Lộ Mặt…!
“… Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba
người làm chứng…” (II Cô-rinh-tô 13: 1)
(Mục sư Nguyễn Hồng Quang) |
***
Tôi tên là Nguyễn Thị Lý (thường gọi là Hạnh)
Năm 1996, lúc mới tin Chúa, tôi có bán cho mục sư Nguyễn Hồng
Quang (NHQ) một miếng đất ở quận 2. Sau khi bán xong, tôi còn một phần đất nhỏ
liền kề miếng đất mà tôi đã bán, diện tích phần đất liền kề là 30,3 m2. Lúc ấy
mục sư NHQ có nói với gia đình chúng tôi là cho MƯỢN MIẾNG ĐẤT ĐÓ ĐỂ LÀM HỒ
BÁP-TEM, khi nào gia đình chúng tôi cần thì ông sẽ trả lại.
Đến khi khu đất nhà ông Quang bị giải tỏa (năm 2010), ông có
đề nghị phía gia đình chúng tôi đồng ý không tranh chấp, để sau khi nhà nước đền
bù xong ông cũng sẽ tính trả lại tiền cho phần đất của gia đình tôi. Giá đền bù
lúc đó, theo thỏa thuận, phần đất của gia đình tôi cho ông Quang mượn sẽ được
nhận là 554.000.000 đồng. (Năm trăm năm mươi bốn triệu đồng) Lúc đó ông Quang có
đưa trước cho gia đình chúng tôi số tiền là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng),
số còn lại (354 triệu) ông Quang cam kết là sẽ trả khi nhà nước đền bù xong. Khi
nhà nước đền bù thì ông Quang có đề nghị với chúng tôi là làm giấy bãi nại, “không
tranh chấp” (sau này tôi mới biết là ông làm vậy để gia đình ông được lãnh trọn
một phần nền đất (nền nhà) mà phía nhà nước tính theo tiêu chuẩn sẽ đền bù lại
cho gia đình ông Quang… Nếu tôi không ký giấy đó thì ông Quang không đủ tiêu
chuẩn để nhận đền bù một nền nhà ở quận 2) Gia đình tôi có gửi đơn ra chính quyền
khiếu nại về phần miếng đất mà gia đình chúng tôi cho ông Quang mượn… (để ngăn
chặn việc sau này ông Quang có thể cho rằng gia đình chúng tôi không có cơ sở
pháp lý) Ông Quang đề nghị và đưa chúng tôi ra chính quyền làm giấy “không
tranh chấp”… ông cam kết với gia đình chúng tôi sau này sẽ trả đủ phần còn lại
là 354 triệu… Nhưng cho tới nay ông Quang chẳng những không trả cho gia đình
tôi, mà còn mắng chửi, nói xấu gia đình tôi đủ điều… Mới đây khi tôi đến nhà
ông ở đường Trần Não để hỏi về vụ việc… thì ông la lối, mắng chửi, bảo tôi đến
cơ quan đền bù mà hỏi…
Tôi được biết là ông Quang đã nhận toàn bộ số tiền đền bù là
trên 3 tỷ (trên ba tỷ) toàn bộ phần đất mà tôi đã bán cùng với phần mà tôi đã
cho ông mượn (để làm hồ báp-tem). Thế nhưng phần tiền mà ông hứa sẽ trả cho gia
đình chúng tôi, số tiền còn lại là 354 triệu đồng, ông Quang vẫn tìm cách không
chịu trả. Mỗi khi chúng tôi đề cập đến thì ông đổ tội cho gia đình chúng tôi là
“không chịu tham gia đấu tranh” với nhà nước… v.v…
Trước đây ông Quang có đi dự một chương trình gì đó ở nước
ngoài (Canada). Có người đề nghị tôi là gửi thư E-mail cho mục sư… ở đó người
ta sẽ làm việc với mục sư Quang. Sau khi tôi gửi thư thì họ có làm việc và ông
Quang đã không nhận lãnh được số tiền mà người ta ủng hộ cho “giáo hội của ông”…
Khi về nước ông Quang đã chửi mắng, nói xấu gia đình chúng tôi, cùng làm nhiều
việc tổn hại đến gia đình chúng tôi, mà chúng tôi sẽ kể trong một dịp khác…
Chúng tôi lên tiếng việc này để cho mọi người biết một sự thật.
Từ lâu chúng tôi nghĩ ông Quang và gia đình ông là người hầu việc Chúa, nên
chúng tôi tin cậy (bước đầu) về sau thì chúng tôi nhịn nhục, hy vọng là đến lúc
nào đó ông Quang sẽ gửi đủ cho gia đình chúng tôi số tiền còn lại… Thế nhưng,
càng ngày ông Quang đã hành xử không như gia đình chúng tôi mong đợi.
Rất mong quý con cái và tôi tớ Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu
nguyện cho gia đình chúng tôi, để gia đình và con cái chúng tôi không ngã lòng
và cũng cho gia đình mục sư Nguyễn Hồng Quang hành xử đúng đắn trong tư cách của
một người hầu việc Chúa.
Nay kính trình.
Sài gòn 12/7/2016
Kính nhờ tiên tri- mục sư Huỳnh Thúc Khải và mục vụ Lời Hằng
Sống đăng bài giúp.
Xin cảm ơn.
(Viết theo lời kể và đề nghị của bà Nguyễn thị Lý.
Số liên lạc: 0913187755)
Thảo Ly.
20 nhận xét:
Phong Trào Mục Sư Lừa Đảo Hôi Bị Nhiều
Va bài: Mục sư không dễ gì gạt dân ngoại . Tuy nhiên Tín đồ là thành phần dễ bị các mục sư tin lành gạt - gày bẩy - thủ đoạn
Phải cảnh giác mục sư tin lành biến chất
viết ngắn
Sứ Giả Phục Hưng Cho Người Việt Nam
Không thể là mục sư nguyễn hồng quang tự phong rồi. Và cũng không thể trần mai vì có dính ....... đ..b..
Bước vào nhà CMA có sứ giả phục hưng không ? Nào nguyễn hửu bình - phan quang thiệu tầm cao hơn thế nữa có viện trưởng cùi bắp thái trường cũng không hội trưởng phan vĩnh cự cũng NO.
Tại sao không tìm ra ?? Hãy nghe nè ...
(trích ... Rất mong quý con cái và tôi tớ Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu nguyện cho gia đình chúng tôi, để gia đình và con cái chúng tôi không ngã lòng và cũng cho gia đình mục sư Nguyễn Hồng Quang hành xử đúng đắn trong tư cách của một người hầu việc Chúa.).
Như vậy cũng đã rỏ hầu hết mục sư ngày nay họ thiếu tư cách thì làm sao sứ giả phục hưng.
Vào bài : trong danh sách mục sư "có tư cách" ngược mà Lời hằng sống trình diện. Hảy chỉ cho cộng đồng biết "oan - sai" nào có. Họ xứng tâm xứng tầm là một "SỨ GIẢ PHỤC HƯNG" cho tin lành trong lúc nầy. Các cụ già nói nghe thấy thương lắm họ ráng sống để chờ ngày Tin Lành tại Việt nam được Chúa thăm viếng chứ có mong gì phục hưng phấn hưng đâu. Mong sao các mục sư có tư cách lại một chút cho con dân Chúa nhờ... rồi lắc đầu ngoầy ngoậy
khách coffee Thềm Xưa đọc Lời Hằng Sống
Nhìn Cái Bản Mật Của Nguyễn hồng quang
Sao thấy giống giống mấy tấm hình thường được đặt chổ "bến xe - công cộng" cho mọi người cảnh giác thành phần bất hảo bọn xấu móc túi ???!!! BUỒN hơn 10 phút.
Độc giả lời hằng sống.
Hoan nghinh Bà Nguyễn thị Lý
(Viết theo lời kể và đề nghị của bà Nguyễn thị Lý.
Số liên lạc: 0913187755)
Có phải vụ việc nầy chỉ trong nội bộ chứ chưa ra dân ngoại. Tuy nhiên theo chổ nguyễn hồng quang thì chỉ trả lại cho bà số tiền : Giá đền bù lúc đó, theo thỏa thuận, phần đất của gia đình tôi cho ông Quang mượn sẽ được nhận là 535.000.000 đồng. (Năm trăm ba mươi lăm triệu đồng) Lúc đó ông Quang có đưa trước cho gia đình chúng tôi số tiền là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), số còn lại (335 triệu) ông Quang cam kết là sẽ trả khi nhà nước đền bù xong.
Như vậy trả tiền : 335 tr là xong. Mục sư đâu có ở tù nên tha hồ vi phạm pháp luật. Hoặc giả "mục sư biết chạy thuốc" là xong ngay ...
Danh dự uy tín mục sư nguyễn hồng quang chỉ có 335 triệu chỉ với bà NGUYỄN THỊ LÝ .!?
* nghiên cứu tội phạm trong mục sư tin lành tanh rình
.. Lộ Mặt.... Quỉ??
* Tín đồ họ có thể yêu thương nhau, họ ra đi làm chứng nhân cho Chúa, gây dựng phát triển hội thánh... vì sao?? họ có Chúa, họ có Tình yêu của Chúa.. nên họ lộ mặt..tình yêu của Chúa được!!!
* còn những tên Ms ( đại loại Hội trưởng, hay TT TLH) họ cũng làm việc này việc kia..NHƯNG THỬ HỎI TÍN ĐỒ NHÌN XEM..HỌ CÓ TÌNH YÊU KHÔNG, HAY HỌ CHỈ YÊU CÁI GHẾ VÀ YÊU CÁI BỤNG ( MAMON)..sống mà không có tình yêu của Chúa mà làm được nhiều việc..
CHẮC CHĂN 100% HỌ CÓ QUYỀN NĂNG..QUYỀN NĂNG CỦA SATAN.
nên...LỘ MẶT...QUỈ???
tôi nói đúng không ta????
Mục Sư Kinh Thánh Và Túi Bạc Kè Kè
Ngày nay mục sư biến chất là do đâu ?
Câu trả lời của bạn đồng lao là hai vật dụng đối nghịch nhau như : Sáng và tối - Lửa và Nước ... thì mục sư ông nào cũng có Kinh thánh và Túi bạc.
Khi xưa Giu đa theo Chúa cũng có Lời Chúa cũng có giữ túi bạc nữa. Thành thử Lời Chúa thì chẵng làm theo lại theo tư dục xui khiến về tiền bạc vật chất. Rồi bán Chúa với một giá rẻ.
Trường hiệp của trần mai đinh thiên tứ nguyễn hồng quang trường cự bình thiệu thuận cử ngọc. Nói chung họ là mục sư cấp 5 sao là tinh túy - tinh tuyển từ nhà thờ chí tới tư gia (nhà lồng chợ) ...
Như vậy cũng dẵ rỏ chuyện mần ăn sống nhăng rồi cũng có ngày đổ bể tùm lum ...
Thiết tưởng gương xấu xa xưa của giu đa ích ca ri ốt về tiền bạc hư mất sao mấy ông nội mục sư nầy chưa chịu học để mà tránh ...!!!
Tạp vụ văn phòng một CMA sài gòn .
Một Độc Giả Nhận Xét
độc giả Lời Hằng Sống08:24 Ngày 12 tháng 07 năm 2016
Nhìn Cái Bản Mật Của Nguyễn hồng quang
Sao thấy giống giống mấy tấm hình thường được đặt chổ "bến xe - công cộng" cho mọi người cảnh giác thành phần bất hảo bọn xấu móc túi
XEM MẶT BẤT HÌNH DONG
Ngày trước còn có câu nầy
CÁI TƯỚNG HỌC TRÒ - BỘ GIÒ ĂN CƯỚP
Nữa kia mà .
chị 7 cái mơn chợ lách bến te .
Nhận Xét Về : Lộ Mặt
Tôi không rành lắm về câu chuyện giữa chủ chăn Ms Quang và Tín đồ Nguyễn thị Lý trong giao dịch : coi như bản họp đồng bên A&B đơn giản như sau ...
Trích thương dẫn ... Năm 1996, lúc mới tin Chúa, tôi có bán cho mục sư Nguyễn Hồng Quang (NHQ) một miếng đất ở quận 2. Sau khi bán xong, tôi còn một phần đất nhỏ liền kề miếng đất mà tôi đã bán, diện tích phần đất liền kề là 30,3 m2. Lúc ấy mục sư NHQ có nói với gia đình chúng tôi là cho MƯỢN MIẾNG ĐẤT ĐÓ ĐỂ LÀM HỒ BÁP-TEM, khi nào gia đình chúng tôi cần thì ông sẽ trả lại.
Theo bản họp đồng nầy thì (Hạnh = Bà Nguyễn thị Lý) người có đất Ms Quang không có đất. Như vậy việc Ông Ms Quang nhận đất rồi chiếm hửu một phần tiền trong số : 535.000.000 đồng. (Năm trăm ba mươi lăm triệu đồng) Lúc đó ông Quang có đưa trước cho gia đình chúng tôi số tiền là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), số còn lại (335 triệu) ông Quang cam kết là sẽ trả khi nhà nước đền bù xong.
Sự thật là vậy., nhưng có một việc là khi bà Hạnh Ông Ms Quang trao 200 triệu là (không có giấy) bởi bà Hạnh nghĩ rằng Ms là "tôi tớ Chúa" sẽ không nói trắng thay đen (người đời quăng lựu đạn bội tín lật lọng) nên Bà Hạnh không cần làm giấy tờ gì cả.
Bây giờ ra pháp lý. Ông Ms Quang kể như lọt được., nhưng với Chúa thì Ông nguyễn hồng quang không lọt vì sao?
Vào bài : vụ việc Bà Hạnh ông Quang (ms) thiên sứ của Chúa quây VIDEO - AUDIO hết rồi. Cái nầy ông Quang bán linh hồn mình chỉ với 335 triệu rẻ quá . Nên nhớ cho cái giá với Bà Hạnh. Còn những việc khác "CHƯA TÍNH SỔ" Nház ...!
* Chuyên gia Thập tự sinh tồn tại haloi
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang Không Thể Bội Tín
Chúng tôi là những thành phần tín đồ chân lấm tay bùn vì mỗi ngày chúng tôi phải Bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cũng có người chèo xuôi chóng ngược dãi dầu mưa nắng để nay chợ nầy mai chợ khác (tín đồ buôn chuyến) . Nhưng cái điều chúng tôi muốn nói là trong giao dịch mua bán với người ngoại chưa tin Chúa người ta còn một 1 hai 2 nữa kia mà.
Người chưa tin Chúa khi trau đổi tiền bạc có lộn lẫn 5 hay 10 ngàn đồng lẻ thôi người ta còn trả lại không "THAM LAM".
Đàng nầy ông Quang mang tiếng có danh là "mục sư" sao ông chơi tồi và bội tín với ngay cả "TÍN ĐỒ"?
Chúng tôi rất mong vì Danh Chúa vì chức vụ mục sư cao trọng ông Quang "mục sư" thực hiện đúng theo công bằng lẻ phải với bà Nguyễn thị Lý ngay cả (bồi thường thiệt hai) cho Con cái Chúa., may ra ông Quang cứu được linh hồn ông vợ con cháu của ông ngày sau ./-
Tín đồ Mục sư Nguyễn hồng Quang
Công an quận 2 Tp đã gửi kêt́ luận cho Viện kiểm soát lâý lịnḥ truy tố Nguyễn Hồng Q...
Làm việc hai tuần có mời CẢ hai bé Nhi. Quang khai lẫn lộn Nhi sai gòn và Nhi địnḥ quán...
Giao cấu vị thành niên để lại hậu quả nghiêm trọng̣. Đang xét nghiệm ADN cuả Quang...
Quang lo trả nợ cho người ta đi...
Vào tù rồi ân hận lắm đấy!
Sao Lại Có Vụ Bé Nhi Gì Nữa Đây
Trich : Công an quận 2 Tp đã gửi kêt́ luận cho Viện kiểm soát lâý lịnḥ truy tố Nguyễn Hồng Q...
Làm việc hai tuần có mời CẢ hai bé Nhi. Quang khai lẫn lộn Nhi sai gòn và Nhi địnḥ quán...
Tin lành ngày nay bị các mục sư dìn xuống sìn mấy người có biết không?
Chỉ có trời cứu !!!
Coffee Không đường Thềm Xưa buổi tối.
Vì sao NHQ “la lên như bị cắt cổ”?
“… Tôi lấy những ý mục sư (Huỳnh Thúc Khải) hỏi nó (NHQ) tại sao? tại sao?... 'Nó câm’! - Tôi hỏi “tại sao tui mới nói…”… mà ông (NHQ) lại nói là “hiếp bé Nhi”! Với tôi, hiện tại tôi chỉ có chứng cứ từ “hình ảnh, lời nói của bé Nhi”… có một lần…! (còn lưu trong USP) “Sao ông tự thú 2 lần”? Ông nói “công an Q 2 và CA Mỹ Phước biết”…! - Tôi vào hai đồn công an này hỏi và đưa Email của Q cho CA đọc, họ nói “sẽ mời Q đối chất”. - Q sẽ là tên vu khống! Tôi hỏi “tại sao lôi Phạm Toàn Ái vào cuộc hiếp dâm”? Tất cả những người “biết và lo” mà không đưa ra luật pháp… Vậy là “hiếp dâm tập thể rồi cùng nhau lo cho công an”?? - Tôi hỏi vậy nó (NHQ) muốn gào lên té ra chết! Nó điện thoại gào lên với tôi như bị cắt cổ…! - Nó bảo ông Khải hội thánh Chuồng Bò nói với tôi “bỏ qua cho nhau”! Tui nói “trái đất nầy có tui thì không có Q”!
Có hai nạn nhân bị Q cưỡng hiếp đều có tên Nhi...
Nhi ở Định quáng và Nhi ở Sài gòn...
Cả hai đã khai hết với công an rồi!
LHS Hãy chứng minh lời nói bà Lý là sự thật và nên nhờ tòa xử chuyện nầy chứ? bỏ qua sao được? không kẻo LHS mất uy tín và bị vạ vu cáo thì Chúa xử thành lời hằng chết mất đấy? Còn tại sao chính quyền không đền cho Bà Lý?
Sao tiền nhiều vậy mà chỉ nói trên LHS sao thôi?
Nguyễn Hồng Quang .
Anh Quang...!
Vụ việc có hai bé gái tên Nhi (một đứa ở Định quán, một đứa ở Sài gòn) bị XÂM HẠI TÌNH DỤC vị thành niên... anh hãy thành thật đi.
Chuyện bà Lý có nhờ tòa giải quyết hay không đó là chuyện của bà ấy. Bà Lý có nhờ tòa hay chưa nhờ tòa giải quyết có lẽ cũng còn nhiều lý do. Bà Lý cũng là một con cái Chúa, anh Quang là mục sư... tín đồ kiện mục sư ra tòa thế gian là có nên không... đối với bà chắc cũng còn nhiêu cân nhắc? Họ vừa nghèo, vừa thất học (không có nhiều bằng cấp và quan hệ rộng với chính quyền, với quốc tế như anh Quang...) liệu ra tòa họ có đủ tiền bạc để theo cuộc chơi và "mua chuộc quan tòa" điều mà anh Quang có thừa tiền bạc và "mối quan hệ" để làm việc đó...!?
Còn tại sao chính quyền không đền cho Bà Lý?
Thì trong thư bà Lý có nói: Khi nhà nước đền bù thì ông Quang có đề nghị với chúng tôi là làm giấy bãi nại, “không tranh chấp” (sau này tôi mới biết là ông làm vậy để gia đình ông được lãnh trọn một phần nền đất (nền nhà) mà phía nhà nước tính theo tiêu chuẩn sẽ đền bù lại cho gia đình ông Quang… Nếu tôi không ký giấy đó thì ông Quang không đủ tiêu chuẩn để nhận đền bù một nền nhà ở quận 2) Gia đình tôi có gửi đơn ra chính quyền khiếu nại về phần miếng đất mà gia đình chúng tôi cho ông Quang mượn… (để ngăn chặn việc sau này ông Quang có thể cho rằng gia đình chúng tôi không có cơ sở pháp lý) Ông Quang đề nghị và đưa chúng tôi ra chính quyền làm giấy “không tranh chấp”… ông cam kết với gia đình chúng tôi sau này sẽ trả đủ phần còn lại là 354 triệu…
Bà Lý làm giấy bãi nại, không "tranh chấp miếng đất làm hồ báp-tem" thì bà còn gì trong miếng đất nền nhà với anh Quang mà bảo nhà nước phải đền bồi cho bà?
Nhà nước đền bồi là bà Lý phải có gì mất mát trong khu đất đó thì mới đền bồi, còn bà không còn gì (về mặt pháp lý) thì lấy gì nhà nước đền bồi?
Trước mặt Chúa, anh Quang hãy thành thật rằng anh có đưa bà Lý ra chính quyền làm giấy bãi nại để anh được lãnh trọn một nền nhà là phần đền bù của nhà nước hay không... thì anh tự biết. Còn anh có nói ra thì không biết mức độ tin cậy lời nói của anh đối với nhiều người lúc này nó tới đâu thì tôi không biết!
Anh Quang dù sao cũng "nhiều thế" hơn bà Lý (về học thức và quan hệ xã hội, tôn giáo)... Một người "cậy thế" mà lấn hiếp người nghèo, cô thế hơn mình... anh Quang biết: Điều đó đối với Chúa không phải là nhỏ...!?
Nếu anh Quang không thành thật về "Vụ việc có hai bé gái tên Nhi (một đứa ở Định quán, một đứa ở Sài gòn) bị XÂM HẠI TÌNH DỤC vị thành niên... có liên quan đến anh... thì những gì anh nói... anh cứ nói.
Anh đặt câu hỏi: Còn tại sao chính quyền không đền cho Bà Lý?
- Anh Quang có hoc luật? Anh nghĩ rằng với câu hỏi này nhiều người sẽ bị anh "đánh hỏa mù"... chăng? Chính quyền không đền bù cho bà Lý là vì bà "vô lý"? Và anh là người đúng còn bà lý là "người đòi hỏi quá đáng"?
"Một nữa sự thật không phải là sự thật" mà? Đúng không anh Quang!?
Tài ăn nói của anh cũng khiến nhiều người bị thuyết phục lắm đấy!
Nhưng với Chúa thì Ngài biết rõ mọi việc...
LHS
Cuối Cùng Nguyễn hồng quang mục sư
Chưa nhận ra có sự phán xét ngày sau ...
Làm mục sư vừa hiếp dâm trẻ vị thành niên. Vừa bội tín về tiền bạc với tín đồ do mình dìu dắt Đức Tin nó từ bước một rồi buông tay.
Mục sư Nguyễn hồng Quang làm chuyện đấy có nên không?
Mục sư Quang nên nhớ con kiến đen bò trên hòn đá đen trong dêm trời tối đen : Chúa thấy.
Chuyện ông Quang nếu đời nầy Quang thắng nhưng chắc chắn đời sau Quang MẤT TRẮNG THUA TRẮNG nhiều thứ.
Hãy tự cứu lấy mình đi Mục sư Quang ơi !
Khách coffee sáng tại Thềm Xưa và Lời Hằng Sống.
Mục Sư Khải Đạo Cho Trẻ Vị Thành Niên “Dâng Thân Thể Mình”… bị bắt quả tang!
Vào một buổi sáng nọ… bà Lý (Hạnh) nghe thấy có tiếng ồn ào của nhiều người trước nhà mục sư Nguyễn Hồng Q. (quận 2 Tp HCM) Bà chạy sang thì thấy có một phụ nữ (mẹ của bé Yến Nh. Khoản 16-17 tuổi) đang khóc lóc thảm thiết, tức tối, đau khổ… bà vừa khóc, vừa đập đầu vào tay lái xe máy của mình, vừa kêu gào đau đớn… Rồi bà xô xe, nằm dài xuống đất vừa đập đầu xuống đường trước nhà Ms NHQ… Bà Lý xáp lại hỏi ra đầu đuôi câu chuyện thì mới biết…
Bà X (mẹ bé Yến Nh) là một phụ nữ không chồng, nuôi đứa con gái duy nhất của mình, bà làm y tá trong bệnh viện… Bé Yến Nh lúc đó theo lời bạn bè làm chứng tin Chúa và thường tới lui sinh hoạt chỗ Ms NHQ… Có người nói với bà X là “sao bà không giữ con gái, nó lớn rồi, bà không sợ nó hư sao…?” – Hôm đó (có người mách) bà X bỏ công việc ở bệnh viện về đi tìm con. Bà đến nhà của Ms NHQ, nơi được gọi là trung tâm, cơ sở giáo hội… đi thẳng vào phòng của Ms NHQ và bắt gặp “ông Q đang đè trên bụng con gái bà”…! Hai người đang… với nhau…! Chứng kiến cảnh này, bà X vừa đau khổ, vừa tức tối… Với một phụ nữ tay yếu chân mềm, bà đã dùng hết sức để xô ông Q ra… vừa xô, vừa