Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Chúa Đã Sống Lại Rồi! Ngài Đang Đi Bên Cạnh Chúng Ta…!



Chúa Đã Sống Lại Rồi! Ngài Đang Đi Bên Cạnh Chúng Ta…!

Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 20)

Kết quả hình ảnh cho chúa phục sinh
***
Người ta tin rằng một người khi qua đời, linh hồn họ thường quẩn quanh con cái hoặc cháu chắt… Vì thế người ta, trong dân gian thường khẩn “xin ông bà (hoặc cha mẹ đã qua đời) phù hộ”… Linh hồn người đã khuất có phù hộ cho người sống được hay không là một chuyện khác, nhưng linh hồn người chết thường còn quẩn quanh đâu đó… vẫn còn là một bí ẩn mà có lẽ khoa học cũng như thần học chưa giải thích hết được! Theo Kinh thánh thì linh hồn người chết sẽ được ở một nơi gọi là Âm phủ để chờ ngày phán xét. Những linh hồn đó hoặc ở thiên đàng (Paradi) hoặc ở nơi hỏa ngục sau ngày phán xét tùy theo người đó có tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hay không? (Lu-ca 23: 43; 16: 23)
Nhơn dịp kỷ niệm Cứu Chúa Phục sinh, xin nói về việc:
- Chúa “THƯỜNG ở cùng” các môn đồ…
Chúa đã sống lại, Ngài đã hiện ra cho các môn đồ… khi này, khi khác hoặc cách này, cách khác…! Điều mà Chúa phán với các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên về trời là “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 20)
Khác với những linh hồn đã chết, thường chỉ quẩn quanh bên con cháu một thời gian ngắn (theo quan niệm và một số kinh nghiệm trong dân gian)… chỉ là quẩn quanh theo con cháu, người thân như một sự luyến tiếc, nhớ thương… chứ không thể phù hộ gì được. (Nếu được thì đâu có ai để con cháu mình phải khổ hoặc tai nạn!? Có trường hợp linh hồn người chết cứ hiện về đòi nợ người đã giết mình oan ức… Những người giết người, gây tội ác với nhiều sinh linh… thường cứ phải gặp ác mộng trong giấc ngủ vì những linh hồn người chết cứ hiện về đòi nợ…!) Mới đây có câu chuyện thật của một người kể lại trên Facebook: Một cô gái chuyên đi nhặt xác thai nhi bị phá thai trong bệnh viện đem về mai táng… Một hôm đi về mệt, cô nằm xuống ngủ… Bổng nhiên cô nghe có tiếng cười đùa của con nít và một lực nào đó đỡ cô ngồi dậy… Cô nói trong mơ màng: các em để chị ngủ để mai chị còn đi làm… Tức thì những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm kia cũng không còn và cô ngủ ngon cho đến sáng…  Dân gian có câu “sống khôn, chết thiêng”… Người ta tin rằng người nào khi sống khôn, khi chết sẽ có phần linh thiêng… Điều đó phần nào chứng minh linh hồn con người khi chết đi không phải là hoàn toàn biến mất, hoặc “chết là hết” như một số quan niệm “vô thần”! …

Kết quả hình ảnh cho chúa phục sinh

Chúa Jesus khi sống Ngài “rất KHÔN”! Ngài được xưng là Đấng Khôn ngoan- Mưu luận…! (Ê-sai 9: 5)
Theo lẽ thường thì “sống khôn chết thiêng”, nhưng Chúa thì không chết luôn như bao nhiêu người khác trên thế gian, Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã phán! Ngài đã hiện ra cho các môn đồ và Ngài cũng đang sống trong lòng và “sống bên cạnh” những người tin Ngài!
Chúa phán: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 20)
Chúa sống lại, Ngài đã thăng thiên về trời… Nhưng trước khi thăng thiên, Ngài phán với các môn đồ rằng “ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”! Chúa ngự trên trời, bên hữu ngai Đức Chúa Trời nhưng Ngài cũng thường ở cùng với các môn đồ của Ngài trên đất. Ngài không “quẩn quanh các môn đồ” như các linh hồn đã chết… nhưng Ngài “ở cùng, hiện diện” bên các môn đồ với “hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất” đã được giao cho Ngài! Khiến các lực lượng, âm binh của Sa-tan, ma quỷ phải khiếp sợ, lánh xa! Ở đâu Ngài hiện diện, ở đó có bình an, vui mừng, hy vọng…!

- “Các ngươi”… là những ai?
Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 20)
Các môn đồ chỉ sống hết quỹ thời gian, thế hệ của họ… nhưng Chúa phán Ngài sẽ ở với họ cho đến tận thế là sao?
Chữ “các ngươi” bao hàm những người tin nhận Ngài về sau này, là những người Ngài đã biết trước. (Công vụ. 18: 10)
Chúa ở cùng môn đồ Ngài, tức những ai tin và theo Ngài (trong đời sống đức tin, phục vụ, mang thập giá thuộc linh…) chứ Ngài không ở cùng những ai “mang danh môn đồ” Ngài! (để sống cho bản thân và những mưu đồ chính trị…)
Đôi lúc chúng ta giống như hai môn đồ về làng Em-ma-út… Chúng ta đi đường (hành trình thuộc linh) nói về Ngài… thậm chí là “nói với Ngài” (cầu nguyện) nhưng chúng ta không hề biết (hoặc thấy) Ngài đang đi bên cạnh chúng ta!
Chúa đã sống lại rồi! Ngài đang đi bên cạnh chúng ta và đi với chúng ta cho đến ngày Tận thế!
A-men! Ha-lê -lu-gia!

- Chúc Hội thánh, quý con cái, tôi tớ Chúa mùa Phục sinh vui mừng, bình an và đắc thắng trong danh Chúa Phục sinh Jesus-Christ!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
Phục sinh 2016

2 nhận xét:

người thích viết ngăn ngắn nói...

Tiên Tri Mục Sư Nói Quá TRÚNG !
Cái lũ xôi thịt httlvn.org làm gì cần Chúa sống đi bên cạnh nhỉ.
Nếu, có Chúa sống đi bên cạnh thì bọn chúng làm gì
THAM LAM
THÍCH ĐỦ THỨ
Nhìn vào cái bản mặt bọn chúng đủ biết Chúa nào đi bên cạnh
Thật là đáng bùn cái tổ chức tôn giáo cứ vổ ngực tụi tui trên 100 năm.
* người thích viết ngăn ngắn.

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ haloi North Vietnamese nói...

Chức Vụ Có Chúa Đi Bên Cạnh Và Chức Vụ Không Có Chúa ... Đi Bên Cạnh Khác Nhau Thể Nào ?
Ngày nay tín đồ theo đạo tin lành họ có cặp mắt rất là sáng nhìn xuyên thấu tận TÂM CAN XƯƠNG TỦY của các cha mục sư bề trên rồi đem ra so sánh với chấp sự tín đồ trong các nhà thờ tin lành từ trung ương xuống tận địa phương nơi mà họ đang tham gia "SINH HOẠT ĐẠO TIN LÀNH" . Cuối cùng họ có 2 nhận định rất thông thường như sau:
1.- Có Chúa ĐI BÊN CẠNH.
Thường thì các mục sư nầy rất là nghèo về vật chất. Nhưng đổi lại giàu có phong phú về TÂM LINH giảng dạy đầy lửa Linh của Chúa.
2.- Có Chúa nào BÊN CANH.? Và nếu không có Chúa đi bên cạnh thì GIÀU và RẤT GIÀU CÓ về vật chất (tham lam tiền bạc giáo hội) biết đủ mánh khóe biếu tiền Chúa ra tiền chùa ...!
Vào bài., Các mục sư ngày nay họ để lộ cái bản chất - lối sống đua đòi của bản thân của gia đình vợ con họ ...
Thôi thì, họ đã nhận "PHẦN THƯỞNG" hôm nay rồi. Trong cỏi đời đời "HÚP CHÁO RÙA" rồi xuống địa ngục cũng nên.
Kính mong các ngài xem xét lại hành vi và lối sống của bản thân và vợ con.
* Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA south vietnamese.