Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Đôi Điều Về “Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu 2016”


Đôi Điều Về “Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu 2016

LTS: Mục vụ Lời Hằng Sống - mục vụ rao giảng Lời Chúa cùng những chia xẻ của Ms-Tt Huỳnh Thúc Khải - có nhận được một thư mời dự “Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu 2016”…
Xin có đôi điều về đại hội sắp tới này:

Kết quả hình ảnh cho Hội Đồng Phục Hưng Tin lành
(Minh họa)


Nội dung bức thư:
- Kính gởi Mục sư …, và Mục sư … - Tổng hội trưởng của Liên-Đoàn Truyền-Giáo Phúc-Âm.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Mục sư, BCH HT và quý Hội Thánh tham dự Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu 2016 tại Jakarta Indonesia. …
Tôi xin chia sẻ cho Ms biết để cầu nguyện và dự phần trong công việc Đức Chúa Trời đang vận hành.  Đây là sự bày tỏ của Chúa cho tôi:

1. Tháng 4 năm 2015.  Chúng tôi có khoảng 93 người VN gồm các hệ phái khác nhau, 3 miền, gồm cả sắc tộc và các quốc gia khác nhau hiệp một đến Indo để dự hội nghị và nhìn thấy Chúa phục hưng vùng đất này. Sau đó Chúa bày tỏ cho biết: 40 năm trước vào tháng 4 năm 1975 người VN bỏ nước đi vượt biên. Đúng tháng Tư 40 năm sau.  93 người tượng trưng cho 93 triệu người VN trên thế giới đến Indo tìm kiếm Chúa để Ngài phục hưng VN.  40 là con số chu kỳ, là một thế hệ chết trong đồng vắng. Thế hệ trước đã qua, năm nay là năm thứ 41 bước vào đất hứa.
2.  Ngày 2 tháng 9 năm 2015, kỷ niệm lần thứ 70 Quốc Khánh VN. 70 là số 1 đời người mà Chúa ấn định, dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày 70 năm.  Năm 71 họ trở về nước thiết lập lại thành Giê-ru-sa-lem xây đền thờ. Năm nay là năm thứ 71.
3.  Năm nay theo lịch Do Thái là năm Hân Hỉ.  Mỗi người chỉ có 1 lần trong đời. Năm xóa nợ, phục hồi tài sản và năm người tù và nô lệ được thả tự do. Năm khởi đầu cho cho người Việt Nam được thoát khỏi xiềng xích Sa-tan. Năm đánh dấu phục hưng đến. Năm nay là cơ hội cho Việt nam.
4. 40 năm trước chiến tranh đã xảy ra, nhiều người chết gia đình ly tán. 40 năm sau chúng ta lần nữa có thể đối diện chiến tranh với Trung Quốc và nội chiến có thể xảy ra. Nếu Hội Thánh Chúa không chổi dậy chiếu sáng (Ê-sai 60) thì lịch sử có thể tái diễn và sẽ khốc liệt hơn nhiều.  Những thanh niên đầy tiềm năng của HT, đáng lẽ trở thành những Giô-suê chiếm xứ, thì có thể sẽ bị động viên khó giữ tính mạng. HT sẽ kiệt quệ nhân lực...  Hiện tại Hội Thánh Chúa đang ở thời kỳ như Hoàng Hậu Ê-xơ-tê... ma quỷ đang hủy diệt giới trẻ... và muốn hủy diệt những Giô-suê và Ca-lép của chúng ta. Nếu hội thánh chúng ta không đứng dậy lúc này những biến động đã xảy ra trên thế giới, cũng có thể sẽ xảy ra trên đất nước của mình. Lúc đó cầu nguyện thì cũng đã trể rồi, vì chúng ta không biết thì giờ Chúa thăm viếng mình.
5. Chỉ khi nào tất cả các HT Việt Nam chúng ta công  bố là 1 trong thân thể Đấng Christ và Chúa Giê-su là đầu của HT Việt Nam thì khi đó chúng ta sẽ giày đạp Sa-tan. Và từ nơi sự hiệp một sống hòa thuận Chúa sẽ đổ dầu ban phước và chữa lành đất Thi thiên 133.  Do đó HĐPHTC kỳ này là thời điểm lịch sử cho Việt Nam.

Tóm lại chúng ta đang đứng vào năm thứ 41, 71 và là năm Hân hỉ.  Tất cả những điều trên đều mang hình bóng tiên tri cho Việt Nam. Do đó chúng tôi kêu gọi sự hiệp một tìm kiếm Chúa cho sự phục hưng.  Chúng tôi ước ao có đại diện những người ở 63 tỉnh thành Việt Nam, Đại diện các hệ phái, các sắc tộc, và các quốc gia ở hải ngoại đến Indonesia để hiệp một cầu nguyện và tham dự Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu xin Chúa phục hưng Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt muốn có nhiều giới trẻ đi dự vì đây là thế hệ nối tiếp. Chúng ta sẽ đặc tay chuyển giao như Môi-se cho Giô-suê để Thần Chúa trên Môi-se đến trên Giô-suê, để chúng chiếm đất hứa. Chúng ta rất cần sự hiệp một của các hệ phái và các thế hệ. Năm nay sẽ là năm bức phá cho thế hệ nối tiếp.

Do đó chúng tôi rất mong quý Mục sư và hội thánh đến tham dự Hội Đồng Phục Hưng. Sự hiện diện của quý vị sẽ đại diện HT người Việt ở NZ  kêu cầu Chúa phục hưng vùng đất NZ.
Chúa ban ơn phước lớn trên quý Ms, gia đình và giáo hội,
Thay mặt BTC HĐPHTC
Điều Họp Viên
Mục sư Trương Hoài Phong
+61402859785
_______________

 _________

1. Đức Chúa Trời đang vận hành và sự bày tỏ của Chúa:
Tôi xin chia sẻ cho Ms biết để cầu nguyện và dự phần trong công việc Đức Chúa Trời đang vận hành.  Đây là sự bày tỏ của Chúa cho tôi
- Tác giả bức thư khẳng định đây là “sự vận hành của Đức Chúa Trời” và là “sự bày tỏ của Chúa”. Nếu quả thật Đức Chúa Trời đang vận hành và bày tỏ… thì Ngài cũng bày tỏ cho nhiều người để họ sẽ cùng “khứng” và “hiệp lòng”…! Nếu Chúa bày tỏ cho Ma-ri thì Ngài cũng bày tỏ cho Giô-sép để “hoàn thành ý muốn Ngài”! (Ma-thi-ơ 2) Lối khẳng định “một chiều” rằng Chúa đang vận hành thế này, thế nọ… thì không chắc chắn lắm!

2. Đến In-đô tìm kiếm Chúa cho sự phục hưng Hội thánh VN:
Trích thư: “Tháng 4 năm 2015. Chúng tôi có khoảng 93 người VN gồm các hệ phái khác nhau, 3 miền, gồm cả sắc tộc và các quốc gia khác nhau hiệp một đến Indo để dự hội nghị và nhìn thấy Chúa phục hưng vùng đất này. Sau đó Chúa bày tỏ cho biết: 40 năm trước vào tháng 4 năm 1975 người VN bỏ nước đi vượt biên. Đúng tháng Tư 40 năm sau.  93 người tượng trưng cho 93 triệu người VN trên thế giới đến Indo tìm kiếm Chúa để Ngài phục hưng VN.  40 là con số chu kỳ, là một thế hệ chết trong đồng vắng. Thế hệ trước đã qua, năm nay là năm thứ 41 bước vào đất hứa.
- Tại sao tìm kiếm Chúa cho sự phục hưng VN mà phải đến In-đô? Nếu như năm nay (2016) là “năm Hân hỉ” đối với người hoặc Hội thánh VN thì tại sao điều đó không bắt đầu mở ra ở VN (ít ra là có thể tổ chức đại hội, họp mặt được) mà phải tổ chức, gặp mặt ở In-đô? Nếu khởi đầu là năm Hân hỉ thì sao không thấy dấu hiệu gì “mới” (“Hân hỉ”= vui mừng) xảy ra ở VN mà phải tập trung ở In-đô là một đất nước rất xa VN?
- Con số 93 người đó giả sử có thật sự là đại diện cho 93 triệu dân VN và nếu Chúa có phục hưng HT-VN thì cũng chỉ một số nào được cứu, chứ không bao giờ có chuyện “cả dân tộc VN” được cứu! “Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và…” (I Ti-mô-thê 2: 4) nhưng không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ được cứu! Chúa muốn mà Ngài “không làm được” thì chúng ta là ai mà… “hoang tưởng” thế!
- “93 người tượng trưng cho 93 triệu người VN trên thế giới đến Indo tìm kiếm Chúa để Ngài phục hưng VN” và đây là điều mà tác giả bức thư khẳng định là “Chúa bày tỏ”…! Sự “bày tỏ” này có đáng tin không…?

3. Chúa ấn định đời người là 70 năm?
Trích thư: “Ngày 2 tháng 9 năm 2015, kỷ niệm lần thứ 70 Quốc Khánh VN. 70 là số 1 đời người mà Chúa ấn định, dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày 70 năm. Năm 71 họ trở về nước thiết lập lại thành Giê-ru-sa-lem xây đền thờ. Năm nay là năm thứ 71.
Chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng Chúa ấn định “đời người là 70 năm”?
Tuổi tác chúng tôi đến được 70, nếu khỏe mạnh thì 80…” (Thi thiên 90) – Chúa không ấn định tuyệt đối “đời người là 70”! Môi-se là tác giả Thi thiên 90 cũng sống đến 120 tuổi!

4. Năm nay – 2016 – đánh dấu phục hưng?
Trích thư: “Năm nay theo lịch Do Thái là năm Hân Hỉ.  Mỗi người chỉ có 1 lần trong đời. Năm xóa nợ, phục hồi tài sản và năm người tù và nô lệ được thả tự do. Năm khởi đầu cho cho người Việt Nam được thoát khỏi xiềng xích Sa-tan. Năm đánh dấu phục hưng đến. Năm nay là cơ hội cho Việt nam.
- Nếu Chúa có phục hưng thật thì cũng một số người VN được cứu (không có chuyện 100%) và những ai được cứu thì thoát khỏi xiềng xích Sa-tan… Trên thế giới không có dân tộc nào thoát khỏi xiềng xích Sa-tan trừ khi dân số quốc gia đó Cơ-đốc giáo chiếm đa số thì ảnh hưởng của Sa-tan ít hơn! - I Giăng 5: 19 chép “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn CẢ THẾ GIAN đều phục dưới quyền ma quỉ.
Có chắc là năm 2016 “đánh dấu sự phục hưng VN” không?

5. Đại diện và đặt tay:
Trích thư: “Chúng tôi ước ao có đại diện những người ở 63 tỉnh thành Việt Nam, Đại diện các hệ phái, các sắc tộc, và các quốc gia ở hải ngoại đến Indonesia để hiệp một cầu nguyện và tham dự Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu xin Chúa phục hưng Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt muốn có nhiều giới trẻ đi dự vì đây là thế hệ nối tiếp. Chúng ta sẽ đặc tay chuyển giao như Môi-se cho Giô-suê để Thần Chúa trên Môi-se đến trên Giô-suê, để chúng chiếm đất hứa. (??) Chúng ta rất cần sự hiệp một của các hệ phái và các thế hệ. Năm nay sẽ là năm bức phá cho thế hệ nối tiếp. (??)
a/ Đại diện: Trước đây trong một đại hội Tin lành tổ chức ở Cam-pu-chia, có một người cũng đứng lên xưng là “mục sư” và xin “đại diện cho anh em miền Bắc xin lỗi người miền Nam” (anh này ở Thanh hóa- miền Trung)… Cứ tưởng như đây là một hành động tốt đẹp… (đại diện miền Bắc xin lỗi miền Nam) Tuy nhiên, đây chỉ là một cách anh “hợp thức hóa danh xưng mục sư của anh” trước một đại hội. Vì anh thực chất là một “kẻ nằm vùng” được cài cắm vào trong một nhóm tư gia, do “mục sư Nguyễn Ngọc H” ở Gò vấp “tấn phong mục sư”… Anh này nói kinh thánh theo kiểu nói của một “con vẹt”…! Vấn đề anh là ai? Có được cộng đồng “ủy nhiệm” không, mà đứng trước một đại hội xưng là “đại diện”!? Có phải hể ai có mặt ở đại hội là có quyền “đại diện” cho bao nhiêu người không có mặt ở đại hội? Có rất nhiều mục sư, trước đây, có cơ hội ra nước ngoài là tuyên bố mình “đại diện cho anh em ở VN” để xin tiền, vận động tài chánh… Khi đem tiền về thì “anh em chẳng ai hưởng được gì”, chỉ thấy những mục sư đó mua đất, mua nhà, tậu tài sản cho bản thân!
- Lưu ý những ai tổ chức đại hội: Cẩn thận với hai từ “đại diện” nhé!

b/ Đặt tay: “Chúng ta sẽ đặc tay chuyển giao như Môi-se cho Giô-suê để Thần Chúa trên Môi-se đến trên Giô-suê, để chúng chiếm đất hứa. Chúng ta rất cần sự hiệp một của các hệ phái và các thế hệ. Năm nay sẽ là năm bức phá cho thế hệ nối tiếp.– Chữ “chúng ta” chỉ về những ai? Kinh thánh có chép “Chớ vội vàng đặt tay trên ai…” (I Ti-mô-thê 5: 22) Chữ “chúng ta” đôi khi bao hàm một đám “hùm bà lằng quan điểm thuộc linh” (nồi cám lợn các “quan điểm thần học”) có mặt ở đại hội… rồi hè nhau “nhân danh Chúa- chộ tay lên đầu một số người có mặt” - không loại trừ những người này là “dân nằm vùng của chế độ Vô thần, được cài cắm vào trong các nhóm Tin lành” ở VN để “làm nhiệm vụ…” từ trước… đi qua dự đại hội! (Như trước đây có một nhóm “mặc áo đỏ… phất cờ đỏ sao vàng” trên đại hội Tin lành ở In-đô) Thế rồi, vô tình những người này dùng hình ảnh mà họ được “đặt tay” tại đại hội… đem đi khoe khắp nơi trong nước và nước ngoài rằng họ được “tấn phong mục sư, được ủy nhiệm” ở đại hội này nọ… để đánh lừa con cái Chúa rằng họ là “mục sư thứ thiệt”! v.v… và v.v… (như anh chàng “mục sư nằm vùng” được “mục sư Nguyễn Ngọc H. ở Gò vấp tấn phong” đã tuyên bố “đại diện” cho người Bắc ở đại hội tại Cam-pu-chia trước đây…)

6. Mục sư VN “đại diện cho New Zealand”?
Do đó chúng tôi rất mong quý Mục sư và hội thánh đến tham dự Hội Đồng Phục Hưng. Sự hiện diện của quý vị sẽ đại diện HT người Việt ở NZ  kêu cầu Chúa phục hưng vùng đất NZ.)
Thư mời thì gửi cho hai mục sư ở VN, nhưng kêu gọi hai mục sư này làm “đại diện cho người Việt ở NZ” là… nghĩa làm sao?
Tóm lại:
Sứ đồ Phao-lô viết: “…Hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi THẦN CẢM GIẢ MẠO, hoặc bởi lời nói hay là bởi BỨC THƠ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 2)
Có lòng mong muốn Phục hưng Hội thánh là điều tốt. Và nếu như đây là một cơ hội để anh em có dịp gặp nhau, thông công… cũng là điều vui…! Tuy nhiên, đừng vì động cơ, mục đích nào đó mà “cường điệu vấn đề, cổ động thái quá”, “thiêng liêng hóa vấn đề” như kiểu “Chúa phán, Chúa bày tỏ”… Hoặc như “Đức Chúa Trời đang vận hành.  Đây là sự bày tỏ của Chúa cho tôi:…” là điều không nên! Nếu không muốn nói đó là “thần cảm giả mạo”! (Nhân danh Chúa mà lừa phỉnh anh em)

LHS- 12/3/2016

1 nhận xét:

DỦ THIÊN THANH Phúc Âm Đường Nguyễn Trải hcm City nói...

Ngày nay chuyện làm ăn bớt sôi động lắm rồi .. tại sao ?
Vì đổ bể tùm lum tà la từa lưa rồi sao mần ăn được nữa.
Thử hỏi tu hành cái kiểu gì mà năm sao cao hơn năm trước. Anh hơn tui thì tui cũng phải kiếm mánh chạy mánh hơn anh mới được.
Anh có con du học nước ngoài thì tui cũng cho con du học nước ngoài.
Thế là cái bẩy satan giăng lối các sư dính ráo trọi. Chạy chọt được thì cho rằng là
- Chúa ban phước cảm tạ Chúa
Những tưởng Chúa không biết, người nào hay. Té ra mọi việc được giảng ra trên mái nhà trên chảo trên thế giới biết sạch sành xanh.
Người viết rất buồn cười., các sư hàng 5 sao như Tứ Trường Nhẫn Quý lê cao Mai trần truồng đi giảng hải ngoại (chạy sô) tưởng không ai biết cái ruột của "lợi ích nhóm". Thế là nổ vẫn nổ banh nhà lồng chợ bến thành sè gòng ..... thật là trớ trêu trơ trẻn cái chuyện vải thưa che mắt CHÚA !!
Câu chuyện ngày thứ bảy xin tạm dừng hẹn gặp lai lầm sau .
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyễn trải hcm City.