Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Vườn Hoa Chưa Đẹp, Mà Chính Quyền Tây Sơn- Bình Định Đã “Mất Mặt” Với Quần Chúng Nhân Dân…


Vườn Hoa Chưa Đẹp, Mà Chính Quyền Tây Sơn- Bình Định Đã “Mất Mặt” Với Quần Chúng Nhân Dân…
Sự việc đang diễn ra tại Hội thánh Tin lành Phú Phong- Tây sơn- Bình định… Chính quyền dùng vũ lực cưỡng chế, xây vườn hoa trên đất của nhà thờ… (Tin Cập Nhật: Tình Hình Khẩn Cấp Tại HTTL Phú Phong)


Kẻ ác mượn, mà không trả lại;
Còn người công bình làm ơn, và ban cho
.” (Thi thiên 37: 21)
***
- Nếu Hội thánh đấu tranh thì xã hội sẽ đấu tranh…
- Nếu Hội thánh chấp nhận “thua cuộc” thì xã hội sẽ “bỏ cuộc”… trước những bất công, phi lý và tội ác…! Vì Hội thánh là muối và ánh sáng…! (Ma-thi-ơ 5: 13-14)
Chúng ta không đấu tranh để đòi điều phi lý, nhưng để đòi cái hợp lý, lẽ phải và công lý. Nếu Hội thánh chấp nhận thua cuộc và nhượng bộ cho cái phi lý, bất công… thì thế gian, xã hội cũng sẽ tiếp tục tràn ngập bất công, phi lý...
Chính quyền tỉnh, thị xã (Tây sơn- Bình Định)… không thiếu gì đất, nơi để có thể quy hoạch, xây dựng công viên, vườn hoa công cộng cho thành phố, thị xã mình… dùng đất của tôn giáo (Hội thánh Tin lành Phú Phong) để xây dựng vườn hoa công cộng là điều phi lý… Thiết tưởng, vì đó không phải là vị trí thích hợp để xây dựng vườn hoa, công viên (bên hông nhà thờ để dân đến đây “ngắm hoa và nghe nhà thờ giảng đạo” chăng?)… Cái phi lý nữa là đất của tôn giáo, nhà thờ… nhà nước đã trưng dụng nhiều năm nhưng sử dụng không hiệu quả, bây giờ giáo hội đề nghị (yêu cầu) chính quyền trả lại (được sử dụng lại tài sản hợp pháp của mình), không phải trả lại hết, mà trước mắt là “1000/10.000 vuông” mà nhà nước đang trưng dụng của nhà thờ, chính quyền có hứa trả phần đất bên hông nhà thờ “1000 m vuông”, nhưng nay lại tiến hành xây vườn hoa… Tại sao chính quyền hứa trả rồi lại xây vườn hoa… thì khi nào mới trả? Có phải vì chính quyền thấy việc dùng nơi đây làm cửa hàng Tổng hợp Thương nghiệp không hiệu quả, bỏ hoang phế… nên phải trả lại cho nhà thờ là hợp lý theo yêu cầu, đề nghị phía giáo hội (chủ sở hữu hợp pháp)… nên bây giờ “vẽ ra” dự án làm vườn hoa để tiếp tục chiếm dụng… trong khi nhà thờ đang cần…? Nếu chính quyến “trắng trợn” làm điều này thì làm sao giáo dục xã hội, quần chúng nhân dân đạt hiệu quả cái mà chính quyền, nhà nước đưa ra là “xây dựng một xã hội CÔNG BẰNG, văn minh”…? (Vì sao Cửa hàng Tổng hợp Thương nghiệp tại đây thất bại? Xâm phạm đất của nhà thờ nên bị Đức Chúa Trời rủa sả? Nếu xây vườn hoa liệu có tránh khỏi một hậu quả khác…? Những ai “khinh dễ Đức Chúa Trời” thường lãnh những hậu quả nặng nề, mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là một “Đức Chúa Trời nghiêm khắc”…!)
(Chính quyền dùng loa phóng thanh cực lớn để áp đảo tiếng phản đối của tín hữu)
  (Dùng phương tiện của "truyền thông VĂN HÓA" để làm điều "VÔ VĂN HÓA")

