Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Phước Cho Người Ở Trong Đấng Christ Và… “Chỉ TRONG NGÀI Mà Thôi”!


Phước Cho Người Ở Trong Đấng Christ Và… “Chỉ TRONG NGÀI Mà Thôi”!
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,  trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã ĐỊNH TRƯỚC cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài - để làm sự ĐỊNH TRƯỚC đó trong khi kỳ mãn - hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp,
như đã ĐỊNH TRƯỚC cho chúng ta được điều đó, theo MẠNG của Đấng LÀM MỌI SỰ HIỆP VỚI Ý QUYẾT ĐOÁN, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.
Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ẤN CHỨNG bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài
.” (Eph. 1: 3-14)
 Kết quả hình ảnh cho Chữ phước
***
Đấng Christ tức là “Đấng Cứu chuộc”.
Trước khi sáng thế Ngài đã có kế hoạch để Ngôi Hai thành Đấng Cứu chuộc (sự sa ngã của loài người đã biết trước).
Trước khi sáng thế, Ngài đã có kế hoạch chọn trước một số người- trong thế giới sa ngã- để… “đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời”… Tức là Hội thánh của Ngài ở trên đất. – Chữ “không chỗ trách được” hàm ý là Sa-tan không có quyền kiện cáo những kẻ mà Ngài đã đổ huyết đền tội!
Chúng ta – những ai – được cứu chuộc là bởi sự “biết trước” và “đã ĐỊNH TRƯỚC cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ” theo ý tốt của Ngài” (không phải theo ý chúng ta chọn lựa Ngài) – Những ai được cứu là bởi sự “biết trước” và “định trước” của Chúa! (Chúa không định thì không ai được cứu cả) Bởi con người là tạo vật sa ngã đã chọn đứng về phía Sa-tan là “thiên sứ sa ngã”, để hiệp nhau trong một “vương quốc tối tăm chống lại Chúa” là Đấng Tạo hóa!
- “Sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài”: Đó chính là “một số người được chọn để trở nên con Ngài” trong Đấng Christ và chỉ những người ấy mà thôi. Đó là chương trình “theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài”- theo ý tốt của Ngài”… một kế hoạch đã có từ trước buổi sáng thế, khi chưa có trời đất.
Chúng ta được thừa hưởng nước Thiên đàng, được “nên kẻ dự phần kế nghiệp”… điều đó là “như đã ĐỊNH TRƯỚC cho chúng ta được điều đó, theo MẠNG của Đấng LÀM MỌI SỰ HIỆP VỚI Ý QUYẾT ĐOÁN” (c. 11) – Đức Chúa Trời tể trị trên mọi việc, mọi hoàn cảnh, lịch sử… để thực thi ý muốn Ngài một cách “QUYẾT ĐOÁN” mà Kinh thánh gọi là “MẠNG lịnh Ngài” - không ai có quyền chống cải được…! Điều đó cũng có nghĩa: Chúa định cho ai được cứu thì người đó “không thoát”! (Chúa không định cho ai đó được cứu thì đừng nài ép họ… vô ích. Họ “tin” rồi họ cũng sẽ bỏ)
Những người thuộc về Chúa thì sẽ được “đóng ấn” bằng Đức Thánh Linh. Những ai không có Thánh Linh thì người đó cũng không thuộc về Chúa (dù họ là “mục sư” hay “tín đồ”) - “ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ẤN CHỨNG bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa”…
- “Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.” – Hiện nay chúng ta đang chờ đợi để “con số những người mà Ngài đã biết trước, đã định trước cho sự cứu chuộc”… được hoàn thành thì Chúa sẽ tái lâm.
Kết:
Anh chị em yêu dấu trong Christ!
Chúng ta được cứu và được chuộc lại (cứu chuộc) là bởi ân điển. Ân điển đó chỉ dành cho những người mà Ngài đã biết trước và định trước chứ không phải cho toàn thế gian… Đó chính là điều mà Kinh thánh gọi là “SỰ CHỌN LỰA CỦA ÂN ĐIỂN”. (Rô-ma 11: 5)Ân điển chọn chúng ta, chứ chúng ta không chọn ân điển!
Trong Ngài chúng ta có tất cả và điều đó đến bởi ÂN ĐIỂN. Hoàn toàn là ÂN ĐIỂN, bởi Ngài đã chọn chúng ta chứ không phải chúng ta chọn Ngài. (Giăng 16: 16)
Thế gian này luôn tìm phước… Nhưng PHƯỚC THẬT chỉ có cho những ai “ở trong Đấng Christ” và chỉ có cho những ai ở trong Ngài mà thôi.
Nguyện Chúa Thánh Linh làm cho hết thảy chúng ta- những người “ở trong Đấng Christ” hiểu được sự mầu nhiệm này.
Cầu chúc mọi người – trong Đấng Chirst – một năm mới hạnh phúc và “BƯỚC ĐI TRONG Ý NGÀI”!
A-men.
 Kết quả hình ảnh cho cành mai đẹp
Tiên Tri
LHS- Mùng Một Tết – Kỷ Dậu (2017)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...


..Hay!!

câu nghe rất quen thuộc nhưng rất hay: " Phước thật chỉ có trong Đấng Christ".

..............

đầu năm nhìn vào wep cma vẩn cái trò cũ đạo đức giả, RA NGHĨA TRANG ÂN TỪ VIÊN CẮM HOA. thoạt nhìn nghĩ ngay đạo và đời nó rất giống nhau. khi cha mẹ còn sống thì không lo báo hiếu( khi có cơ hội).. đến chết thì làm ma chai linh đình/lâu ngày( lấy tiền phúng) lo mồ mả đẹp cho người ta thấy là mình có hiếu. nhìn đời nay NHÌN ĐẠO MÀ PHÁT CHÁN.

- GIÁO HỘI XÂY CHO CỐ... nhưng bên trong không ra thể thống gì?
- Nhà thờ xây cho đẹp vài trăm chổ..nhưng tín đồ thật 20-30.
- truyền giảng hàng năm lấy con số ão ( 10-20ngan)..nhưng qua phong trào..là hầu như...ĐÂU CŨNG..VẬY..NHIU ĐÓ..

**** đừng tin những gì tôi nói..nhưng hãy bước vào..NHỮNG THẰNG ĐỨNG NGOÀI LÀ THẰNG NÓI XẠO..CHỈ KHI BƯỚC VÀO..MỚI THẤY...
..VẬY NHA!!