Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Sự Trùng Hợp ‘Ngẫu Nhiên’ Giữa Tiên Tri Và Nhà Đấu Tranh Dân Sự…


Sự Trùng Hợp ‘Ngẫu Nhiên’ Giữa Tiên Tri Và Nhà Đấu Tranh Dân Sự…

VN cải tổ là “cho phéo đào cái mồ tổ”… ở Ba đình!?
Cải tổ cũng ‘đổ’ mà không cải tổ cũng… ‘đổ’…! 
Kết quả hình ảnh cho Cải tổ
(Minh họa)
***
Hôm qua Chúa nhật 11/10/015 LHS có bài Lãnh Đạo Các Hệ Phái Tin Lành VN… Nghe Đây!
Thì trên BBC cùng ngày cũng có bài “Việt Nam - không cải tổ 'sẽ sụp đổ'?
Cả hai bài đều hướng về những nhà lãnh đạo và đưa ra LỜI KÊU GỌI.
LHS kêu gọi các nhà lãnh đạo GIÁO HỘI… Bài viết trên BBC của nhà đấu tranh dân sự kêu gọi các lãnh đạo XÃ HỘI…
Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời: Khi trong Hội thánh, dân sự Chúa- tiên tri mạnh dạn quở trách “bọn tiên tri ở Sa-ma-ri, bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem” (lãnh đạo tôn giáo) thì ngoài xã hội Chúa cũng dấy lên người lên tiếng kêu gọi những kẻ có quyền, lãnh đạo xã hội phải biết… nhìn sự thật. Đây là sự mầu nhiệm- mối quan hệ tương tác giữa Hội thánh và xã hội như “Muối với Đất” (Giê-rê-mi 23: 13-14; I Phi-e-rơ 4: 17; Ma-thi-ơ 5: 13)
Do đó, các lãnh đạo đảng cộng sản cần chủ động đối thoại, phối hợp với đại diện nhiều thành phần trong xã hội để tiến hành cải tổ.” (Trích bài “Việt Nam - không cải tổ 'sẽ sụp đổ'?”)
Thiết tưởng rằng đảng CSVN hiện nay cải tổ cũng “sụm” mà không cải tổ cũng “sụm”! – Kinh thánh cũng như lịch sử thế giới chứng minh: “không một thể chế chính trị nào tồn tại vĩnh viễn” mà không có ngày sụp đổ. Các đế quốc hùng mạnh trong lịch sử như A-si-ri, Ba-bi-lôn, Liên xô, Đức Quốc xả… đều lần lược “sụp đổ thình lình”… như Kinh thánh chép sau đây:
Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.” (Truyền đạo 9: 12)
Nhưng muôn vàn kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi; sự đó (sụp đổ chế độ) sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát.” (Ê-sai 29: 5)
“…Bởi cớ đó, tội các ngươi (tội ác của giới lãnh đạo) như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống.” (Ê-sai 30: 13)
Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.” (Ê-sai 47: 11)
Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi; những sự ấy ra từ miệng ta, và ta đã rao ra: ta đã làm thình lình, và những sự đó đã xảy đến.” (Ê-sai 48: 3)
Không cải tổ thì “sụm” như bài của tác giả NTT đã phân tích trên BBC, nhưng cải tổ sao lại “sụm”?
Với VN hiện nay “cải tổ” thì có khác gì cho phép “đào cái mồ tổ”… của ông cha…?
Đường hướng cải tổ về căn bản là “đối thoại với nhân dân” qua các tổ chức, đơn vị đại diện mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo… Đối thoại với nhân dân là gì nếu không phải là trả lời những câu hỏi: Ví dụ sẽ có một số câu hỏi đại loại như: Theo tài liệu của đảng Cs ghi rằng “Nguyễn Ái Quốc sinh ở Nghệ an ra đi tìm đường cứu nước năm 1911… đã chết trong nhà tù Hương cảng năm 1932… Vậy HCM đọc tuyên ngôn ngày 2/9/1945 và HCM nằm trong lăng là ai”? Như vậy có khác gì cho phép nhân dân “đào bới cái mồ tổ”?
Như vậy, với VN hiện nay “cải tổ” thì có khác gì cho phép người ta “đào bới cái mồ tổ”…? (Lăng Ba đình)
Cái “mồ tổ linh thiêng” còn cho phép “nhân dân đào bới” thì làm sao chế độ tồn tại?
Kinh thánh chép rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Trong thời đó, người ta sẽ bới xương của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương của các tiên tri, và xương của các dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ mả.” (Giê-rê-mi 8: 1)
Tiên tri của Chúa có người thì được rước lên trời bằng xe lửa ngựa lửa như Ê-li, Hê-nóc… nhưng cũng có người dù đã chết, được chôn dưới đất bao nhiêu năm “mồ yên mã đẹp” rồi, tưởng đã yên… nhưng cũng bị người ta đào bới mồ mã… Sự khác nhau ở chỗ là khi còn sống làm ác hay làm thiện! Là người hầu việc Chúa, lãnh đạo giáo hội cũng vậy: Đừng tưởng rằng những gì mình làm hôm nay, qua mắt được dân sự… thì muôn đời người ta không biết!
Đối với giáo hội, Chúa rao ra sự phán xét tội lỗi hàng lãnh đạo… sau đó Ngài dấy lên một thế hệ khác để làm công việc “mới” của Ngài…
Đối với xã hội: Chúa sẽ làm cho sụp đổ một chế độ, để thay thế bằng một chế độ “mới” để lãnh đạo xã hội…
Đó là lịch sử!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/10/2015

0 nhận xét: