Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Năm 2017: Đất Nước Sẽ… Đổi Thay…?


Năm 2017: Đất Nước Sẽ… Đổi Thay…?
- Quan sát một số “hiện tượng xã hội”- Năm 2017 liệu đất nước sẽ có những đổi thay “rất kỳ lạ”…?
- Là con dân Chúa, bạn đã chuẩn bị đổi thay chính mình để phù hợp với những thay đổi ấy chưa!?

Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13: 8)

Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào...” (Gia-cơ 1: 16-17)

Kết quả hình ảnh cho hoa mai 
***
Thế gian luôn luôn có những cuộc thay đổi, nhưng bản chất thì không hề đổi thay. (Tội lỗi và điều ác, bản chất sa ngã của con người…) Luôn có những cuộc đổi đời… nhưng đời thì không hể thay đổi. Đời vẫn là đời…
Đức Chúa Trời đã dùng một quan tướng Giê-hu trong quân đội để làm một cuộc đảo chánh, cách mạng, đổi đời… lật đổ chế độ cai trị tàn ác, phi nhân của triều đại A-háp… Tuy nhiên, không vì vậy mà xã hội Y-sơ-ra-ên tốt hơn sau đó… (I Các vua 19; II Các vua 9-10)
Một thể chế chính trị dẫu tốt như nước Mỹ thì cũng không vì vậy mà xã hội Mỹ là “thiên đường”… - ngược lại những kẻ hứa hẹn đem lại thiên đường cho dân thì đã biến đất nước thành “địa ngục”… nhưng đó cũng là ý chỉ của Chúa để dạy dỗ muôn dân…
Chúng ta vẫn trông mong một xã hội tốt hơn, một đất nước tốt hơn… nhưng “không để lòng trông cậy vào xác thịt bao giờ” (những nhà chính trị cũng chỉ loài xác thịt- có hơi thở trong lỗ mũi- hôm nay họ hứa hẹn, ngày mai họ hóa ra người thiên cổ hoặc chỉ là một kẻ lừa đảo… chính trị) – Không ít những nhà “lãnh đạo phục hưng” trước đây - mục sư – “tôi tớ Chúa” từng hứa hẹn nhiều điều… nhưng khi “hốt đống của” rồi thì chuyển ra làm “thầy tụng” (chỉ thiếu chuông, mõ nữa thôi) thì làm sao chúng ta trông mong vào những nhà lãnh đạo chính trị…? Thế nhưng Chúa vẫn dùng những nhà chính trị (hoặc quân sự, hoặc áp lực dân sự) để làm thay đổi một thể chế chính trị, loại bỏ một chính thể đã “lỗi thời” hoặc lộ rõ bản chất lưu manh, lừa đảo, hại dân, hại nước vì lợi ích bè đảng… mục đích để “thi hành trên chúng nó sự án đã chép”. (Thi thiên 149: 9)
Sự phán xét xảy ra trên các vua, các triều đại, thể chế chính trị… là việc của Chúa, vì Ngài là Đấng lập và phế các vua, Ngài có quyền để thi hành sự phán xét và không một ai có thể tránh khỏi hay vượt qua sự phán xét của Chúa… (Chúa sẽ dùng vua này trị vua kia, nước này trị nước nọ hoặc nhân dân sẽ nổi lên “xử tội” họ…)
Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.” (Đa-ni-ên 2: 21)
Về phần chúng ta là con dân Chúa, chúng ta thuộc về một nước “không hề rúng động” (Hê-bơ-rơ 12: 8). Chúng ta không thể không xót xa cho thân phận của dân tộc mình trước những khổ đau mà họ phải gánh chịu (hoạn nạn không tự nhiên mà có, nó ra từ Đấng phán xét. Dân Do thái phải chịu mất nước lưu đày vì tội “đóng đinh Chúa Jesus)… nhưng chúng ta hoàn toàn “bất lực”, không có giải pháp nào cho dân mình, ngoài trừ Chúa, là Đấng “luôn có giải pháp”. Chúa có chương trình của Chúa, chúng ta là ai mà đòi Chúa phải quan tâm đến giải pháp, chương trình và ý muốn của chúng ta? Đất nước mình ra sao nó ở trong ý định và chương trình của Chúa là Đấng có từ trước vô cùng và hằng còn cho đến đời đời... Chúa là Đấng không hề thay đổi, vì vậy chúng ta cần phải đổi thay chính mình để phù hợp với Chúa… là Đấng mà chúng ta tôn thờ là Chúa và Cứu Chúa. Có rất nhiều điều chúng ta “không giống Chúa chút nào” mà chúng ta lúc nào cũng đòi hỏi Chúa “phải theo ý con thế này, thế nọ” (chúng ta lập ra chương trình rồi “cầu xin Chúa làm thành”)… và có lẽ cũng chính từ chỗ này mà Hội thánh trên đất này “không ai giống ai”, mặc dù ai cũng xưng mình là “Hội thánh của Chúa- Đức Chúa Trời”.
Chúa là Đấng không hề thay đổi, và vì thế sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta phải thay đổi chính mình để phù hợp với ý muốn Chúa, điều đó là “tốt hơn cho chúng ta” - “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12: 1-2)
Thế gian sẽ đổi thay, đất nước sẽ có những thay đổi – những sự biến đổi “rất kỳ lạ” – nhưng sự thay đổi đó có tốt hơn không thì chúng ta chưa biết…! Không ai dám chắc là nó sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn, bởi lòng người chứa bao điều tội lỗi và gian ác… - “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17: 9) - Ngay cả những người “trong Chúa” được xưng là “tôi tớ Chúa” (Trần Mai, Đinh Thiên Tứ… rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ lừa đảo mang danh mục sư) mà chúng ta còn chưa tin họ được thì làm sao chúng ta lại có thể tin những nhà lãnh đạo chính trị của thế gian đầy gian xảo?
Chúng ta vẫn cầu nguyện cho đất nước tốt hơn, ổn định hơn về mọi mặt… nhưng chúng ta không tin vào một nhà lãnh đạo hay một thể chế, đảng phái chính trị nào… Chúng ta cần phải thay đổi chính mình để phù hợp hơn với ý muốn đời đời của Chúa trên đời sống mình, đó là điều tốt hơn cho chính chúng ta, gia đình, Hội thánh và đất nước… Chúa không thể thay đổi chính mình Ngài, kế hoạch, ý muốn Ngài… để phù hợp với chúng ta, trái lại chúng ta phải thay đổi để phù hợp với ý muốn Chúa, đó là nền tảng, cơ sở để Chúa xuống phước trên bản thân, gia đình, Hội thánh và đất nước… Đừng trông mong Chúa đem điều tốt… khi chúng ta cứ “miệt mài trong điều xấu”! Nếu ai cũng sống vì “cái lợi của bản thân mình” (tư lợi) mà bất chấp điều đó tổn hại đến người khác, cộng đồng, Hội thánh chung… thì cũng đừng hỏi vì sao đất nước này mãi chìm trong đau khổ…! Chính các mục sư tại VN từ (nhà thờ đến tư gia, từ hội trưởng đến phó hội trưởng…) đã làm gương xấu trong đời sống “bè phái, tư lợi” bất chấp tổn hại công việc chung, chỉ nghĩ cái lợi cho riêng mình… không thay đổi để phù hợp với ý Chúa… thì cũng đừng trong mong xã hội VN sẽ tốt hơn!
Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” (Gia-cơ 1: 16-17)
Trong Chúa có “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn”… nhưng chúng ta phải thay đổi để có thể nhận lãnh mọi điều đó… Chúa không thay đổi, trừ khi chúng ta phải thay đổi!
Mỗi chúng ta- những Cơ-đốc-nhân là trái đầu mùa của Chúa trên đất nước này… nếu những trái ấy chỉ là “những trái vả hư” như trong Giê-rê-mi… thì làm sao đất nước này có được những “mùa màng tươi tốt”! (Giê-rê-mi 24)
Đất nước này sẽ đổi thay, nhưng mỗi chúng ta là những Cơ-đốc-nhân có thay đổi cho phù hợp với ý muốn Chúa, để trở thành những “trái vả chín tốt” hay không, điều đó mới là quan trọng. Nếu những “trái vả của Chúa” ở VN này cũng chỉ là những “trái vả hư” thì sự đổi thay chính trị (mùa màng) cũng chỉ là “thay thành đổi” chứ không có gì tốt hơn!
Quý vị và các bạn có mong muốn đời sống bản thân, gia đình và Hội thánh trong năm mới này được nhận lãnh mọi điều tốt hơn không? – Hãy thay đổi cho phù hợp ý muốn Chúa rồi điều tốt, phước lành tự nó sẽ đến, như Thi thiên có chép “Quả thật, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi…” (Thi thiên 23: 6) – Bạn không cần phải tìm kiếm nó.
Ước ao mỗi đời sống chung ta là những “trái đầu mùa chín tốt” cho Chúa trong năm mới này! A-men.
 Kết quả hình ảnh cho hoa mai
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/2/2017

