Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Nguyễn Hồng Q: Mua Danh “Ba Xạo”- Bán Danh “Ba Trăm Triệu”… Đồng!


Nguyễn Hồng Q: Mua Danh “Ba Xạo”- Bán Danh “Ba Trăm Triệu”… Đồng!
Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. Còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại…” (Ê-xơ-tê 6: 12)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
(Nguyễn Hồng Quang: "Ông đã khởi mòi sa bại...")
***
Nguyễn Hồng Q có ăn cháo đá bát không?
Miếng đất bà Lý bán cho Nguyễn Hồng Q (NHQ) giá 45 chỉ vàng, trong khi bà bán cho Bùi T là 60 chỉ… (Bùi T đưa đủ) NHQ đưa trước 30 chỉ vàng và viết giấy cam kết sẽ trả đủ từ 3 đến 6 tháng… Thực tế đến vài năm sau NHQ mới trả hết số vàng 15 chỉ còn lại. Dầu vậy, bà Lỳ vẫn không hủy hợp đồng, vẫn để cho NHQ cất nhà, thay vì bà có thể bán đất cho người khác theo thỏa thuận hợp đồng dân sự…
Trong thời gian NHQ còn chưa giao đủ số tiền 15 chỉ cho bà Lý thì NHQ có “nổ” với mọi người  trong giới mục sư là ông sẽ kêu bán cho một người khác miếng đất đó với giá 120 chỉ (12 lượng/cây vàng)… Mục sư Nguyễn Th và Mục sư Võ Thành D lúc đó có nói với bà Lý: “bà kêu người khác bán đi…” (các mục sư cũng không ưa gì thói “nổ” của NHQ)… Bà Lý nói “Tôi có thể bán cho người khác (với giá 12 cây vàng) và trả lại 30 chỉ vàng cho Quang, nhưng tôi không làm vậy được vì mình là người trong Chúa…” (người ta là tín đồ mà còn nói được câu đó, “gian sư NHQ” nghĩ sao?)
Khoảng đất “30, 3m2” mà nhà nước đền bù với giá tổng là 554.124.000 đồng (gọi chẵn là 554 triệu) là bao gồm phần đất ông Q mượn xây hồ báp tem, cọng với đường đi bên hông nhà của ông Quang… Số là khi bán đất cho ông Q, gia đình bà Lý có chừa lại phần đất phía sau (nhà ông Q) định dùng để cất nhà cho mẹ ông bà Lý ở. Lẽ đương nhiên bà Lý phải chừa một con đường bên hông nhà ông Q để đi vòng ra phía sau nhà (nhà cất cho mẹ). Phần đất chừa cất nhà cho mẹ, về sau gia đình bà Lý cũng bán luôn cho ông Q… Do đó, phần đường đi (rộng 1m) bên hông nhà ông Q chạy dài 22 m ra phía sau cặp theo hông nhà ông Q đã bị ông Q mặc nhiên chiếm dụng. Phần đường đi này (cộng với phần hồ báp-tem mà ông Q mượn) trên thực tế nó là của gia đình bà Lý (chưa hề bán cho ông Q). Khi nhà nước đền bù giải tỏa, gia đình bà Lý đương nhiên được hưởng phần đền bù đó. (Đúng ra ông Q phải trả tiền cho bà Lý khi cất nhà nới rộng, lấn chiếm phần đường đi một mét bên hông nhà, nhà bề ngang 4 mét thành 5 mét, chạy dài ra phía sau, nhưng ông Q chưa hề nói mượn cũng không trả tiền…) Trên giấy tờ đền bù cho ông NHQ, có ghi rõ phần “đền bù hổ trợ” (phần đất tranh chấp với ông bà Lý) đó, giá tổng là “554.124.000 đồng” (gọi chẵn 554 triệu). Số tiền mà ông NHQ lãnh trên tất cả diện tích mà nhà nước đền bù cho phần của ông NHQ là 2.938.704.500 đ (gọi chẵn là 3 tỷ) (không tính phần của bà Lý).
- Phần của ông NHQ: 2.938.704.500 đ (gọi chẵn là 3 tỷ)
- Phần của gia đình bà Lý: “554.124.000 đồng” (gọi chẵn 554 triệu)
Một thời gian dài ông Q sử dụng đất của bà Lý mà không trả tiền (nới rộng nhà chiếm dụng đường đi bên hông, chưa nói hồ báp-tem). Nay nhà nước đền bù, ông Q “dụ gia đình bà Lý ký giấy không tranh chấp”, đưa trước 200.000.000 đ (hai trăm triệu) sau đó kiếm chuyện “quỵt luôn số tiền còn lại là 354 triệu”…! Ông “mục sư đấu tranh công lý Nguyễn Hồng Q” có phải là kẻ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT không?