cú vào đầu ông Q, vừa khóc la, kêu gào… Sau đó đám sinh viên trong nhà ông Q hùa nhau đẩy bà ra khỏi nhà với lời lẽ đe dọa sẽ báo CA bắt, vì đã đến gây mất trật tự “hội thánh”… Họ đóng cổng không cho bà vào nhà, con bà thì bị nhốt ở trong… Một mình bà không làm gì được với đám sinh viên… (Hôm ấy bà chứng kiến có mặt Phạm Ngọc Th cũng đang có mặt ở trong, đang nhìn ra… Phạm Ngọc Th là người mà Ms NHQ có nói là đã cùng ông đưa bé Yến Nh đến công an giải quyết rồi…) Cả ngày hôm đó nội bất xuất, ngoại bất nhập, không ai được ra vào nhà Ms NHQ… mãi cho đến tối, khoảng 7- 8 giờ, khi bà Lý cùng một số phụ nữ trong khu phố tụ tập lại một ngôi nhà gần đó, có bà X mẹ bé Yến Nh (lúc này thì bé YN vẫn còn bị nhốt trong nhà NHQ)… Ms NHQ đứng bên nhà nhìn qua thấy mấy bà hàng xóm đang tụ tập, ông chỉ tay đe dọa “sẽ có công an bộ xuống làm việc… những ai vu khống…”… mãi tới lúc đó bé Yến Nh mới được ra về…
Một thời gian về sau, khi các em gái tuổi thiếu niên trong khu phố và cũng cùng sinh hoạt thiếu niên trong chỗ Ms NHQ… Chúng ngồi lại với nhau ăn chè vừa thỏ thẻ hỏi chuyện. Chúng hỏi bé Yến Nh “Tại sao mày ngu để ổng làm chuyện như vậy”? Bé Yến Nh trả lời “Ổng nói, Chúa dạy là phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời, và ổng là đại diện Đức Chúa Trời… phải dâng thân thể trong trắng cho ổng…”!
À… ra là thế!
Sài gòn 13/7/2016
Thảo Ly.
(Viết theo lời kể và đề nghị của bà Nguyễn thị Lý.
Số liên lạc: 0913187755)
Kính nhờ tiên tri- mục sư Huỳnh Thúc Khải và mục vụ Lời Hằng Sống đăng bài giúp.
Xin cảm ơn.
Tới Nước Nầy Rồi Mà Mục Sư Chưa Biết
PHẢI LÀM GÌ ?!
Vào Bài : Gặp Tiên tri của Chúa gấp rồi thưa
Lạy tiên tri của Chúa tôi phải làm chi
Kết luận : Chắc chắn tiên tri sẽ dạy điều phải : NÓI và việc phải : LÀM .
người theo dõi sự kiện Mê Con Nít (Mennonite)
Nghe Thì Có Hấp Dẫn Nhưng Hại Não Quá ...
Trích dẫn thượng: (... Chúng hỏi bé Yến Nh “Tại sao mày ngu để ổng làm chuyện như vậy”? Bé Yến Nh trả lời “Ổng nói, Chúa dạy là phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời, và ổng là đại diện Đức Chúa Trời… phải dâng thân thể trong trắng cho ...)
Câu nầy có nghe nói từ tôn giáo bạn...
Vì người ta tu nhưng không vợ không con nên họ mới nói và "quan hệ" với nạn nhân (nử tu đồng trinh) để hưởng lạc "thú".
Đàng nầy nguyễn hồng quang có vợ. Nếu có nhu cầu thì bà Quang đâu? (chuyện cơm với phờ - hay Quang mục sư "trâu giả" tìm cỏ non).
Nếu nói : “Ổng nói, Chúa dạy là phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời".
Chu chèn. Giáo lý thần học của trường Mennonite cần phải cho vào "sọt rác rưởi" nhé !!!
* Cao Thần Minh Khối tin lành nhà giảng CMA.
Quang nổ chịu đấm ăn xôi,
Có ba trăm triệu việc rồi cũng xong.
Đính chính: Số tiền mà ông NH Quang phải trả cho bà Lý là 554124000 - năm trăm năm mươi bốn triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn. Không phải 534 triệu...)
Đã đưa trước 200.000.000, số còn phải trả là 354 triệu...
LHS
Đăng nhận xét