Tổng Liên Hội
'Làm Chính Trị' Cho Ai?
“Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy LÒNG
THAM LỢI mà gieo mình vào sự sai lạc
của Ba-la-am; và bị hư mất về sự
phản nghịch của Cô-rê.
Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như NGƯỜI CHĂN CHIÊN CHỈ TƯỞNG NUÔI MÌNH cho no
nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như
cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ; như sóng cuồng
dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao
đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành
cho chúng nó đời đời!... Ấy đều là những kẻ … VÌ LỢI MÀ NỊNH HÓT NGƯỜI TA.” (Giu-đe 11-16)
“Thay mặt cho Ban Trị sự Tổng Liên hội, Mục sư Hội trưởng
đã có lời cảm ơn ông Phó Trưởng ban và BTGCP đã dành thì giờ đến thăm Ban Trị sự
TLH và có lời chúc mừng tốt đẹp. Mục sư Hội trưởng cũng bày tỏ niềm vui của Hội
Thánh trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm
qua, tình hình sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành tại các tỉnh thành,
nhất là tại tỉnh Bình Phước…” (Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm lãnh đạo Giáo hội tại Văn
phòng Tổng Liên hội)

***
Theo web của TLH (HTTLVN.org) ngày 15/12/2016, “Ban Tôn giáo
Chính phủ đến thăm lãnh đạo Giáo hội tại Văn phòng Tổng Liên hội, 155 Trần Hưng
Đạo, Q 1, thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Lễ Kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2015
và năm mới dương lịch 2016”…
Trong dịp này mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự đã có lời “khen
nức nở” thành tựu đất nước trong năm qua và “cảm ơn nhà nước về tình hình sinh hoạt của Hội thánh tại các tỉnh”…
Đọc những tin tức này, chúng tôi có một số nhận xét, ý kiến
như sau:
- Theo chúng tôi nhận thấy: Thực tế, đất nước ngày càng tụt
hậu về mọi mặt nếu tính theo đà tiến chung của thế giới, đặc biệt là các nước “sau
chiến tranh” (thua cả Lào và Cam-pu-chia…) Tham nhủng lang tràn, nợ nần chồng
chất… Ngân sách quốc gia cho đến cuối năm 2015 chỉ còn “45 ngàn tỉ” (theo một đại
biểu quốc hội vừa công bố mới đây)… Nợ công, nợ xấu… ngân hàng thiếu tiền, bế tắt…
phải sát nhập nhiều cái nhỏ vào cái lớn… Công nhân bị áp bức, bóc lột sức lao động,
bị “lừa gạt tiền bảo hiểm” và nhiều thiệt thòi khác không có ai can thiệp, giúp
đỡ… Tình trạng thất nghiệp gia tăng… Trộm cướp tràn lang… đạo đức xã hội xuống
cấp, suy đồi trầm trọng… Và còn bao nhiêu thứ tồi tệ khác không thể kể hết… Trên
thế giới, có lẽ không có nơi nào mà thực trạng xã hội “tệ như VN” hiện nay… Nếu
thường xuyên theo dõi báo chí sẽ không ai phủ nhận những thực trạng này… Có lẽ
vậy!
Thế nhưng trong buổi thăm gặp giữa hai thế lực… TLH mà đại
diện là Hội trưởng Phan Vĩnh Cự đã “khen nức nở” phía đại diện nhà nước rằng “nhà
nước đã đạt được những thành tựu trong năm qua”:
Trích: “Thay mặt cho
Ban Trị sự Tổng Liên hội, Mục sư Hội trưởng đã có lời cảm ơn ông Phó Trưởng ban
và BTGCP … Mục sư Hội trưởng cũng bày tỏ niềm vui của Hội Thánh trước
những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua,
tình hình sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành tại các tỉnh thành, nhất
là tại tỉnh Bình Phước…” (Trích Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm lãnh đạo Giáo hội tại Văn
phòng Tổng Liên hội)
Chưa nói đến tình hình thực tế về sinh hoạt tôn giáo trên cả
nước nói chung và tình hình Hội thánh ở một số nơi cũng như tại Bình phước mà
bài viết đã nêu… (Báo cáo về nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng của các tổ chức
quốc tế, Liên hiệp quốc trong năm qua đã báo cáo như thế nào, chắc mọi người
cũng đã rõ… không như ông Hội trưởng nói)… Chỉ nói đến một khía cạnh là “thành
tựu của đất nước trong năm qua” thôi, là đã đủ thấy ông Hội trưởng và Ban Trị sự
TLH đã “nịnh hót người ta” một cách trơ trẻn… vô liêm sỉ.
Trích: “Mục sư Hội trưởng
cũng bày tỏ niềm
vui của Hội Thánh trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua”… (hết
trích) - Đây là một sự xúc phạm trắng trợn mà ông Hội trưởng và Ban Biên tập HTTLVN.org
đã xúc phạm con cái Chúa và Hội thánh nói chung. Thử hỏi trong vòng tín hữu
cũng như mục sư Tin lành (cũng như hầu hết chức sắc, tín hữu của các tôn giáo khác
trên cả nước) mấy ai thực sự vui về tình trạng đất nước như ngày hôm nay? (đảng
viên CS còn ngán ngẫm “thoái đảng” trong nước mắt… ông Lê Hiếu Đằng… và nhiều đảng
viên khác…) thế nhưng ông Hội trưởng Phan VC thì lại “… bày tỏ niềm vui của Hội Thánh trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được
trong năm qua”…! Chắc chắn một điều không một ai trong Hội thánh thật của
Chúa là người VN ngày hôm nay vui về thực trạng và tình trạng đất nước… Cách
nói như trên chỉ là “lời nịnh hót vô liêm sỉ” mà có lẽ chính những người trong “Ban
thăm viếng của CP” cũng “khinh bỉ các ông TLH”! Vì chính họ cũng biết rõ thực
trạng đất nước hôm nay cũng chẳng có gì để mừng!
- Các mục sư Tin lành trước đây thường nói “Tin lành không làm chính trị”… nhưng ông Hội
trưởng thay mặt Giáo hội “khen đất nước trong tình trạng bệnh hoạn” như hôm nay…
là các ông TLH “làm chính trị cho ai”? Và để làm gì? (Bản thân ông Cự và Ban TS
TLH khi ngồi uống trà với nhau chưa chắc đã vui mừng về tình trạng đất nước như
ông đã “khen” trước mặt “Ban Thăm viếng của CP”)
Hành động của ông Hội trưởng Phan Vĩnh Cự và Ban TS- TLH nói
lên họ là ai và có lẽ chỉ có thể được mô tả “hết ý” bằng những câu Kinh thánh
sau đây:
“Khốn nạn thay cho
chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in,
lấy LÒNG THAM LỢI mà gieo mình vào sự
sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.
Những kẻ đó là dấu vít
trong đám tiệc anh em, như NGƯỜI CHĂN
CHIÊN CHỈ TƯỞNG NUÔI MÌNH cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước,
theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc
lên bựt rễ; như sóng cuồng dưới
biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi
lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho
chúng nó đời đời!... Ấy đều là những kẻ … VÌ LỢI MÀ NỊNH HÓT NGƯỜI TA.” (Giu-đe 11-16)
Nhân đây cũng xin được gửi đến các mục sư lãnh đạo TLH cùng
toàn thể các mục sư lãnh đạo các hệ phái Tin lành tại VN phân đoạn Kinh thánh
sau đây, với ước mong quý vị hãy suy nghĩ, suy gẫm theo một định hướng… không
phải “định hướng XHCN”… mà là định hướng: VÌ SAO ĐẤT NƯỚC TA RƠI VÀO THẢM TRẠNG
NHƯ NGÀY NAY:
“Vậy, ta cầu nguyện
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức
Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với
những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài, CHÚNG TÔI ĐÃ PHẠM TỘI, làm sự trái
ngược, ĂN Ở HUNG DỮ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ
luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài
là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng,
các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.
Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt về chúng tôi,
như ngày nay… trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian
ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các
vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch
cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời
chúng tôi; bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài.
Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi… … Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng KHÔNG NÀI XIN ƠN của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và THẤU RÕ ĐẠO THẬT CỦA NGÀI. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chỉn chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài...” (Đa-ni-ên 9: 4-14)
Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi… … Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng KHÔNG NÀI XIN ƠN của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và THẤU RÕ ĐẠO THẬT CỦA NGÀI. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chỉn chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài...” (Đa-ni-ên 9: 4-14)
Đất nước chúng ta như ngày hôm nay, c ái nguyên nhân cốt yếu
không phải vì “Cộng sản hay Quốc gia”… mà là vì Hội thánh của Chúa tại VN, vì
các mục sư, lãnh đạo, con dân Chúa… “Cả tai vạ nầy đã đến trên
chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng KHÔNG NÀI XIN
ƠN của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng XÂY
BỎ KHỎI SỰ GIAN ÁC mình và THẤU RÕ ĐẠO THẬT CỦA NGÀI”…
Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời dùng Lời của Ngài mà tỉnh thức
các tôi tớ Ngài và xin cho họ thấy được trách nhiệm thuộc linh của họ trên đất
nước đầy đau thương này!
