Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Số Phận Những Kẻ Giả Mạo… Trong Hội Thánh



Số Phận Những Kẻ Giả Mạo… Trong Hội Thánh
Những người hung ác, kẻ GIẢ MẠO thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ… Họ không nhận được sự khôn ngoan từ trời “…để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” mặc dù họ vẫn đọc và giảng dạy Kinh thánh. (Có người còn nhận được cả bằng ‘tiến sĩ thần học’ do mục sư Tổng quản nhiệm Liên đoàn Truyền giáo- Phúc âm ‘mở lớp dạy’ và cấp).
“…Trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ GIẢ MẠO thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa… và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Ti-mô-thê 3: 11-13)

Kết quả hình ảnh cho mục sư giả mạo
(mạo danh mục sư - minh họa)
***
Cuộc đời hầu việc Chúa của sứ đồ Phao-lô không phải là không có nguy hiểm, hoạn nạn… Nhưng Chúa là Đấng Giải cứu đã giải cứu tôi tớ của Ngài- Phao-lô khỏi những hiểm nguy rình rập... Chúa là Đấng luôn giải cứu tôi tớ Ngài.
Chúa không hứa hẹn với chúng ta là những người theo Ngài, một cuộc đời suông sẻ, đi trên thảm đỏ trải hoa hồng… Ngài phán con cái, tôi tớ Ngài sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng Chúa là Đấng luôn đi cùng sẽ giải cứu, ban bình an và đắc thắng. (Giăng 16: 33)

Kẻ giả mạo- Chìm đắm:Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ”…
Phao-lô không nói những người hung ác, kẻ giả mạo ngoài thế gian… Ông đang nói đến những người xưng mình là “người Giu-đa”, là “sứ đồ”, là “tiên tri” (giả)… tức họ là những người “trong Chúa”, là người “hầu việc Chúa”… chứ không phải chỉ nói đến những kẻ hư mất trong dân ngoại.

Những người bắt bớ Phao-lô là những ai? Họ thuộc nhóm- thành phần nào?
Chúng ta biết Phao-lô giảng một Phúc âm (Tin lành) “của Đức Chúa Jesus-Christ”, khác với những gì người Do thái mong đợi. Nói cách khác, những điều Phao-lô giảng sẽ ảnh hưởng đến “quyền” và “lợi” cũng như “danh dự” của những người “đương chức, đương quyền trong Do thái giáo”! – Phúc âm của Phao-lô giảng đụng chạm, làm rúng động, ảnh hưởng đến quyền lợi của hệ thống giáo quyền Do thái giáo… (Khi người ta tin Phúc âm của Phao-lô thì họ sẽ lìa bỏ Do thái giáo) Do đó, họ thề phải giết cho bằng được Phao-lô… Do đó mà cuộc đời và chức vụ của Phao-lô luôn gặp nguy hiểm, rình rập… Do đó cũng có những kẻ “hung ác”, “giả mạo”… luôn đi theo rình rập Phao-lô trong lời giảng cũng như sẵn sàng có những hành động trả thù… Những người này cũng xưng mình là “môn đồ”, là “sứ đồ”, “người Giu-đa”… nhưng họ chỉ là “kẻ giả mạo”… trong vòng các sứ đồ!
 “Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối (giả mạo)…” – mạo xưng là sứ đồ (Khải huyền 3: 9)

Kẻ giả mạo trong Hội thánh ngày nay là những ai?
Ngày xưa, vì lòng căm thù, vì quyền lợi của “tôn giáo mình”, những người lãnh đạo Do thái giáo có thể đào tạo, cho những người “giả mạo” làm sứ đồ (hoặc mục sư, giáo sư, người tin đạo…) xâm nhập vào trong hàng ngũ những người hầu việc Chúa chân chính, những thánh đồ, sứ đồ, xâm nhập vào trong các Hội thánh… để rình rập, hoặc giảng dạy tà thuyết với mục đích chính là phá hoại Hội thánh… v. v…
Ngày nay, đặc biệt trong bối cảnh Hội thánh sống trong một xã hội “chính trị hóa toàn diện”… một xã hội lấy học thuyết “vô đạo, vô thần” là nền tảng… nên người ta cho đào tạo những con người “đóng vai mục sư” một cách chuyên nghiệp, không dễ nhận ra… để xâm nhập Hội thánh với mục tiêu “phá hoại”, hoặc “nằm vùng làm gián điệp” cũng không có gì là lạ! Đó là “những kẻ giả mạo”… trong Hội thánh thời nay vậy!
 “…hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa…” (II Ti-mô-thê 3: 12-13)
Phao-lô nói: Những ai muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Jesus-Christ thì sẽ bị bắt bớ (khủng bố), nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì “chìm đắm luôn trong điều dữ”! – Không hy vọng những người này được cứu, dù họ là “mục sư” thậm chí là “giáo hội trưởng”…

Khôn ngoan để được cứu:
Kinh thánh có nói đến ít nhất là “ba sự khôn ngoan”:
- Sự khôn ngoan thuộc về đất, tức sự khôn ngoan của thế gian, hư mất… (Gia-cơ 3: 15)
- Sự khôn ngoan thuộc về ma quỷ - khôn quỷ… (I Sam. 23: 22)
- Sự khôn ngoan thuộc về Trời (trên trời)- sự khôn ngoan để được cứu rỗi. (II Ti-mô-thê 3: 13)
Kinh thánh nói về sự khôn ngoan để được cứu - “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ”- đó là sự khôn ngoan từ trời!
Những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ… Họ không nhận được sự khôn ngoan từ trời “…để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” mặc dù họ vẫn đọc và giảng dạy Kinh thánh. (Có người còn nhận được cả bằng ‘tiến sĩ thần học’ do mục sư Tổng quản nhiệm Liên đoàn Truyền giáo- Phúc âm ‘mở lớp dạy’ và cấp).
Chúa Jesus từng phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâuNgày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà … … sao?” (Ma-thi-ơ 7: 21-22)
Ngày đó sẽ có người đến với Chúa mà xưng: Lạy Chúa, tôi chẳng từng là “hội trưởng giáo hội Đất Hứa... - Trời không hứa”, chẳng từng là “Tổng quản nhiệm Liên đoàn Truyền giáo… bị người ta cướp giật của tôi”… sao? - “Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7: 23)

Khôn ngoan để được cứu, đó là điều mà mỗi một người “hầu việc Chúa” ngày nay cần phải cẩn trọng suy nghĩ.
Phao-lô nói “E rằng sau khi tôi giảng cho người khác mà chính mình bị bỏ chăng”? (I Cô-rinh-tô 9: 27)
Người rao giảng Phúc âm thật thì hy vọng Chúa ban cho họ “sự khôn ngoan để được cứu rỗi”… nhưng “kẻ giả mạo” (nằm vùng) thì “càng chìm đắm trong điều dữ”! Số phận của chúng đã được Chúa định rồi!

LHS- 26/10/2015

0 nhận xét: