Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Vì Sao Chúa “Cất Phần Sự Sáng” Trên Ms TM?


Vì Sao Chúa “Cất Phần Sự Sáng” Trên Ms TM?

Mới đây, có một mục sư ở Mỹ về thăm gia đình… Trong lúc hàn huyên cùng một mục sư khác, cùng là anh em hầu việc Chúa chung nhau trước đây… Vị mục sư ở Mỹ về nói: Xét về mặt thần học, ông Mai thua kém Khải nhiều! (Vị mục sư này so sánh giữa mục sư Trần Mai và tiên tri Huỳnh Thúc Khải) Trong lúc hàn huyên, các mục sư nói chuyện với nhau như những người anh em.
Hai vị mục sư hàn huyên với nhau và vị mục sư ở VN thông công với HTK như vậy.
Vấn đề ở đây không phải là sự so sánh theo kiểu “Sau-lơ giết hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn…” mà là… Câu nói của vị mục sư kia có phần nào đem đến niềm an ủi cho chức vụ của… tiên tri! Ít ra cũng có người nhận định được mức độ, khả năng, ơn tứ Chúa ban cho… tiên tri… chứ không chỉ hoàn toàn xem thường và phủ nhận như một số người!
(Ms Trần Mai)

Mục sư Trần Mai, thần học của ông chuẩn tới cỡ nào?
Thật ra, với cách nói năng “hùng biện” trên bục giảng của Ms TM dễ làm người ta lầm tưởng ông là người uyên bác… nhưng nó có lẽ cũng không hơn với cách của mấy anh chàng “sơn đông mãi võ” là mấy! Bọn sơn đông mãi võ la ó, thuyết giảng, đánh trống, khua chiêng cho rầm rộ… mục đích là để TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI, bán thuốc “dõm” để kiếm tiền! Mục sư TM với cái “Liên đoàn Truyền Giáo” cũng chỉ là một “gánh Sơn đông mãi võ Tin lành” mà thôi! (la ó rùm beng để TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI) Từ ngày “gánh hát của ông bị lật kèo” bởi LMĐ tới nay, ông có còn “truyền giáo” nữa không?
- Thần học của Ms TM có chuẩn không?
Xin thưa: Không!
(Bản thân Thần học viện Nha trang trước đây không có một nền thần học nào cả!)
Trong một bài mới đây nhất (Chúa nhật 14/2/2016) Ms TM giảng như thế này: “Chúa không cất Hội thánh lên, Ngài chỉ cất Cơ-đốc-nhân tức những người trông đợi Chúa lên mà thôi!”… Ông nhấn mạnh là “Chúa không cất Hội thánh lên, vì Kinh thánh không chỗ nào nói như vậy! Chỉ cất Cơ-đốc-nhân lên… mà thôi!” (Quý vị có thể xem, nghe phần bài giảng của Ms TM trong đường link sau đây TƯƠNG LAI CHÂU ÂU | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM))
Vấn đề đặt ra: Hội thánh với Cơ-đốc-nhân là… mấy!?
Hội thánh do chính Chúa thiết lập mà Chúa không cất lên thì Chúa cất ai? (Ma-thi-ơ 16: 18) Cơ-đốc-nhân là danh người ngoại dùng gọi những người tin vào Đấng Christ kể từ thời Hội thánh An-ti-ốt. (Công vụ. 11: 26) Có thể nói Hội thánh đẻ ra danh xưng “Cơ-đốc-nhân” chứ không phải danh xưng Cơ-đốc-nhân có trước Hội thánh. Tập thể những người tin vào Đấng Christ (Cơ-đốc-nhân) là Hội thánh của Chúa. Đây là điều quá đơn giản mà thiết tưởng một người tin Chúa vài năm có thể hiểu và giải thích không sai. Hơn nữa, trong Khải huyền, sự mặc khải của Chúa về Tiệc Cưới Chiên Con: vợ mới, cô dâu của Chàng rễ Đấng Christ là ai, nếu không phải là Hội thánh? Tiệc cưới mà chàng rễ không rước Cô Dâu, tức cất Hội thánh lên… thì rước ai? (không lẽ trong tiệc cưới, chàng rễ rước mấy cô đào, tiếp viên trong nhà nghỉ, khách sạn… mà không rước cô dâu…?) Cô Dâu của Đấng Christ trong Tiệc cưới Chiên con là ai, nếu không phải là Hội thánh? (Khải huyền 21: 9) – Bài giảng của Ms TM còn lưu trên Youtube, không ai nói thêm cho ông đâu!
Một việc rất đơn giản như vậy nhưng mục sư TM đã “uyên thuyên trên bục giảng” rồi tuyên bố kinh thánh nói thế này, thế nọ… (ông hỏi Hội thánh ngồi dưới có “A-men” không, hình như không thấy ai a-men cả! Cảm ơn Chúa, Hội thánh còn “sáng” hơn ông!)

“Mặt trời đã lặn trên các tiên tri… đó”!
Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy; các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ.” (Mi-chê 3: 6)
Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (Ê-sai 8: 20)
Có thể nói sự giảng dạy của Ms TM gần đây nó đầy sự “tối tăm và mâu thuẫn”, vì sao?
Hai câu Kinh thánh vừa trích dẫn trên đây cho thấy: Đức Chúa Trời sẽ “cất đi sự sáng” hoặc sẽ chấm dứt sự soi sáng trên những tiên tri (tôi tớ) nào không bước theo sự ngay thẳng. Dân sự không bước theo “luật pháp và lời chứng” cũng sẽ bị cất đi “rạng đông”…! Tức là một thời kỳ họ phải bước đi trong sự tối tăm, quờ quạng… mặc dù họ xưng mình là “con cái của sự sáng”!
Vì sao Chúa “cất phần sự sáng” trên Ms TM?
Đầy tớ nào có tội mà không ăn năn, nhưng cứ bước đi trong sự lươn lẹo, quanh co như con rắn… sẽ bị Chúa cất đi sự sáng! Họ sẽ bước đi trong sự tối tăm mà cứ tưởng mình “ở trong sự sáng”!

Ms TM có những tội gì để Chúa phải “cất đi phần sự sáng”…?
Ms TM có… nhiều lắm! Nhưnglừa phỉnh cộng đồng” và “lừa gạt tiên tri” là hai tội rõ ràng nhất của Ms TM.
a/ Lừa phỉnh cộng đồng: Được đào tạo từ Thần học viện Nha trang và được phục vụ trong giáo hội Phước âm Liên hiệp VN (CMA) một thời gian, Ms TM hiểu rất rõ… Các mục sư lãnh đạo của CMA đa số là những thành phần “tranh thủ, tham lợi, phạm tội…” nhưng khéo che đậy và “trèo rào”…! Họ cũng được bạn đồng lao và con cái Chúa “làm thinh”, nên họ được sống trong sự tôn trọng như những “ông thánh” mặc dù họ “phạm tội từa lưa”…! Do đó, khi cơ hội đến (phong trào Hội thánh tư gia trước đây) Ms TM đã tranh thủ lập tổ chức để… “gom tiền”…! (Không những ông mà Ms Đinh Thiên Tứ cũng y như vậy, cũng ra từ thần học viện Nha trang và giáo hội CMA, họ đều một cách như nhau). Lập ra “Liên đoàn Truyền giáo” nhưng thực chất có “truyền” không? Ông có mấy đoàn mà gọi là “Liên đoàn”? … (Chủ yếu dùng tiền người ta dâng hiến để đi gom tín đồ có sẵn…)
b/ Lừa gạt tiên tri: Chính miệng Ms TM nhiều lần tuyên bố trân trọng trước Hội thánh của ông (quản nhiệm) cùng nhiều mục sư, nhân sự lãnh đạo trong tổ chức LĐTG của ông trên cả nước trong những lần ông tụ họp họ về, rằng: “Ms Huỳnh Thúc Khải là tiên tri của Đức Chúa Trời được Chúa dấy lên trong thời đại chúng ta”… Nhưng khi Ms TM cảm thấy “tiên tri HTK đã hết giá trị lợi dụng” với ông rồi thì ông “trở mặt, mạt sát, chà đạp tiên tri HTK…” trong một số bài giảng của ông!
- “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.” (Ê-sai 54: 17)
- “Sự dữ sẽ giết kẻ ác;
Những kẻ ghét người công bình sẽ bị ĐỊNH TỘI
.” (Thi thiên 34: 21)
- Ai tiếp tiên tri, tôn trọng tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ lãnh phần thưởng của một tiên tri… (Ma-thi-ơ 10: 41)
- Ai chống lại tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ bị định tội! - Những tên “mục sư nằm vùng”, “mục sư trở mặt” với tiên tri - Nguyễn Hồng ‘Quăng’ – những người (ở trong chức vụ) có hành động và lời nói chống lại tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ lãnh hậu quả, sự đoán phạt nặng nề hơn… - mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ.” (Mi-chê 3: 6)
Vị mục sư ở Mỹ về VN nói với một người bạn mục sư của ông: Xét về mặt thần học, ông Mai thua kém Khải nhiều! (Vị mục sư này so sánh giữa mục sư Trần Mai và tiên tri Huỳnh Thúc Khải)
Vấn đề không phải là “kém”, mà là vì “Đức Chúa Trời đã cất đi sự sáng trên chức vụ của Ms TM, vì ông đã chống lại người mà ông từng gọi là tiên tri của Đức Chúa Trời”!   
Không những Ms TM thôi đâu mà Nguyễn Hồng ‘Quăng’ (‘Quang Xạo’ Mennonite) và nhiều người khác nữa… Những ai là mục sư, từng ở trong chức vụ ‘thánh’ nhưng có lời nói và thái độ, hành động chống lại tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ lần lược lãnh hậu quả - mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ” (Mi-chê 3: 6) nếu họ KHÔNG ĂN NĂN!

LHS- 8/3/2016

0 nhận xét: