Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Sứ Đồ Giăng XỬ TỘI “Mục Sư Hội Trưởng Đi-Ô-Trép”!


Sứ Đồ Giăng XỬ TỘI “Mục Sư Hội Trưởng Đi-Ô-Trép”!
Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và CHỈ NGƯỜI ĐÓ RA trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.” (I Ti-mô-thê 5: 24)
Tôi đã VIẾT mấy chữ CHO HỘI THÁNH rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ BỚI VIỆC XẤU người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh.” (III Giăng. 9-10)

Kết quả hình ảnh cho ms thái phước trường
(Mục sư Thái Phước Trường- kẻ từng "gian lận bầu cử" để có chức Hội trưởng trong HTTLVN.MN)
***
Kinh thánh có nói rõ: Có người thì tội lội BỊ CHỈ RA một cách công khai và đích danh… chứ không nhất thiết là phải đợi đến ngày phán xét. (I Ti-mô-thê 5: 24)
Từ ngữ “chỉ ra” gợi chúng ta nhớ đến việc Giô-suê cầu khẩn Chúa và Ngài đã “chỉ ra” A-can, kẻ đã ăn cắp chiếc áo choàng Si-nê-a cùng vàng bạc… là nguyên nhân tội lỗi khiến cho Y-sơ-ra-ên bị thảm bại trước thành A-hi! Quân đội của Y-sơ-ra-ên phải thua trận trước kẻ thù, nhiều người phải bỏ mạng…(Giô-suê 7)
A-can bị CHỈ RA tội lỗi…!
Trong Tân ước: “Mục sư Đi-ô-trép” bị chỉ ra tội lỗi một cách công khai.

Tội lỗi của Đi-ô-trép là gì?
- Mục sư Đi-ô-trép ưng làm “Hội trưởng”, “Tổng quản nhiệm”… : “…Nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh”…
- Muốn (và đã) chiếm đoạt Hội thánh: Đi-ô-trép vì muốn chiếm đoạt Hội thánh nên đã không muốn tiếp rước các thánh đồ (sứ đồ, ở xa đến)… và ai trong Hội thánh có ý muốn tiếp rước thánh đồ, sứ đồ vào nhà mình… thì ông ta tìm cách ngăn trở (nói xấu thánh đồ, đe dọa tín hữu…) và đuổi người đó ra khỏi Hội thánh (tìm lý do kỷ luật, dứt phép thông công…) không cho người đó sinh hoạt trong Hội thánh vì cái tội “muốn tiếp rước các thánh, sứ đồ”…
- Dùng tòa giảng “nói xấu, bôi nhọ các thánh đồ”: “…lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta.” – Đi-ô-trép dùng tòa giảng để “nói những lời độc ác” nhằm hạ uy tín, bôi nhọ các thánh đồ để  loại trừ ảnh hưởng của họ. Đi-ô-trép muốn Hội thánh nơi ông đang giảng dạy là “của riêng ông” mà không một thánh đồ, sứ đồ nào được tới đây giảng dạy cả! Tín hữu nào thương mến các thánh đồ, có lòng muốn tiếp rước thì bị ông “tìm cách khai trừ”, đuổi ra khỏi Hội thánh…!

Sứ đồ Giăng đã làm gì?
- Viết thư gửi cho Hội thánh: “Tôi đã VIẾT mấy chữ CHO HỘI THÁNH rồi, nhưng Đi-ô-trép
Vì không thể đến giảng dạy trên Hội thánh được nên sứ đồ Giăng đã VIẾT thư gửi cho Hội thánh, trình bày rõ tội lỗi của “mục sư” Đi-ô-trép. Chính vì Đi-ô-trép có những mưu đồ tội ác, muốn chiếm đoạt Hội thánh làm “cơ nghiệp riêng” nên ông cũng tìm cách loại trừ, không cho các thánh đồ, sứ đồ có mặt trong Hội thánh… Ông tưởng rằng như thế sẽ không ai biết tội lỗi của ông! Bức thư của sứ đồ Giăng đã chỉ ra tội lỗi của “mục sư hội trưởng xác thịt Đi-ô-trép” cho mọi người, mọi thời đại đều biết!
Trong thư gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô viết: Có người thì TỘI LỖI BỊ BÀY TỎ và CHỈ NGƯỜI ĐÓ RA trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.” (I Ti-mô-thê 5: 24)
Vấn đề ai đó bị nêu ra đích danh, công khai tội lỗi mà người đó trong cương vị “tôi tớ Chúa” đã làm (như Đi-ô-trép)… việc này không mới mẻ gì! Từ thời Hội thánh đầu tiên các sứ đồ đã làm.
Sứ đồ Giăng đã viết thư gửi cho các Hội thánh nêu rõ: “Mục sư Hội trưởng Đi-ê-trép” là kẻ tham quyền, độc ác, mưu toan chiếm đoạt Hội thánh, làm những điều ác với các thánh đồ…!
Đi-ô-trép đã bị CHỈ RA với tên tuổi và việc làm cụ thể.

