Mục Sư Nguyên Vũ Gọi
Điện Cho Tôi…!
Sáng nay lúc 9: 30 mục sư Nguyên Vũ có gọi điện cho tôi. (số
0932733300)
Mực sư Nguyên Vũ (Ms NV) có bày tỏ nhiều bức xúc về những gì
mà thời gian qua tôi có đưa lên LHS có liên quan đến mục sư Nguyên Vũ… Đặc biệt
Ms NV có nói đến việc tôi nói về cách ăn mặc của vợ Ms Vũ và việc tôi nói về mẹ
của Ms Vũ khi qua đời. Số là trên FB của Ms Hồng (Nguyễn Thị Hồng) khi Ms Hồng
đưa tin “mẹ mục sư Nguyên vũ về Nước Chúa” thì tôi có bình luận rằng “biết có về nước Chúa không?” Tôi có XIN
LỖI mục sư NV về việc này. Tôi có nói với Ms NV là “thật sự chúng ta không biết
ai về nước Chúa, ai không về”! Tôi cũng có nói với Ms NV là tôi cũng có buồn Ms
NV về việc “năm ngoái Ms NV xuất hiện trước
nhà tôi”… Ms NV nói với tôi “mọi hoạt
động của anh, những cuộc gọi điện thoại của anh, anh đi đâu làm gì tôi đều biết
hết. Cái gì của anh tôi muốn biết là
tôi biết, anh đi đâu, gọi điện cho ai, giờ nào, anh đi nhóm ở đâu… tôi đều biết
hết… tôi muốn biết là tôi biết…”. Ms NV có nói với tôi: “Số tiền giúp anh sửa xe năm 2012 là do tôi
giúp”. Tôi có nói với Ms NV là “Tôi hoàn toàn không biết việc đó, nay Ms NV
nói ra thì tôi mới biết. Sự thật tiền đó do chính tay cô Liễu (vợ
thầy Trần Mai) đưa cho tôi. Sau đó chú Nguyễn Vĩnh Minh Thành- Giám đốc công ty
Bất động sản An Cư Lạc Nghiệp - cũng có nói “tiền đó là tôi đưa cho cô Liễu chuyển
lại cho anh”…! Nay Ms NV nói như vậy thì tôi hay như vậy…!
Cuối cùng thì Ms NV có nói với tôi: “Nội ngày hôm nay anh tự biết phải làm gì, để tôi không xuất hiện tại
nhà anh một lần nữa. Lần này thì không như lần trước nhưng sẽ có công an khu vực
và nhiều người khác…”
Trước mặt Chúa tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi nói và
làm. Tôi không phủ nhận những gì tôi nói và làm. Tuy nhiên, nếu Ms NV thấy đây
là điều gây xúc phạm và tổn thương cá nhân thì tôi xin lỗi cá nhân Ms NV.
Tôi cũng như mọi người, trong việc thi hành chức vụ theo sự
kêu gọi của Đức Chúa Trời, lẽ đương nhiên tôi cũng phải có sai sót, vấp phạm… Có
thể khi nói về một vấn đề hoặc cá nhân ai, tôi cũng có lồng tình cảm “buồn giận”
trong đó. Cái gì tôi sai thì tôi nhận là tôi có sai và nếu thấy làm tổn thương
ai cách vô cớ thì tôi xin lỗi. Tôi không thể nói trái lại nhũng gì tôi nói, vì
đây là chức vụ tôi đã “nhơn danh Chúa nhận
lãnh”! (Cô-lô-se 4: 17)
Xin mọi người cầu nguyện cho tôi, vì tôi cũng mang một sự
khó khăn trong sự kêu gọi và chức vụ mà Chúa đã giao phó! Tôi cũng có sự yếu đuối
và sự giới hạn riêng của tôi.
Nguyện Đức Chúa Trời bênh vực kẻ tôi tớ Ngài và thương xót mỗi
người!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/9/2016
2 nhận xét:
Tôi xúc động sau khi đọc bức thư này. Trong lòng tôi được Chúa luôn dạy rằng chỉ có những con người nhận thức được sự tha thứ của Chúa trong đời sống, cũng như biết nghe lời dạy của Chúa thì sẽ "nhún nhường", chịu thiệt, hạ mình, tôn trọng lời dạy dỗ của Chúa và kính sợ Chúa thì mới có thể biết được mình sai, nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, rồi can đảm mà không hổ thẹn nhận lỗi và dám nói xin lỗi với người khác. TT HTK đã khiêm nhường và can đảm nói những điều từ tấm lòng. Đó là người của Chúa.
Sẵn dây nói cảm ơn Chúa về người TT nầy. Và nếu người ta đã xin lỗi mà mình còn giận và thù dai rồi tìm cách hạ nhục hay hãm hại thì mình tự biết mình là người của Chúa hay không. Tự hỏi bản thân nếu mình làm sai, nói sai, mình có dám xin lỗi và nói thật lòng như TT HTK hay không, để biết mình là con người thế nào?
Viết thư này mà nhớ có người mục sư gọi tôi bằng "Bạn" rồi luôn xin lỗi tôi mỗi lần nói gì đó sai, tôi trân trọng "người bạn" mục sư này vì đó là sự khiêm nhường thể hiện bằng hành động.Thật ra tôi chẳng giận hay buồn gì mỗi lần bị nói đau lòng như thế vì mình coi mục sư là người bạn tốt.
Nguyện Đức Chúa Trời bênh vực kẻ tôi tớ Ngài và thương xót mỗi người!
Cô Bé màu xanh
Thưa Tiên Tri.
Điều gì Chúa cảm động Tiên tri thì vâng theo tiếng phán dạy Chúa thôi.
Bất Tuân Mạng Lệnh Chúa Là Chờ Đợi Sự Kinh Khiếp Khôn Tả.
Chúc Tiên Tri có ngày nghỉ phục hồi sức khỏe.
Khách quen viết ngăn ngắn từ Tiền giang
Đăng nhận xét