Những Diễn Biến Mới Nhất Tại Cu-Ba Và Tương Lai VN…!
“Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: trong các lời Đức
Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất;
vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng
Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra.” (II Các vua 10: 10)
***
“Havana chỉ cách Florida có 90 dặm.
Vậy mà để đến được đây chúng ta đã phải đi qua một chặng đường quá dài, phải vượt
qua bao nhiêu rào cản của lịch-sử, của đau thương, và của ly-biệt...
…Tôi cũng có nhiều kỳ-vọng cho
tương-lai bởi vì giữa người Cuban với nhau đang xảy ra một cuộc hoà-hợp hoà-giải.
Tôi biết nhiều người Cuban trên đảo vẫn cho rằng những kẻ bỏ xứ ra đi năm xưa vẫn còn ủng-hộ CHẾ-ĐỘ CŨ.
Tôi nghĩ họ cứ tin là những người di-dân kia đã không nhìn thấy những tệ-nạn
xã-hội thời tiền-cách-mạng và không chấp-nhận cuộc đấu-tranh để xây dựng một tương-lai mới…
…Những người Cuba đầu tiên tôi được biết là những người
di-dân đầy nhiệt-huyết và tài-năng ở Mỹ. … Họ đã phải làm việc cật-lực để
mưu-sinh và để cho con cái mình có cơ-hội vươn lên trong xã-hội Mỹ. Bởi thế cho
nên việc hoà-hợp hoà-giải giữa các
thế-hệ con cháu của những người cách-mạng và con cháu những thế-hệ di-dân sẽ
là nền tảng cho tương-lai của Cuba.Lịch-sử giữa Hoa-Kỳ và Cuba có cách-mạng, chiến-tranh, đấu-tranh, hy-sinh, ân-oán, và bây giờ là hoà-giải. Đã đến lúc chúng ta bỏ quá khứ lại sau lưng. Đã đến lúc chúng ta cùng hướng nhìn về tương-lai” (Trích “Diễn văn của Tổng thống Obama tại Gran Teatro, Havana ...”)
(Tổng thống Obama tại Gran Teatro, Havana...) |
***
Bài diễn
văn của Tổng thống Hoa kỳ:
Bài diễn văn của Tổng thống Hoa kỳ vừa qua tại Cu-ba có lẽ như đang
đánh dấu cho một thời kỳ mới đối với dân Cu-ba cũng như mối quan hệ giữa hai nước
Cu-ba và Hoa kỳ…
TT Hoa kỳ nói rằng: Khoảng cách giữa Habana và Florida chỉ có 90 dặm
mà hai nước muốn xích lại gần nhau đã “phải
đi qua một chặng đường quá dài, phải vượt qua bao nhiêu rào cản của lịch-sử, của
đau thương, và của ly-biệt”…
TT Hoa kỳ cũng có nhắc đến sự khác biệt giữa những người “cách mạng”
trong nước và những người bỏ nước ra đi của “chế độ cũ”! Ông nói: “Tôi biết nhiều người Cuban trên đảo vẫn cho rằng những kẻ BỎ XỨ RA ĐI NĂM XƯA vẫn
còn ủng-hộ CHẾ-ĐỘ CŨ.
Tôi nghĩ họ (những người “cách mạng” trong nước) cứ tin là những người di-dân
kia đã không nhìn thấy những tệ-nạn xã-hội thời tiền-cách-mạng và không
chấp-nhận cuộc đấu-tranh để xây dựng một
tương-lai mới…”. – Những người “cách mạng” đã tranh đấu để “lật
đổ chế độ cũ” vì họ cho rằng chế độ cũ có nhiều tệ trạng và họ cũng cho rằng những
người bỏ nước ra đi là những người “không nhìn thấy
những tệ-nạn xã-hội thời tiền-cách-mạng và không chấp-nhận cuộc đấu-tranh
để xây dựng một tương-lai mới…” (Xã hội chủ nghĩa) tại Cu-ba… nên đã
bỏ nước ra đi… TT Hoa kỳ nhắc đến sự khác biệt giữa hai tư tưởng, đường lối đấu
tranh giữa Cộng sản và Tư bản trong cộng đồng của người Cu-ba, ông nhắc đến một
cách thông hiểu và cảm thông mà không khoét sâu “đúng sai”… vì ông đang đưa ra
thông điệp hòa giải…! Theo TT Hoa kỳ thì những người “cách mạng Cu-ba” cho rằng
“chế độ cũ thối nát”, nên họ phải đấu tranh để xây dựng chế độ mới (XHCN) tốt đẹp
hơn… còn những người Cu-ba bỏ nước ra đi năm xưa, theo cái nhìn của những người
“cách mạng trong nước” là những người “không nhìn
thấy những tệ-nạn xã-hội thời tiền-cách-mạng và không chấp-nhận cuộc đấu-tranh
để xây dựng một tương-lai mới”…!
Giờ đây, chính phủ Hoa kỳ và chính phủ Cu-ba đang trên tiến trình
để xây dựng hòa hợp, hòa giải… không chỉ giữa hai chính phủ, nhà nước mà còn là
giữa những người “cách mạng” trong nước và những người “Cu-ba Quốc gia”… tức những
người Cu-ba là “những kẻ BỎ XỨ RA ĐI NĂM XƯA
vẫn còn ủng-hộ CHẾ-ĐỘ CŨ”…!
Người ta nói “lịch sử là một cái gì đó nó giống như một bánh xe”… “nó xây đi vần lại
không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó…” - Theo như tác giả sách Truyền đạo trong
Kinh thánh thì “chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời này”. (Truyền đạo 1: 6)
Những sự thay đổi về chính trị trong thế giới này đều nằm
trong ý muốn, chương trình của Đức Chúa Trời. Có những sự thay dổi ôn hòa, mà
cũng có những sự thay đổi… đổ máu.
Những gì xảy ra tại Cu-ba ngày nay chắc chắn nó cũng sẽ xảy
ra ở VN, vấn đề là… thời gian. - Vì người Mỹ tin rằng họ “không có kẻ thù mãi
mãi, mà với họ chỉ có… quyền lợi là mãi mãi”. (Tổng thống HK. JF. Kennedy) Mối
quan hệ giữa Hoa kỳ và Cu-ba, quá khứ và hiện nay là một minh chứng.
Đức Chúa Trời tể trị
trên từng biến cố:
“Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: trong các lời Đức
Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất;
vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng
Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra.” (II Các vua 10: 10)
Lịch sử Y-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, triều đại A-háp từng
là một triều đại độc tài và gian ác… Một triều đại không kính sợ, không nhìn biết
Đức Chúa Trời… Một triều đại từng “uống máu các tiên tri”! (bách hại, giết các
tiên tri của Đức Chúa Trời). Cho đến một thời kỳ, Đức Chúa Trời dấy lên một người
là Giê-hu để tiêu diệt nhà A-háp và triều đại của ông. Sau khi tiêu diệt nhà A-háp
và triều đại của ông, Giê-hu tuyên bố với dân chúng: “Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà
A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ
Ngài, mà phán ra.” (II Các vua 10: 10)
“Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn-thành…” (I Các
vua 8: 24)
Chúa đã dùng miệng của tiên tri Ê-li để phán ra điều gì? Nhiều lần
Chúa phán Ngài sẽ diệt nhà A-háp, mặc dù triều đại của A-háp rất bạo tàn (dân
không thể làm gì được)… Chúa phán qua các tiên tri trong lúc triều đại của A-háp
đang rất cường thịnh. Giê-hu không phải là một tiên tri, ông là một sĩ quan
trong quân đội của A-háp… Khi Giê-hu lãnh đạo binh lính triệt hạ triều đại A-háp
thì ông nhìn biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng ông để thực thi ý muốn của Ngài.
Chúa đã thực thi điều mà Ngài dùng miệng của tiên tri Ngài phán
ra!
Những gì xảy ra tại Cu-ba ngày nay chắc chắn cũng sẽ xảy ra ở
VN, vấn đề là… thời gian! (?)
Tt Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/3/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét