‘Cứu Chúa của
Tín đồ...’
Tại sao không là “Cứu
Chúa của hàng giáo phẩm” mà là “Cứu Chúa của tín đồ”?
“…Nếu chúng ta khó nhọc
và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài
là Cứu Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín đồ.” (I Ti-mô-thê
4: 10)
***
Đêm khuya nay có người nhắn tin hỏi: “Ms ơi, ma quỷ cũng có đạo lý sao? Con học Kinh thánh thấy có chữ ‘đạo
lý của quỷ dữ’… con nghĩ chỉ có người công chính, ngay lành, người đàng hoàng mới
có đạo lý chứ…?” (Một tín hữu trong nhà thờ)
Kinh thánh: “Vả, Đức
Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ…” (I Ti-mô-thê 4: 1)
(Sáng qua trong một tiệm cắt tóc, tình cờ gặp hai người là “Chứng
nhân Giê-hô-va”, họ “làm chứng cho tiên tri” về “Đạo Giê-hô-va”… Tiên tri nói
thẳng với họ “đó là tà thuyết”… Họ trao đổi và muốn gặp tiên tri trong một ngày
để được nghe giải thích “những điểm tà giáo của giáo phái Nhân chứng Giê-hô-va”!
Tối nay thì có người nhắn tin hỏi về “đạo lý của quỷ dữ”- Có lẽ Chúa dẫn dắt
tiên tri trong đề tài này!)
…
Trước hết giải thích
một số từ ngữ:
Để giải thích “đạo lý của quỷ dữ” trước hết giải thích một số
từ ngữ liên quan. Kinh thánh nói trong ngày sau rốt sẽ có:
- “Bội đạo”: Không
hẳn là bỏ đạo mà là “xây bỏ lẽ thật”
để đi theo các giáo lý đến từ ma quỷ (cũng dựa trên Kinh thánh)- Tà thuyết,
giáo lý sai lạc… của giáo sư giả (sa ngã)
- “Thần lừa dối”: Tức đó là ma quỷ, Sa-tan,
là “cha của kẻ nói dối”… (Giăng 8:
44)
- “Đạo lý của quỷ dữ”:
Chữ đạo lý còn được hiểu là “giáo lý, giáo huấn, sự dạy dỗ, tín lý…” (theo nhiều
bản dịch)
- “Đạo lý lành”: “Con giãi tỏ các việc đó cho anh em, thì con
sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời
của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.” (I Ti-mô-thê
4: 6) – Người lành thì dạy những đạo lý lành, người dữ (con cái ma quỷ) thì có
những “đạo lý dữ”.
Theo nghĩa thông thường thì “đạo lý” ra từ lương tâm (ngay
lành) của con người… Trái lại, kẻ vô lương tâm (lương tâm đã lì) thì sinh ra những
“triết lý” nghe có vẻ hợp lý, có lý, “chí lý”… nhưng nó sẽ hủy diệt “đạo lý” (nhân
bản) của con người có lương tâm ngay lành…
Chung quy thì kẻ ác, người lành đều có “đạo lý” riêng…!
- “Đạo lý của quỷ dữ”
trong Kinh thánh được hiểu theo nghĩa là những “giáo lý ra từ những giáo sư giả”,
họ là những người “không bền giữ lẽ thật”
(Giăng 8: 44) hoặc “xây bỏ lẽ thật” (II
Ti-mô-thê 2: 18) và vì thế họ chạy theo các “thần lừa dối” (Sa-tan) để sản sinh ra những giáo lý, tín lý, thần học,
giáo huấn… làm lầm lạc nhiều người và chính họ cũng bị lầm lạc và chuốc lấy sự
hư mất. Kinh thánh gọi những giáo lý, giáo huấn, tín lý đó là “đạo lý của quỷ dữ”…!
(II Ti-mô-thê 3: 13)
Khởi đầu chương 4 (I Ti-mô-thê) Phao-lô đề cập đến “giáo sư giả, thần lừa dối, đạo lý của quỷ, bị
lầm lạc”… Kế đến ông đề cập đến “đạo
lý lành” của Đức Chúa Jesus-Christ… (c.6) rồi ông nhấn mạnh đến việc “ĐƯỢC
CỨU”: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ
của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó (bền
đổ với LẼ THẬT), vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ ĐƯỢC CỨU.” (c.
16) – Việc xây bỏ lẽ thật để chạy theo những giáo lý lạ… (tà thuyết, giáo lý
sai lạc…) sẽ dẫn đến sự hư mất…!
Điểm thú vị: ‘Ngài
là Cứu Chúa của tín đồ’: “…Nếu
chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời
hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi
người, mà nhứt là của tín đồ.”
(I Ti-mô-thê 4: 10)
Phao-lô nhấn mạnh đến việc “được cứu”- đặc biệt trong bối cảnh
người hầu việc Chúa (Ti-mô-thê) phải “khó nhọc, đánh trận” với các giáo sư giả,
chống lại tà thuyết và “đạo lý của quỷ dữ”
để bảo vệ đức tin của tín đồ… Việc được cứu đương nhiên liên quan đến “Cứu Chúa”…
và ông nhấn mạnh đến “tín đồ”: “Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín đồ.” (I Ti-mô-thê
4: 10) Tại sao Phao-lô nhấn mạnh đến việc Ngài là “Cứu Chúa… nhứt là của tín đồ”? Phải chăng ông muốn nói đến việc “hàng giáo phẩm là những người khó
ăn năn và dễ chạy theo giáo lý lạ”?
- Tín đồ dễ ăn năn, nhưng chỉ có hàng giáo phẩm mới có thể
trở thành “giáo sư giả” và là “những kẻ có lương tâm chai lì”!
- Ngài là “Cứu Chúa…
nhứt là của tín đồ”: Có lẽ vì tín đồ ý thức họ cần Cứu Chúa hơn là… hàng
giáo phẩm. Đôi khi hàng giáo phẩm lại “không cần đến Cứu Chúa nữa”! Phải chăng
vì họ đa số là những kẻ “có lương tâm chai lì”? Phải chăng vì vậy mà Chúa đứng “ngoài
cửa” các giáo hội, mà “gõ cửa lòng của hàng giáo phẩm” (thiên sứ- lãnh đạo của
các Hội thánh) từ thế kỷ này đến thế kỷ khác…? (Khải huyền 3: 20)
Tại sao hàng giáo phẩm
là những người khó ăn năn và dễ chạy
theo giáo lý lạ?
Câu hỏi này có lẽ sẽ được giải đáp trong những bài sắp tới!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 17/8/2016
6 nhận xét:
Tin Lành Chưa Thấy Gì Sáng Sủa ...
Đủ mọi chuyện. Giảng thì cứ giảng nghe thì lọt tai bên đây qua bên kia.
Gặp các mục sư truyền đạo trên tòa giảng thì... cái ông nầy sao không có bài giảng mới? Bài nầy nghe chục lần rồi.
Hoạc giả các diển giả thuộc chuyên gia thì cắt ráp bài nọ xọ bài kia.
Vào Bài : Nghèo nàn thuộc linh trong đời sống các mục sư thầy truyền đạo thì thử hỏi làm sao HẦU CHO CHIÊN ĐƯỢC SỰ SỐNG DƯ DẬT...! trong tín đồ.
Tóm Lại : Mục sư Truyền đạo chạy theo vật chất bả vinh hoa mùi phú quý cho nên nói mới ... vậy !
Thật đáng phỉ nhổ.
Khách Coffee Thềm Xưa Sáng Và Loihangsong .
A-men, Rất tuyệt vời...
Chắc chắn Chúa ban sự thông biết, vì chỉ một ý tưởng mà Ms đã viết thành sứ điệp rộng, bao quát, đúng trọng tâm...
Người gọi điện cho Ms.
Nếu Hầu Việc Chúa Ắt Anh Phải
Liều mình - vác Thập tự giá mình mà theo Chúa .
Cái nầy Thái phước Trường giảng rất đạt (trên 20 năm trước).
Nhưng rất tiếc. Từ đó đến giờ người viết theo dỏi TPT để "BẮT CHƯỚC" thì ... xuống địa ngục là cái chắc ...
Tính Đồ Tính Đạc Phú Lâm Q.6 hcm.
Trích Dẫn Thượng : (...Chắc chắn Chúa ban sự thông biết, vì chỉ một ý tưởng mà Ms đã viết thành sứ điệp rộng, bao quát, đúng trọng tâm...Người gọi điện cho Ms.)
Trả lời: Trước hết có lời khen ngợi người gọi điện cho Tiên tri theo như trình bày: Đêm khuya nay có người nhắn tin hỏi: “Ms ơi, ma quỷ cũng có đạo lý sao? Con học Kinh thánh thấy có chữ ‘đạo lý của quỷ dữ’… con nghĩ chỉ có người công chính, ngay lành, người đàng hoàng mới có đạo lý chứ…?” (Một tín hữu trong nhà thờ). Xin có 2 ý sau:
1. một là: Ai đánh giá sai về tiên tri? Lẽ đương nhiên là thành phần bị Tiên tri quở trách họ vì sống trong tội lỗi .
2. hai là: Ai đánh giá đúng về tiên tri? Xin công khai xác nhận : Những ai thuộc về Chúa sẽ thấy rỏ điều nầy vì "Chắc chắn Chúa ban sự thông biết"
Điều muốn nói... Những ai còn được Chúa thương cho dù họ vẫn cứng lòng chai lì lương tâm. Nhưng Chúa vẫn dùng Tiên tri Ngài quở trách nặng cũng chỉ để họ ăn năn thật lòng trước mặt Chúa mà thôi. Hầu không bị đoán phạt chung với kẻ chẵng tin.
Chuyên Trách An Ninh khối Tin Lành Nhà Thờ.
Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnam.
Độc giả muốn biết :
Nhưng rất tiếc. Từ đó đến giờ người viết theo dỏi TPT để "BẮT CHƯỚC" thì ... xuống địa ngục là cái chắc ...Tính Đồ Tính Đạc Phú Lâm Q.6 hcm.
Trả lời. Tin lành miền nam chưa có mục sư nào qua hội trưởng Thái phước Trường. Thành tích bề dầy rất đáng nể.
4 năm tổng thư ký
8 năm hội trưởng
4 năm phó một
Chưa kể 16 năm qua là tiến sỉ viện trưởng viện thần học tin lành phước âm liên hiệp vietnam.
Mục sư Thái phước Trường là tấm gương học hỏi cho các sinh viên. Thầy truyền đạo. Mục sư nhiệm chức và ngay cả các tầng lớp mục sư từ cổ chí kim.
Tôi không đồng ý việc đánh giá thấp mục sư Thái phước Trường là phan tôi hâm mộ ...
Người hâm mộ mục sư Trường .
Trích... (Mục sư Thái phước Trường là tấm gương học hỏi cho các sinh viên. Thầy truyền đạo. Mục sư nhiệm chức và ngay cả các tầng lớp mục sư từ cổ chí kim.
Tôi không đồng ý việc đánh giá thấp mục sư Thái phước Trường là phan tôi hâm mộ .Người hâm mộ mục sư Trường .
Trả lời người hâm mộ TPT con Thái phú Vĩnh Cà mau.
Ông Thái phước Trường bị bể độ dử lắm rồi. Sang năm 2017 kỳ đại hội 47 ông ta sẽ rút về viện thần kinh bát nháo học để "Ở ẨN" chờ ngày đi theo diện Úp đậy lợi (theo ông theo bà: Thái phú Vĩnh Tạ thị Kuối Đinh thị thanh Mỹ) là cha mẹ và vợ bảo lảnh...
Ai cũng thế bài học chung. Khi lên đỉnh vinh quang thì cũng báo có ngày lịm tắt. Màn kịch nào rồi cũng kéo xuống. Tài tử đào kép sau khi rửa mặt rửa mày hết lớp son phấn chắc chắn họ phải gặp bầu gánh mà nhận đồng tiền của họ thôi.
Thái phước Trường hay bất cứ ai cũng không thể ra khỏi qui luật bất di bất dịch ấy. Nhưng...
Cái quan trọng khen ngợi hay nguyền rủa từ Thiên Chúa Uy nghiêm Chúa tể trời và đất.
Tín đồ xem lễ tại nhà giảng tin lành Phú lâm Sài Gòn
Đăng nhận xét