2 nhận xét:

Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Haloi North Vietnam nói...

Do ơn Thiên Chúa gọi Tiên tri cho biết tình hình nó là như vậy.
Thiết tưởng không nhận xét hay dám nói thêm điều gì..
Chuyện bây giờ muốn nói là trong nhà thờ hay ngoài đường (tư gia) - Ra từ nhà thờ (Đinh thiên Tứ - Trần Mai - Võ văn Lạc ..v..v và vân vân).
Tin lành nhà thờ hãy thôi kiêu ngạo (httlvn.org) vì Chúa đánh hạ các ngươi xách giày dép cho tư gia bây giờ cho cái mà biết nhục.
Ngày nay tư gia họ hát họ múa thậm chí nhảy mà không biết mỏi mệt. Còn các ngươi hát ngợi khen Chúa vì như gà nuốt dây thun ?
Bớt ăn uống lại năng tập thể dục. Ông nào ông ấy có cái bụng chà bá lửa ...
Đề nghị : tin lành nhà thờ không cần nói nhiều mà hãy làm công việc liệu cơm gắp mắm nhá ! Làm chi to tát để nợ con cái Chúa gánh chết mẹ luôn.
Mấy lời ý kiến cho các cái tin lành tại miền nam (miền Bắc) tốt - good ... rồi cứ thế mà làm cho Chúa.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Haloi North Vietnam

Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyễn Trải Q.5 nói...

Theo kênh thông tin : https://httlvn.org/?do=news&act=detail&id=7242 .
Tống liên hồi Cờ MA quá màu mè không đáng có .
1. Trợ cấp hai vợ chồng già 1.8 triệu / tháng
2. Trợ cấp 1 quả phụ 1.2 triệu / tháng
Sống không lo bày đặt chuyện thăm người chết ..
Tin lành riết rồi coi không có được toàn chuyện tào lao và khoe nẻ thôi !
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyễn Trải Q.5