Tin Tổ Chức Mennonite…
BÁN NẾP GIỐNG Mà Ăn!
- Từ một người học hành chẳng
là bao, không biết là tin Chúa khi nào… từng trải Cơ-đốc-nhân không có… ai làm
báp-tem… học Kinh thánh ở dâu, với ai… (??) nhưng khi vào chổ Mennonite của NHQ
thì “hóa rồng” (thành Long) – Nguyễn Thành Long trở thành “mục sư Nguyễn Công
Chính”… qua cái “lò tuốt” Mennonite “Nguyễn H Q vừa huấn luyện
chống cộng, vừa bán người chống cộng.
(Logo giáo hội Mennonite) |
“Tôi không cần biết ông Chính (Nguyễn
Công Chính – NCC) làm gì ở đâu, nhưng tôi biết rất rõ, Nguyễn H Q vừa huấn luyện chống cộng, vừa bán người chống cộng, ví
dụ một con người bình thường không có giá trị, Quang làm cho bóng lên, rồi bán
cho an ninh Việt Nam!, để được yên thân kêu gào tiền gạo, tôi biết rõ ông Chính
trước là Cong an, ...
Mục sư ở Bảo lộc” (Comment 14:09 Ngày 02 tháng 04 năm 2016)
Mục sư ở Bảo lộc” (Comment 14:09 Ngày 02 tháng 04 năm 2016)
(Bị tòa xử hay là "khổ nhục kế"? - "Mục sư" Nguyễn Công Chính) |
***
-
Một người
bình thường không có giá trị, NHQ làm cho “bóng” lên rồi BÁN cho an ninh VN…
Đây là một câu nhận định từ một người từng cọng tác với “mục sư
Nguyễn Hồng Q”…! (NHQ)
Nguyễn Công Chính vốn là một bộ đội (sĩ quan) bị tước quân tịch và
có lẽ cũng được đào tạo trong ngành CA… (Theo một số anh em sống ở Bảo lộc- Lân
đồng và Tây nguyên) Từ một người học hành chẳng là bao, không biết là tin Chúa
khi nào… từng trải Cơ-đốc-nhân không có… ai làm báp-tem… học Kinh thánh ở dâu,
với ai… (??) nhưng khi vào chổ Mennonite của NHQ thì “hóa rồng” (thành Long) –
Nguyễn Thành Long trở thành “mục sư Nguyễn Công Chính”… qua cái “lò tuốt” Mennonite
và được thế giới biết đến như một “mục sư can đảm đối đầu vối nhà nước CS”
(theo kiểu của NHQ). Sau khi được “đánh bóng, được gắn nhãn mác” chổ NHQ, NCC
trở về Tây nguyên- vùng Tin lành đang phát triển mạnh - để trở thành “mục sư Hội
trưởng, chủ tịch hiệp hội Tin lành sắc tộc Tây nguyên”… Tiếp đến là “tù đày khổ
ải vì chống nhà nước, chính quyền”…! (sự thật NCC và gia đình sống như đại gia-
thông tin từ những anh em con cái Chúa ở Gia lai) Biết rõ NHQ là tên láo cá, có
công nghệ “tuốt người” từ chỗ không ra gì thành “mục sư chống cộng” để tạo tiếng
vang cho Mennonite – một tổ chức bình phong cho NHQ… - phía ANVN cũng ‘tương kế
tựu kế’, cho người vào cho NHQ “tuốt”, sau khi “tuốt” xong, họ sẽ “tiếp tục
công đoạn còn lại” để tạo cho NCC một võ bọc hoàn hão (?) về một “mục sư tin
lành chống cộng” bằng hình thức khổ nhục kế… (??) sau đó sẽ “đẩy ra nước ngoài”
theo diện “tống khứ” giống như Điếu Cày, Cù H Hà Vũ…! (NCC từ đầu đến chân
không phải là Cơ-đốc-nhân thật. Không một người nào mới tin Chúa, mới làm mục
sư mà đi phỉnh dụ thiếu nữ tín đồ để thỏa mãn tình dục… Trường hợp của Trần Mai
là “sa đọa vì quá nhiều tiền” và là tiền bất chính…)
Người thứ hai được NHQ “tuốt” đó là “mục sư Nguyễn Thành Nh” (NTN
- con rễ “mục sư Thân Văn Tr”). NTN vốn là một thanh niên trẻ có lòng nhiệt
thành cho Chúa… Tuy nhiên, NTN đã bị NHQ sử dụng như một con rối mà không biết!