LHS- 17/12/2015
3 nhận xét:
Về việc tổ chức tôn giáo tin lành miền nam còn gọi là phước âm liên hiệp C&MA.
Câu nói thường tình là:
Nhơn hư Đạo bất hư.
Thì mọi người phải hiểu như thế nầy. Cái con người tu không ra tu ấy chúng làm cho hoen ố đạo vậy.
Thế thì thằng mực sư nào làm hoen đạo ố Nước Chúa?
Hỏi thì xin trả lời.
- Thái phước Trường
- Phan vĩnh Cự
Và ê kíp gọi là ban trị sự tổng liên hội từ 2001 đến nay 2015 ...
Vậy phải làm sao? Con bệnh thi ắt phải trị bệnh không thể Uống Thuốc Bổ chi hại chúng thêm thôi.
Nếu Chúa cứ để chúng làm cho liễu chán hoa chê rồi quăng xuống vĩnh hỏa ắt cũng đáng đời bọn nầy thôi.
Bà con tín đồ cứ nhìn xem Chúa Giê xu Krit mà tu tâm dưỡng tánh học đạo hành đạo cho tới nház.
* Trang Minh Tâm Cantho City.
Để Trả Lời Câu Hỏi Làm Chánh Trị Cho Ai Và Có Hay Không? Thì xin trình bày như sau:
Chế độ nào cũng vậy. Có một số người Làm Bộ a dua theo ông nhà nước đễ làm ăn.
Trước đây. Khi tổ chức httlvn.MN chưa có môn bài họ làm ăn rất khó khăn. Vì vậy 25 người tu hành gọi là ban vận động họ chạy tấm giấy Môn bài cho tin lành của mình.
Thế là năm lên ba xuống họ có tấm giấy Môn bài 2001. Rồi làm ân trong tôn giáo cho đến bây giờ (2001-2015).
Nếu nói làm Chánh trị thì mị dân hoặc mị tín đồ mà thôi (kỷ xảo) cái nầy bọn cờ bạc gọi là "cờ gian bạc lận". Thái phước Trường có cả bộ sách (chuyên khoa) do cố giáo hửu Ngô An Cư biên soạn sau khi theo đạo. Khốn thay sách chưa xuất bản đã bị TPT cuỗm mất trước nam 1975.
Túm lại: Làm chánh trị trong tôn giáo là mị bà con tín đồ và nhà nước. Thực tế là kỷ xảo đễ làm ăn cho nó trơn tru thôi.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI tác nghiệp từ haloi North Vietnamese.
THÀNH TỰU ?
Mục sư Hội chưởng cũng bày tỏ niềm vui của Hội Thánh trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua,......!?. Thành tựu của đất nước thì ai cũng biết khỏi phải nói ! Thành tựu của các ông bự thì quá hiển nhiên ! Nhà lầu, xe con, bồ nhí, tham nhũng, tiêu cực trong một số lớn cấp lảnh đạo ! Nhìn xem nếp sống của họ, của vợ con họ thì quả là họ đã thành tựu vượt bực. Xã hội thế nào thì giáo hội cũng y chang thế ấy . Năm qua Giáo hội thì thành tựu cho các ông Tổng liên hội, còn Hội Thánh thì tan đàn xẻ nghé ! Vì thế mà ông cự mới nói nịnh để che lấp cái thành tựu củ mình . Tiêu cực ngoài xã hội ít hơn Giáo Hội ! Xã hội Chính quyền, Toà án làm sai biết nhận lỗi với dân và bồi thường thỏa đáng . Như vụ Nguyễn thanh Chấn, Huỳnh văn Nén và còn nhiều vụ khác nữa. Thế là XÃ HỘI TỐT . Còn Mục sư Tổng Liên Hội như Trường Cự Thuận thì sai từ A - Z, nhưng có bao giờ nhận lỗi với bạn đồng lao, với Hội Thánh và bao giờ có bồi thương chút ít gọi là...! Nhất là có Sư nào chịu ăn năn với chúa về việc ác của mình ! Đối với tôi thì tôi phục Chính quyền hơn mấy cha Tổng xạo !
Ba Khía Cà Mau
Đăng nhận xét