Tiên Tri Đầu Hàng!
__________
1.
Thư của một người gửi cho “Bác Quang” và sau đó “Bác Quang” đã gửi lại cho “Bác
Khải”:
[Bác Quang ơi.
Chúng
tôi nhờ Bác Quang kiên nhẫn, cậy ơn ĐTL đến khuyên bác Khải gác bút, nghỉ
ngơi cho khỏe. Cụ hãy nhắc bác Khải rằng ngày tháng Chúa cho chúng ta trên đất
rất ngắn mà mình chưa làm được gì với sứ-mạng Chúa giao "Mathiơ 28:19-20".
Cụ hãy khích lệ bác Khải lăn xe đến trường học, ngã tư đường phố, trong hẽm
hóc, để chứng Đạo, để rao giảng Tin lành cứu tội nhân. Đừng sợ , hãy rao giảng
đi, chứ ở trong nhà viết hoài chẳng cứu được ai, mà
còn gây thêm trở ngại cho Vương quốc của Chúa Jêsus trên đất.
Chúng tôi
và rất nhiều người trên thế-giới cầu nguyện nhiều lắm cho thân tật nguyền của bác và cho vợ con của bác đang lâm cảnh nghèo
khó. Mong sao Chúa nhậm lời để bác Khải mình nghỉ ngơi và vợ con đỡ
nhọc nhằn, lo âu đủ chuyện.
Hầu
hết các Đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở khắp nơi trên thế-giới cũng đã chán ngán
trang web này của bác Khải, và có người phải chảy nước mắt vì
nó!
Mong sẽ gặp
lại bác Quang và Bác Khải.
…
(Một mục sư ở Úc)
***
2.
Thư “Bác Khải” trả lời “Bác Quang”:
Bác Quang...!
Thật tình tôi cũng muốn nghỉ ngơi
lắm... vì đời đâu có mấy ai được như chị em Thúy Kiều: "mười phân vẹn
mười" đâu?
- "Xấu lá thì xấu nem", chứ có hạnh phúc gì đâu khi phải phơi ra
sự thối tha của hàng ngũ mục sư Tin lành?
Tuy nhiên, mỗi người có một ơn gọi...
Cái điều Chúa mong muốn nơi tôi tớ Ngài- mỗi người trong chúng ta là "phải trung thành"...! (I Tim. 1:
12; I Cor. 4: 2)
- Ma-thi-ơ 28: 19-20 dạy
chúng ta hai điều (chứ không chỉ có một là "giảng Tin lành"):
1- Giảng Tin lành.
2- "Dạy họ MỌI ĐIỀU mà ta đã
dạy cho các ngươi"...
Thiết tưởng, nếu chúng ta là người
đi trước, là môn đồ Chúa mà không giữ những
điều Chúa dạy (Chúa không dạy
chúng ta trộm cắp hay nói dối...) thì làm sao chúng ta dạy người khác? Làm
sao chúng ta có thể dạy người khác cái điều mà chính mình không vâng giữ? (Các tôi tớ Chúa ngày nay có giữ hết các điều
Chúa dạy không?)
Làm sao chúng ta dạy con cái
"đừng cờ bạc", khi chính chúng ta là người cờ bạc hay trộm cắp, nói
dối, thủ đoạn... ?
Con số những người "tin
Chúa" qua những chiến dịch rầm rộ của các hệ phái thời gian qua, có đứng
vững được trong Chúa không? Vì sao? Hội thánh và các tôi tớ Chúa ngày nay có
làm vinh hiển Chúa không? Vì sao? Những kẻ có thế lực đời này, nhà cầm quyền
trong xã hội, thế gian ngày nay... họ nghĩ gì về Hội thánh và các tôi tớ Ngài?
Về việc rao giảng Tin lành, Bác
Quang nên nhớ: tôi từng bị tù biệt giam 3 tháng ở Bến Tre (1990) vì tội
"Truyền đạo Trái phép", chứ tôi không phải là người "không rao
giảng"! Tôi từng đi làm chứng cá nhân từ đầu làng đến cuối xóm ở quê tôi
(Bác Quang về mà hỏi: ông Khải ngày xưa ở quê làm gì? Người ta sẽ trả lời: suốt
ngày đi giảng đạo Chúa! Mở tiệm cắt tóc, vừa cắt tóc cho khách vừa giảng đạo...
Thậm chí họ còn gọi tôi bằng một cái tên mà ai cũng biết: "Khải-
Đạo"... Hoặc hỏi mục sư Nguyễn Thành Danh, Ms Nguyễn Ngọc Thuận hoặc Ms Lê
Văn Thiện trong CMA thì biết tôi ngày xưa "hăng giảng đạo cở nào"!)
Tôi cũng từng tự viết chứng đạo đơn, tự in ra đi phân phát khắp đầu đường, phố
hẽm... chứ không phải tôi chưa từng giảng Tin lành!
Nhưng,...
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh Ngài "...tiên
tri... người giảng Tin lành"...
- "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư..." (Eph. 4: 11)
- "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư..." (Eph. 4: 11)
Theo tôi: thế hệ của chúng ta đã bị
"nhào nặn một cách sai lầm" rằng trong Hội thánh chỉ có chức vụ...
mục sư. Trong khi Kinh thánh thì dạy khác: Trong Hội thánh có nhiều chức vụ
khác nhau, do Đức Chúa Trời thiết lập- kêu gọi và "bổ nhiệm"!
Ai được gọi làm "thầy giảng Tin
lành" thì hãy trung tín trong sự rao giảng... Ai được gọi làm tiên tri thì
phải "buộc mình vào chức vụ"!
Nếu có ai đó "chảy nước
mắt" thì mong họ chảy nước mắt cho những người xưng mình là tôi tớ Chúa mà
"phạm tội không biết chán", điêu ngoa, tráo trở, thủ đoạn, che lấp
tội lỗi rồi lên bục giảng "láo toét, phục hưng"... mà đừng đổ nước
mắt cho tôi và trang web của tôi làm gì!
Nếu có ai khoe mình rằng họ từng giảng Tin lành thì tôi cũng
xin thưa rằng "tôi cũng từng rao giảng Tin lành mà không hề hổ thẹn" (Từng
vào tù, ra khám, đối diện với công an vì tội “giảng Tin lành”…) và chưa chắc họ
đã giảng (có lòng nhiệt thành) hơn tôi đâu! Nhưng ngày nay tôi không hổ thẹn về
Tin lành, mà tôi hổ thẹn về các "tôi tớ Chúa trong Tin lành"!
Tôi tự cho mình là người "cầm súng chiến đấu cho sự
vinh hiển của Tin lành" cho đến hơi thở cuối cùng... Tôi không quan tâm
việc người khác thích hay không thích! Tôi chỉ quan tâm một điều là "Đức
Chúa Trời có thích việc tôi đang làm hay không" mà thôi!
Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy làm điều mà Đức Chúa
Trời muốn và vui lòng... Mọi việc còn lại chính Chúa sẽ chịu trách nhiệm!
- Đừng vì một mối quan hệ, tình cảm gia đình, cá nhân... mà
kêu gọi một người từ bỏ cái chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi người ấy!
Thân mến!
Huỳnh
Thúc Khải.
6 nhận xét:
Sao trùng hợp vậy, hôm nay cũng có bài viết kêu gọi cộng đồng facebook chấm dút bình luận về Bản thông báo của TLH CMA, kêu gọi các trang web đã đăng chụp ảnh bản thông báo hảy xóa bỏ trong đó có hoithanh.com. Cái này gọi là " ra quân " dẹp loạn của ban lãnh đạo CMA sau khi họp hành, tính toán.
Và đặc biệt họ bỏ công tìm khá nhiều đoạn câu Kinh thánh hăm họa cho người ta sợ rằng tranh luận là phạm tội là vô ít là không được Chúa cho vào thiên đàng vì không chịu đi " làm chứng đạo" mà cứ bình luận cái Bản thông báo của TLH CMA.
Cái này chỉ nhác được tín đồ yếu Kinh thánh thôi, không hù được người trưởng thành đâu.
.. Bức Thư Cùi Pắp???
về phương diện con người. Bức thư ấy là của tín đồ.. cùi pắp.
- Nếu là con người thuộc Chúa và được Chúa Cứu. thì phải biết rằng dầu là HT một giáo hội, hay một Ms, tín đồ nhỏ bé ở thôn quê hẻo lánh. TRƯỚC MẶT ĐCT TẤT CẢ CHỈ LÀ TỘI NHÂN, ĐÁNG CHẾT MẤT, VÀ TẤT CẢ CHỈ MỘT CHA, VÀ TRƯỚC CHÚA LÀ NHƯ NHAU..và nếu " bọn mucsu thời này" lấy tấm GƯƠNG CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊXU mà học, mà coi..THÌ KHÔNG AI MUỐN LÀM CHA THIÊN HẠ, MIỆNG THÌ NÓI CHÚA CHÚA YÊU THƯƠNG..NHƯNG NẾU ĐƯỢC CHÚT QUYỀN,, LÀ THÍCH, CHẶT CHÉM ANH EM. người bị chém mới biết như thế nào???
- ngày nay bọn mục sư mươn danh đạo tạo danh lợi CÓ MÀ ĐẦY, LẤY ÁO MUCSU NUÔI SỐNG THÂN MÌNH.. cái thằng nghèo thì kiếm cơm, chứ kiếm chúa cái gì? còn thằng giàu thì có tiền mua quyền, RỒI CHA CON cháu CHÚNG MẶC ÁO MỤC SƯ MÀ TÌM LỢI DƠ BẨN qua DANH CHÚA????
NÓI VỀ TƯ CÁCH THÌ AI?? MỚI CO TƯ CÁCH ĐỂ NÓI BỌN HỌ???? tín đồ thì biết cái gì?
NẾU KHÔNG CÓ LOIHANGSONG, KO CÓ MUCSU KHAI..THÌ AI NÓI BỌN HỌ ĐÂY???
.. MỘT CON HỔ VỒ CON MỒI VÀ GIẾT CON MỒI ẤY để ăn...THẾ THÌ CON HỔ KHÔNG BIẾT NỖI ĐAU CỦA CON MỒI...TUY NHIÊN AI??AI?? LÀ CON MỒI MỚI BIẾT NỖI ĐAU ẤY.
Thư : Người Viết Thư - Người Nhận Thư.
Thưa các quý ACE.
Thông qua nội dung: Thư Kêu Gọi Tiên Tri Đầu Hàng! (là đại ý mà người nhận thư đặt cho - TTr Ms Huỳnh thúc Khải). Theo như nội dung thư trình bày.
....."[Bác Quang ơi.
Chúng tôi nhờ Bác Quang kiên nhẫn, cậy ơn ĐTL đến khuyên bác Khải gác bút, nghỉ ngơi cho khỏe. Cụ hãy nhắc bác Khải rằng ngày tháng Chúa cho chúng ta trên đất rất ngắn mà mình chưa làm được gì với sứ-mạng Chúa giao "Mathiơ 28:19-20". Cụ hãy khích lệ bác Khải lăn xe đến trường học, ngã tư đường phố, trong hẽm hóc, để chứng Đạo, để rao giảng Tin lành cứu tội nhân. Đừng sợ , hãy rao giảng đi, chứ ở trong nhà viết hoài chẳng cứu được ai, mà còn gây thêm trở ngại cho Vương quốc của Chúa Jêsus trên đất.
Chúng tôi và rất nhiều người trên thế-giới cầu nguyện nhiều lắm cho thân tật nguyền của bác và cho vợ con của bác đang lâm cảnh nghèo khó. Mong sao Chúa nhậm lời để bác Khải mình nghỉ ngơi và vợ con đỡ nhọc nhằn, lo âu đủ chuyện.
Hầu hết các Đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở khắp nơi trên thế-giới cũng đã chán ngán trang web này của bác Khải, và có người phải chảy nước mắt vì nó!
Mong sẽ gặp lại bác Quang và Bác Khải.
… (Một mục sư ở Úc).
Mục sư ở Úp đậy lợi thì đúng hơn chứ Ms Australia, chắn chắn 101/100 là không có rồi.
Thế thì, người chết đội mồ sống dậy, hay bật nắp quan tài sống lại thì... chuyện hoang đường rồi. Người đời không có Chúa, chuyện quỉ quái thì họ sợ.
Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải mần gì sợ chuyện 'rung cây nhát khỉ'.
Trọng kính Tiên tri,
Thân ái chào tạm biệt ACE và hẹn gặp lại.
* Thư : Người Viết Thư - Người Nhận Thư.
Thưa các quý ACE.
Thông qua nội dung: Thư Kêu Gọi Tiên Tri Đầu Hàng! (là đại ý mà người nhận thư đặt cho - TTr Ms Huỳnh thúc Khải). Theo như nội dung thư trình bày.
....."[Bác Quang ơi.
Chúng tôi nhờ Bác Quang kiên nhẫn, cậy ơn ĐTL đến khuyên bác Khải gác bút, nghỉ ngơi cho khỏe. Cụ hãy nhắc bác Khải rằng ngày tháng Chúa cho chúng ta trên đất rất ngắn mà mình chưa làm được gì với sứ-mạng Chúa giao "Mathiơ 28:19-20". Cụ hãy khích lệ bác Khải lăn xe đến trường học, ngã tư đường phố, trong hẽm hóc, để chứng Đạo, để rao giảng Tin lành cứu tội nhân. Đừng sợ , hãy rao giảng đi, chứ ở trong nhà viết hoài chẳng cứu được ai, mà còn gây thêm trở ngại cho Vương quốc của Chúa Jêsus trên đất.
Chúng tôi và rất nhiều người trên thế-giới cầu nguyện nhiều lắm cho thân tật nguyền của bác và cho vợ con của bác đang lâm cảnh nghèo khó. Mong sao Chúa nhậm lời để bác Khải mình nghỉ ngơi và vợ con đỡ nhọc nhằn, lo âu đủ chuyện.
Hầu hết các Đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở khắp nơi trên thế-giới cũng đã chán ngán trang web này của bác Khải, và có người phải chảy nước mắt vì nó!
Mong sẽ gặp lại bác Quang và Bác Khải.
… (Một mục sư ở Úc).
Mục sư ở Úp đậy lợi thì đúng hơn chứ Ms Australia, chắn chắn 101/100 là không có rồi.
Thế thì, người chết đội mồ sống dậy, hay bật nắp quan tài sống lại thì... chuyện hoang đường rồi. Người đời không có Chúa, chuyện quỉ quái thì họ sợ.
Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải mần gì sợ chuyện 'rung cây nhát khỉ'.
Trọng kính Tiên tri,
Thân ái chào tạm biệt ACE và hẹn gặp lại.
* Người Đáp Ứng Tâm Tình Của Tiên Tri -TTSTT-
Tác giả Bức thư là mục sư Trần Hoàng L, anh ruột mục sư Trần M. - người nhận thư là Ms Nguyễn Hồng Q...
Vì xót cảnh em trai bị te tua, mất mặt, mất uy tín, danh dự gia đình mà ... nhờ 'Bác quang' khuyên 'Bác Khải'...
Ms Quang nên khuyên Ms Hoàng L (anh Ms Trần M)...
Trong tư cách là người anh - quyền huynh thế phụ- hãy nghiêm khắc quở trách, dạy dỗ và khuyên Ms TM nên ăn năn thật và đừng dùng trò "khích tướng" để "khích thằng VC Nguyên V" làm bậy, để tạo ra dư luận xấu cho tiên tri Khải, nhằm mục đích "chạy tội"... và hướng dư luận sang một chiều hướng khác - làm việc ấy chỉ "tội chồng trên tội" như Đa-vít tìm cách giết chết U-ri vì cái thai trong bụng Bát-sê-ba... mà thôi!
Ms Trương Đoan D và anh Trương Hoài Đ đã xác nhận thông tin LHS đưa về việc cô Kiêm L. với Ms Trần M. là "quá đúng"!
...
Đức Chúa Trời không bỏ qua việc "ông Trần M" và tên "VC Nguyên V" đang làm! Ngài sẽ thi hành sự phán xét trên hai người này "mỗi người theo việc làm của nó" (Exchien 33: 20)
Tất Cả Hết Thãy Từ Chổ Các Mục Sư Tin Lành ...
MẤT PHƯƠNG HƯỚNG Từ 1975 đến bây giờ.
Trước hết., Phương hướng của mấy Ông Mục sư Truyền đạo là gì?
Hỏi tức là trả lời. Họ đều là thành phần của cái gọi là Tôi có nghe tiếng Chúa phán, Ta sẽ sai ai đi - Ai sẽ đi cho Chúng Ta (Ba Ngôi Đức Chúa Trời).
Thế là., Phương hướng của Chúa đã có trên những kẻ mà Ngài "KÊU GỌI" đễ họ phải lắng nghe tiếng Chúa phán với mình, luôn luôn.
Nhưng, sau một quãng thời gian "THEO CHÚA" đễ Chăn Chiên - Giữ Chiên - Nuôi Chiên, thành phần mục sư nầy dần dẫn "BIẾN CHẤT" (tệ hơn vợ thằng Đậu 'í quên' TỆ HƠN TÍN ĐỒ). Vì họ biết nghệ thuật 'móc túi' tín đồ, nhưng khổ nỗi nạn nhân của họ không biết, không cần biết gì ráo. Miễn sao ngày Chúa nhật đế nhà giảng, nghe mục sư (thầy chùa tin lành) tụng bài kinh trên dưới 30 - 40 phút, xong 'BỎ DĨA' rồi an tâm ra về vì mình đã:
- Hãy Nhớ Ngày Nghỉ Đặng Làm Nên Ngày Thánh.
Bổn phận của bà con theo đạo tin lành, thế là xong fim.
Bây giờ, các mục sư bắt đầu 'thao túng' trên "THƯƠNG TRƯỜNG GIÁO HỘI" thật là màu mỡ ...
Tất Cả Hết Thãy Từ Chổ Các Mục Sư Tin Lành MẤT PHƯƠNG HƯỚNG.
Ai ai cũng nghĩ, chuyện có trời mới biết. Nào ngờ, qua mắt người thì dễ, mắt Chúa thì khó thay. Suốt 40 năm qua (1975-2015). mục sư ông bà nào, mục sư ông bà nấy láng cóng - mướt mược. Nhờ cái "MÂM CAO CỔ ĐẦY TỚ CHÚA THỎA LÒNG XƠI".
Bây giờ nó mới lòi chèn ra đó. Hởi ơi làm sao mà mấy mục sư "PHẠM TỘI" lấy thúng úp voi cho đặng nà?
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải Hochiminh City South Vietnamese.
Đăng nhận xét