Sau khi được “tuốt” lên khá hoàn hão… NHQ “đẩy” NTN đi ra nước ngoài dưới danh
nghĩa là “mục sư Mennonite” để tạo tiếng vang, thanh thế cho tổ chức Mennonite …
NTN ra đi để lại cho NHQ “nhà trẻ và cơ sở” ở Mỹ phước… (NHQ hưởng miếng, còn
NTN chỉ được tiếng)
("Mục sư" Nguyễn Thành Nhân) |
NCC và NTN là hai trường hợp điển hình, là “sản phẩm do công nghệ
tuốt người” qua cái lò Mennonite mà NHQ là tay “chủ hãng đánh bóng người để BÁN”…
Những ai mà NHQ không lợi dụng được (như trường hợp tiên tri HTK) sẽ
bị NHQ “trở mặt”, tìm cách “vùi họ xuống hầm tai vạ” bằng cách có thể “bắt tay
với ANVN” để “bán đứng người đó”!... Hoặc sẽ lấy danh nghĩa “mục sư chống cộng,
nhà đấu tranh dân chủ, người giảng tin lành nhưng ghét chế độ…” để chụp cho người
đó cái mũ “người của an ninh CS” như NHQ từng tuyên bố “mục sư Trương Thị L, vợ
mục sư Trần M. là người của ANCS” v.v…
Mặc dầu hiện nay Mennonite của NHQ đã chuyển giao cho một người
khác lãnh đạo (có thể là trên danh nghĩa) nhưng nếu ai còn tin vào cái tổ chức
này thì chuẩn bị “BÁN NẾP GIỐNG” mà ăn!
LHS-
4/4/2016
8 nhận xét:
Ngày Nay Tuyệt Đại Đa Số Mục Sư Là
CÓ HỌC HAY KHÔNG CÓ HỌC?
"Nguyễn Công chính không phải là Cơ-đốc nhân thật. (tin Chúa ở đâu, ai báp-tem...) nhưng lại đi vào nội bộ các giáo hội xưng mình là nhân sự... bỏ nhóm này qua nhóm kia... nhưng lại làm những điều vô đạo (hiếp phụ nữ) để làm cho đạo bị tai tiếng... (nhất là tình hình Tin lành Tây nguyên đang mạnh, NCC xưng mình là Chủ tịch Hiệp hội Tin alnh2 Tây nguyên) những trường hợp tương tự không phải là cá nhân tự phát, mà là có "tổ chức chỉ đạo"... có huấn luyện, đào tạo, cơ chế lương đầy đủ... như một tình báo viên...! Họ tương kế tựu kế phỉnh gạt cả những người chống cộng trong tin lành."
Học như kiểu của viện thần kinh bát nháo (httlvn.org) thì cũng là học. Nhưng có hơn thần học viện ngày xưa hay không?
Khóa 1. Khóa 2 ra viện thần kinh xây 2 cái nhà thờ một tại Bạc liêu và 2 tại Song phú Ba càng Vĩnh long. Sau khi xây cũng làm lễ DÂNG CHÚA CÁI CỦA NỢ.
Hai ông thuyên chuyển vì ĐỔ BỂ TÙM LUM.
Thôi Thì mục sư với MỰC SƯ thằng nào nhờ vào giáo hội kiếm ăn được nhớ chia cho hội đồng quản trị sẽ TAI QUA NẠN KHỎI.
* Cụ Phan Do Dự Bạc Liêu Minh Hải Cà Mâu.
Mục sư D - Bảo lộc có đôi lời cùng anh em Mennonite...
