Vì Sao “Hai Tên ‘Láo Sư’ Trần M, Nguyễn Hồng Q” Bị Vạch Mặt!?
“Nhưng ta phán cùng
các ngươi rằng: Ê-li đã đến
rồi, và người ta không nhận
biết, song họ lại xử với người theo
ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về
Giăng Báp-tít.” (Ma-thi-ơ 17: 12)
***
Một số độc giả thắc mắc hỏi: Tại sao hai mục sư Trần M và
Nguyễn Hồng Q trước đây có vẻ thân với tiên tri HTK, mà sao gần đây Tt HTK cũng
đem họ lên diễn đàn mổ xẻ?
Xin thưa:
Vào khoảng năm 2010 thì HTK có bắt mối liên lạc và làm thân
với hai vị kia (Trần M, Nguyễn Hồng Q), với ý nghĩ họ là “anh em trong Chúa” và
là người “sống cho lý tưởng Đấng Christ”… Một mặt nào đó thì mối quan hệ có
thân thiện, nhưng mặt khác, họ lợi dụng “mối quan hệ”, tình bạn bè trong Chúa để
“qua mặt” tiên tri nhiều việc… Nếu hai người trên đây họ thật sự sống cho lý tưởng
của Đấng Christ thì có lẽ mọi sự sẽ khác…
Đến năm 2015 thì ông Trần M có lẽ nghĩ rằng “tiên tri đã hết
giá trị lợi dụng”, ông đã thoát khỏi “vũng lầy của thảm bại, ô nhục” vì một số
bài viết bênh vực, “cứu vớt” của tiên tri đối với ông… Đồng thời lúc đó, phía “an
ninh Sê-sa” có “đơn đặt hàng” cho ông rằng “nếu thầy M muốn có (được trả) hộ
chiếu thì phải công khai ra mặt chống lại tiên tri HTK”! Trước mặt phía đại diện
“an ninh Sê-sa”, ông Trần M tỏ thái độ “gật gù” và trả lời với “đại diện an
ninh Sê-sa” rằng: “Tôi hiểu”!
| ('Mục sư' Trần Mai) |
Từ đầu năm 2015 thì Ms Trần M đối với tiên tri đã bắt đầu bộc
lộ thái độ khác (với trước đây). Tiếp theo đó là trong một số bài giảng, Ms TM xen
lồng một số ý tưởng, lời nói có ý bài bác, chà đạp, khinh miệt… đối với Tt HTK
vào những bài giảng của ông… Một số bài giảng “đạp mặt tiên tri” đó của Ms TM được
đưa lên mạng Youtube (để làm thành tích báo cáo với “an ninh Sê-sa”?) Đặt biệt,
Ms TM bắt đầu thảo kế hoạch với một tên “an ninh nằm vùng” (trong vai “học trò
trung thành”) để trực tiếp khủng bố gia đình tiên tri. (Nếu thành công, sau đó
ông TM sẽ tung tin là “HTK viết bậy nên người ta đánh”… mục đích để cứu vãn vụ
việc LHS đưa tin ông trước đây “qua Mỹ
ôm cô L, vợ cũ của Trương Hoài Đ, con mục sư Trương Đoan D… ông TM đã ôm cô L, con
gái Ms Ngô Văn B, trong phòng cách đắm đuối mà bà Ms NVB đã bắt gặp tại trận…)
Vụ việc khủng bố (kế hoạch của Ms TM có sự đồng thuận của Ms NHQ) bất thành,
tiên tri thấy rõ bộ mặt của Trần M… (và NHQ)!
Một trong những bài giảng mà Ms TM dùng để “hạ tiên tri”, đó
là bài “RƯỢU và BIA: Nên Uống Hay
Không?”… Trong đó, ý chính mà ông muốn đưa lên để làm lý
do “đoạn tuyệt và tuyên chiến với tiên tri”, đó là ông kêu gọi tín hữu “phải lánh xa, không làm bạn
với người nào xưng là tín hữu, mục sư mà uống bia, rượu…!”
Trong những lần bàn thảo kế hoạch “khủng bố tiên tri” (giữa
TM và “an ninh nằm vùng”) thì Nguyễn Hồng Q luôn có mặt và tỏ thái độ “a tòng”,
không phản đối. (Có lẽ NHQ cũng “một thứ” với TM nên có thái độ khinh thường
tiên tri)
Với NHQ: Khi vụ “khủng bố gia đình tiên tri” bất thành
(tháng 10/2015)… Mục sư Bùi B (Long Thành- Đồng Nai) có đến nhà gặp NHQ (trong
ngày), Ms BB nói với NHQ: “Trước đây khi giáo hội Mennonite bị khủng bố, đập
phá… trong giới Ms Tin lành không ai đứng với ông, lúc đó chỉ có một mình HTK
là người cùng đứng với ông để đương đầu, thậm chí còn viết bài bênh vực ông gửi
cho các trang mạng ngoài Hội thánh… Đó là việc làm nguy hiểm của ông HTK để
bênh vực ông… Nay HTK bị hoạn nạn, ông làm ngơ, xa lánh là sao? Lúc đó NHQ có
trả lời: “Tôi có nói với thằng V, đồng ý đánh nhưng không để thương tích quá
11%” (để khỏi bị truy tố)… Ms BB nói: “Ông có học luật mà sao nói câu đó? Với
câu nói đó ông nghĩ là ông thoát tội khi ra tòa sao?” – Ông NHQ lúc đó câm nín
và “hơi xanh mặt”!
| ('Ms' Nguyễn Hồng Quang) |
Vào khoảng đầu năm 2016, khi NHQ trong tình thế phải “bàn
giao giáo hội Mennonite lại cho Ms NTH” và thực chất là “bàn giao giấy lộn”
(tài sản NHQ chiếm hữu hết)… LHS có lên tiếng vài bài về tình trạng “bàn giao
giáo hội chỉ một mớ giấy lộn”… thì NHQ bắt đầu viết Email gửi đi nhiều nơi với
nội dung “mạt sát tiên tri”, thậm chí dùng Email nặc danh gửi những lời lẽ đe dọa,
đòi khủng bố gia đình tiên tri… LHS lúc đó có ra một “Tối hậu thư cho Nguyễn Hồng
Q”, với nội dung khuyên NHQ “mua băng keo dán miệng lại” nếu không muốn sau này
mất tình nghĩa…! Nhưng NHQ bất chấp, tiếp tục với những Email “dơ bẩn, mất tư
cách, chà đạp, thách thức tiên tri”…!
Đến đầu tháng 7 (2016) thì “tín đồ dân oan Mennonite”- nạn
nhân của NHQ là bà Nguyễn Thị Lý có đem vụ việc của bà (bị NHQ cướp đất) đến nhờ
tiên tri lên tiếng… Và một số vụ việc khác mà bà biết rõ như “vụ bé gái Yến Nhi
bị hiếp”, vụ “NHQ sống với Nguyễn Thị Thu Lan như vợ bé”… mà báo Sài gòn Giải
phóng có đưa tin… Ông Hà Văn Bé (chồng bà Lý, cũng là tín đồ của Mennonite) có
nói: “Trước đây tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc để photo giấy tờ, hồ sơ và gửi
sang nước ngoài, các tổ chức giáo hội Tin lành” (ông dùng địa chỉ các mục sư,
giáo hội trong cuốn ‘Niên giám các Hội thánh’ để gửi). Đặc biệt trong đó ông (Bé)
có gửi cho Mục sư Phạm Hữu Nhiên, là người “đỡ đầu” cho giáo hội Mennonite đang
ở Canada một bộ hồ sơ nói về việc “Ms NHQ chiếm đất của gia đình tôi” … nhưng tất
cả thư từ, hồ sơ ông gửi đi đều bị gửi trả (Mục sư Nhiên cũng gửi trả cho ông
Bé một bộ)… và không một ai lên tiếng để bênh vục cho nổi oan tình của gia đình
ông, và ‘mục sư NHQ’- cựu hội trưởng Mennonite vẫn “cười khà khà, nhỡn nhơ
ngoài pháp luật”… trước nổi oan ức của một gia đình tín đồ “thấp cổ bé miệng”…
cho đến khi ông (Bé) gặp Tt HTK thì ông “cảm tạ Chúa vì danh dự gia đình ông được
lấy lại”! Hiện nay, mặc dù đất đai, tiền bạc, quyền lợi của gia đình ông qua vụ
NHQ “lừa đảo chiếm đoạt” vẫn chưa được đền bù, giải quyết… Tuy nhiên, về mặt tinh
thần, “tấm lòng tôi đã được an ủi, chữa lành”- Ông Bé nói.
| (Mục sư Phạm Hữu Nhiên- người đỡ đầu cho giáo hội Mennonite VN) |
Trên đây là một vài lý do vì sao “hai tên láo sư Trần M và NHQ” bị vạch mặt!
Trần M và NHQ có lẽ cũng không hơn gì những tên “mượn đạo tạo
đời, buôn thần bán thánh” trong Tư gia… Nhưng nếu họ biết tôn trọng tiên tri và
“thành thật khai báo” với tiên tri về những lỗi lầm yếu đuối và giữ mối quan hệ
tốt với tiên tri để hầu việc Chúa thì có lẽ “không có gì đổ bể”! Trái lại, họ “cậy
tiền”, “cậy thế”, “cậy mưu chước”… tưởng rằng có thể “đạp tiên tri xuống hố”
thì họ đã lầm! Âu cũng là điều Chúa khiến để những gì họ làm cũng phải bị phơi
bày như bao nhiêu “mục nát sư” khác! Đó là sự công bằng.
