Khôn Ngoan Để Được CỨU – Xem Trái Biết Cây!
“…Kinh
thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để
được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(II Ti-mô-thê 3: 15)
***
Tại sao có những người từng đọc, nghiên cứu, giảng dạy Kinh thánh nhưng cuối
cùng họ không được cứu? (Ma-thi-ơ 7: 21-23) Kinh thánh chép “…Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu…”.
Kinh thánh có mâu thuẫn không?Kinh thánh “vốn có thể khiến” con người có sự khôn ngoan để được cứu. Nhưng không phải bất cứ ai học, nghiên cứu, giảng dạy Kinh thánh đều được cứu.
Mục đích tối hậu của Kinh thánh là đưa con người đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi con người là công việc của Ba ngôi Đức Chúa Trời, trong đó, Đức Thánh Linh đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, cảm động con người để tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tức là nhận lãnh sự khôn ngoan để được cứu. Do đó không phải bất cứ ai nghiên cứu, giảng dạy Kinh thánh thì đều được cứu. (Phil. 2: 13; I Cô-rinh-tô 12: 3)
“Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22: 14)
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8: 28-30)
Có ba sự kêu gọi khác nhau:
1. Sự kêu gọi phổ quát, phổ thông… tức sự kêu gọi đối với tất cả mọi người đến với Phúc âm để CÓ CƠ HỘI nhận lãnh sự cứu rỗi. Sự kêu gọi này Chúa Jesus mô tả bằng câu chuyện “tiệc cưới của vua”. Nhiều người được mời gọi đến dự tiệc nhưng họ đã từ chối. – Một số người từ chối Phúc âm để được cứu rỗi! (Ma-thi-ơ 22: 1-14)
2. Sự kêu gọi đặc biệt- “trở nên con cái Đức Chúa Trời”: Đó là sự kêu gọi dành cho những người “được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. Sự kêu gọi này do chính Đức Thánh Linh hành động trong lòng, khiến người được gọi “tin nhận Chúa Jesus để được cứu rỗi”. Sự kêu gọi này đã được định “từ trước buổi sáng thế” như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ê-phê-sô 1: 3-4. Sự kêu gọi này chính là việc Đức Thánh Linh khiến ban cho người đó sự cảm động trong lòng để nhận lãnh sự “khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Ti-mô-thê 3: 15)
3. Sự kêu gọi “thánh”- để “trở nên tôi tớ Đức Chúa Trời”: - “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng…” (II Ti-mô-thê 1: 9)
Sự kêu gọi này bao hàm cả hai sự kêu gọi trước đó cùng với sự kêu gọi đặc biệt hơn, đó là “sự kêu gọi thánh”, dành cho người “trở nên tôi tớ Đức Chúa Trời”.
Sự kêu gọi này được sứ đồ Phi-e-rơ đề cập trong II Phi-e-rơ 1: 3-10:
“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến… Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.” (II Phi-e-rơ 1: 3-10)
[- “Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta”: Cho nên chúng ta cũng hãy có lòng nhơn đức đối với những kẻ “làm hại chúng ta”, dù người đó là “mục sư”, “giáo sư”… nhưng chúng ta biết chắc người đó chưa được cứu! Chúa Jesus cầu nguyện trên Thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không hiểu việc mình làm”!]
Một số người được gọi đến với Phúc âm để có cơ hội nhận lãnh sự cứu rỗi. Một số người được Đức Thánh Linh cảm động để tin nhận Chúa Jesus để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Trong số những người được gọi làm con cái Chúa, một số được gọi làm “tôi tớ Chúa” để nhận lãnh những chức vụ như “tiên tri, sứ sứ đồ, mục sư- giáo sư”... đó là sự kêu gọi để trở nên tôi tớ Đức Chúa Trời hay còn được gọi là “sự kêu gọi thánh”. - Sự kêu gọi thánh đó khiến chúng ta có đủ “nhơn đức của Đấng gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” để tha thứ cho những kẻ làm hại chúng ta, làm hại Hội thánh… mặc dù họ cũng xưng mình là “mục sư, giáo sư”… - Nhưng, không phải những ai xưng mình là “tín đồ” thì người đó là con cái Chúa. Cũng vậy, không phải những ai làm mục sư, giảng dạy Kinh thánh thì người đó được “sự kêu gọi thánh”… Do đó, có những người “làm mục sư” hay “giảng dạy Kinh thánh” nhưng chính họ không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì họ cũng hư mất, vì họ “không có ấn chứng của Đức Thánh Linh trên đời sống” (chưa được cứu). Kinh thánh dạy:
Xem trái thì biết cây.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/9/2016
2 nhận xét:
Hôm nay mình được nghỉ lễ về quê thăm bà con.
Được giới thiệu bài viết: Khôn Ngoan Để Được CỨU – Xem Trái Biết Cây!
Xin được vài nhận xét. Nếu có gì không trúng xin thứ lỗi cho. Vì bức xúc trong hồn mà thôi.
1. Theo Chúa từ trong bụng Mẹ. Nhưng bây giờ sao tin lành đổi thay nhiều quá, tỉ như "đừng làm theo đời nầy" thì tín đồ thì làm theo đời nầy ít ít thôi. Nhưng các ông thầy tu tin lành thì họ rập khuôn theo đời nầy (nhà - xe - 2, 3 vợ, kinh doanh nhiều thứ) nói ít hiểu nhiều.
2. Tin lành ngày nay giảng người ta có nghe. Nhưng khi chạy lên tin Chúa thì nghe rằng "chó hùa" nên sau đó bỏ đạo với lý do (đạo chó) chúng tôi là người mà.
3. Hồi nào giờ Tin lành thường cho tôn giáo bạn là hình thức (to lớn qui mô) các công trình tôn giáo. Nhưng bây giờ tin lành thì không có tiền cũng "đi chợ" thiếu nợ tín đồ trả "chết mẹ" luôn.
4. Trong các tin lành có điểm chung: Tiền bạc thiếu minh bạch. Nếu có chẵng qua là nội bộ cử hai người gọi là "xem cho biết" rồi có biên bản kết luận: tất cả sổ sách đều minh bạch chứng từ đầy đủ (trời biết).
Xem trái biết cây trong đời sau sẽ rỏ ràng hơn !!
Bây giờ xem trái biết cây như già mù rờ voi vậy.
Thành kính tạm biệt !
MS. Huỳnh Thúc Khải mến!
TÔI AMEN VỚI BÀI CHIA XẼ LỜI CHÚA CỦA MỤC SƯ. CẦN PHẢI LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG NÓI RA LẼ CHÂN THẬT ĐỂ CHÚNG TA CÙNG ĐƯỢC GÂY DỰNG LẪN NHAU.
CHÚA BAN PHƯỚC TRÊN CHỨC VỤ MỤC SƯ.
MS. PHẠM TOÀN ÁI
Đăng nhận xét