- Người CS không dễ gì tin Nguyễn Hồng Q nhưng khổ nổi Q chỉ đạo làm, rồi Q bán đứng (anh em)… ví dụ như một đầu nậu bán he-ro-in muốn mình tồn tại thì bán mối của mình, chỉ điểm… Bắt nhiều mục sư Quang có lợi rất nhiều, với CS tỏ ra người trung tín lấy lòng, khoác lác, được bên an ninh bảo vệ, như bên Mỹ Phước, Quang được bảo vệ…
Còn bên nước ngoài thì hô hào hội thánh Men là một hội thánh chống cộng tuyệt đối, để được yểm trợ tiền. Sau cuộc nổi loạn, tay Nguyễn H Quang kiếm khá nhiều tiền. Nói thật Q trước đây chả có gì sau khi tách ra với Trần Mai, con cái Chúa góp vào, nước ngoài yểm trợ, làm lên tại quận 2. Cứ mỗi lần bị đập phá sơ sài nhưng Q lại nhận tiền, khuyếch trương lên, trước đây Mennonite rất có nhiều con cái, tôi tớ Chúa vừa trí thức vừa đạo đức, vừa tin Chúa tuyệt đối, sau nầy chỉ còn nhũng người ngu làm theo mệnh lệnh của Quang, vì họ biết rõ không nghe Quang là đi tù, làm theo Quang cũng vào tù, giả ngu theo Quang là yên thân… Mục sư Nhiên cho cô Hồng mảnh đất Q cũng lấy ngang, tôi ra tù gặp khó khăn, mục sư Nhiên giúp cho ít tiền sửa lại cơ sở vật chất, nơi thờ phượng, tiền về rồi, nhưng ông T thì nói chương trình đó là của ông T cầu nguyện, tôi nói thẳng thầy thật láo lếu, chính tôi Mail cho Ms Nhiên, ông T đổ cho bà Q (Dung) tôi điện thoại cho mục sư Nhiên, Ms Nhiên bảo chúng nó Dung- T ói ra… Từ lúc Nguyễn H Q, mở cuộc họp tại Hóc môn tôi vừa thất vọng vừa khinh khi bọn họ, nói thật con người của tôi cố tình cầu nguyện xin Chúa xoay chuyển Q, nhưng bản chất Q không phải là người của Chúa tôi bó tay. Bản thân tôi hết lòng hết sức hết linh hồn xây dựng bảo vệ hội thánh gần 15 năm mà không phát triển gì hết, lùi lại, bại hoại, nói thật tôi và Trương Trí Hiền không cứu Q về tội danh khác thì nay Quang vẫn còn ngồi tù, tôi không muốn lật lại hồ sơ, mọi việc vẫn còn đó, tôi rất nể mục sư Nhiên là con người được ơn của Chúa… Tôi cũng có đôi lời với các mục sư nên khép lại việc của Q, mọi việc theo ý Cha chúng ta, tôi đang yêu cầu bầu lại hội đồng QN, xong bàn giao cơ sơ vật chất, là xong mọi sự…
Mục sư Bảo lộc
Ngày Nay Ma Quỉ Không Cần Chiến Trận Vì .....
Các lãnh đạo họ tự TRÓI TAY rồi sau đó BÁN LINH HỒN mình và anh em mình cho ma quỉ ráo trọi.
Chiến trận mà ma quỉ dùng đó chính là "TIỀN" vì đó chính đấy là Timôthê đã đề cập trước đây gần 2.000 năm.
THAM TIỀN, THAM DỤC, BỘI ĐẠO ...
Mà các lãnh đạo dính ráo trọi. Vậy phải làm sao? Hỏi tức là trả lời. Có thằng mục sư nào chịu:
MÓC CÁI GÌ TRONG TÚI RA TRONG TỦ (KÉT) RA NHƯ XA CHÊ HÔN NÀZ ???
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north vietnamese.
CƠ SỞ CÓ KHÔNG?
Theo mục sư D, thì Giáo hội Mennonite (chỗ Ms. Q)có cơ sở. Vậy, mục sư D ơi! cơ sở đó là gì, gồm những gì?Hiện nay, theo bà mục sư Nguyễn Thị Hồng cho biết, khi bàn giao công việc giáo hội Men lại cho ban điều hành tạm thời (lâm thời)hoàn toàn không có gì. Tất cả những cơ sở như: Quận 2, trong ruộng, quận 12, Bến Cát,...điêu là tài sản của ông Q hết.
Tuy rằng trong đó có những khỏan tài chánh được gởi về dâng vào quỹ Giáo hội, ông Q đã sử dụng không hoàn trả. Điển hình gần đây nhất cơ sở tại Bến Cát có phần tiền chung của giáo Hội; nhưng sau khi bán xong, ông Q không hề hoán trả "im lặng" cách lịch sự. Mặc dù giáo hội đang rất cần tài chánh để hoạt động. Vậy, làm gì có cơ sở nào của giáo hội đâu mà bàn giao?
NHÂN ĐẠI GIA.
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là... Quang!
Quý vị không vật nổi Q vì Quý vị không nắm rỏ chắc về cơ so vật chất, tôi có đầy đủ bằng văn bản có cả chử ký của chính quyền địa phương, Q 2 cũng như mỹ Phước là ăn cướp của ms Nhân, làm cho Nhân phải bay đi Thái, cuộc họp tại Hóc môn là quá rỏ, toi đã liên hệ voi ms Thân v Trường...
Còn cướp miến đất tại quận 2 của mục sư Bùi Quốc Đạm... (hiii) tôi rất hài hoà nhưng không dễ, qua mặt phải bóp còi hay bật đèn chứ, qua ẩu đụng vào xe lu. (Hiiiiii)
Làm gì thì làm đừng có lối gia đình trị, đánh lận con đen..,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là... Quang! (quận 2)
(học trò Trần Mai mà)
Không Lẽ Ngày Nay Mục Sư Là Những
Tên cướp trên thập tự giá lúc
CHÚA BỊ ĐÓNG ĐINH
Xin hỏi biết đến bao giờ thấy được trong số mục sư tên cướp tướng cướp nầy có
TÊN CƯỚP NÀO BIẾT ĂN NĂN ?
* Chuyên trách khối tống liên hồi Cờ MA phòng một.
Thưa cộng đồng dân Chúa.
Khi những "sự thật" được phơi bày thì mọi người ngẫm nghĩ gì?
Trước hết thành phần ăn nên làm ra (cở bự) như thường trực tổng liên hội các ủy viên là "thành phần" Chó săn cho thường trực và các ban đại tiểu tiện là thành phần "TAY SAI" thì họ cho rằng: Phá hội thánh (ngu gì phá hội thánh Chúa) nếu Hội Thánh của Chúa thì làm sao có thành phần:
CHUỘT GIÁO HỘI chuyên đụt khoét tài vật trong kho của Chúa?
Sau đấy., Con dân Chúa sẽ có dịp "thấy - so sánh" với thành phần cơ hội từ Trung Ương xuống Địa phương ngoài xã hội.
SAU ĐÓ GÚT LẠI.
Ngày nay tổ chức tôn giáo trong tin lành nhà thờ rồi ra ngoài tư gia. Thì Tin Lành thuộc "bậc thầy" lừa đão nếu ai muốn học thì hãy sao chép (Photo) bài học trên loihangsong có tất !!
* Giáo hữu Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyễn trãi .
Chuyện Về CON DAO HAI LƯỠI .
Chuyện nầy người viết được nghe trong một bài giảng tại minh hải Cà mau trong một buôi tối.
Ai cũng biết các các quí Cụ Ngô An Cư Ngô Minh Thạnh.
Họ sống bằng nghề CỜ GIAN BẠC LẬN (trước khi tin Chúa).
Nhưng khi đươc biết Chúa và tin nhận Chúa thì các Cụ không còn cờ bạc nữa.
Họ muốn viết sách đê nói cho mọi người biết Cờ Gian Bạc Lận như thế nào. Sách viết xong đi hỏi ý kiến một mục sư thì vị mục sư ngăn cản.
Ông mục sư nói không nên vì là con DAO HAI LƯỠI.
Sách lọt vào tay thái phước trường mới chết chứ. Cụ thái phú vĩnh biết sự hư của con trai trưởng mình nhưng nó làm được việc "LỚN" ông câm miệng cho tới ngày hỏa táng tại đất mỷ.
* người chứng kiến dòng lịch sữ httlvn.org.
Đăng nhận xét