Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Phân Tích Bài Giảng (Đầu Năm) Của “Mục Sư Tiến Sĩ Trần Mai”…!


Phân Tích Bài Giảng ầu Năm) Của “Mục Sư Tiến Sĩ Trần Mai”…!


Trên Facebook của ‘Mục sư Trần Mai’ có một bài giảng cho Cơ-đốc-nhân, khuyên tránh một số điều về “ngày Tết”…


Trích bải “giảng” trên FB “Mục sư Trần Mai”:

[Mục Sư Trần Mai




LƯỚI MA QUỶ

IITi 2:26 26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.


Trong thế giới tà linh, để quậy phá và lừa dối nhân loại nên ma quỷ mượn rất nhiều phương tiện của sự hủy diệt và dẫn nhân loại đi vào sự hư mất đời đời qua: 
niềm tin bốn linh vật, 
Long Lâng Quy Phụng và 
mười hai con giáp, 
hình bát quái,…

 

Lưới ma quỷ đã giăng ra cho mọi người không miễn trừ ai kể cả những Cơ Đốc Nhân và luôn cả những người mang thánh chức trong các Giáo Hội Tin Lành.

Cho nên là con cái Chúa thì chớ nên đi đến những nơi thờ cúng hình tượng, miếu am và cả những nơi du lich.Chớ chụp hình những nơi ấy, không nên mặc đồ quần áo hay nữa trang có hình tượng của chúng.

Chớ ăn uống những thức ăn đã dâng cúng cho các thần linh giả dối của ma quỷ. Chớ dùng bất kỳ đồ dùng nào liên quan đến chúng, nguồn gốc từ chúng và kể cả nơi sản xuất chúng kinh doanh.
Những hình tượng dù đó là bằng vàng bạc, nữ trang quý giá được biếu tặng cũng phải nghiền nát ra bột rưới trên sông biển, chớ nên mang đem đi bán lấy tiền

Hãy cẩn thận những lưới ma quỷ giăng ra bủa lấy toàn thể Cơ Đốc Nhân. Đừng chỉ đam mê chức vụ hầu việc Chúa mà rồi quên đi những cạm bẩy vô hình của ma quỷ mà bắt lấy linh hồn mình để đi vào sự hư mất đời đời. Hỡi anh chị em! hãy lo giải cứu linh hồn mình trước khi ra đi giải cứu những người khác.

Ngày tết trong Đấng Christ 
29/1/2017
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ- Ms Trần Mai]

Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
***


Xin có một vài điểm bàn:


1. Lưới ma quỷ:

- Trong II Ti-mô-thê 2: 24-26, “lưới ma quỷ” là một hệ thống lý luận, triết lý của thế gian, nghịch lại với lẽ thật của Kinh thánh- Lời Đức Chúa Trời… Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy “dùng cách mềm mại mà giải thích, sửa dạy” những người bị “lưới ma quỷ”, tức là hệ thống lý luận của thể gian đang buộc họ, mong rằng họ “tỉnh ngộ” mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ… (II Ti-mô-thê 2: 24-26)

Trong bài “giảng”, Ms TM đưa ra một số điều mà ông gọi đó là “lưới ma quỷ”, như sau:

Trong thế giới tà linh, để quậy phá và lừa dối nhân loại nên ma quỷ mượn rất nhiều phương tiện của sự hủy diệt và dẫn nhân loại đi vào sự hư mất đời đời qua: 
niềm tin bốn linh vật, 
Long Lâng Quy Phụng và 
mười hai con giáp, 
hình bát quái, 
nhưng hủ tục đầu năm như cấm quét nhà đầu năm,
kiêng cử chụp hình có ba người, 
kiêng đặt tên xấu tốt để ma không bắt bớ.

Và về các loại hình văn hóa, 
phong tục, tập quán, 
hội hè, đình đám, 
am miếu thờ cúng, 
hầu đồng cốt lên bóng, 
cầu cơ
” (Trích FB Mục sư Trần Mai)



- Theo Kinh thánh: Thế giới con người thật sự đã “sa ngã rồi”… Họ chìm ngập trong sự tối tăm, hư mất… sống trong sự lừa dối của ma quỷ… (Ê-phê-sô 4: 19)

- Những thứ Ms TM đưa ra nó vốn thuộc về thế gian hư mất, không phải là “bẫy lưới”, là phương tiện mà ma quỷ có thể dùng để bắt lấy con cái Chúa (Cơ-đốc-nhân thật) dễ dàng… Nó là phương tiện, sự lừa dối của ma quỷ đối với người hư mất trong thế gian…

- Thế gian thuộc về ma quỷ khi A-đam sa ngã… (I Giăng 5: 19)

- Người được Chúa chọn “từ trước buổi sáng thế” thì dẫu là “thầy chùa” đi tu nhiều năm, Chúa vẫn có cách để đem họ ra khỏi “bẫy lưới của ma quỷ”! (tôn giáo của thế gian) Ngược lại, người Chúa không chọn thì dẫu được ở trong hàng ngũ sứ đồ như Giu-đa… rồi cũng “hư mất”…!