(Bùi T đang xô đẩy với lực lượng cưỡng chế)

Ông Nguyễn Hồng Q chịu ơn gia đình bà Lý như thế nào?
1. Bà Lý bán đất cho ông NHQ giá rẻ hơn người khác (rẻ hơn 15 chỉ, tức 1,5 cây vàng theo thời giá) vì ông Q lúc đó than “nghèo”, “hầu việc Chúa”…!
2. Mặc dù đất lên giá (6 lượng thành 12 lượng/nền), ông Q trể hạn giao tiền đủ hơn một năm, thời gian đó bà Lý có quyền hủy hợp đồng, bán đất cho người khác có lợi cho mình hơn, nhưng bà Lý không làm vậy. (Nếu bà Lý bán cho người khác thì ông Q có còn nhà ở đó để sau này ông “CƯỚP tiền đền bù khoảng đất còn lại của bà Lý” không?)
3. Cất nhà lấn chiếm đường đi, đất của bà Lý, ông Q không trả tiền (sử dụng miễn phí đất của bà Lý)
4. Ông Q xây tường phía sau nhà, lấn chiếm qua phần đất của Bùi T. Hai người tranh cãi, ông Q đạp Bùi T té xuống ao… Bùi T viết đơn gửi ra phường nhờ xử… Ông Q qua nhà nói với bà Lý: “Tui đã lỡ xây tường… (lấn đất của Bùi T) phần đất bên nhà chị, chị bán bớt cho Bùi T để nó xây tường lấn qua bên chị cho đủ chiều ngang phần đất phía sau của nó… chị bán cho nó tiền bao nhiêu tui trả…”. Bà Lý đồng ý cho Bùi T xây lấn tường qua phần đất của bà. Xong vụ đó rồi, NHQ chưa hề trả cho bà Lý đồng nào như NHQ đã nói “chị bán đất cho nó xây lấn tường qua, tiền bao nhiêu tui trả”!
5. Khi ông NHQ và bà Lý ra công an phường, ông Q nói với bà Lý “200 triệu đó là tình nghĩa bát nước đầy” (ông Q “dụ gia đình bà Lý ký giấy không tranh chấp” đưa trước 200.000.000 đ sau đó kiếm chuyện “quỵt luôn số tiền còn lại là 354 triệu”…!) Thử hỏi ông Q với bà Lý, ai là người đối với ai thật sự là “bát nước đầy”? NHQ có phải là kẻ “ăn cháo đái bát”?

NHQ quỵt tiền của người khác… lần thứ mấy?
Xin được nói thêm:
- Đây không phải là lần thứ nhất ông NHQ “quỵt tiền của người khác”!
Năm 2010, khi nhà cửa ở quận 2 bị giải tỏa… NHQ chạy lên Mỹ phước (Bình dương). Cơ sở tại Mỹ phước: đất là tiền giáo hội mua, nhưng tạo lập cơ sở và đứng tên là Ms Nguyễn Thành Nh. NHQ sau đó đã “hù dọa, xúi dục NTN dẫn vợ con chạy qua Thái lan xin tỵ nạn”… Sau khi NTN đi rồi, NHQ mặc nhiên chiếm dụng cơ sở gọi là “công việc Chúa”! …

Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Vợ chồng Nguyễn Thành Nhân, "nạn nhân" của NHQ- đang tỵ nạn ở Thái lan năm 2010)
Hai năm sau, người nhà ông Thân Văn Tr (bố vợ NTN) đấu tranh, đòi hỏi… cô Huệ A là con gái ông Thân Văn Tr đến nhà chửi vào mặt NHQ, viết Email phát tán khắp nơi, vạch trần bộ mặt gian trá, láo lường, cướp giật của NHQ… chỉ đến khi đó “gian sư NHQ” mới chịu “ói ra 8.000USD” để trả lại cho gia đình NTN. (Giá thỏa thuận phải trả là 10 ngàn đô, NHQ đưa 8 ngàn, và lý luận: khi NTN đi thì Q đã đưa trước 1 ngàn, 1 ngàn còn lại Q gọi là “phải dâng phần mười cho giáo hội”… do đó Q chỉ đưa 8 ngàn đô thay vì 10 ngàn)
- Đây không phải là lần đầu tiên NHQ “quỵt tiền của người khác”!
Nhắn cho NHQ biết: Nếu không trả tiền cho bà Lý với số tiền còn lại thì… Các thông tin, sự thật về “mục sư đấu tranh CÔNG LÝ”, “gian sư Nguyễn Hồng Q” sẽ được tổng hợp, viết thành hai thứ tiếng (Việt dịch sang Anh) gửi cho các hội đoàn: Tổ chức xã hội dân sự, Hội đồng liên tôn trong, ngoài nước… các tổ chức, cơ quan ngoại giao tại VN và nước ngoài v.v… Xem lúc đó NHQ sẽ ăn nói ra sao khi lên diễn đàn xưng mình là “nhà đấu tranh dân chủ, công lý”…? Và liệu các tổ chức, cơ quan ngoại giao có cho phép NHQ xuất cảnh để “xin tỵ nạn chính trị” khi cần hay không?
NHQ đã “mua danh ba xạo”, nay “bán danh chỉ ba trăm triệu” sao? (bằng cấp của NHQ toàn là bằng mua, bằng giả… bán danh: quỵt tiền của bà Lý)
Dẫu nay NHQ có bằng lòng trả tiền cho bà Lý đi chăng nữa thì danh dự NHQ đã đổ vô sọt rác hết rồi (thậm chí là rác y tế)… Nhưng nếu trả thì NHQ còn con đường tỵ nạn chính trị nếu Q muốn sau này… Còn không thì NHQ “tự đóng cửa chính mình”.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/7/2016

11 nhận xét:

Giang Minh Hải đất mủi Cà Mau nói...

Tại Sao Ngày Nay Giới Mục Sư Tin Lành Là Những Tên Bịp.
Câu chuyện mục sư Nguyễn hồng Quang gì đó chưa kết thúc.
Càng nói thì người nghe càng thêm rỏ về mục sư chỉ có cái vỏ còn ruột (thuộc linh) thì rỗng tuếch.
Nếu các quý mục sư là tôi tớ chúa thì chúa nào?
- Đức Chúa Trời
- hay là Ma Môn
Tình trạng suy đồi đạo đức trong mục sư tin lành mà Nguyễn hồng Quang được nhắc đi nhắc lại. Có làm được bài học cho giới mục sư tin lành nào khác phải tránh xa con đường tà mà Nguyễn hồng Quang đã sa lầy không ?
Câu trả lời dành cho các quý vị có trách nhiệm.
* Giang Minh Hải đất mủi Cà Mau.

khách Coffee đắng tại Thềm xưa và đọc Loihabgsong nói...

Sự Thật Trắng Đen Rỏ Như Ban Ngày Rồi ...
Trích (...Tình trạng suy đồi đạo đức trong mục sư tin lành mà Nguyễn hồng Quang được nhắc đi nhắc lại. Có làm được bài học cho giới mục sư tin lành nào khác phải tránh xa con đường tà mà Nguyễn hồng Quang đã sa lầy không ?
Câu trả lời dành cho các quý vị có trách nhiệm.
Giang Minh Hải đất mủi Cà Mau.
Trả lời : Nếu mục sư phục sự Chúa thì khác hơn mục sư mà chúng ta thấy ngày nay.
1. Chỉ chạy chức chạy ghế., tàm tạm cũng phải biết chạy chổ.
2. Làm sao chạy các thứ ở trên? Phải có tiền (có tiền mua tiên nử) cũng được.
3. Khi chạy có chức chạy có ghế., tàm tạm cũng phải biết chạy có chổ. Thì còn phải biết : LÊN CHỐN CAO HƠN - VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG ???
Biết chết liền. Nói thì thằng nào cũng nói theo Kinh thánh rất là hay. Nhưng càng hây chửng nào thì đoạn cuối chuyện sa lầy như Nguyễn hồng Quang lẽ tất nhiên. Vừa tiền vừa gái gú. Cái miệng vẫn còn "NỔ" nên thành danh Quang nổ là vậy !!!
Khách coffee Thềm Xưa không đường buổi chiều.

Nặc danh nói...

Ai nói ông Nguyễn Hồng Quang không có tiền để đền cho bà Lý?
Xin sơ lược sau đây tài sản hiện tại của Nguyễn Hồng Quang:

1. Miếng đất Hơn 2000 m2 (hơn hai ngàn mét vuông) ở phường An khánh, quận 2 do Lê Thị Phú Dung, vợ Quang đứng tên.
2. Miếng đất gần cầu Cá trê - đại lộ đông Tây, đường Võ Văn Kiệt...
3. Miếng đất đường Trần não (nối dài) gần trại Thanh Bình (trại phong)
4. Miếng đất gần ngã tư Đồng văn Cống- Mai Chí Thọ ...
5. Nền đất thuộc phường An Phú, quận 2...
6. Miếng đất gần cầu ông Tranh- phường An phú, quận 2...
7. Một căn nhà hiện vợ chồng Quang đang ở, đường Trần Não... quận 2...
8. Mua đất cất nhà lớn gần bờ sông ở phường Thạnh lộc, quận 12, xây một tấm tạm ngưng...
9. Mua đất bờ sông Nhơn trạch... chung với các nghệ sĩ thành phố...
...
Và còn những nơi chưa biết.

Trong khi đó, những người từng theo Mennonite hiện nay đang khổ nghèo...
Phạm Ngọc Thạch không có nhà ở...

Nặc danh nói...


Quang ơi' mầy làm gì mà thiên hạ sài xễ dữ vậy, hồi thanh niên mầy hiền lắm mà.

Bạn của Quang ở Úc...

Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyentrai ChoLon nói...

Trong Chử Quốc Ngử Có Ba Chử Quang
1. QUANG (hồng Quang) tốt nhất
2. QUAN (quan tài - làm quan) xấu có tốt có
3. HOANG (hoang vu - hoang tàn).
Cha mẹ đặt tên cho Con là OK (1)
Nhưng thật sự cuộc đời của nó đôi khi bị người người nguyền rủa hết ngày nầy qua ngày khác.
Cha Mẹ Mục sư Nguyễn hồng Quang còn hay mất thì người viết muốn đứa con Ông Bà trở lại hầu :
TỘI ĐƯỢC THA - LINH HỒN ĐƯỢC KIẾU (cứu) .
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường nguyentrai Cho Lon .

Khách Coffee đắng Thềm xưa với Loihangsong nói...

Kính Trân Trọng Trích Dẩn Thượng
1. Miếng đất Hơn 2000 m2 (hơn hai ngàn mét vuông) ở phường An khánh, quận 2 do Lê Thị Phú Dung, vợ Quang đứng tên.
2. Miếng đất gần cầu Cá trê - đại lộ đông Tây, đường Võ Văn Kiệt...
3. Miếng đất đường Trần não (nối dài) gần trại Thanh Bình (trại phong)
4. Miếng đất gần ngã tư Đồng văn Cống- Mai Chí Thọ ...
5. Nền đất thuộc phường An Phú, quận 2...
6. Miếng đất gần cầu ông Tranh- phường An phú, quận 2...
7. Một căn nhà hiện vợ chồng Quang đang ở, đường Trần Não... quận 2...
8. Mua đất cất nhà lớn gần bờ sông ở phường Thạnh lộc, quận 12, xây một tấm tạm ngưng...
9. Mua đất bờ sông Nhơn trạch... chung với các nghệ sĩ thành phố...
... Và còn những nơi chưa biết. Theo Nặc danh16:45 Ngày 16 tháng 07 năm 2016 (hết trích).
Là người nhà hoặc đệ tử ruột ms Quang nuôi chứa nên mới biết "của chìm - của nổi" nhà QUAN ở chổ nao chổ nào !?
Vào Bài : Có người chỉ vì chịu đấm mà chỉ được "ăn xôi" thôi. Còn Nguyễn hồng Quang làm bia ăn đạn vì Tội THAM LAM đủ thứ. Xét cho cùng đời nầy Quang đi buôn bằng "NƯỚC BỌT" cũng lời cũng lợi chán chứ có lổ lã gì đâu mà mọi người bêu riếu. Nhưng đời sao thì. Biết CHẾT liền !!!
* khách coffee không đường tại Thềm xưa buổi tối và Loihangsong .

Nặc danh nói...

TÀI SẢN KẾT SÙ

Số tài sản như kể trên, cho nên bà Dung trở nên vợ hiền và nhân đức ghê luôn.Bà ngây thơ như không hề biết gì, làm ngơ cho dù có biết những bí mật của chồng và hầu như ủng hộ che kín cho chồng. Cũng giống như bà TMai nhìn vào ai cũng nghĩ là nhân hậu hiền lành. Nhưng sau lưng TÀI SẢN KẾT SÙ ấy đương nhiên phải có người phụ nữ đằng sau mấy ông chồng nầy.

Nếu không vì TÀI SẢN KẾT SÙ thì họ không đồng thuận, hoặc nhịn nhục, yên lặng. Ngược lại hai bả quậy cho mà thấy! Ai ai cũng biết bà vợ ông mục sư Thông ở Lái Thiêu quậy ổng banh chành. Thân bại danh liệt. Bà nầy không như hai bà Dung, Mai. Qúi bà hãy đến học chiêu thức nầy của hai bà ấy đi nhé.

