Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Đừng Xuống Đường Vì 'CÁ'! Hãy ‘XUỐNG ĐƯỜNG’ Vì ĐỨC TIN Của Bạn!

Đừng Xuống Đường Vì 'CÁ'!
Hãy ‘XUỐNG ĐƯỜNG’ Vì ĐỨC TIN Của Bạn!

Cuộc TUẦN HÀNH Vì ĐỨC TIN Của Đoàn Dân Chiếm ĐẤT HỨA!

-          Hãy xuống đường trong đức tin, thực thi cuộc TUẦN HÀNH vì đức tin của bạn ngay hôm nay!

-          Kinh thánh: Giô-suê 6.
Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.” (Hê-bơ-rơ 11: 30)
Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.” (Ha-ba-cúc 2: 4)
Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” (Mat. 17: 20)
“…vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy đức tin của chúng ta.” (I Giăng 5: 4)

(Ảnh minh họa)
***
Thành Giê-ri-cô tượng trưng cho:
- Một thành trì của tội ác, sự vô tín, chống nghịch Đức Chúa Trời…
- Lòng kiêu ngạo của kẻ ác.
- Sự cản trở bước đi- hành trình đức tin của Dân Chúa.
Thành Giê-ri-cô bị sụp đổ không vì một lý nào khác, ngoài đức tin của con dân Chúa!
Người vô tín – dân thành Giê-ri-cô sẽ đặt câu hỏi: Làm sao một tường thành kiên cố như Giê-ri-cô lại có thể sụp đổ chỉ vì “đức tin” của một nhóm người!?
Ngày nay, khi đứng trước một “thành trì kiên cố của tội ác, sự vô tín, chống nghịch Đức Chúa Trời, cản trở bước đi- hành trình thuộc linh của Dân Chúa…” – có thể đó là một chính thể độc ác, một chế độ độc tài đảng trị vô cùng gian ác, bạo tàn, phi nhân, vô đạo… - người ta cũng đặc câu hỏi: Làm sao đức tin bạn có thể làm cho tường thành ấy SỤP ĐỔ? Câu trả lời: Đức tin!
Đức tin không nhìn vào sự kiên cố của bức tường hay sự gian ác, hung hăng của “các vua trong thành” cùng với tay chân, quan tướng hay “sức mạnh hệ thống chính trị” của họ… nhưng nhìn vào “ý muốn của Đức Chúa Trời”!
Giô-suê vâng lệnh Chúa, hướng dẫn đoàn dân Chúa đi tuần hành quanh thành Giê-ri-cô như một “tuyên bố của đức tin”! Sau khi đi một vòng quanh thành Giê-ri-cô, họ trở về trại quân và nghỉ ngơi, vui mừng… để ngày mai lại đi tuần hành tiếp! Họ làm như vậy trong bảy ngày!
“…Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11: 1)
Đoàn tuần hành của Giô-suê sau khi đi một, hai vòng… rồi trở về! Họ không vui mừng vì thành đã sụp rồi… nhưng họ vui mừng vì “thành Giê-ri-cô… SẼ SỤP”! Họ cứ tuần hành mỗi ngày, thổi kèn và “công bố sự chiến thắng” qua hành động của đức tin! (Tuần hành mỗi ngày với hòm Giao ước và tiếng thổi kèn của các thầy tế lễ thật hùng tráng…)
Khi nhìn vào sự kiên cố, vững chắc của một chế độ, như sự vững chắc của một thành trì - Giê-ri-cô… Bạn nghĩ rằng sẽ khó cho nó SỤP ĐỔ…!? Nhưng nếu bạn cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn về nó trong một tình huống nhất định và nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho bạn rằng “nó sẽ SỤP ĐỔ”… thì nó sẽ sụp đổ! Và bạn không cần phải nhìn vào sự kiên cố hay sự gian ác, hung bạo của quan tướng, binh sĩ hay “sức mạnh của hệ thống chính trị” của thành ấy… mà hãy nhìn vào sự bày tỏ của ý muốn Đức Chúa Trời thì bạn sẽ thấy nó SỤP ĐỔ! Bạn sẽ thấy nó SỤP ĐỔ ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi khi nó sụp rồi bạn mới thấy! Bạn vui mừng vì nhìn thấy mọi sự đang diễn ra trong sự tể trị bởi bàn tay và ý muốn của Đức Chúa Trời! Bởi Ngài đã tỏ cho bạn biết: Điều gì sắp xảy ra! Và đó là lý do mà đoàn TUẦN HÀNH của Giô-suê cứ đi vòng quanh thành mỗi ngày trong sự thản nhiên, đắc thắng và vui mừng! Trong khi đó các vua, quan trong thành đang khiếp đảm, sợ hãi khi họ nhìn thấy một đoàn tuần hành… “RẤT ÔN HÒA”!
Ngài ra lịnh mình trên đất,
Lời của Ngài chạy rất mau
.” (Thi thiên 147: 15)
Khi chúng ta công bố một điều gì trong đức tin, lời công bố đó trở thành “Lời của Đức Chúa Trời”! Vì trước hết, ý muốn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong bạn trước, sau đó nó “phát thành lời” và lời đó không còn là lời của bạn nữa, mà là Lời của Đức Chúa Trời! Mà lời của Đức Chúa Trời một khi đã phán ra thì mọi việc nó tất phải xảy ra như vậy!
Vì Ngài phán, thì VIỆC liền có;
Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền
.” (Thi thiên 33: 9)
...
Khi quan sát những cuộc TUẦN HÀNH gần đây (cá chết, môi trường)… Một sự đối chọi, đòi hỏi, tranh đấu giữa người dân và nhà cầm quyền… Nó cũng là một cuộc TUẦN HÀNH TRONG ÔN HÒA, nhưng ẩn sâu bên trong lòng của mỗi người dân cũng như phía nhà cầm quyền có lẽ là một sự “TRANH ĐẤU để sống còn” giữa đôi bên!
Là một Cơ-đốc-nhân, đứng trước vận nước “ngã nghiêng”, bạn cần phải:
- Ra lệnh để mọi việc sẽ xảy ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời! (Châm ngôn 21: 1)
- Lời công bố “bởi đức tin” của bạn – là Cơ-đốc-nhân - sẽ khiến dòng chảy của lịch sử chảy nghiêng theo ý muốn của Đức Chúa Trời! (Mat. 17: 20)
(Các bạn đừng công bố về nhà lầu, xe hơi, đất đai, vàng bạc… nhưng hãy công bố về VẬN NƯỚC…! Vì điều đó là cần thiết… cho cả dân tộc!)
- Hãy TUẦN HÀNH trong đức tin và CÔNG BỐ: “…Vì nếu ngươi LÀM THINH trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ CƠ HỘI HIỆN LÚC NẦY mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4: 14)

