Hoa Kỳ Sẽ Giúp VN “Trải Cờ Vàng Từ Nam Chí Bắc”!
“Trong lòng loài người có nhiều mưu kế;
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (Châm 19: 21)
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (Châm 19: 21)
***
Mục sư H… thân mến!
Đêm nay tôi không ngủ được, vì đầu hôm tôi có ngủ một chút,
rồi thức dậy cầu nguyện… Tôi không ngủ được cũng một phần do trăn trở, suy nghĩ
cho tình hình và tương lai đất nước, dân tộc mình…
Cũng như một số anh em, tôi cầu xin Chúa tỏ bày cho tôi biết
về tình cảnh đất nước hôm nay và tương lai… Tôi không ngủ lại được vì phải vội
viết ra những dòng này để chia xẻ cùng anh em, những Cơ-đốc-nhân đang trăn trở,
quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc mình…! Tôi chia xẻ điều này như một sự bày
tỏ từ Chúa… mà cá nhân tôi tin vậy!
1. Từ “Hoàng sa” đến “Formosa”…
Ngày nay, nhờ sự giải mã một số tài liệu mà đa số chúng ta đều
được biết: Trung cộng (TC) đánh chiếm Hoàng sa (HS) của VN năm 1973 là một “phép
thử” đối với Hoa kỳ (HK)… TC muốn biết HK có thật lòng đồng ý với TC trong một
số thỏa thuận giữa hai cường quốc với nhau trước đó. Khi TC đánh chiếm HS và HK
đã làm ngơ không can thiệp, mà lẽ ra theo như trách nhiệm quốc tế (đồng minh với
VNCH) HK phải can thiệp… Điều này như một “của cầm” làm tin, để TC sau đó mạnh
dạn xua quân CS Bắc Việt thôn tính VNCH năm 1975… theo như thỏa thuận giữa hai
cường cuốc Mỹ-Trung.
Thời điểm 1972 trở đi, đặc biệt là đầu năm 1973 thì CS Bắc
việt đã chính thức đầu hàng Mỹ và VNCH (đã có tài liệu giải mã)… Nhưng HK giấu
nhẹm việc này để đi đến thỏa thuận với Bắc Kinh một mục tiêu to lớn hơn: Lợi
ích thương mại của HK tại TQ và “hợp tác với TC để đánh sụp Liên xô”- cường quốc
đứng đầu khối CS! (Hơn nữa cũng để cho những người VN “ăn cơm quốc gia thờ ma
CS” họ có “cơ hội sống chung với CS”… cho “thỏa ước mơ” của họ!)
(Hải chiến Hoàng sa) |
Ngày nay, TC đang bành trướng, muốn chiếm trọn Biển đông…
Đây là lợi ích chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự đối với TC… Lẽ đương nhiên,
HK không thể dễ dàng để cho TC hoàn thành ý muốn. Điều chắc chắn là TC không
bao giờ dám nổ súng với HK trên Biển đông… họ không dại! Ngược lại, HK cũng muốn
nhơn việc này “thỏa thuận với Bắc Kinh về quyền lợi cốt lõi ở Biển đông giữa
hai cường quốc” (đôi bên cùng có lợi). Trong sự thỏa thuận này, một giả thuyết
đặc ra: “Có thể HK sẽ nhượng bộ cho TC một vùng giới hạn nào đó trên Biển đông”…
ngược lại, “TC sẽ trả lại lãnh thổ VNCH từ vĩ tuyến 17” theo Hiệp định Geneve
(1954) cùng Hiệp định Paris (1973)… Nói cách khác: “Mật ước Thành đô” mà giới
lãnh đạo CSVN đã ký với TC, nếu thực hiện, chỉ hiệu lực từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc…
vì phía nam vĩ tuyết là của VNCH, Bắc Việt cưỡng chiếm năm 1975, vi phạm luật
pháp quốc tế và cả Hiệp định Paris mà các bên đã ký… nên không thể cả nước VN
thành “tỉnh lỵ Âu lạc” dựa trên “Mật ước Thành đô” mà lãnh đạo đảng CSVN đã ký
với Bắc Kinh năm 1990. Sở dĩ HK làm điều này, có thể cũng sẽ là “nền tảng” để…
vì chỉ có chính phủ VNCH mới có đủ tư cách pháp lý mà kiện TC ra tòa án quốc tế,
đòi lại Hoàng sa và Trường sa trên Biển đông! Ngăn chặn TC xây tiền đồn quân sự
để kiểm soát biển đông… (Nhưng cũng có tin là hai bên đã “cò kè bớt một thêm
hai”… nên thỏa thuận “tạm chia” từ Đà Nẵng trở ra… để phía Bắc Kinh còn có được
Hoàng sa để làm tiên đồn “giữ biển”!)
Vấn đề là vì TC không thể đủ sức mạnh quân sự để “ăn cướp,
làm càng trên Biển đông”… cho nên, nếu thỏa thuận với HK để chia một phần “lớn”
nào đó trên Biển đông thì lẽ đương nhiên trước mắt họ phải “OK” cái đã! Lẽ
đương nhiên, miền Nam hay cả VN cũng không thể so sánh với một phần rất lớn
trên biển đông đối với TC… Nó là lợi ích cốt lõi và chiến lược cả về kinh tế lẫn
quân sự… thì việc TC “vất VN” cho HK để đổi lấy phấn lớn Biển đông là chuyện dễ
hiểu!
Nếu ngày xưa TC dùng Hoàng sa để làm “phép thử” với HK trong
vấn đề hai bên đã thỏa thuận… thì ngày nay ngược lại HK cũng dùng vụ “Formosa”
để thử lại Bắc Kinh…! Một giả thuyết đặc ra là chính phía HK đã “xúi TC xả độc
ra biển” qua nhà máy Formosa – Hà Tỉnh…! (độc hại của nó cứ cho là gần bằng một
trái bom nguyên tử… nhưng HK đã giúp phục hồi lại nước Nhật nhanh chóng sau khi
đã thả hai trái bom nguyên tử… Trong chiến tranh, việc “ném bom” hay “xả thuốc
độc” (da cam) là chuyện bình thường, vì một nước cờ chiến lược, buộc phải làm…
cũng như trận đánh Hoàng sa phải hao tổn xương máu… Hy vọng sau này Mỹ sẽ giúp phục
hồi lại biển VN từ Hà Tỉnh tới Đà Nẵng)
Nếu hai bên đã thỏa thuận thì đây – Formosa là một “phép thử”!
(của HK với TC)
2. “Cuộc hành quân
Lam sơn” và “quả bom Formosa”:
Ngày nay, nhiều tài liệu đã giải mã cho thấy, cuộc hành quân
Lam sơn đánh qua Hạ Lào của Quân lực VNCH năm 1971 – mục tiêu của Mỹ là để “làm
suy yếu, hoặc triệt tiêu khả năng chiến đấu của quân lực VNCH”! Vì nếu hai cường
quốc đã thỏa thuận như thế… nhưng một khi khả năng chiến đấu của QLVNCH còn mạnh
thì thỏa thuận của hai cường quốc Mỹ-Trung cũng khó đạt được! Do đó, để bàn
giao VNCH cho Bắc Kinh… thì HK buộc phải “làm một điều gì đó” để triệt tiêu khả
năng chiến đấu của QLVNCH! Việc làm đó chính là tổ chức cuộc hành quân Lam sơn
để tiêu hủy, làm suy yếu khá nhiều khả năng chiến đấu của QLVNCH…!
(Hành quân Lam sơn) |
Một giả thuyết đặc ra: Một khi hai cường quốc Mỹ-Trung đã thỏa
thuận với nhau về quyền lợi cốt lõi ở Biển đông… “Phép thử” của HK đối với TC
là “quả bom Formosa”…! Mặt khác, vụ Formosa cũng giống như “cuộc hành quân Lam
sơn” mà HK đã tổ chức với QLVNCH… Vì nó đánh vào đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo
đất nước… Nó làm “suy yếu hoàn toàn sức mạnh của hệ thống chính trị” và tạo ra
một “làm sóng biểu tình”… đòi hỏi trách nhiệm của đảng đang cầm quyền…! Vụ
Formosa đã làm nổi lên một sự bất mãn với nhà cầm quyền, chế độ… không những từ
dân chúng mà cả hàng ngũ đảng viên, công an, bộ đội… Sự bất mãn của toàn dân với
chế độ đã lên tới cùng cực! Giả sử phía Bắc Kinh muốn bàn giao lại miền Nam VN từ
vĩ tuyến 17 cho VNCH (mà HK đang hậu thuẩn, sẽ đưa về- Lễ vinh danh tổ chức
ngày 30/4/2016 tại Cali vừa rồi) mà hệ thống chính trị đảng CSVN còn mạnh thì
việc đó cũng không dễ dàng thực hiện, trừ khi làm cho nó suy yếu hoàn toàn và
có thể sụp đổ bất cứ lúc nào! Do đó có thể tạm khẳng định vụ Formosa là một “quả
bom” mà HK dùng tay TC đánh vào đảng CSVN… để làm cho suy yếu và buộc phải “ngồi
vào bàn đàm phán” để nói tới chuyện “trả lại nhà đã ăn cướp” của VNCH ngày
30/4/1975! Hoặc là đàm phán bàn giao, hoặc là nhân dân sẽ lật đổ! (Bên kia thì
TC cũng đang “siết cổ” từng ngày) – “Quả bom Formosa” mà TC đã làm với CSVN, có
phần nào đó giống như “cuộc hành quân Lam sơn” mà HK đã tổ chức với QLVNCH để
làm cho suy yếu…! (Lưu ý: Tháng Năm tổng thống HK Obama sang thăm VN thì đầu
tháng Tư vụ Formosa nổ ra… kéo dài cho tới 30/4 và 1/5 thì nổ ra biểu tình…
Cũng ngày 30/4/2016 năm nay thì phía HK đã tổ chức “Lễ vinh danh ông Đào Minh Quân
- Thủ tướng CPQGVNLT- được tổ chức tại Califonia – HK. Có phải chính phủ HK đã
chính thức tuyên bố với dân chúng VN và thế giới rằng họ đứng phía sau, ủng hộ
cho Chính phủ QGVNLT do Thủ tướng Đào Minh quân lãnh đạo lâu nay không? Và tại
sao lại tổ chức vào ngày 30/4…? Và ngày 1/5 thì nổ ra biểu tình ở VN và trên cả
thế giới nơi có người VN…?)
(Ống xả thải Formosa) |
Một giả thuyết nữa là sau khi “HK hộ tống VNCH trở về tái
chiếm lãnh thổ” xong, chính phủ và hệ thống chính quyền được thành lập, ổn định…
Bước tiếp theo là “Thực hiện Hiệp định Paris”! Mặc dù “Mặt trận GP miền Nam VN”
- là thành phần thứ ba được ứng cử trong nội dung hiệp định Paris- đã bị giải
thể sau 30/4/1975… thì CSVN cũng có thể “dựng lại” để tham gia Tổng tuyển cử
theo nội dung Hiệp định Paris… (cũng như HK đã “nuôi dưỡng” và nay “dựng lại” chính
phủ VNCH do thủ tướng Đào Minh Quân lãnh đạo…) Trong cuộc Tổng tuyển cử này,
hai phe thuộc CS (CS Bắc Việt và Mặt trận GP miền Nam VN) sẽ được dân “bỏ phiếu
bằng gót chân” là cái chắc…! Và VNCH sẽ đạt số phiếu… “trên 90%” là ít! Như vậy,
lúc đó CỜ VÀNG của VNCH SẼ
TRẢI DÀI TỪ ẢI NAM QUANG ĐẾN MŨI CÀ MAU mà không cần tốn viên đạn nào!
(Mỹ cũng sẽ dùng VN để làm bàn đạp, “mũi dao” kề sát nách TC để từ từ tiêu diệt
chế độ CS Bắc Kinh!)
Kinh thánh chép:
“Trong lòng loài người
có nhiều mưu kế;
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (Châm 19: 21)
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (Châm 19: 21)
“Lòng người có nhiều kế
hoạch,
Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.” (BDM)
Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.” (BDM)
…
Trên đây là một sự chia sẻ cá nhân của tôi đến với những anh
chị em Cơ-đốc-nhân nào ưu tư về tình trạng đất nước! Nó có thể là một lời tiên
tri, nếu anh chị em tin điều đó. Với tôi nó là một “lời tiên tri”!
Nếu có ai không tin thì tôi cũng không muốn tranh luận!
Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót dân tộc VN chúng con, như
Ngài đã thương xót nước Mỹ. - A-men!
Mến chào thân ái!
Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng,
Trong niềm tin cậy và yêu mến…
Cảm tạ Chúa vô cùng!
Tiên tri – Mục sư Huỳnh
Thúc Khải
Sài gòn 03: 30 ngày
13/5/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét