Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Hai Mục Sư Nguyễn Hữu Bình- Đỗ Việt Hùng: Tái Sanh Hay… ‘Tái Xuất Giang Hồ’!?


Hai Mục Sư Nguyễn Hữu Bình- Đỗ Việt Hùng: Tái Sanh Hay… ‘Tái Xuất Giang Hồ’!?
- Các mục sư giảng về sự “Tái sanh”, nhưng khi có cơ hội thì “tái xuất giang hồ” (*) trên đời sống và chức vụ! Hai ông Nguyễn Hữu Bình và Đỗ Việt Hùng là biểu hiện của những người... “Tái xuất giang hồ” trên tòa giảng, chức vụ…
Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hữu bình
(Ms Nguyễn Hữu Bình)

 Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình…” (I Phi-e-rơ 1: 18)
***
Sự phản ảnh của bài viết “HTTLVN.MN: Phó 1 Thái Phước Trường Gian Lận Bầu Cử… Phó 2 Nguyễn Hữu Bình 'Gian Lận Thành Tích'!” chủ yếu là Nguyễn Hữu Bình – mục sư Phó 2 – đã cố tình lấp liếm, chuyển công trạng, thành tích của “tiền nhân” (cố mục sư Nguyễn Thành Sơn, Ms Trần Nghĩa) thành của mình… một cách tinh vi, khéo léo…! Tưởng rằng là quá khứ, lịch sử thì không ai biết và kiểm chứng… nhưng có người (gia đình cố Ms NTS) đã chỉ ra: Nguyễn Hữu Bình- mục sư phó 2 HTTLVN.MN, Đỗ Việt Hùng – mục sư quản nhiệm hiện tại chi hội Gia định - là những kẻ “tráo trở”, “đánh tráo lịch sử”, “cướp công trạng, thành tích”… của… tiền nhân!
(Ms) Nguyễn Hữu Bình, từ một người vượt biên bất thành (có tên là Lợi) đã được cố Ms Nguyễn Thành Sơn giúp đỡ, “che giấu”, tạo điều kiện để (từ một người vượt biên bất thành, lang thang sống không mục đích và “không có gì để sống” trong thời buổi kinh tế khó khăn…) trở thành Truyền đạo phụ tá cho ông… (đổi tên từ Lợi sang thành Nguyễn Hữu Bình) Thế rồi từ vị trí phụ tá, làm cách nào đó NHB trở thành “mục sư Phó 2” như hiện nay!
Lâu nay cứ tưởng trong HTTLVN.MN ông NHB – phó 2 - là “người đàng hoàng trong đám cà chớn” – Thường trực TLH-HTTLVN.MN… Té ra bây giờ “cháy nhà lòi ra mặt chuột”! Nguyễn Hữu Bình cũng là một kẻ không ra gì! Lấp liếm sự thật để đoạt công của người đã cưu mang mình…! Thử hỏi loại người như thế thì “có ơn gì”? (ơn chiếm đoạt, cướp công trạng, thành tích của người khác, thậm chí là thầy của mình… - “Ơn chiếm đoạt”?)
Trước đây có nghe nói, ông Nguyễn Hữu Bình có than rằng “tôi bị đem khỏi chốn bình yên”… Đây là lời ông NHB nói khi ông nói về việc ông “phải dời lên” làm việc ở TT-TLH mà không còn làm quản nhiệm tại chi hội Gia định…! Ông nói có vẻ như ông “bị đem lên”, hoặc “bị đem ra khỏi HT Gia định” là nơi “bình yên”… Tuy nhiên, với những gì ông NHB đã làm trong lễ kỷ niệm 65 năm HTTL Gia định thì có thể thấy “không có gì đáng tin khi ông nói ông ‘BỊ ĐEM’ lên Tổng liên hội”…! (Có thể nói Thường trực TLH từ ông đến bà là “một đám thủ đoạn”…)
Cả ông Nguyễn Hữu Bình và ông Đỗ Việt Hùng đều là những kẻ “chà đạp tiền nhân” dưới một mỹ từ “Nhớ ơn tiền nhân”! Tất cả cũng chỉ vì để “đánh bóng bản thân” nhằm mục đích “trèo lên chốn cao hơn” trong tổ chức giáo hội (TT-TLH) để được vinh thân, phì gia trong cái võ bọc “đầy tớ Chúa” của giới mục sư CMA hiện nay… chứ không có gì khác! Hai ông này là điển hình cho rất nhiều ông khác trong HTTLVN.MN hiện nay.
Kết quả hình ảnh cho mục sư đỗ việt hùng
(Ms Đỗ Việt Hùng)
Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình.” (Ga-la-ti 6: 3)
Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát…” (Ga-la-ti 6: 7-8)
Những việc làm của hai ông (Ms) Nguyễn Hữu Bình và (Ms) Đỗ Việt Hùng như đã được trình bày trong bài viết trên đây là bởi “Thánh Linh” hay “xác thịt”? Chắc chắn Đức Thánh Linh không bao giờ xúi ai đó làm điều “dối trá, vô đạo, vô ơn, bất nhân, bất nghĩa”… như hai ông đã làm với tiền nhân là cố mục sư Nguyễn Thành Sơn. Bởi vì những việc làm của hai ông là “xác thịt”, nên bây giờ Chúa khiến nó “lộ ra trên mái nhà” (chảo vệ tinh Internet) cho cả thế giới biết!
Biết bao giờ thì giới mục sư lãnh đạo TLVN (nhà thờ cũng như tư gia) từ bỏ lối sống và kiểu cách ăn ở “không ra chi của tổ tiên truyền lại”!? Kiểu sống vô ơn và “chà đạp lên tiền nhân” khi mình được “lên cao một tí”… gần như là một nét “dân tộc tính” của người VN nói chung và nó được thể hiện rõ nét trên các mục sư qua cách hành xử của họ đối với tiền nhân!
Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình…” (I Phi-e-rơ 1: 18)
Các mục sư giảng về sự “Tái sanh”, nhưng khi có cơ hội thì “tái xuất giang hồ” trên đời sống và chức vụ! Hai ông Nguyễn Hữu Bình và Đỗ Việt Hùng là biểu hiện của những người (đại diện cho giới mục sư) “Tái xuất giang hồ” trên tòa giảng, chức vụ… chứ chẳng có chút gì gọi là “Tái sanh” trên hai ông cả! 