Bạn không cần phải XUỐNG ĐƯỜNG (theo nghĩa vật lý), hãy CÔNG BỐ trong đức tin thì thành trì gian ác Giê-ri-cô sẽ SỤP ĐỔ!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 18/6/2016

5 nhận xét:

Phan Do Dự Cựu Tín Đồ Bạc Liêu Minh Hải nói...

Vâng Đừng Xuống Đường Vì 'CÁ'!
Hãy ‘XUỐNG ĐƯỜNG’ Vì ĐỨC TIN Của Bạn!
Cuộc TUẦN HÀNH Vì ĐỨC TIN Của Đoàn Dân Chiếm ĐẤT HỨA!
- Hãy xuống đường trong đức tin, thực thi cuộc TUẦN HÀNH vì đức tin của bạn ngay hôm nay!
(trích Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải LHS- 18/6/2016
Lời Hằng Sống vào lúc 04:35)
Chúng ta phải chọn điều "Tốt nhất" bài viết của TIÊN TRI khiến địa ngục cũng rúng động. Tuy nhiên giới lảnh đạo ngày nay họ "TƯỞNG" ông Khải nói chơi. Cái đó mới chết Tin Lành Nầy Về Nước Đức Chúa Trời Để Cứu Mọi Kẻ Tin ..
* Phan Do Dự Cựu Tín Đồ Bạc Liêu Minh Hải.

Nặc danh nói...

Cảm ơn nhận xét của Phan Do Dự Cựu Tín Đồ Bạc Liêu Minh Hải.

Người miền Tây.

Bình Lựng Viên Lâm Minh Thắng Cà Mâu . nói...

Vừa Rồi Về Minh Hải Có Nghe
Chuyện lùm xùm bên bóp tít te te te (nguyenthongms)
Số là để trừ diệt tận diệt nhóm "ơn tứ" phát sinh từ trong xương (giòi trong xương) của tin lành bóp tít te te te Nôm phương.
Nguyễn thông ra án treo cho 7 tân mục sư vì phát sinh ra "ơn tứ" núp bóng Bapstit Nam Phương.
Còn tập 2 sẽ kể cho nghe
Trâu Bò Hút Nhau ruồi muỗi die
Xin đừng chuyển kênh chúng tôi sẽ welcome ...
BLV Lâm minh Thắng

Unknown nói...

Bị giật bóp! Vừa khóc vừa gọi "Chúa ơi"!

Con gái tôi, cháu Diệu Huyền học lớp 9, trưa nay đi học bị giật bóp...!
Cháu mang theo tiền ăn cơm, mua sách vở chỉ vài trăm ngàn... (tiền ba mẹ cho để dành ăn sáng, mua lặt vặt...) Hôm nay trên trường có việc cháu về nhà mang theo điện thoại, bỏ trong bóp tiền! Cháu thiếu cảnh giác, bỏ bóp tiền trong giỏ xe phía trước... Trên đường đi học, cháu bị hai thanh niên đi xe máy chạy theo sau thò tay lấy mất bóp tiền có cả điện thoại (mẹ mới lãnh thưởng mua cho hôm tết còn trả tiền góp chưa hết)... Cháu đạp xe chạy theo vừa kêu cướp, cướp... giữa trưa, nhưng hai bên đường người dân đứng xem và nghe kêu nhưng chẳng có ai đuổi theo...! Tội nghiệp cháu phải bỏ học, đạp xe chạy về nhà vừa khóc vừa kêu cứu ba...! Nhưng ba thì làm gì được!
Cháu ngồi cầu thang vừa khóc vừa gọi "Chúa ơi"!
...
!!!

HTK

Blv Lâm Minh Thắng Cà Mau Minh Hải nói...

Chuyện Baptis Nam Phương Là Có Thật
Mục sư Nguyễn Thông đã ký án lệnh cho 7 vị tân mục sư vừa thụ phong hôm vừa rồi tại thành phố hồ chí minh (sài gòn).
Đây là nhóm Ân tứ ra từ gốc Bapstis Nam phương. Nhưng vì chưa có điều kiện sinh hoạt nên núp bóng BTNP vậy mà.
Bị phát hiện nên ra trò kỷ luật 7 vị tân mục sư không cho giảng với chả dạy gì ráo.
Còn nhiều lĩnh vực thiêng liêng trong nhóm ân tứ mà baptis Nam phương chưa hề có như.
Cử ăn 40 ngày
Cử coi television
Nhất là cầu nguyện 24/24h
V ... v và vân vân
Do yếu tố nhạy cảm Lâm minh Thắng không dám nói vì cũng là tân ms BTNP. Sorry ...
Không biết có nên "bắt đầu" cầu nguyện cho cái vụ nầy như thế nào đây !!!
Lâm Minh Thắng Cà Mâu Minh Hải.