- Khi chúng ta làm điều trái đạo lý thì làm sao chúng ta dạy đạo lý cho xã hội? Đây phải chăng là nguyên nhân, lý do mà xã hội VN càng ngày càng xuống cấp về đạo đức kể từ khi… đảng lên cầm quyền!?
Hội thánh và các tôi tớ Chúa tại Tây sơn- Phú phong đã đấu tranh là điều hợp lý… dù rằng sự đấu tranh đó có vể như “yếu ớt”… Chúng ta không đòi cái “phi lý”, nhưng chúng ta đòi lại cái hợp lý… Đòi cái của mình, người khác đã mượn mà không có ý muốn trả.
Kinh thánh chép:
Kẻ ác mượn, mà không trả lại;
Còn người công bình làm ơn, và ban cho
.” (Thi thiên 37: 21)
Đành rằng Chúa dạy chúng ta “làm ơn và ban cho” (cho mượn)… nhưng trong “10.000 m vuông” đất mà nhà nước đang trưng dụng… Hội thánh chỉ đòi lại “1000 m vuông” để sử dụng trong lúc đang cần, tức đã “làm ơn, cho mượn 9/10” rồi còn gì?
Về phía chính quyền, Kinh thánh có chép:
Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.” (Truyền đạo 5: 5)
Theo thông tin từ phía giáo hội, trước đây giáo hội, nhà thờ có gửi kiến nghị, yêu cầu thì phía chính quyền trả lại phần đất trưng dụng… chính quyền có HỨA TRẢ… nhưng nay lại lập vườn hoa… thì bao giờ mới trả… trong khi giáo hội đang cần?
Cả đất nước này, hay cả thị trấn (thị xã) Tây sơn không có chỗ nào để chính quyền lập vườn hoa được nữa hay sao… phải đi lấy đất của nhà thờ để làm vườn hoa, để phải mang tiếng là “kẻ ác” (mượn mà không trả lại) thì còn gì là “vinh quang của đảng”, “vinh quang của chế độ”?
(Dùng "sức mạnh của nhà cầm quyền" để "cướp đoạt tài sản hợp pháp" của công dân...)
Ngày xưa, A-háp lập mưu cướp vườn nho của Na-bốt, mặc dù ông là vua, không thiếu gì đất đai, vườn tược… Đức Chúa Trời đã ghi chép tội lỗi của triều đại A-háp và Ngài đã dấy lên một Giê-hu để lật đổ “chế độ ĂN CƯỚP”… của vua A-háp, thực thi sự phán xét trên triều đại và gia đình A-háp! (chế độ bị sụp đổ, 70 con trai của vua A-háp bị giết). Trước đây “đồng chí Nguyễn Bá Thanh cũng có công đánh phá giáo xứ Cồn Dầu- Đà nẵng”… sau đó “lâm bệnh nặng mà chết”! Hy vọng chính quyền và “đảng bộ tỉnh Bình Định, thị trấn Tây sơn…” sẽ rút kinh nghiệm từ bài học “Nguyễn Bá Thanh đánh phá giáo xứ Cồn dầu” và vua A-háp trong Kinh thánh “cướp vườn nho của Na-bốt” mà dừng ngay việc “cướp đất nhà thờ để xây vườn hoa”!
Vườn hoa chưa thấy đẹp đâu, nhưng đã thấy đảng bộ và chính quyền Tây sơn- Bình định “mất mặt” với quần chúng nhân dân và cả đối với công luận thế giới… rồi!

Một người từng nhóm ở HT Phú phong- Tây sơn- Bình định.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/4/2016

2 nhận xét:

người viết ngắn nhưng chính chắn nói...

Tin Lành Nhà Thờ Không Thích Cộng ...
Hôm qua ngài Phan vĩnh CỰ LỘN với chánh quyền cộng sản về vụ việc trên wep httlvn.org.
Thế mới biết ngài Phan vĩnh CỰ LỘN chức vụ hội trưởng trong đạo tin lành nhà thờ bây giờ ngài mới sáng cái CON MẮT ẾCH ra.
Đươc biết ngài Phan vĩnh CỰ LỘN có Cha là Phan vĩnh Bá rất trung thành với bác và đ ...ng
người thích viết ngăn ngấn.

Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnamese nói...

Câu Chuyện Về Mấy Ông Cờ MA Cầu Nguyện ...
Sáng ngày thứ tư 13/4/2016 nghe tin ngoài "vườn hoa" có chuyện lộn xộn
Tại văn phòng cái tổ chức tống liên hồi Cờ MA mấy ông nội bày đặt ra cái chuyện
Ngưng thở "í lộn" ngưng họp bàn chuyện mần ăn để gọi là cầu nguyện
THẬT LÀ LÀM CHUYỆN ĐẠO ĐỨC GIẢ NGAY CẢ VỚI CHÚA.
Mấy ông nội cầu nguyện quái gì? Chúa có nghe không?
Chúa dạy ngươi hãy làm hòa anh em mình. Còn mấy ông thì ghét ai thì chẳng để con đường SỐNG
NẾU LÒNG TÔI CÓ CHÚ VÀO TỘI ÁC ẮC CHÚA CHẴNG NGHE TÔI
Vào bài. ngày càng thấy cái tổ chức tống liên hồi Cờ MA làm nhưng chuyện ruồi bu., chẵng ích lợi gì để
CỨU HỘI THÁNH Đưa người hư mất về với Chúa
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnamese