Sự THỎA THUẬN LỚN Giữa Các NƯỚC LỚN!
VN: “Thu Gom 500 Tấn Vàng Chuẩn Bị
Bàn Giao Đất Nước”?
Đại sứ VN tại Hoa kỳ: “Tôi
tin rằng sẽ có những THỎA THUẬN LỚN trong
những vấn đề này, từ hợp tác kinh tế cho đến những lĩnh vực hợp tác khác. Quá
trình chuẩn bị đang được tiếp tục và chúng ta sẽ chờ những kết quả sắp tới.”
Kinh thánh: “Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã DIỆT NƯỚC MÌNH, và GIẾT DÂN MÌNH…
Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì
tội ác của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa đặng được ĐẤT làm cơ nghiệp
và LẬP THÀNH ẤP (chính quyền) khắp thế gian!” (Ê-sai 14: 20-21)
***
Trong lịch sử thế giới, sự phân chia, vẽ lại bản đồ địa
chính trị quốc tế là do các cường quốc, các chính trị gia quốc tế quyết định…
Các chính phủ đôi khi chỉ là những “kẻ làm theo”!
Sau đệ nhị Thế chiến thì nước Pháp đã phải bàn giao chính
quyền lại cho vua Bảo đại… vì một lý do chính trị hoặc áp lực quốc tế nào đó! (Trên
đời này không ai dễ dàng từ bỏ một điều gì, nhất là quyền lực chính trị…) Vua Bảo
đại đã đứng ra tiếp thu chính quyền và cử Thủ tướng Trần Trọng Kim ra đảm nhận…
Sở dĩ có Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, chờ bầu cử… là vì cố tổng thống
Ngô đình Diệm không đồng ý việc “chia quyền” cho tổ chức Việt minh (VM) do ông
Hồ lãnh đạo. Ông cho rằng (đại ý) “VM ở đâu ra mà nhảy vô chia quyền”…! Nhưng
vì tình hình chính trị quốc tế lúc đó phe Cộng sản do Nga – Trung đứng đầu đang
mạnh, mà VM là “đàn em, tay chân” của khối CS quốc tế! Do đó phía Đồng minh –
do Mỹ đứng đầu đã thỏa thuận (với CS quốc tế) và kêu gọi phía Tt Diệm phải ký
Hiệp định, tạm phân chia đất nước theo vĩ tuyến 17…
Hiệp định Paris 1973 ra đời cũng là sự THỎA THUẬN giữa Hoa kỳ
và Trung Cộng lúc bấy giờ… và dẫn đến kết cục là VN thống nhất dưới ngọn cờ đỏ của
phe CS do TQ đứng sau hậu thuẩn!
Hay những diễn tiến mới đây, bán đảo Crimea – tranh chấp giữa
Nga và Ucraine - những diễn tiến chính trị, quân sự tại đó cũng đều có liên
quan đến những THỎA THUẬN của các nước lớn (Nga - Mỹ), mà những diễn tiến tại
đó từ chính trị đến quân sự đều là chuyện TẤT NHIÊN! (Giống như miền Nam VN phải
thua năm 1975, đó là điều do hai cường quốc “bề trên” đã quyết định)
Một phương diện nào đó, trên bàn cờ chính trị quốc tế, việc
thay đổi bản đồ địa chính trị quốc tế - nước này sát nhập nước kia, phe này
trao cho phe nọ - chỉ là một “cuộc chơi- trao chác quyền lợi giữa các nước lớn”!
Mà những nước nhỏ, nhược tiểu không thể có sự lựa chọn nào khác! Giống như VNCH
đã từng làm mọi cách để cứu vãn tình thế hoặc cứu nước, nhưng… không thể được!
Vì đây là cuộc chơi của những “đàn anh” kẻ cả! Đàn em lệ thuộc thì không có quyền
chọn lựa…!
Một ví dụ: Khi nhà nước đã ký hợp đồng cho thuê hoặc “bán đất”
ở một khu vục nào đó cho “tư bản nước ngoài” làm ăn… Tòan bộ khu vực đó buộc phải
di dời để bàn giao mặt bằng cho “Tư bản”! Sau khi đã thỏa thuận đền bù xong…
(tiền đền bù, thỏa thuận là nhà nước đã nhận từ Tư bản) giả sử có vài hộ “cứng
đầu” không chịu di dời, vì cho là đền bù không thỏa đáng… thì trước sau gì cũng
phải dời! Vấn đề là “Ở TRÊN ĐÃ THỎA THUẬN” và nhận đền bù hết rồi! Một vài cá
nhân hay tập thể không thể “chống lại BÁNH XE LỊCH SỬ”!
Nếu như có một “Thỏa thuận Thành đô” nào đó, đồng ý VN là “tỉnh
lỵ của TQ bắt đầu từ nằm 2020” đã được ký năm 1990… thì TQ đương nhiên cũng có
quyền sang nhượng lại cho một “đại gia- đại ca Quốc tế” nào đó, nếu như bên kia
cũng “Thỏa thuận, đền bù xứng đáng”…! Giống như tôi đã thuê (hoặc mua) được miếng
đất, trong thời gian còn hợp đồng, tôi có quyền cho người khác thuê lại hoặc
bán đứt nếu tôi đã mua đứt…! TQ có quyền cho Hoa kỳ thuê lại “tỉnh lỵ” nào đó (hoặc
bán đứt) mà trên giấy tờ đã là của họ… nếu như phía Hoa kỳ “thỏa thuận, chia
chác quyền lợi trên Biển đông” một cách thỏa đáng và “cao giá” hơn “món hàng”
mà họ sẽ sang nhượng lại! Một “con đĩ”, một khi đã mượn tiền hoặc “ký giấy bán
thân” cho một tên ma cô, dắt gái nào đó... thì bản thân con đĩ không có quyền
đòi hỏi “sao mày bán tao lại cho thằng đó”!? Vì đây là luật chơi trong trong thế
giới giang hồ, trừ khi có đủ tiền để chuộc lại!
Mua hàng hoặc thuê đất để làm gì thì đó là chuyện của các “con
buôn”, “đại gia”… Người bán hoặc cho thuê lại một khi thấy có lời, có lợi thì mắc
chi lại không? Đất nước của tổ tiên để lại người ta còn bán được (bán nước) thì
việc một món hàng sang tay nhau kiếm lời có gì mà khó khăn! Trong thế giới
chính trị đôi khi cũng không hơn thế giới giang hồ là mấy: chuyện bán đứng đàn
em, thí tôm bắt cá là chuyện thường ngày ở… chính trường quốc tế, của những tay
“Đại ca chính trị”- Họ giàu có nhờ cái nghề: Buôn dân, bán nước…!
Vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước… khi chính
quyền VNCH của Nam VN dự tính “Bắc Tiến” để “giải phóng miền Bắc”… thì Hoa kỳ
đã “mở hàng rào” cho Bắc Việt tấn công, đánh vào các thành phố lớn của VNCH
trong dịp Tết Mậu thân… Đây là đòn “cù lét” (thọt lét) cho Dinh Độc lập… để nhắc
nhở rằng: Miền Nam anh lo chưa xong, mà anh đòi giải phóng ai!? (nhiều tài liệu
đã tiết lộ) Trong chiến tranh VN trước đây, có nhiều điều để chứng minh: Hoa kỳ
muốn “VNCH đánh mà không được thắng”! Sở dĩ như vậy là vì đã có một “lằn ranh đỏ”,
một giới hạn nào đó trong thỏa thuận giữa hai đàn anh: Hoa – Trung trong mặt bằng
“chiến tranh VN”!
Những diễn tiến trên bề mặt xã hội từ chính trị đến kinh tế
hay quân sự, hay cho đến ngoại giao… đều chỉ là những “tiết mục diễn trên sân
khấu xã hội” cho dân xem mà thôi! Vấn đề là “những THỎA THUẬN CỐT LÕI” giữa các
đàn anh, các cường quốc trên “Thị trường buôn dân bán nước giữa các đế quốc”,
mà các chính phủ của các nhược tiểu, đôi khi cũng chỉ là “lũ cò con” chạy theo
ăn tép… mà thôi!
Phải chăng có một “THỎA THUẬN CỐT LÕI” nào đó giữa hai đàn
anh Hoa kỳ- Bắc kinh trên vấn đề “quyền lợi cốt lõi của họ ở Biển đông”… mà chuyện
TQ sang nhượng lại cho HK một “tỉnh lỵ” nào đó, mà họ đã có được trong tay “Giấy
sang nhượng được ký tại Thành đô” năm 1990… mà nay có dấu hiệu “bàn giao”… mặt
bằng… cho Hoa kỳ…??
Khi Nga đã có một thỏa thuận nào đó với Hoa kỳ và phương Tây
trong việc họ sẽ rút lui, “bàn giao mặt bằng” lại cho phe thân Mỹ và phương Tây
(bán đảo Crimea)… thì những người dân Ukraina ủng hộ chế độ - thân Nga sẽ thất
thế! Cũng như khi Hoa kỳ đã thỏa thuận với TQ trong vấn đề “rút bỏ miền Nam VN”
trong Hiệp định Paris – 1973, để “bàn giao mặt bằng cho TQ” vì những THỎA THUẬN
LỚN của hai nước lớn… thì những quân dân cán chính của VNCH đành phải… chịu số
phận! Không chống cự được! Vấn đề là thời gian thôi.
Khi nhà nước đã thỏa thuận với Tư bản để bán đất hoặc cho
thuê… thì người dân trong khu đất đó thật khó để nói rằng: Tôi quyết định ở lại
đây! Không thiếu gì biện pháp để “Nhà nước Cấp trên” (TQ) có thể bắt anh phải “dọn
nhà”! Cũng vậy, kẻ mua được đất trong “Thỏa thuận Thành đô”, một khi đã có giấy
tờ trong tay thì việc họ “bán lại cho một đại gia quốc tế” cái họ đã mua… thì “kẻ
bán” dù là chính quyền VNCH hay chính phủ thân Nga của Ukraina… cũng phải tính
chuyện ra đi thôi! Vấn đề là thời gian! Anh không chống lại “Lệnh trên” như muốn
chống lại BÁNH XE LỊCH SỬ được!
Gom hốt “500 tấn vàng”
là dấu hiệu “kiến tha trứng lên ngọn cây”!?
“Ngươi sẽ không được hội
hiệp cùng các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã DIỆT NƯỚC MÌNH, và GIẾT DÂN MÌNH…
Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì
tội ác của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa đặng được ĐẤT làm cơ nghiệp
và LẬP THÀNH ẤP (chính quyền) khắp thế gian!” (Ê-sai 14: 20-21)
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - ông Phạm Quang Vinh tin rằng sẽ có những THỎA THUẬN LỚN…
trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ... – Ông nói “Tôi
tin rằng sẽ có những THỎA THUẬN LỚN trong
những vấn đề này…. Quá trình chuẩn bị đang
được tiếp tục và chúng ta sẽ CHỜ NHỮNG KẾT QUẢ SẮP TỚI.” ('Sẽ
có thoả thuận lớn trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ')
VN đã có tin “đang
‘lãng phí’ 500 tấn vàng trong dân?” - Điều này phải chăng nhà nước đang có
kế hoạch sắp tới sẽ “MƯỢN” của toàn dân số vàng này… vì “sẽ có những THỎA THUẬN LỚN…”
như ông Đại sứ Vinh phát biểu và vì… “Quá trình chuẩn bị đang được tiếp tục và chúng ta sẽ CHỜ
NHỮNG KẾT QUẢ SẮP TỚI.”!?
Một khi đã có “THỎA THUẬN LỚN giữa các NƯỚC LỚN”… thì những
ai đang có nhà- quyền lợi trong khu đất đã “Quy hoạch giải tỏa bán cho nước
ngoài” (Mật ước Thành đô) và đã bị bán- sang tay lại cho NƯỚC LỚN… thì lo mà tính
chuyện dời nhà, thu gom tài sản để… ra đi... là vừa!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 17/5/2016
“Ngươi sẽ không được
hội hiệp cùng các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã DIỆT NƯỚC MÌNH, và GIẾT DÂN MÌNH… Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác
của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa đặng được ĐẤT làm cơ nghiệp và LẬP
THÀNH ẤP (chính quyền) khắp thế gian!” (Ê-sai 14: 20-21)
1 nhận xét:
Tạ ơn Chúa vì TT,
Xin Chúa ban ơn thêm sức trên TT và gia đình...
Cám ơn TT vì bài viết về thế cờ của các nước lớn... Thật lòng em biết Chúa tể trị, như đọc trong Các Quan Xét thấy Chúa cho phép nước nào dấy lên, để như cây roi Chúa dạy nước khác... Nhưng thật sự những ngày qua lòng cứ trăn trở trước sự nhiễu nhương của thời cuộc... Nay đọc bài chia sẻ của TT, em đỡ nặng lòng, vì ít ra cũng hiểu phần nào và thật ra em cũng kỳ vọng như cuối bài TT đã bày tỏ...
Xin Chúa ban phước trên gia đình TT
( TT vẫn dùng tài khoản 0106246803 của Đông Á? TT vẫn dùng 0933233802 ? )
P/s sao em không đọc được bài Đừng xuống đường vì cá....
Đăng nhận xét