Vì TÀI SẢN KẾT SÙ ấy mà họ thỏa hiệp!

Bạn ANH CAO

Bạn Anh Thấp nói...

Nuôi Ong Tay Áo Nuôi Khỉ Dòm Nhà ...
Trích : "...Là người nhà hoặc đệ tử ruột ms Quang nuôi chứa nên mới biết "của chìm - của nổi" nhà QUAN ở chổ nao chổ nào !?"
Vào Bài: Tuyệt đại đa số mục sư ngày nay đều có "NUÔI ONG TAY ÁO - NUÔI KHỈ DÒM NHÀ".
Nhưng chẵng qua vì bởi thì mà bèn ... cứ cắm đầu cắm cổ lo chạy mánh mung. Mua đất. Kiếm hai nốt nhạc "Đô La". Thành ra ong tay áo - khỉ dòm nhà biết ráo trọi.
Đề nghị mấy ông nên mần ăn kín đáo lại một chút. Vì nuôi ong tay áo - nuôi khỉ dòm nhà (vách có tai) . Mấy cha mục sư biết quá muộn rồi.. Rút kinh nghiệm lại chút nhé.
Bạn Anh Thấp

Nặc danh nói...

Quang ĂN không từ của ai...

Ms Phạm hữu Nhiên có cho tiền cô Nguyễn thị Hồng mua miêńg đất tạị Mỹ phước, Quang nói Hồng để cho Quang cât́ nhà nguyện. Hồng làm giâý ủy quyền cho Quang xong Quang bán luôn...

CÒN mục sư Quản nhiệm hôị thánh Victoria Bùi Quốc Đạm, Quang gạ bán 120 m2 đất trong ruộng cuả Quang, sau nầy giải tỏa nhà nước đền bù, Quang lâý tiền luôn... Nhà ms Đaṃ ở Q 8.

Người biết rõ Quang.

Tín hữu quận 2 nói...

Nguyễn Hồng Quang nói với HBH ở Na-uy rằng tài sản của Mennonite là do ông dâng hiến tạo lập, Mennonite dâng hiến cho giáo hội không tới 1/10...
Ngược lại, khi được hỏi, Mục sư Phạm Hữu Nhiên ở Canada, người đỡ đầu cho Mennonite VN nói với Huỳnh Ba Hải ở Na-uy: Tất cả tài sản của giáo hội Mennonite gửi về cho giáo hội ở VN bây giờ trở thành tài sản của ông Quang hết. Mennonite bây giờ không còn gì hết...

Tín hữu quận 2

Unknown nói...

Anh Quang và anh Dương Kim Khải thân!

Ngày 12/7 anh Dương Kim Khải (mục sư) viết:

- "hỏi bà Lý có giấy tờ gì hoặc bằng chứng gì chứng minh thì đòi ĐÚNG và ĐỦ được, không thì ĐẬP CHO QUÈ luôn, luật công bằng."
Vào 20:41 Ngày 12 tháng 07 năm 2016. (Email: kimcang135@gmail.com)
________

- Vậy bây giờ bà Lý có đủ giấy tờ chứng cứ là phần đất 30, 28m2 nhà nước đền bù giá tiền là 554.112.500 đồng, là phần đất bà chưa hề bán cho anh Quang (Ms Nguyễn Hồng Quang...) Nhưng Ms Quang chỉ đưa trước cho bà 200 triệu (còn thiếu 354 triệu) ... thì bây giờ ai đúng, ai sai đây?
Bảo rằng người ta không có bằng chứng thì đòi "ĐẬP QUÈ CHÂN" người ta... Còn bây giờ người ta có đủ bằng chứng thì các anh tính sao?
- Chúng ta là người hầu việc Chúa mà!? Ms Dương Kim Khải, Ms Nguyễn Hồng Quang... các anh đi đấu tranh cho dân oan, vậy sao ANH EM TRONG CHÚA BỊ OAN, các anh có đấu tranh không?
- Nếu luật pháp đời này không giải quyết công bằng được thì Đức Chúa Trời còn luật riêng và cách "báo trả" riêng... Nhưng chúng ta là người hầu việc Chúa hãy thể hiện sự CÔNG CHÍNH trước đi!
- Ms Dương Kim Khải, Ms Nguyễn Hồng Quang từng đấu tranh cho dân oan ngoài xã hội, mà bây giờ chính anh em trong Chúa BỊ OAN bởi chính các anh thì các anh nghĩ sao?
Rất mong các anh hành xử như là người có Chúa thật!

Thân.

Tt Ms Huỳnh Thúc Khải