Ai Có Quyền QUỞ TRÁCH Đầy Tớ Chúa?
- Câu hỏi trên đây … xin nhường cho các mục
sư, các giáo sư Kinh thánh, những người có bằng “tiến sĩ thần học”, các hội trưởng,
viện trưởng các trường Kinh thánh… và cả những ai có “quan điểm chống lại tiên
tri của Chúa ngày nay…” trả lời dùm!
_________
Kinh thánh: Nê-hê-mi 13.
“Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa, mà
rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát?” (Nê-hê-mi
13: 17)
“Tôi quở trách chúng nó, RỦA SẢ chúng nó, đánh đập một vài người
trong chúng nó…” (c. 25)
“Có một trong các
con trai của Giô-gia-đa, cháu Ê-li-a-síp,
thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của San-ba-lát, người Hô-rôn; vì cớ ấy tôi đuổi
hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm Ô UẾ CHỨC TẾ LỄ và sự giao ước của chức tế lễ và của người
Lê-vi.” (c. 28-29)
“Đức Chúa Trời tôi
ôi! Vì cớ điều nầy, xin nhớ đến tôi, và chớ bôi xóa các việc TỐT LÀNH mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải GÌN GIỮ tại đó.” (c. 14)
![]() |
(Những tên "đầy tớ gian ác" đang "diễn trò... thăm mộ tiền nhân"...?) |
***
Bối cảnh, ý nghĩa và bài học từ Nê-hê-mi chương 13.
Sau khi có việc phải trở về yết kiến, “báo cáo định kỳ” với
vua (c. 6), Nê-hê-mi phải vắng mặt tại Giê-ru-sa-lem một thời gian. Khi quay lại
thì ông phát hiện trong vòng dân sự, thầy tế lễ, các người tước vị trong Y-sơ-ra-ên
ở tại Giê-ru-sa-lem - những người quay về từ chốn phu tù - đã làm những việc ác
tệ. (Trong câu 8 ông gọi là những việc “CỰC TỆ” trong nhà Chúa!) Nê-hê-mi đã có
những lời nói cũng như một số hành động, quở trách nặng nề…
“Bấy giờ tôi quở trách các người TƯỚC VỊ Giu-đa, mà
rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát?” (Nê-hê-mi
13: 17)
“Tôi quở trách chúng nó, RỦA
SẢ chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó…” (c. 25)
Chính thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp cũng đã làm điều mà
luật pháp Môi-se cấm: Dùng nhà kho chứa vật dụng thánh trong đền thờ mà sửa
sang thành một cái phòng- nhà ở cho Tô-bi-gia là một người có tước vị thuộc về dân
ngoại… ở ngay trong nơi thánh của nhà Đức Chúa Trời! Điều này vi phạm trắng trợn
luật pháp của Môi-se. (Nê-hê-mi 13: 1-3)
Các việc ác tệ mà dân Y-sơ-ra-ên và các người tước vị (quan
trưởng, thầy tế lễ) đã làm tại Giê-ru-sa-lem sau khi trở về từ chốn phu tù:
- Dân sự thì cưới gả, sống chung, hòa trộn với dân ngoại (A-môn,
Mô-áp) con cái họ không biết nói tiếng Giu-đa nhưng nói tiếng theo dân ngoại
tùy theo nhóm người mà họ sống chung… (13: 23-24)
- Các người tước vị, chức sắc trong dân Chúa thì việc ác tệ
của họ chủ yếu là “làm ô uế nơi đền thờ” và “ô uế chức tế lễ”, “ô uế giao ước của
chức tế lễ”…! – (Một số mục sư ngày nay cũng làm “ô uế giáo hội, ô uế chức vụ mục
sư”…)
Lời cầu nguyện của Nê-hê-mi: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Vì cớ điều nầy, xin nhớ đến tôi, và chớ bôi xóa
các việc TỐT LÀNH mà tôi đã làm vì đền của
Đức Chúa Trời tôi và về điều phải GÌN
GIỮ tại đó.” (c. 14)
Nê-hê-mi cảm thấy không thể nào chấp nhận được những điều ác
tệ mà dân sự cùng các người tước vị, chức sắc đã làm, trong khi họ vừa mới quay
về từ chốn phu tù vì cớ tội lỗi của tổ phụ họ. Ngày xưa chính tổ phụ họ cũng đã
làm những điều ác tệ này mà khiến con cháu phải chịu cảnh phu tù… ngày nay
chính họ đang lập lại tội ác của tổ phụ họ…! Nê-hê-mi cảm thấy cần phải giữ gìn
sự trong sạch của dân thánh và đền thánh! – Giáo hội, dân Chúa và thánh chức mục
sư có cần được giữ gìn sự trong sạch không?
“Bấy giờ tôi quở trách các người TƯỚC VỊ Giu-đa, mà
rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát? … Tôi quở trách chúng nó, RỦA SẢ chúng
nó, đánh đập một vài người trong chúng nó…” (Nê-hê-mi 13: 17; 25)
“…Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, … … chúng
nó đã làm Ô UẾ CHỨC TẾ LỄ và sự giao
ước của chức tế lễ và của người Lê-vi.” (c. 28-29)
…
Người xưa có câu: “Thượng
chánh- hạ nghiêm. Thượng bất chánh hạ tất loạn”! (Trên chánh thì dưới
nghiêm. Trên bất chánh thì dưới đương nhiên loạn)
Những người tước vị, chức sắc, thậm chí là thầy tế lễ thượng
phẩm (tương đương với Hội trưởng…) còn làm những điều ác tệ, thậm chí là “cực tệ”
như Nê-hê-mi có nói “Tôi thấy điều đó lấy
làm cực tệ” (13: 8)… Thì thử hỏi làm sao dân sự không sống buông tuồng, bậy
bạ, dân sự Chúa không hơn gì dân ngoại…?? Và Đức Chúa Trời làm sao có thể ban phước cho
một tập thể như vậy?! – Hội thánh ngày nay thì sao? Các “thầy tế lễ thượng phẩm”
(hội trưởng, giáo hội trưởng…) có phạm tội, có làm điều ác tệ… trong nhà Chúa không?
Vấn đề
đặt ra: Nê-hê-mi là ai, ông lấy tư cách
gì mà quở trách, XÉT ĐOÁN dân sự, các người tước vị, chức sắc trong Giu-đa là
dân Chúa...?
Nê-hê-mi là một người trong dân sự Chúa. Ông cũng là một
trong những “con cái phu tù của Giu-đa”… Ông được làm quan dâng rượu trong triều
của vua Ạt-ta-xét-xe… (2: 1) Là một người cưu mang, đau buồn về hoàn cảnh phu
tù của dân Chúa và sự đổ nát của thành thánh Giê-ru-sa-lem… Ông được Chúa dấy
lên để phục hưng lại dân Chúa- xin phép vua đưa dân sự, một số trở về xây lại
tường thành Giê-ru-sa-lem…
Từ trước và cho đến sau này, chưa thấy có chỗ nào nói Nê-hê-mi
được dân sự hay các người tước vị “tấn phong làm tiên tri hay quan xét, hoặc là
thầy tế lễ…”! Vậy ông đã nhân danh cái gì, hoặc nhân danh ai mà quở trách, mắng
nhiếc thậm chí là RỦA SẢ dân sự, những người tước vị cũng như thầy tế lễ… là những
TÔI TỚ Đức Chúa Trời?
“Tôi quở trách chúng nó, RỦA
SẢ chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó…” (c. 25)
Câu hỏi trên đây người viết xin nhường cho các mục sư, các
giáo sư Kinh thánh, những người có bằng “tiến sĩ thần học”, các hội trưởng, viện
trưởng các trường Kinh thánh… và cả những ai có “quan điểm chống lại tiên tri của
Chúa ngày nay…” trả lời dùm!
Trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời ĐÃ
LẬP trong Hội thánh, thứ
nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng TIÊN TRI,
thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp,
cai quản, nói các thứ tiếng…” (I Cô-rinh-tô 12: 28)
- Đức Chúa Trời “ĐÃ LẬP trong Hội thánh” chức vụ TIÊN TRI! Và
chưa có chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng “Đức Chúa Trời không cần dùng chức vụ
tiên tri nữa”, hoặc là “Ngài đã hủy bỏ chức vụ tiên tri”…! Vậy ngày hôm này chức
vụ tiên tri hay người thi hành chức vụ tiên tri trong Hội thánh ở đâu? Trong
các tổ chức giáo hội mà ngày nay người ta gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” (không
phân biệt hệ phái nào) có chức vụ tiên tri không? (đừng nói là trên bục giảng mục
sư đang làm chức vụ tiên tri nhé! Kinh thánh không nói vậy) Nếu đã gọi là Hội
thánh của Đức Chúa Trời mà không có chức vụ tiên tri (như Ngài ĐÃ LẬP trong Hội
thánh) thì đó có phải là Hội thánh của Chúa không? Ai có đủ tư cách và thẩm quyền
để “đặt tay tấn phong chức tiên tri” cho một người nào khác? Hay là Đức Chúa Trời
dấy lên một người nào đó (như Nê-hê-mi) để thi hành chức vụ tiên tri mà không cần
ai, giáo hội nào “đặt tay tấn phong” hay công nhận chức vụ tiên tri của người
đó!? Ai đã đặt tay phong chức, công nhận Nê-hê-mi để ông có thể quở trách nặng
nề, thậm chí có thể gọi là “chửi trên đầu cả thầy tế lễ thượng phẩm” (Ê-li-a-sip)
khi ông đã làm điều ác tệ là “đem Tô-bi-gia - người không phải dân Chúa - ở
ngay trong nhà của Đức Chúa Trời”!?
“Đức Chúa Trời tôi ôi!
Vì cớ điều nầy, xin nhớ đến tôi, và chớ bôi xóa các việc TỐT LÀNH mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải GÌN GIỮ tại đó.” (c. 14)
Những gì Nê-hê-mi làm là vì cớ “ĐỀN của Đức Chúa Trời” và những
điều cần được GIỮ GÌN ở đó!
Ngày nay trong Hội thánh của Đức Chúa Trời – các hệ phái - có
diễn ra những điều ÁC TỆ không? Những ông “thầy tế lễ thượng phẩm” (Hội trưởng,
giáo hội trưởng…) có làm điều “ác tệ”, thậm chí là “cực tệ” như sách Nê-hê-mi
có nói “Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ”
(13: 8)… trong nhà Chúa không? Nếu có thì ai là người quở trách các vị ấy…? (sự
quở trách đã được Nê-hê-mi ghi lại trong sách và trong Kinh thánh để muôn đời đọc
biết)
Một số người (bị mấy ông lãnh đạo giáo hội tiêm thuốc tẩy
não) cho rằng: Tôi tớ Chúa phạm tội Chúa biết. Con người với nhau đừng nên xét
đoán…!
Nếu như quan điểm trên đây đúng thì chắc đã không có một người
như Nê-hê-mi và sách Nê-hê-mi chắc cũng đã không được đưa vào trong Kinh thánh!
Ngày xưa người ta làm ô uế đền thờ, ô uế chức tế lễ…
Ngày nay người ta cũng làm “ô uế giáo hội”, “ô uế chức vụ mục
sư”…!
Hội thánh ngày nay - không phân biệt hệ phái - có cần một Nê-hê-mi
không?
./.
LHS- 11/3/2015
3 nhận xét:
.. Khốn nạn, tiểu nhân, bỉ ổi..thì biết gì là Ô uế!!
Ex: một Ms khi hành lễ hôn phối, dù biết đôi nam nữ này đã ăn nằm trước hôn nhân..nhưng vì BAO THƯ!!! đố thằng ms nào mà không hành lễ...BẢN THÂN CHÚNG BIẾT NHƯ VẬY LÀ Ô UẾ CHO CHÚNG VÀ Ô UẾ CHO NHÀ CHÚA...Nhưng thằng nào dám từ chối không???
CÓ Ô UẾ THÌ GIỮA MS VA MS BIẾT, TRƯỜNG BIẾT CỰ VÀ CỰ BIẾT TRƯỜNG..CHỨ THẰNG TÍN ĐỒ NÀO CÓ BIẾT ĐÂU MÀ LO....
.. TUY NHIÊN MỘT ĐỨA TRẺ BỊ CHA MẸ BẠO HÀNH NÓ KHÔNG BIẾT GÌ VÌ NÓ CÒN NHỎ..KHI NÓ CÀNG LỚN NÓ SẼ HIỂU RA VẤN ĐỀ.
... CÒN CÁI BỌN TT TLH( CMA) LÀ HẠNG TIỂU NHÂN BỈ ỔI..THÌ TÔI BIẾT!!!
Nếu Cần Nhận Xét Thì Ngày Nay
ĐỜI Đã Hóa "đạo" Mất Rồi ...
Và đấy là một thực tế đáng phải nói sự đau buồn chung cho câu chuyện bà vợ Martin Luther
ĐỨC CHÚA TRỜI CHẾT RỒI !
Đời hóa đạo có nghĩa gì? Xin thưa Chúa Jesus phán với những người đồng thời rằng
- Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta
Té ra sự sáng đâu chẵng thấy chỉ thấy bóng tối tăm tội lỗi thế gian bao trùm cái gọi là sư là đạo là giáo ...
Thêm nữa. Các ngươi là muối chớ mất mặn
Thực tế đau buồn muối mất mặn và bị thế gian "CHÀ ĐẠP" dưới chân
Các lảnh đạo phải trả lời trước Chúa Tín đồ và bàn dân thiên hạ về cái việc :
ĐỜI HÓA đạo từ khuya MẤT RỒI
* Cao Thần Minh Khối PÂLH Cờ MA.
Sự Kêu Gọi???
Ex:tại Viện Thần Kinh Bác Nháu học( 155 THĐ Q1, K2/2005) sự thật 100% nha.
Môn: Giáo Lý.
Ms. Lê cáo quỉ
Kiểm Tra học kì 1/năm 1
câu hỏi cho sinh viên:
1. bạn có chắc mình được cứu rổi không?
2. bạn có chắc mình được kêu gọi không?
bài làm.
1...... có
2...... có
*** CHỈ CẦN NHƯ VẬY LÀ 100 ĐIỂM CHO MÔN HỌC NÀY!!!!
....................
nếu đem bài thi này cho mấy thằng TT TLH không biết chúng nó trã lời làm sao??
1. Ơn cứu rỗi..chắc chắn không.
2. Sự kêu gọi là..Trốn lính..
***VẬY MÀ NGÀY NAY LÀM GIÁO SƯ DẠY CHO SINH VIÊN VỀ SỰ KÊU GỌI??? MÌNH KHÔNG CÓ SỰ KÊU GỌI MÀ DẠY NGƯỜI KHÁC VỀ KÊU GỌI....
... Đúng Tin Lành???
Đăng nhận xét