“Mục Sư” Nguyễn
Công Chính Sắp Được Ra Hải Ngoại “Nằm Vùng” Làm Trinh Sát Ngoại Tuyến?
("Mục sư" Nguyễn Công Chính - Tên thật là Nguyễn Thành Long) |
Theo đài Á Châu Tự Do (RFA) thì “mục sư Nguyễn Công Chính
đang kêu cứu” và tình trạng tính mạng của ông gặp nguy cấp trong tù… (RFA - “Mục
sư Nguyễn Công Chính kêu cứu”)
Tuy nhiên, “Mục sư” Nguyễn Công Chính (NCC) thực sự là ai? Có phải
là mục sư không? Hay là một kịch bản “khổ nhục kế” của các tổ chức tình báo để
đưa NCC ra hải ngoại làm nhà “chống cộng”, nhưng lại là…?
Theo Báo Gia lai số ra ngày Thứ Hai, 30/11/2009 thì…
Trích báo Gia
lai: “Thời gian gần đây trên một số
phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài có bài viết ca ngợi một con người
mà người ấy tự xưng là mục sư Nguyễn Công Chính - Trưởng ban Truyền giáo
Hội thánh Tin lành Mennonite Việt Nam, kiêm Quản nhiệm Giáo hạt Mennonite Tây Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin
lành các dân tộc Việt Nam (VPEF). Vậy Nguyễn Công Chính là ai, con người này có
quá trình hoạt động nhân thân như thế nào, chúng tôi xin cung cấp đầy đủ đến
bạn đọc để có cái nhìn tổng quát, chính xác hơn.”
(Trích báo Gia lai “Mục
sư” Nguyễn Công Chính con người và sự thật)
Theo tờ báo
trên thì Nguyễn Công Chính là một “mục sư Tư gia tự phong” và hoạt động mạnh mẻ
ở Tây nguyên, và họ cũng kể tội NCC rất nhiều tội…
Dĩ nhiên, với
hoàn cảnh xã hội hiện nay, một khi báo chí nhà nước tổ chức “đấu tố” một mục sư
thì thường đa số dư luận trong, ngoài nước hiểu rằng “đó là mục sư thật”! “Người
chịu khổ vì Hội thánh, vì Tin lành, vì dân tộc”…!
Tuy nhiên,
trường hợp của “mục sư” NCC liệu có phải là “khổ nhục kế”? NCC có phải là mục
sư thật không?
Trước khi tìm
hiểu về NCC qua các báo trong ngoài nước… Người viết có thông công với một anh
em trong Chúa ở Gia lai. Anh em này là con một gia đình mục sư lâu năm trong
Tin lành VN (CMA). Xin chia xẻ nội dung, giai thoại buổi thông công như sau:
- Anh Kh..! có lẻ anh ko (không) biết rõ về Ms Ng
Công Chính. Nhưng em ở Gia lai gần ms Chính. Em biết ông nầy cũng chả tin Chúa gì, thật ra ông cũng chẳng biết chi về
Chúa bao nhiêu, nhưng khi tham gia với mê nô nai (Mennonite) của ms
Quang (Nguyễn Hồng Quang), MS Quang đặt tên cho
ông là Nguyễn công Chính… chứ tên thật của ông là Long (Nguyễn Thành
Long- Báo Gia lai). Nhưng trong lúc làm cho tổ chức ms Quang,
ông đã bậy bạ với rất nhiều cô gái người dân tộc Gia Rai... Có 1
người thân cận ms Chính nói với em rằng: "thằng nứ mà Chúa cha
chi, ai có tiền cho hắn là được, bây h (giờ) CS có tiền thì hắn theo, ai ngã giá cao thì hắn ok thôi, hắn từng nói vs (với) anh
là hắn ko (không) tin Chúa..."(Nguyễn Hồng Quang- người đổi tên và 'tấn phong mục sư' cho Nguyễn Công Chính) |
…lúc Chính chưa lấy vợ, hình như lúc nầy Chính gia nhập Cơ đốc Liên hữu (Ms Đinh Thiên Tứ). Chính từng dẫn gái điếm về nhà chơi mà. Còn việc đớp các cô gái trẻ ở HT người Gia Rai là có. Chính dẫn mấy cô nầy zô khách sạn để hành lạc…
… chính ông Quang (Mennonite) nâng ông Chính (lên thành mục sư) là xử hư thêm cho ông ta… Tư gia có cái zở đó, phong mục sư một cách vô tội vạ, học hành ko (không) tới đâu, làm tín đồ ko xong, mà phong làm ms, nên người ta coi thường…
(Theo báo Gia lai: “…Chức
sắc mục sư của Nguyễn Thành Long là chức sắc tự phong từ cuối tháng 1-2003. Vào
thời điểm này mục sư tự phong Nguyễn Hồng
Quang của cái gọi là Ban điều hành Hội thánh Tin lành Mennonite quận 2, TP.
Hồ Chí Minh viết tay (không có dấu) để gọi là ủy thác cho Nguyễn Thành Long đi rao giảng phổ biến tín lý của giáo
hội. Cũng kể từ ngày đó, cái tên mục sư Nguyễn Công Chính ra đời.
Cần lưu ý rằng tổ chức Mennonite của Nguyễn Hồng Quang đang hoạt động là một tổ
chức tự phát. …” – Trích: “Mục
sư” Nguyễn Công Chính con người và sự thật)
Tiếp tục giai
thoại:
- Ông Quang này "làm ẩu" nhiều cái
lắm...… Ông Quang phong chức (mục sư) cho luật sư Đài ngoài Hà nội bị vợ Đài chửi… em nghĩ ông Quang thần kinh cũng ko ổn đâu…
…Người như Quang ko làm lãnh đạo đc (được).
- Thế mà ông Nhiên ở Canada tin cậy giao cho ông làm lãnh đạo Mennonite nhiều năm…?
… Muốn có người thì phải vậy…!
- Như vậy Nguyễn Công Chính là tay xôi thịt, đang bị đám chính trị hải ngoại lợi dụng!?...
- Dạ đúng luôn… và có khi ông ta làm cho CS nữa.
… Vì gia đình ông ta ở trên Gia lai được CS ưu ái lắm, thí dụ: có 1 thanh niên ra đường bị công an chặn lại, nó nói là cháu ông Chính là người ta thả ra ngay…
…
… nói chi thì nói Ng Hồng QUANG thuộc linh có lẻ vẫn đỡ hơn Chính nhiều. Vợ chính là người NGOẠI ĐẠO, là 1 cô bán cá ngoài chợ ko có học thức, khi thấy Chính "Hầu việc Chúa" có tiền nên cô nầy lấy. Nhưng bây h (giờ) cũng được Chính huấn luyện thành 1 con cáo rồi. Nói vậy để anh biết…
…
(Trần Thị Hồng- vợ "mục sư" Nguyễn Công Chính gặp tùy viên chính trị Tổng lãnh sự quán Hòa kỳ tại Sài gòn ngày 7/3/2016...) |
Tóm lại, ông Chính chưa phải là 1 tín đồ chứ ms cái gì… Học ở đâu? Ai phong? tất cả đều lôm côm…
…
…em nghĩ CA đóng kịch để lừa mấy thằng Tây thôi, chứ đã quyết thì không dễ chi đến nhà thăm và chụp hình được đâu…
…
Ông Chính không có lý tưởng chi cả, chỉ vì TIỀN thôi… từ ngày đó đến bây giờ vợ con Chính sống như đại gia… … nhà cửa, gia tài đầy đủ. Chính thả ra biết làm chi ăn, trước đây là tay vô gia cư…
…
(Hết trích Giai thoại)
- Vấn đề ở đây: NCC không phải là một Cơ-đốc-nhân thật. Anh ta tin Chúa khi nào? Ai làm báp tem? ... v. v… Hoàn toàn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Anh ta – NCC xâm nhập các giáo hội Tin lành để làm gì? Không ai chui vô các tổ chức Tin lành làm “mục sư” để kiếm tiền, nếu phía sau không có một tổ chức yểm trợ, điều động…! (NCC không phải là người có ăn học để có thể làm điều đó…)
Gia lai từng là một “điểm nóng về Tin lành” trước đây mà nhà nước hiện nay từng “đau đầu”… Việc một “mục sư” đầy tội lỗi như NCC (mà báo Gia lai đã có bài viết bêu rếu) sẽ làm “tồi tệ bộ mặt Tin lành” không ít ở Tây nguyên. NCC tự ý chui vô các tổ chức giáo hội Tin lành hay có một “tổ chức phản động” nào đó đứng sau lưng NCC? Tổ chức này là ai? Mục đích gì?
