TLH Cần Xem
Xét Lại “Ban Truyền Thông”…!?
Một số ý kiến xung quanh vấn đề “Phông Gợi Ý Giáng Sinh 2015” của
Ban Truyền thông TLH.
“PHONG NÔ ÊN 2015 trên Web của httlvn.org để phổ biến cho Giáo hội
thực hiện trong mùa Nô ên nầy !
1) Thứ nhứt là ảnh Chúa Giê Xu không nằm trong máng cỏ mà nằm trong cái giỏ loại đựng hoa quả !
2) Quả địa cầu có hình cây THẬP TỰ NGÃ TRÚT ĐẦU XÉO XUỐNG TỪ PHẢI NGÃ SANG TRÁI ! đó là bàn thờ Sa-tan chiếm hữu vùng châu á, châu phi rồi !
…TLH Tin Lành Miền nam đã lập bàn thờ Sa-tan và cũng gián tiếp chỉ đạo các chi hội phải thờ Sa-tan như họ!
Nguyễn Lưong Tâm, Cần Thơ”
1) Thứ nhứt là ảnh Chúa Giê Xu không nằm trong máng cỏ mà nằm trong cái giỏ loại đựng hoa quả !
2) Quả địa cầu có hình cây THẬP TỰ NGÃ TRÚT ĐẦU XÉO XUỐNG TỪ PHẢI NGÃ SANG TRÁI ! đó là bàn thờ Sa-tan chiếm hữu vùng châu á, châu phi rồi !
…TLH Tin Lành Miền nam đã lập bàn thờ Sa-tan và cũng gián tiếp chỉ đạo các chi hội phải thờ Sa-tan như họ!
Nguyễn Lưong Tâm, Cần Thơ”
(Comment 22:25 Ngày 13 tháng 12 năm
2015)
![]() |
(“Phông Gợi Ý Giáng Sinh 2015” của Ban Truyền thông TLH) |
***
Ấn tượng đập vào mắt trước tiên khi nhìn vào phông là “một
cái đầu lâu” trên một hình ảnh “thập-tự-giá nghiêng ngã”… quay vòng…
Chữ “Jesus” trong máng cỏ: nhỏ và rất mờ nhạt…
Hình “Máng cỏ” mà có người nhìn thấy giống “giỏ trái cây”…
chiếc vòng bên trên “giỏ trái cây” (máng cỏ) không hiểu mục đích của người vẽ
có ý gì hoặc nó mang ý nghĩa gì… Tuy nhiên, cái vòng bên trên kết hợp hình “máng
cỏ” bên dưới này tạo ra một hình ảnh nhìn từ xa giống như “đầu lâu” (sọ người)...
Một cái “đầu lâu được sáng lên giữa một khung cảnh tối tăm” (góc nhọn tia sáng
hình tam giác phủ trên “máng cỏ” giống như mũ đội trên đầu của “thầy tế lễ đạo
thờ Sa-tan”)… Trong khi đó bên dưới một hình ảnh “rất khó hiểu” đó là “thập-tự-giá
bị nghiêng ngã” (bị quay như chong chóng) – Thập-tự-giá là biểu tượng, hình ảnh
thiêng liêng của Cơ-đốc-giáo, không ai vẽ nó trong một “tư thế bị quay cuồng”…!
(Trừ khi có ý gì)
Hình ảnh nổi bật (chủ lực) - tâm điểm của bức tranh nếu nhìn
một cách tổng thể từ xa - là “một cái đầu lâu, bên trên có một
ngôi sao và bên dưới là địa cầu với thập-tự-giá bị quay…”, với “chiếc
mão của thầy tế lễ đạo thờ Sa-tan” - Ẩn chứa một ý nghĩa “suy tôn quyền lực Sa-tan”…
hơn là “rao báo Tin lành”…!
…
Cách đây không lâu, trên báo Thanh niên có bài báo, nội dung
ca ngợi một “chiến sĩ cách mạng nằm vùng”, bà…’X’. Bài báo này nói rằng: Ngày ấy,
khi miền Nam còn ở dưới chế độ VNCH… Bà ‘X’ đã phối hợp với cán bộ, đảng viên nằm
vùng tại địa phương trong một ngôi chùa và một số “phật tử” (cán bộ cơ sở- nằm
vùng) ở Quảng trị… Họ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm (Phật đản). Trên bàn thờ
Phật, chi bộ đảng viên này làm tượng là tượng Phật, nhưng “mặt tượng là mặt của
Bác” (HCM)… Họ cố tình làm vậy để bắt (mời) các sĩ quan VNCH ở địa phương là những
người có tín ngưỡng Phật giáo đến dự lễ và “quỳ lạy Bác” mà cứ tưởng là “lạy Phật”…
Sự việc sau đó bị lộ và bà ‘X’ bị bắt đi tù ở Côn đảo cho đến ngày “miền Nam được
giải…”…
…
- Tại một nhà thờ Tin lành ở Quảng Ngãi, cách đây không lâu…
Người ta thấy phía sau bục giảng, sau tòa giảng có để một câu “gốc” rất to: “Nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta thì ta sẽ ban
cho người mọi thứ…” (Sa-tan nói với Chúa Jesus khi Ngài bị cám dỗ trong đồng
vắng) Câu nói này của Sa-tan nói với Chúa Jesus mà trương lên trong nhà thờ một
cách long trọng “trước mặt tín đồ, mục sư…” để làm gì? (Chúa có còn hiện diện
trong nhà thờ đó không?)
- Tại một nhà thờ Tin lành ở thành phố Sài gòn cách đây
không lâu, trong một lễ Thương khó- Phục sinh… Trên tòa giảng người ta trưng
bày một câu trên phông rất lớn: “Chúa chết, chết cho Chúa- Chúa sống, sống cho
Chúa”. Câu này nếu nghiệm ra thì ý nghĩa lại là: (Nếu) Chúa (có) chết là chết
cho Chúa, Chúa (có) sống là sống cho Chúa”… (chẳng liên quan gì tới tín đồ)- Một
hình thức lập lờ “đánh lận dân đen” để chần dần trước mặt tín đồ và mục sư (con
cái và tôi tớ Chúa) (giống như “tượng Phật mà mặt của Bác”) mà chẳng mấy ai để
ý! Để rồi ai đó “chủ trương thực hiện việc này” (khi họp chi bộ) họ sẽ cười
sung sướng trong bụng với nhau, vì nghĩ rằng “trò chơi khăm của mình” ngay trước
mặt “bọn con cái Chúa” mà chúng chẳng hay biết gì! (Bọn mục sư lãnh đạo thì suốt
ngày chỉ biết “tiền với ghế”… Con cái Chúa thờ gì, lạy gì chúng chẳng quan tâm)
Bức phông “Tin lành cho muôn dân” mà ban “Truyền thông của
TLH” “gợi ý” kia, không biết có “ai đó chủ trương ngầm”… hay có ai là “tín đồ đạo
Sa-tan đang nằm vùng trong Ban Truyền thông của TLH” không… nhưng rõ ràng nó có
một ý nghĩa “quái lạ”… Hình ảnh nổi bật (nội dung chủ lực - tâm điểm của bức
tranh- thông điệp gửi gắm của tác giả) nếu nhìn một cách tổng thể từ xa - là “một cái đầu lâu, bên
trên có một ngôi sao và bên dưới là địa cầu với thập-tự-giá bị quay…” - Ẩn chứa một ý nghĩa “suy tôn quyền lực Sa-tan”… hơn là “rao
báo Tin lành”…!
- Chú ý: Sa-tan rất coi trọng vấn đề truyền thông… (Thi
thiên 19: 4; Ma-thi-ơ 27: 64; 28: 11-15…)
Theo bà quả phụ tướng Lê Văn Hưng (VNCH) thì kế hoạch phản
công của tướng Hưng cùng tướng Nguyễn Khoa Nam ngày 30/4/1975 đã bị thất bại vì
“đài phát thanh Cần thơ bị phá do một
số kẻ nằm vùng… tại đây…” trong giờ phút quan trọng đó!
TLH cần xem xét lại thành phần làm việc trong “Ban Truyền
Thông TLH”… là những ai!
LHS- 14/12/2015
4 nhận xét:
Xét về gốc độ nghệ thuật hội họa đây là một bức tranh châm biếm Cơ Đốc Giáo. Nhìn tổng thể nó rất tối tăm, lộn lạo; chứng tỏ người vễ bức họa này sống trong xác thịt đầy tội lỗi và lòng chất chứa lắm gian ác. Tóm lại, chẳng có điều tốt ra từ một giáo hội đã bại hoại, hư mất!
Nột nhận xét ngắn gọn và rất chính xác!
Đúng như vậy!
Ms Khải Giảng tiếp Ms ơi!!!
- Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh, là hình ảnh ĐCT.
- Công Tác ĐTL bày tỏ tình Yêu ĐCT.
Chuyên Thần học và Giáo lí..
Ngày nay Ms Gs " Dốt " nhiều lắm... Xin Ms Giảng tiếp!!
Những Gì KT bày tỏ...Tôi Muốn thấy Xa hơn nữa.
Giáng Sinh: TLH Cần Xem Xét Lại “Ban Truyền Thông”…!?
Nếu Tống Liên Hồi Cần Xem Xét Lại Ban Truyền Thông Thì Xin Góp Ý Thêm Thế Nầy...
Tổng liên hội hồi nào giờ họ nuôi toàn là "ONG TAY ÁO - KHỈ DÒM NHÀ" cái nầy mới chết mà họ (httlvn.org) đâu có biết !!
Bây giờ kể cho nghe nè, ong, khỉ ở đâu mà họ nuôi rồi chúng dòm chúng ngó cái ruột có mấy khúc, trong nhà cái lu nước cái lu gạo để ở chổ nào, thậm chí cái két sắt quỹ hiện nay "chôn" bao nhiêu tỉ bạc ngân sách giáo hội (httlvn.org).
Thói thường mấy con ONG mấy con KHỈ là là các thành phần như sau:
- Mấy cha thương trực.,
- Mấy cha mấy mẹ uỷ viên.,
- Ban đại tiện 34 tỉnh thành phía nam.,
- Nhân sự tiểu tiện các khu vực tỉnh thành phía nam.
Tống Liên Hồi Cờ Ma đang rối, thêm cái chuyện: "ONG TAY ÁO - KHỈ DÒM NHÀ" sống sao nỗi...
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải Hồ Chí Minh City.
Đăng nhận xét