Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Vì Sao Mục Sư Tin Lành MẤT PHƯƠNG HƯỚNG?


Vì Sao Mục Sư Tin Lành MẤT PHƯƠNG HƯỚNG?
[Ai ai cũng nghĩ, chuyện có trời mới biết. Nào ngờ, qua mắt người thì dễ, mắt Chúa thì khó thay. Suốt 40 năm qua (1975-2015) mục sư ông bà nào, mục sư ông bà nấy láng cóng - mướt mược. Nhờ cái "MÂM CAO CỔ ĐẦY TỚ CHÚA THỎA LÒNG XƠI".
Bây giờ nó mới lòi chèn ra đó. Hỡi ơi làm sao mà mấy mục sư "PHẠM TỘI" lấy thúng úp voi cho đặng nà
?] (Comment 10:54 Ngày 22 tháng 10 năm 2015)
Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ;
Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay
!” (Châm ngôn 29: 18)
Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện;
song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài; nhưng họ không biết dùng chước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói” (Lu-ca 19: 44-45)

Kết quả hình ảnh cho MẤT PHƯƠNG HƯỚNG?
***
1. Làm sao lấy thúng úp voi?
Câu nói dân gian “làm sao lấy thúng úp voi” có lẽ ai cũng hiểu: Sự việc quá to lớn, không thể nào và không cách nào có thể che đậy, khỏa lấp được.
Những câu chuyện về mục sư Trần M (Ms TM) giờ đây nó “to chần dần như quả núi”… Trên núi thì có nhiều con voi… Một con voi còn không lấy thúng úp được, nhiều con voi thì làm sao mà “úp-đậy-lợi” (lại) cho người ta không biết?
Sự việc Ms TM lộ ra thì gần đây người nhà của ông bên Úc cũng lên tiếng với mục đích “Úp-đậy-lợi” (lại)… với lý do “thuộc linh” là làm vậy “cản trở phát triển Vương quốc Chúa”… hoặc “không lo cứu tội nhân, nói hoài có cứu được ai…”!
- Tài sản của mục sư TM như những “quả núi”,
- Tội “tình” của ông như những “con voi”…
Làm sao lấy thúng mà “úp-đậy-lợi” những quả núi, với cả một “bầy voi”!

2. Thiếu mặc thị:
Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ;
Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay
!” (Châm ngôn 29: 18)
Mục sư Tin lành mất phương hướng là vì đâu?
Giáo hội (CMA) kêu gọi người ta lên đường “tòng quân nhập ngũ” (vào thần học viện- dâng mình hầu việc Chúa), ra trường, làm được “ông mục sư” rồi… làm gì nữa? Làm mục sư “quèn” thì bị cấp trên “đạp” (thật thà là cha đứa dại)… Mấy ông hội trưởng đời trước “tài sản lung tung, vợ bé cũng năm bảy bà” nhưng chẳng qua là khéo giấu, khéo che đậy… và vẫn được tín đồ “tôn thánh”…! Vì vậy cho nên khi có cơ hội (phong trào tư gia) là ông nào cũng tranh thủ làm “hội trưởng” (Trần M, Đinh Thiên T, Võ Văn L… …) Lon con, lóc cóc như một số ông chẳng có gì, chẳng ra gì cũng trương bảng “Tổng quản nhiệm”… Vì hội trưởng là người được “đặc quyền phạm tội mà vẫn được giáo dân tôn thánh”! Cụ “hội trưởng Đoàn Văn M” ngày xưa là thế! Cho nên, “cụ hội trưởng họ Thái” ngày nay mặc dù bị người ta chỉ ra tội lỗi… mỗi khi lên bục giảng ông vẫn cứ “cười mỉm chi” và còn hứa khi về hưu sẽ “viết hồi ký kể ra chuyện thâm cung bí sử của triều đình CMA”! (Ý ông muốn nói: “các cụ” ngày xưa cũng thế thôi, quý vị không biết đấy thôi, chứ họ có hơn gì tôi mà quý vị chỉ trích tôi…)
Kêu gọi người ta dâng mình đi giảng tin lành, “lành” đâu không thấy, khi vào hệ thống rồi, cái “dữ” hiện ra trước mắt mà không ai dám mở miệng! (tín đồ thì không biết, còn mục sư mà nói là “văng ra khỏi hệ thống” thì còn cơ hội đâu mà “giảng tin lành”?! Không được giáo hội thừa nhận, đi ra ngoài làm người “giảng dạo” long nhong… thì… tàn cuộc đời…) Đạo Chúa thì “lành” (Cứu người) nhưng tổ chức giáo hội- giáo quyền là một hệ thống “hung dữ”, nó là một tổ chức “của sự dữ”… Ai nói ra sự thật sẽ bị nó tìm phương “loại trừ” như khi Chúa vào đền thờ chỉ ra tội lỗi của hàng giáo phẩm Do thái giáo!
Trong thư của “người nhà Ms TM” kêu gọi “tiên tri gát bút”, người nhà Ms TM có nói đại ý: “cả thế giới đang cầu nguyện và đổ nước mắt cho trang web của ông Khải”…! Thế nhưng trong 5 năm qua (2010-2015) có tổ chức, giáo hội tin lành nào thực sự quan tâm và đặc vấn đề “hổ trợ cho tiên tri Khải giảng Tin lành” hay viết những bài giảng bồi linh, giải kinh chính thống, hay biện giáo… để giúp cho sự phát triển của Hội thánh, Tin lành thật sự chưa? Nguyên tắc ngầm của giới “sâu bọ trong Tin lành” là “Chim trời cá nước”, ai kiếm được nấy “bỏ túi” chứ đừng nói là “hổ trợ để người ta giảng Tin lành”!
Mục sư Tin lành mất phương hướng phải chăng là vì bản thân những “lãnh đạo tin lành”: phương hướng của họ là gì ngoài… “cái ghế hội trưởng”?
Bản thân các vị “lãnh tụ phong trào tư gia” một thời la lối “khải tượng”, “khải voi”… nhưng cuối cùng thì cũng toàn là những người “đạp nước đái của cụ phó họ Đoàn” trong CMA… chứ không ông nào hơn gì! Đặc biệt, với “cụ hội trưởng Liên đoàn Truyền giáo Trần M” thì còn là “bậc thầy, hậu sinh khả úy” hơn cả “cụ phó Đoàn Văn M” nữa là khác!
(Nếu “cụ phó Đoàn Văn M” có sống lại, về mặt “tội TÌNH”… thì “cụ M” cũng phải quỳ xuống bái phục “cụ Trần M” là sư phụ)