Anh em con cái Chúa ở Gia lai xác nhận những gì báo chí nước ngoài (RFA) nói về NCC là “họ bị lừa”… Sự thật NCC và gia đình y sống “như đại gia” ở Gia lai và bản thân NCC sống trong tù “như ông hoàng”! Không có chuyện bị “ngược đãi”…!
Tổ chức nào ở nước ngoài nuôi gia đình NCC? Có phải “người trong nước chạy ra ngoài” rồi làm một “tổ chức nước ngoài” gửi tiền về nuôi (trả lương) cho NCC và trong một tương lai gần, NCC sẽ “xuất ngoại giống như Cù Huy Hà Vũ”?
“Khổ nhục kế” vẫn là cách xưa nay người ta dùng để cài cắm “người của ta vào sâu trong hàng ngũ địch”!
Gì thì gì… nhưng xác nhận NCC không phải là Cơ-đốc-nhân thật.
LHS- 2/4/2016
4 nhận xét:
Nguyễn H Q vừa huấn luyện chống cộng, vừa bán người chống cộng.
Tôi không cần biết ông Chính làm gì ở đâu, nhưng tôi biết rất tỏ, Nguyễn H Q vừa huấn luyện chống cộng, vừa bán người chống cộng, ví dụ một con người bình thường không có giá trị, Quang làm cho bóng lên, rồi bán cho an ninh Việt Nam!, để được yên thân kêu gào tiền gạo, tôi biết rỏ ông Chính trước là Cong an, người cs có thể dùng Cù, dùng Hải, không dùng Chính đâu, ...
Cảm ơn mục su Khải...
Mục sư ở Bảo lộc
Mục Sư Tin Lành Ngày Nay ...
Nếu họ Bán Chúa thì ai hay tổ chức nào ...
TIN TƯỞNG HỌ NỮA
Chẵng qua họ được sử dụng như một
CON CHÓ SĂN BIẾT SĂN MỒI VẬY THÔI
đến khi sức tàn lực kiệt thì người thợ săn
BIẾT ĂN THỊT CHÓ !!
* người thích viết ngăn ngắn ..
Nguyễn Công chính không phải là Cơ-đốc nhân thật. (tin Chúa ở đâu, ai báp-tem...) nhưng lại đi vào nội bộ các giáo hội xưng mình là nhân sự... bỏ nhóm này qua nhóm kia... nhưng lại làm những điều vô đạo (hiếp phụ nữ) để làm cho đạo bị tai tiếng... (nhất là tình hình Tin lành Tây nguyên đang mạnh, NCC xưng mình là Chủ tịch Hiệp hội Tin alnh2 Tây nguyên) những trường hợp tương tự không phải là cá nhân tự phát, mà là có "tổ chức chỉ đạo"... có huấn luyện, đào tạo, cơ chế lương đầy đủ... như một tình báo viên...! Họ tương kế tựu kế phỉnh gạt cả những người chống cộng trong tin lành...
Ngày Nay Nhìn Chung Ma Quỉ Không Sợ
Các mục sư có Danh là đầy ơn nhưng thật sự tiếng nói của họ là Âm phủ và huyệt mả ma quỉ chúng nó cười chê khi nghe họ giảng Kinh thánh theo THÓI QUEN mà thôi. Cái bụng cái đầu thì trống rỗng. Chẵng có Chúa chiết gì cả.
Mục sư thay gì CHIẾN TRẬN cùng ma quỉ để giành lấy linh hồn người hư mất. Đàng nầy đùa đẫy linh hôn người vào chốn hư mất đời đời với mình.
Thật HẾT BIẾT luôn !
* Cao Thần Minh Nhà Thờ Sài Gòn.
Đăng nhận xét