LHS- 10/3/2015
___________

* "Tái xuất giang hồ" = ý nói trở lại đời sống "gian manh, xo quyệt" như thế gian, thậm chí còn hơn cả thế gian... (Ông Đinh Thiên Tứ (Ms) thường nói "thế gian là gian như thế"... Nhưng bây giờ chính ông còn "gian... hơn thế..."!) 

5 nhận xét:

Cao Thần Minh Phòng Một Tống Liên Hồi Cờ MA nói...

Tín đồ ngày nay họ phải đi loanh quanh bốn mươi năm trong đồng vắng. Nhưng...
Không phải do tội lỗi của dân sự mà ngày nay do
- TỘI LỖI CỦA HÀNG LẢNH ĐẠO GIÁO HỘI.
Tại sao giới lảnh đạo ngày nay sa đọa ? Hỏi tức là trả lời. Vì giới lảnh đạo ngày nay nhận thấy cái gì hiện tại vẫn hơn những gì mắt chưa thấy trong cõi ĐỜI ĐỜI tức là Thiên đàng vinh hiễn ngày sau.
Cái bẩy sa tan ma quỷ dành cho giới lảnh đạo hữu hiệu bởi vì một mục sư phạm tội thì hàng trăm hàng ngàn tín đồ lui đi.
Bài chia sẻ của Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải rất Nhập Tâm.
Nhưng đối với các lảnh đạo chắc chắn sự CỨNG LÒNG khiến họ phải chết trong đồng vắng.
Còn Dân Sự Chúa chắc chắn Chúa sẽ dấy lên một Lảnh Tụ đễ dẫn dân Chúa vào Đất Hứa. A Men.
* Cao Thần Minh Khối PÂLH Cờ MA tại Sài Gòn.

Nặc danh nói...


... KHỐN NẠN, TIỂU NHÂN, BỈ ỔI!!! là những mỹ từ dùng cho cái bọn TT TLH( CMA) mà đứng đầu là thái lưu manh( thái phước trường) và đồng đảng!

Ex: cụ cự thấy chúng gian manh, chà đạp, giành giựt( ở đời) chắc có lẽ cụ cũng từng là tên gian manh, giành giựt( nên cụ hiểu)..Nhưng khi ở Đạo. lên bục giảng thì Chúa Chúa, bước xuống bục là những tên Lưu manh, chẳng những lưu manh mà còn là tiểu nhân, bỉ ổi... nếu không TIỂU NHÂN, BỈ ỔI, GIAN MANH..THÌ KHÓ MÀ LÊN CHỐN CAO CỦA GIÁO HỘI... SỰ GIAN MANH NÀY LÀ SỞ TRƯỜNG CỦA THÁI LƯU MANH.....CHO NÊN CHÚNG KHÔNG GIAN MANH NHƯ THÁI PHƯƠC TRƯỜNG THÌ KHÓ MÀ LÊN TT TLH VÀ VÀO GHẾ..CỤ CỰ( BÙ NHÌN)..



CÁI BỌN TT TLH CHÚNG CÓ ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT TRÊN ĐI CHĂN NỮA. MÌNH CHẮC CHẮN CHÚNG CƯỜI, CƯỜI VÌ ĐƯỢC CHƯỞI.. VÌ SAO?? VÌ PHÍA DƯỚI CÒN CÓ 1 LŨ GIỐNG CHÚNG..VÀ DƯỚI NỮA CÒN CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI TÍN ĐỒ TUNG HÔ.... HÔ SA NA. HÔ SA NA...DÙ KHÔNG BẰNG LÒNG CŨNG PHẢI BẰNG MẶT????

KHỒN NẠN TIỂU NHÂN BỈ ỔI, GIAN DẢO, GIẢ TRÁ... KHI ĐÃ NHỜ CON ĐƯỜNG ĐÓ MÀ SỐNG VÀ TẠO DANH LỢI... THÌ THỬ HỎI THẰNG NÀO BIẾT NHỤC....

CÁI THẰNG KHÔNG BIẾT NHỤC LÀ CÁI THẰNG TRÊN MÔI NÓ NỞ NỤ CƯỜI!!!!

người thích viết ngắn nói...

Thiết Tưởng Cũng Cần Nói Cho Rõ Hai Ông MS Đại Diện Cho Ai ?
Hai ông MS người viết muốn nói ở đây có nghỉa là (M= Ma quỷ S= Sa tan) vì làm tôi tớ của Đức Chúa Trời cach1 không đáng phải có thì chỉ còn cửa chỉ có danh mà thôi. kỳ thực tô tớ cho ai thì cũng đã rỏ.
* người thích viết ngắn...

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI haloi North Vietnamesse nói...

Thưa chuyện cùng người thích viết ngắn
Thưa ông.,
Nào giờ ai cũng thích ngắn mà chất lượng đậm đặt hơn là dài mà thiếu "chất lượng" không đi đến nơi về đến chốn chuyện (dể ợt) mà làm dở ẹt.
Vào bài, ông nói MS là ma quỉ và sa tan tạm thời OK với nhận xét nầy của ông.
Trong thời Chúa Jesus Ngài cũng công bố không ai được làm tôi hai chủ. Vâng ngày nay nếu...
- Được kêu gọi (ơn goi)
- Học đạo rồi ra trường (THV.. VTKTH)
- Tu không ra tu. Có chức đễ thao túng giáo hội cho tiền đầy túi. Nhà xe vợ con no béo. Kể như rồi đời.
Theo người viết chuyên nghiên cứu về đạo tin lành thì ngày nay thực tế MS (ý trên dẩn thượng) họ làm sai những gì Chúa dạy. Trường đạo họ học. Hầu như họ nghiên cứu "cờ gian bạc lận" từ cuốn sách Cụ Ngô An Cư mà thái phú trường copy ...
Xin like người viết ngắn 101 like.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại tác nghiệp từ haloi North Vietnamese.

Nặc danh nói...

...TIỂU NHÂN, BỈ ỔI...VÔ LIÊM SỈ.. THẬT QUÁ TRƠ TRẼN...

EX: Một Ms có chút chức vị bị tín đồ gọi điện thoại trực tiếp..chưỉ vào mặt.. dùng lời lẽ MẦY TAU THẰNG...VVV...thề là Ms ấy GHI ÂM LẠI..SAU ĐÓ ĐEM KHOE VỚI TÍN ĐỒLÀ MÌNH BỊ CHỬI NHƯ VẦY NÈ!!!!

Đứng lên giảng thì nói đừng làm danh Chúa bị sỉ nhục. có nghĩa là tín đồ thì "đừng làm' CÒN MUC SU THÌ LÀM ĐƯỢC???

Khi bị chửi như vậy..mình thiết nghĩ phải ăn năn cầu nguyện thật nhiều có thể kiêng ăn mà cầu nguyện...ĐÀNG NÀY KHÔNG BIẾT NHỤC CÒN GHI ÂM VÀ KHOE VỚI TÍN ĐỒ.... ĐÚNG LÀ MUC SƯ CMA SAO MÀ NGU THẾ NHĨ???

CÁI NÀY GỌI LÀ KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ ĐÚNG KHÔNG TA??