“Nhưng ta phán cùng
các ngươi rằng: Ê-li đã đến
rồi, và người ta không nhận
biết, song họ lại xử với người theo
ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về
Giăng Báp-tít.” (Ma-thi-ơ 17: 12)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/8/2016
6 nhận xét:
Hai Tên Trùm Maphia Tôn Giáo Mai Quang -
Họp lại dương đông kích tây hại Tiên tri của Chúa.
Thoạt đầu mọi người lấy làm lạ vì sao Tiên tri nhìn "LẦM NGƯỜI" là Trần Ma (thành ma thành quỉ) và Nguyễn Hào Quang (đã tắt).
Nhưng bây giờ thì đã rõ. Chính Trần Ma và Hào quang đã tắt.
Trước đây có người bày. Đừng chơi với Tiên tri mục sư Huỳnh Thúc Khải. Giờ mới biết bất cứ ai có hậu trường có phòng nhì hay là có "CÁI GÌ ĐÓ" muốn lợi dụng Tiên Tri làm "Lá chắn" như Trần ma và hào quang ......!
* Khách coffee Thềm Xưa và Lời hằng sống buổi sáng .
Những Láo Sư Bị Vạch Mặt Thật ...
Không vui chúc nào ..
Mong rằng các mục sư biết :
- Tôi là ai ?
- Đang đứng ở chổ nào ?
- Và Tôi đang làm gì ? Cho ai ?
Thật sự con dân Chúa không lẽ cực khổ mà cày hết ngày không đủ tranh thủ cày đêm. Hoặc giả lao nhọc bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Có đồng tiền bát gạo con cá miếng thịt cọng rau. Không dám ăn dâng Chúa cũng chỉ để chấp nhận nuôi đám mục sư biến chất (đột biến gien) phá hỏng cơ đồ nhà Chúa như Trần Mai hay Nguyễn Hồng Quang mà Lời hằng sống bóc vở và công bố các gian sư nầy.
Vào Bài. Họ biết ăn năn là còn lương tâm còn chút "liêm sỉ" bằng không hãy phó họ cho sự sửa phạt của Chúa mà Kinh Thánh có dạy "chớ dể ngươi - đừng khinh thường" sự đoán phạt khi sa vào tay của Chúa.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Khối Cờ MA từ hanoi
Lò Nào Đào Tạo Hai Tên ‘Láo Sư’ Trần Mai - Nguyễn Hồng Quang' ?
Nhiều người gọi điện về trung tâm an ninh khối tôn giáo tin lành hỏi thăm sức khỏe hai vị Mai vô Quan tài. Lò nào đào tạo hai vị 'láo sư gian manh' nầy ?
Có hai nguồn thông tin. TRẦN MAI ra lò thần học viện Nha trang. Sau đó tẩu hỏa nhập ma do mấy cuốn sách mua ở chợ trời nên Trần mai nó mới như vậy.
Riêng trò Mai vô Quan tài vì được thầy Mai khoe sách vở chợ trời thế mà hay. Trò Mai vô Quan tài mượn đọc "quên trả" giống như bên nhà thờ có Ông tổng thủ quỹ cũng : QUÊN TRẢ ...
Thầy sao trò vậy. Cua mẹ Cua cha bò ngang. Cua con cũng thế mà thôi.
Vào Bài : Lò chợ trời nổi lên thầy trò Mai vô Quan tài nó mới như vậy .
Hết fim .
Đừng Có Mà Lo Lắng
Các mục sư cứ mang danh hầu việc Chúa song song cứ sống trong tội lỗi không biết chán.
Thiên sứ Chúa đã quay phim hết rồi. Chờ một ngày kia khi Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trong giữa đám mây hiện ra lần thứ hai.
Màn ảnh đại vỉ tuyến chiếu ra cho mọi người thấy các người là ai làm gì khi nào đừng chối tội nhé.
Khách coffee Thềm Xưa không đường và Lời Hằng Sống buổi sáng.
Xin hỏi tiên tri vụ án ly kỳ 6 tháng nhận 2 bằng tiến sĩ MS NHQ là sao dậy.
Theo em thì ms NHQ đâu có học kinh thánh ngày nào mà ... 6 tháng 2 bằng TS vậy TIÊN TRI.
Nhờ tiên tri làm sáng tỏ vụ kỳ kỳ này.
Người học KT 18 năm chỉ được cấp tấm bằng A1 (xe mô tô) dưới 150cc.
Mua bằng là nghề của Quang!
Vì để mở trung tâm giáo dục của Mennonite nên NHQ chạy mua cái bằng "tiến sĩ giáo dục"...
Quang là người học hành lếu láo, chỉ được cái to mồm như Trần M thôi. Kiến thức hỏng bét, Kinh thánh hiểu ba chốp, ba nháng, thiếu nền tảng...
Quang cũng như Trần M thôi, kiến thức thì mông lung, mánh lới có thừa... Đạo đức căn bản không có...
Bằng tiến sĩ của Trần M còn chưa thật, nói gì NHQ nổi tiếng là "Quang xạo"...!
...
Đăng nhận xét