Lãnh
Đạo Tin Lành CMA Nên Coi Lại “Hồ Sơ Cứu Rỗi” Của Mình…
- Lãnh đạo Tin lành
CMA thì không hề “nhận biết ai là tôi tớ Chúa” ngoại trừ “chỉ họ với nhau”! Điều
này cho thấy họ hoàn toàn không có Thánh Linh trong đời sống. Vì nếu Thánh Linh
thật sự có trong họ thì chính Thánh Linh sẽ làm chứng trong lòng họ rằng “quyền
phép Chúa cũng đang hành động trong những anh em khác” dầu họ không thuộc giáo
hội mình…

***
Trong mùa
Giáng sinh 2015 này, chủ đề của giáo hội CMA (HTTLVN.MN) là “Tin lành
cho muôn dân”… Thiết tưởng rằng, trước hết các ông lãnh đạo CMA nên hiểu
một cách đúng đắn hoặc ngồi lại học hỏi lại một cách thấu đáo thế nào là “Tin
lành cho muôn dân” cho bản thân các ông trước hết… trước khi giảng “Tin lành
cho muôn dân” cho người khác! …
Lãnh đạo CMA: “Mù lòa thuộc linh”
hay dấu chỉ “chưa được cứu”?
Giảng “Tin lành cho muôn dân” nhưng chính lãnh
đạo Tin lành (giáo hội CMA) thì không nhìn thấy (hoặc không nhìn nhận) “quyền
phép của Tin lành đã cứu nhiều người trong muôn dân”… mà chỉ thấy hoặc chỉ biết
“tín đồ, chức sắc thuộc giáo hội mình”… Đó là sự MÙ LÒA THUỘC LINH hay dấu chỉ
họ CHƯA ĐƯỢC CỨU!?
“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu,
vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước
là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc…” (Rô-ma 1: 16)
“Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin”… Chứ nó không phải là “ân sủng độc quyền”
ra từ một tổ chức, giáo hội nào cả! (CMA ấu trỉ và thiển cận) Chính Đức Chúa Trời
bởi quyền phép Thánh Linh cảm động trong người ta khi họ nghe Phúc âm (Tin
lành) mà tin nhận Cứu Chúa Jesus-Christ mà trở nên con cái Đức Chúa Trời, rồi từ
đó họ trở thành người phục vụ Tin lành- tôi tớ Đức Chúa Trời… Thái độ chỉ biết
có “Mình” mà không nhìn nhận (không nhìn mặt anh em thuộc linh) nơi những người
không thuộc giáo hội mình, nói lên rằng: Lãnh đạo CMA hoặc là MÙ LÒA THUỘC LINH
hoặc đó là dấu chỉ họ CHƯA ĐƯỢC CỨU!
Chúa phán
cùng Hội thánh Lao-đi-xê: “Vả, ngươi nói:
Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần
chi nữa; song ngươi
không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, ĐUI MÙ, và LÕA LỒ.” (Khải
huyền 3: 17)
Nếu lãnh đạo
CMA (HTTLVN.MN) là “ĐUI MÙ thuộc linh”…
thì tình trạng và tương lai giáo hội CMA (con cái Chúa và hàng ngũ chức sắc
HTTLVN.MN) sẽ đi về đâu dưới sự lãnh đạo của họ? Khi tình trạng “kẻ mù dắt kẻ
mù”… số phận cả hai sẽ như thế nào? (Kinh thánh đã nói rồi)
“LÕA LỒ” thuộc linh: (không biết mắc cở) Khi
A-đam và Ê-va biết mình lõa lồ thì họ lấy lá vả che thân… (Sáng thế ký 3: 7) Tức
họ còn biết mắc cở, xấu hổ… khi biết mình trần truồng… Tình trạng Hội thánh
Lao-đi-xê họ “lõa lồ mà không biết mình lõa lồ”… - “song ngươi không biết rằng mình… ĐUI MÙ, và LÕA LỒ.” (Khải huyền 3:
17) Đó là tình trạng không còn biết xấu hổ… Lãnh đạo, chức sắc của giáo hội CMA
hiện nay cũng y như tình trạng Hội thánh Lao-đi-xê: Khi thực trạng về họ thời
gian gần đây bị “lột truồng trên công luận” nhưng họ không hề biết xấu hổ (đứt
dây thần kinh ngượng)… vẫn tiếp tục giữ thái độ “chỉ có ta là Tin lành”… “ngoài
ta không có ai là tôi tớ Chúa”… cả! (Họ ôm, giành gần hết cái ngu trong thiên hạ…)
Dấu hiệu của người được cứu rỗi:
Dấu hiệu
cho thấy Lãnh đạo CMA chưa được cứu: Một người được cứu thật sự, trước hết họ
kinh nghiệm đời sống được tái sanh và sau đó là từng bước kinh nghiệm sự dẫn dắt
của Thánh Linh trong đời sống. Một người có Thánh Linh trong đời sống sẽ nhận
biết công việc Chúa qua người khác (cho dù người đó không thuộc giáo hội mình)
(Ê-li-sa-bét chào Ma-ri là “mẹ Chúa ta đến
thăm ta” mặc dù Ma-ri về vai vế họ hàng, cả tuổi tác đều nhỏ hơn Ê-li-sa-bét.