3. Nhà Chúa thành hang trộm cướp- Người tôn trưởng tìm giết Chúa Jesus!
Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra, mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện;
song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài; nhưng họ không biết dùng chước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói” (Lu-ca 19: 46-48)
Đền thờ là nơi cầu nguyện, nhưng giới chức sắc, hệ thống giáo quyền đã biến nó thành nơi “hang trộm cướp”.
Khi vào đền thờ, Chúa Jesus không ngần ngại mà phán thẳng với họ: “Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện;
song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp.” – Chúa Jesus trích dẫn Cựu ước (là Kinh thánh lúc bấy giờ) để “giảng trong đền thờ” trước mặt giới chức sắc và dân chúng… Khi bị bẻ mặt thì giới chức sắc, giáo quyền, người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Họ cho rằng Chúa đang đụng đến “nơi thánh thiêng” và “các tôi tớ đã được xức dầu” trong hệ thống giáo quyền Do thái giáo!
Không phải dân thường, mà là giới “tôn trưởng trong dân” tìm phương giết Chúa! Vì sao? Vì đền thờ là “nguồn lợi” và “quyền lợi” cả vật chất lẫn tinh thần, danh dự (chính trị, giáo quyền) của giới tôn trưởng!
Giới tôn trưởng trong Tin lành ngày nay là những ai?
Mục sư Tin lành mất phương hướng có lẽ vì “cái hướng của những người đi trước chỉ mơ đến cái ghế hội trưởng” mà không thật sự sống cho Tin lành!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/10/2015

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông PHAN VĨNH CỰ ?

Mục sư Trấn Mai mất phương hướng thì Cụ Phan Vĩnh Cự có hơn gì ?! Nếu không mất phương hướng sao Cụ Cự cứ làm chỉ một việc trong chức vụ từ hồi làm phó hội trưởng cho đến nay làm HỘI CHƯỞNG ? Đi đâu cũng xin CHÍNH QUYỀN HƯỚNG Ý CHO TÔI VIỆC PHẢI HÀNH XỮ VỚI CÁC MỤC SƯ trong giáo hội ! Cứ việc nấy mà làm thì không lâu CMA miền nam sẽ sụm bà chè luôn !

Công Minh Cần Thơ

Nặc danh nói...

...MƯỢN DANH ĐẠO TẠO DANH LỢI!!

- Khi xưa Ban tôn giáo CP dạy ở VTK BNH rằng: CON NGƯỜI CHẠY THEO TÔN GIÁO GỒM CÓ 2 LOẠI( HẠNG NGƯỜI).
+ Tìm tôn giáo như là cứu cánh, chạy đến tôn giáo...THOÁT NGHÈO.
+ Mượn danh đạo tạo danh lợi, chạy đến tôn giáo....Quyền lực tôn giáo, địa vị tôn giáo.

... Chúng dạy như tát vào mặt các sinh viên..TUY NHIÊN THEO NGƯỜI KHÔNG" KHÔNG CÓ ĐẠO" THÌ THẬT SỰ ĐÚNG 100%, CÒN DƯỚI MẮT CON NGƯỜI" CÓ ĐẠO" NGÀY NAY NÓ CŨNG ĐÚNG 99.99%.. CÒN 0,001%..THÌ CHÚA BIẾT.

... CHO NÊN CHÚNG " ms TIN LÀNH " NHÌN QUA NHÌN LẠI NÓI THẦM" MẦY CŨNG KHÔNG HƠN GÌ TAU"..CHO NÊN THẰNG NÀO LUNG LAI..LÀ NHỮNG THẰNG CÒN LẠI ĐẠP ĐẦU...ĐỂ CHI...ĐỂ CHO MÌNH LÀ TỐT HƠN..CÒN THẰNG NÀO BẾT ĐÚT LÓT, CÚI LÒN, QUỲ MỘP..THÌ CHÚNG TẠM THA..

..Đời và Đạo...MÀ KHỐN NẠN CHO NHỮNG THẰNG MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI

Nặc danh nói...

Cả ba tên tiến sĩ lòi xỉ (Trần M, Ng Hồng Qu, Nguyên Vũ) mà không viết nổi một bài phản biện ... xúi một thằng to con, khỏe mạnh Nguyên V lại dẫn theo 2 thằng côn đồ đến nhà một tiên tri tàn tật chỉ biết cầm viết ... cả ba thằng tiến sĩ này là loại tiến sĩ không biết NHỤC! Tiến sĩ cái gì?

Nặc danh nói...

Má ơi, đám sâu mọt mục sư Tin lành Việt Nam nó có phương hướng đâu mà mất phương hướng...

Nặc danh nói...

MỤC SƯ TIN LÀNH ĐÂU MẤT PHƯƠNG HƯỚNG !

Mục sư Tin Lành ngày nay có ai là người dâng mình hầu việc Chúa đâu mà mất phương hướng ? Có ai nghe tiếng gọi của Chúa để dâng mình đâu ? Họ xem Mục sư là nghề hái ra tiền , ít tốn sức, ngồi mát ăn bát vàng ! Phương hướng của họ là LẤY BỤNG MÌNH LÀM CHÚA MÌNH ! Lòng họ hướng về thế gian nên phương hướng của họ hoàn toàn thế tục ! Họ đã SATAN HÓA cuộc đời của mình để đạt đỉnh vinh hoa phù phiếm và họ đã TỰ HÀO MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG - HƯỚNG CỦA SATAN !

Nếu trước đây các Mục sư nghe theo tiếng Chúa, bước đi trong quyền của Thanh Linh mà hôm nay vì một lý do nào đó họ CHỆCH HƯỚNG thì gọi là học MÁT PHƯƠNG HƯỚNG ! Phương hướng từ lúc ban đầu của họ là TRẦN TỤC HÓA ĐỂ DẠT VINH HOA PHÙ THẾ THÌ NAY HỌ CỐ BÀM THEO THÌ CÓ GÌ MÀ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG ? Có thể nói CÁC MỤC SƯ TIN LÀNH NGÀY NAY ĐÃ ĐẶT SAI MỤC ĐÍCH CỦA CHÚA CHO ĐỜI MÌNH NÊN MỚI RA NÔNG NỖI !

Tiếc thay giáo hội Tin Lành ngày nay KẺ MÙ DẪN KẺ MÙ và kết quả của nó ............. khỏi phải nói !!!

Mười Tâm Phong điền, Cần Thơ

Nặc danh nói...

Phương hướng của TIN LÀNH VIỆT NAM ?

Căn cứ Thông Báo số 1290/2015/TLH-TB, ngày 13/10/2015 quy định về sự thờ phượng Chúa thì Mục sư Tổng Liên Hội Tin Lành có còn phương huớng không ? Nội dung thông báo hoàn toàn đi ngược lại Truyền Thống Giáo Hội và ngược lại lời dạy của Chúa trong KInh Thánh ! Có một Comment đăng trên Web hoithanh.con gọi là THÔNG BÁO CỦA SATAN thì cũng không có gì quá đáng ! Nếu giáo hội, giáo dân thi hành Thông báo nầy thì rỏ là cả Giáo hội bị mất phương hướng chứ không riêng các vị chức sắc của Giáo hội !

Hơn 10 năm qua Giáo hội in bản Kinh Thánh Hiệu Đính bán cho tín đồ cả nước, nay lại không cho sữ dụng mà phải sữ dụng lại bản KINH THÁNH TRUYỀN THỐPNG, có phải đây là THỦ ĐOẠN KINH DOANH TÔN GIÁO KHÔNG ? Mỗi quyển Kinh Thánh ấn bản bán TLH lãi 5.000 vnđ, 2 triệu tín đồ mỗi ngưuời mua 01 quyển thì TLH thu lợi là bao nhiêu ? 5.000 x 2.000.000 = 10 tỷ chứ ít gì !! Thật các ông vua Tin Lành mất phương hướng thiên thượng, chú tâm vào thiên hạ làm khổ con dân Chúa biết bao !!
Quản nhiệm của Hội Thánh tôi nói :" Nên xé ném nó vào sọt rác " ( Xin được giấu tên QN, nếu không TLH sẽ trãm ngay ). Xin đừng ai đọc nó để khỏi vấp phạm !

Tín đồ miền tây

Nặc danh nói...

giáo hội CMA giỏi truyền giáo, kiếm nhiều người vào nhà thờ để kiếm tiền dâng hiến vậy thôi. Những kẻ phạm tội, đầu óc tối tăm nên không lạ gì khi chúng ta thấy cái Bản thông báo đó.

Thập Tự Sinh Tồn Tại từ Haloi - North Vietnamese nói...

Mục Sư Muốn Tồn Tại Cần Phải Biết Định Hướng Thể Nào?
Phàm làm mục sư trong tổ chức tống liên hồi Cờ MA... thì một mục sư trong cái tổ chức nầy muốn tồn tại, mấy anh cần phải biết định hướng là thế nào.
Vậy muốn tồn tại, anh phải a dua, tòng phục tổ chức. Gọi là phục tùng cho dù:
- TRÁI Ý CHÚA.
Đó là lẽ đưong nhiên và cũng là tất nhiên.
Tại sao các mục sư, thầy truyền đạo, ngay cả sinh viên đang được đào tạo tại viện thần kinh thượng thần học?
Hỏi., là đi tìm câu trả lời. Vì những...mục sư, thầy truyền đạo, ngay cả sinh viên không theo định hướng của tống liên hồi Cờ MA, hay là ban điều hành hạ sinh viên viện thần kinh thượng hảo hạng tại quận 2.
Nhìn vào cái tổ chức Cờ MA, mọi người cứ lầm tưởng đây là một tổ chức tôn giáo văn minh thuộc hạng bậc nhất của các "TÔN GIÁO BẠN". Nhưng, thực tế ngay cả Tổng hội Tin Lành Miền Bắc (tinlanhmienbac.org) cùng cha với (httlvn.org) nhưng thực tế họ nói thống nhất tin lành việt nam, nhưng cho đến giờ phút nầy NAM-BẮC chưa 'ăn nhậu' vì với nhau về cái chuyện CHA CHUNG chứ nói gì dưới đất nầy 'hiệp một'.
Câu trả lời cho câu hỏi: Mục Sư Muốn Tồn Tại Cần Phải Biết Định Hướng Thể Nào Là Là Theo Ý NGƯỜI Hơn Là Vâng THEO Ý CHA TRÊN TRỜI. Đó là một thực tế đáng bùn cho tin lành Cờ MA theo tổ chức Tống liên hồi phía nam.
Dạ, mình sắp bước lên chia sẻ lời Chúa cho ACE sáng nay tại một nhà thờ nhỏ vùng quê nghèo, nào giờ chưa thấy bóng dáng các mục sư trên trển ghé thăm một lần. Tạm thời câu chuyện bỏ dở, hẹn gặp lại sau nház!
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north Vietnamese.

Nặc danh nói...

.. Khi tội lỗi dẫy đầy thì làm gì có Phương với Hướng, làm gì thấy được sự mặc thị??
.. Ba con đường mà Ms bị "dính chấu": THAM LAM, KÊU NGẠO, TÀ DÂM... tà dâm có thể qua ải này. nhưng nhìn vào HANG Ổ 155 THĐ thì THAM LAM VÀ KÊU NGẠO THÌ THẰNG NÀO MÀ KHÔNG DÍNH... vậy mà thằng nào cũng PHƯƠNG HƯỚNG VÀO ĐÓ( 155 THĐ)???