LHS- Chúa nhật 13/3/2016

4 nhận xét:

Người viết ngắn lở viết dài .. nói...

Thái Phước Trường Chờ Chúa Rửa Tội.
Đại diện cho tổng liên hội httlvn.org ông trường và mọi người ấy chờ Chúa rửa tội thôi.
Nếu sắp từng lớp thì giới lảnh đạo CMA họ cho rằng là đầy ơn bậc nhất. Rồi sau đấy mới tới "tư gia" (trưởng lão ngũ tuần báp tít mê nô nay giám lý và ngay cả cơ đốc phục lâm = #) vì khối nào cũng có chức danh mục sư. Giống như cá tôm tép vậy tuy khác nhưng không khác (mục sư #)
Xin lỗi cộng đồng cơ đốc vì chổ nầy hơi bị dài dòng tí xíu.
Vào bài: Giờ nói đến việc Chúa rửa tội thì là như thế nầy:
- Sư nào cũng báp têm nước.
- Thậm chí báp têm thánh linh.
- Chữa bịnh đuổi quỉ ráo trọi. Như vậy ơn càng thêm ơn vậy há chẵng phải họ chỉ còn thiếu cái việc là chờ CHÚA RỮA TỘI họ nữa là đầy đủ sao.
Xin kiếu !
* người viết ngắn lở viết hơi bị dài.

Nặc danh nói...


... TIỂU NHÂN, BỈ ỔI..VÔ LIÊM SỈ!!

nếu thái lưu manh thật sự là gian lận bầu cử??? mà ngồi cái ghế Ht( cho tới giờ).. thì thật sự quá vô liêm sỉ, quá trơ trẽn.. một thằng trơ trẽn như thế mà tự tung tự tác giáo hội....QUẢ THẬT HTTL QUÁ MẤT PHƯỚC...

riêng thái lưu manh( lê văn thiện, lê cao quí) chơi trò tiểu nhân với hạng đáng con cháu..thì mình biết... còn thái lưu manh tiểu nhân thì quá rõ với bà con theo đạo tin lành rồi??

- Khi xưa năm 2003 mình dự đoán nguyễn hữu bình vào TT TLH... bây giờ đúng rồi..
- hôm nay thấy tên đỗ việt hùng..... mình xin dự đoán... nhiệm kì sau...vào UV TLH và sẽ BAY CAO HƠN..

THỜI BUỔI NÀY CHỈ CÓ QUYỀN CON NGƯỜI....HAIZZZZZZ

người tập viết ngăn ngắn nói...

Chịu Đựng Phải Có Sức Bền
Phàm làm mục sư rồi thì ông nào ông nấy phải chứng tỏ mình
- Chịu khổ vì danh Chúa
Cho nên không một ông nào dám hé răng theo Chúa sao mà buồn quá khổ quá chán quá ngã lòng quá.
Tuy nhiên, đó đấy là cái vỏ bọc cho câu nói thái phước trường
Chó sủa mặc chó đường ta thì ta cứ đi .
Vào bài., Tội lỗi của các sư không bút mực nào nói hết nhưbg mặc kia thì bọn họ cho rằng chịu khổ vì danh Chúa. Cái chết ngắt đó đấy là con dân Chúa hội thánh và ngay cả dân ngoại bao giờ tin Chúa rồi còn phải tái sanh nên thánh chưa nói chuyện trở thanh tay đánh lưới đắc lực cho vương quốc Đức Chúa Trời là hơi bị bó tay chấm com ...
* người tập viết ngăn ngắn .
Thứ hai 14/03/2016 - 1H 04PM.

Người Thích Nói Chuyện Tin Lành Cờ MA nói...

Ngày nay cần có tầm nhìn đúng theo Kinh thánh
Ví dụ như chớ tham tiền thì giảng với dạy là như thế đấy nhưng sống thì người nói hơn người nghe chử THAM to chà bá.
Tỉ như Kinh thánh giới răn dạy chớ tham lam thì sao? giảng về tham lam nghe rất là mùi nhưng sống thì khác vừa có chức tổng thư ký thì ông tiếm quyền phó 2 hội trưởng Cố Mục sư Dương Thạnh. Leo lên hội trưởng 2 nhiệm kỳ thì bày ra cái tin lành thành một để tiếp tục ngồi thụ hưởng tới A Tăng kỳ kiếp (mãn đời). không xong tuột xuống phó 1 (2013-2017) vẫn ôm cái chức viện trưởng không giao cho người có trách nhiệm.
Nói thiệt từ nhà riêng tới giáo hội Trường không làm sự sáng hay muối cho giáo hội tí ti nào hết. cái đó mới mới là chuyện đáng nói của phần còn lại tảng băng chìm nghĩm giáo hội nhà thờ Cờ MA từ 2001 đến nay HA HA HA ...
túm lại: nếu ngày nay còn A CAN thì dân Chúa sẽ chạy dài dài trước quân thù của ĐẤNG CHRIST là sa tan là ma quỉ. xưa sau ngày nay y chang làm vậy ... hì hì ..
☆ người thích nói chuyện nhà thờ Cờ MA (PÂLH C&MA).