– Lu-ca 1: 43) Một người không có sự nhận biết công việc Chúa qua người khác là
một người không có Thánh Linh trong lòng, cho dù người đó là “mục sư, lãnh đạo,
chăn bầy”! Một người không có Thánh Linh trong lòng là một người chưa được cứu,
vì Thánh Linh là “ấn chứng” trong một đời sống được cứu, là “dấu ấn Thiên thượng”
xác nhận người đó là con cái hoặc tôi tớ Đức Chúa Trời… (Ê-phê-sô 1: 13) Một
người có Thánh Linh trong lòng không bao giờ dám phủ nhận công việc Chúa qua
anh em của mình, dầu họ không thuộc giáo phái hay giáo hội mình! (Như trường hợp
Ê-li-sa-bét chào Ma-ri một cách trân trọng “Nhân
đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta”…) Đó là người thực sự
hiểu “Tin lành cho muôn dân”. Lãnh đạo Tin lành CMA thì không hề “nhận biết ai
là tôi tớ Chúa” ngoại trừ “chỉ họ với nhau”! Điều này cho thấy họ hoàn toàn
không có Thánh Linh trong đời sống. Vì nếu Thánh Linh thật sự có trong họ thì
chính Thánh Linh sẽ làm chứng trong lòng họ rằng “quyền phép Chúa cũng đang
hành động trong những anh em khác” dầu họ không thuộc giáo hội mình. Một tôi tớ
Chúa thật là một người phải đương nhiên có Thánh Linh trong lòng và một người
có Thánh Linh trong lòng là một người luôn mặc lấy tinh thần “tiên tri suy phục
tiên tri” như Kinh thánh đã chép: “Tâm thần
của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.” (I
Cô-rinh-tô 14: 32) Người không biết tôn trọng hay nhìn nhận vai trò “tôi tớ
Chúa” nơi anh em mình dù họ không thuộc giáo hội mình… là người chắc chắn không
có Thánh Linh. Người không có Thánh Linh điều chắc có thể khẳng định là họ chưa
kinh nghiệm sự tái sinh và ơn cứu rỗi. - Vì không kinh nghiệm sự cứu rỗi nên những
người lãnh đạo giáo hội CMA cứ làm những điều bại hoại như những “con heo đã tắm
rồi lăn lóc trong vũng sình” bị dư luận lên án, lên tiếng mà bản thân họ không hề
biết xấu hổ! (II Phi-e-rơ 2: 22)
“Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết
rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, ĐUI MÙ, và lõa lồ.” (Khải huyền 3:
17)
Kinh thánh
đã nhiều lần cảnh báo rằng không phải hể ai “lạy Chúa, lạy Chúa” thì được vào Thiên đàng, hoặc như Phao-lô cũng
cảnh báo rằng mỗi người phải “run rẩy mà
làm nên sự cứu chuộc mình”… (Phil. 2: 12) Kinh thánh không hề nói rằng “hể
ai lọt vào hàng ghế Tổng liên hội là cầm chắc cái vé đi Thiên đàng”… Trái lại,
có nhiều bằng chứng và dấu hiệu cho thấy hầu hết lãnh đạo CMA là KHÔNG hoặc
CHƯA ĐƯỢC CỨU!
Trong mùa
Giáng sinh này, chủ đề của giáo hội CMA là “Tin lành cho muôn dân”…
Thiết tưởng rằng, trước hết các ông lãnh đạo CMA nên hiểu một cách đúng đắn hoặc
ngồi lại học hỏi lại một cách thấu đáo thế nào là “Tin lành cho muôn dân” cho bản
thân các ông trước hết… trước khi giảng “Tin lành cho muôn dân” cho người khác!
Trước khi giảng “Tin lành cho muôn dân” các ông hãy tự rờ lòng và tự hỏi: Bản
thân mình đã thật sự được cứu chưa! Những việc làm của các ông xưa nay là “vì
Tin lành…” hay vì “nồi cơm, chén gạo, quyền lợi… kiếm được trong tổ chức Tin
lành”!?
LHS- 11/12/2015
1 nhận xét:
... Hay!!!
Sự tiếp nối của bài viết trước..rất hay!!!
.. tôi thích khi nói vấn đề gì, thì dùng KT dẫn chứng, mà cái hay của bài viết là Mì Ăn Liền..nó thể hiện một người Có Ơn và được dẫn dắt bởi ĐTL qua bài viết... Khi ai xem xong bài viết trên( dù là thành phần không thích tác giả). không ai phủ nhận là không có ơn???
Xin Chúa ban thêm Ơn để có những bài viết hay hơn nữa!!!!
... Biết Mình biết ta.... tuy nhiên khi không biết ta thì cái giá của nó là sự thất bại hay "sự chết"
.. Khi đã lên lon MS thì cứ nghĩ là mình là người Cao Trọng, phải được coi trọng...nhưng phải công nhận..sự đui mù thuộc linh...KHIẾN CHO NHIỀU MS KHÔNG BIẾT RẰNG..MUCSU LÀ" CÁI" GIÁO HỘI" CHO..CÒN CHỨC VỤ MS, sự XỨC DẦU MỚI... NẾU CÓ ĐTL THÌ SẼ BIẾT RẤT RÕ DIỀU NÀY!!!
.. BÀI VIẾT RẤT HAY!!!
Đăng nhận xét