"..người nào kính sợ Đức Giê Hô Va Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn"

=== Con đường là Chúa Chỉ dạy và con người chọn con đường đó. Tuy nhiên cái bọn TT TLH thì chúng coi chúng là Chúa Giê-xu ở thế gian.. là người không có tội và đứng lên NHƯ TA ĐÂY LÀ CHÚA của tín đồ!!!!! thì làm gì có phương và hướng???
.............................

.. Vừa nghe Cụ Hội Phó II( tương lai hội trứng thúi) bình hói( nguyễn hữu bình. giảng.. TUI XIN GIẢNG LẠI NHA...HIHI

Chủ đề: dấn thân phục vụ.
KT: Mac 1.40-45.
trọng tâm bài giảng: Giống như Chúa Giê-xu.. chữa lành anh em.

... Vừa nghe xong chủ đề và phân đoạn KT là Tui nghĩ ngay MÌNH LÀ NGƯỜI PHUNG. SAU KHI SẠCH TỘI THÌ MÌNH SẼ LÀM GÌ?? SỰ CHỮA LÀNH( TỘI LỖI) LÀ CHÚA LÀM..CHỨ CON NGƯỜI TỘI LỖI THÌ LÀM GÌ MÀ CHỮA LÀNH ĐƯỢC VÀ NẾU QUYỀN NĂNG CHÚA MUỐN HÀNH ĐỘNG QUA CON NGƯỜI..THÌ CON NGƯỜI ẤY PHẢI XÓA BỎ TỘI LỖI( MỖI NGÀY ĐỀ GIỐNG CHÚA) VÀ MỚI CÓ THỂ CHỮA LÀNH NGƯỜI KHÁC???

1. Chúa Giê-xu đến với người phung: Chúa dám đến gần người phung( tội lỗi). còn con người thì không...=> chúng ta có giống Chúa đến gần anh em không??
..XIN CỤ ĐỌC LẠI KINH THÁNH NHA??/ NGƯỜI PHUNG ĐẾN VỚI CHÚA VÀ ĐƯỢC CHÚA CHỬA LÀNH==> con người biết mình tội lỗi và Chúa là Đấng tha thứ...NHU CẦU ĐƯỢC THA THỨ VÀ CHÚA HÀNH ĐỘNG...Chứ không có Chúa nào mà "RÃNH" ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÔNG BIẾT TỘI LỖI MÌNH VÀ KHÔNG CẦN THỨ THA===.> MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI HÃ HỘI TRỨNG THÚI TƯƠNG LAI.
2. Chúa động lòng thương xót: Chúng ta có thương xót cho anh em mình không??
==> thân mình còn cần Chúa thương xót, thân mình lo còn chưa xong vậy mà lo được cho ai???
MẤY CHA GIẢNG CHỨ MẤY CHA THƯƠNG XÓT AI..MÀ DẠY MÀ NÓI THƯƠNG XÓT.
3. Sứ điệp của Chúng ta là gì? lời nói chúng ta có phục vụ anh em..hay..

==> DẠ THƯA MẤY CHA, MẤY CHA KÊU TÍN ĐỒ ĐEM SỨ ĐIỆP YÊU THƯỜNG( LỜI NÓI), CHỨ MẤY CHA KHÔNG NÓI..MÀ MẤY CHA HÀNH ĐỘNG KHÔNG AH..CHÉM VỚI GIẾT ANH EM. COI MÌNH LÀ CHÚA. CÓ CHÚT QUYỀN LÀ CHÉM GIẾT CHÀ ĐẠP ANH EM MÌNH??? MÀ KHỐN NẠN CHO NHỮNG THẰNG ĐÁNG CON ĐÁNG CHÁU MÀ GÌ GHÉT CHA ÔNG NÓ..NÊN GIẾT NÓ?????????ĐÚNG KHÔNG THÁI LƯU MANH??

..khi xưa còn ở HT Gia định bình hói giảng rất hay. ngày nay lên ghế Tổng. lòng trú về quyền lực Chúa cất hết ơn rồi???

bài giảng trên MÌNH KHÔNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI PHUNG, HUỐNG HỒ CHI SO SÁNH MÌNH LÀ( NHƯ) CHÚA GIÊ-XU.
==> CHÚA GIÊ-XU KHÔNG TỘI NÊN NGÀI CHỮA LÀNH, CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÓ TỘI LÀM GÌ CHỬA LÀNH ANH EM ĐƯỢC( NẾU KHÔNG LOẠI BÕ TỘI LỖI MỖI NGÀY)THÌ QUYỀN NĂNG CHÚA CŨNG KHÔNG THỰC THI..

CHỈ BIẾT NÓI..CÀNG NÓI BAO NHIÊU..THÌ TÔI CÀNG THẤY NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MẤY CHA( TLH) BẤY NHIÊU...