2. Nguyên tắc đời này- sơ học của thế gian:

Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian: Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người…” (Cô-lô-se 2: 20-22)

Nếu anh chị em đã chết với Đấng Cứu-thế về những nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, thì tại sao anh chị em còn sống như thể còn bị lệ thuộc bởi chúng? Tại sao anh chị em còn thuận phục những quy tắc của chúng như: “Chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm”? Tất cả những quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng; bởi vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người…” (Bản dịch ĐNB)

Gửi thư cho Hội thánh Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô dạy: Khi còn ở trong thế gian thì con người bị ràng buộc bởi những “nguyên tắc sống cơ bản của đời này”… nhưng khi tin nhận Chúa và “được cứu” thì những nguyên tắc kia chỉ là “giấy lộn” không giá trị gì… “Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian: Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người…” (Cô-lô-se 2: 20-22)

- Là Cơ-đốc-nhân nếu tôi cầm pho tượng “con rồng” trên tay thì sao? (nếu vì cầm nó mà “hư mất” thì huyết cứu chuộc của Chúa giá trị tới đâu?)

- Nếu phải làm luận án (thần học) về “văn hóa tâm linh” của cộng đồng, tôi phải đi vào các chùa chiền, lễ hội trong những ngày lễ, Tết… thì sao?

Sự dạy dỗ của Ms TM nghe có vẻ “quan trọng”, “nghiêm trọng”, hoặc “trầm trọng”… nhưng sự thực cho thấy ông “không hiểu biết lẽ thật”… chỉ dựa trên một số hiện tượng rồi “la lối om sòm”…



3. Không liên lạc với đầu:

Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,  ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, KHÔNG LIÊN LẠC VỚI ĐẦU, là nhờ đầu đó mà cả thân thể … được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến…” (Col. 2: 16-19)

Phao-lô chỉ ra rằng: những kẻ “chỉ dựa trên hiện tượng” rồi giảng dạy uyên thuyên (la lối om sòm), là những kẻ “giả đò khiêm nhượng”, muốn “cướp lấy phần thưởng chạy đua” của anh em, muốn cai trị và “trục lợi tôn giáo nhờ đức tin của anh em”… Những kẻ đó thật sự là họ “KHÔNG LIÊN LẠC VỚI ĐẦU” – tức là họ không có sự liên lạc với Đấng Christ thật sự. - Đấng Christ là đầu Hội thánh, sự liên lạc với “đầu” sẽ đem lại “sự sanh trưởng cho thân thể” là Hội thánh. Vì không liên lạc với “Đầu” nên họ không có sự hiểu biết lẽ thật… Những gì họ “la lối om sòm trên bục giảng” chỉ là quan sát hiện tượng rồi “tuyên phán”, chứ nó không phải là lẽ thật. Tín đồ bị mê hoặc bởi những cái “tưởng là lẽ thật”…



4. Ngôn hành tương phản (Lời nói trái với việc làm):

Ms TM kêu gọi con cái Chúa: “Những hình tượng dù đó là bằng vàng bạc, nữ trang quý giá được biếu tặng cũng phải nghiền nát ra bột rưới trên sông biển, chớ nên mang đem đi bán lấy tiền” (Trích FB Mục sư Trần Mai)

- Xin hỏi Ms TM: Những thỏi vàng “9999” có mặt kia là hình chạm (dập) con rồng… ông đem vứt hay cất trong nhà, gửi ngân hàng, lâu lâu ra lấy về bán cho tiệm vàng…??

- Ms TM khuyên người ta “chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ”… còn bản thân ông thì không những “sờ”, mà còn “lấy” không từ thứ gì! (Tài sản của giáo hội… một số nữ sinh viên trong cái mà ông gọi là “trường Kinh thánh Đấng Christ”!)



LHS- 4/2/2017

4 nhận xét:

Cao Thần Minh Phòng một tống liên hồi Cờ MA nói...

Vấn Đề Được Lưu Tâm là :
Một ông tiến sỉ mục sư gì đó giảng lại bị Tiên tri chỉ ra những mặt thấp kém (bình dân giảng) là không đáng có.
Ngày xưa Cụ Mục sư Tiến sỉ Lê hoàng Phu giảng hay Cụ Viện trưởng Ông văn Huyên giảng như suối tâm linh làm tươi mát linh hồn người nghe.
Nhưng, ngày nay tại sao ông trường ông cự thậm chí ông bình thiệu (mắc đái) khiến người nghe thật sự mắc đái thật.
Đi tìm câu trả lời là không bị khó. Tại sao ? Vì sao ? ...
Ngày xưa tôi tớ Chúa hầu việc Chúa khó khăn nhiều mặt nhưng thật "ĐẦY ƠN VÀ LẼ THẬT"
Đổi lại ngày nay đầy túi Chúa 'í lộn' đầy tớ Chúa đầy túi (nhà xe tiền của) đầy đủ thậm chí hi sinh đời cha đời con đời cháu ăn không hết (của cải tham nhũng) từ trong các "hội thánh".
Vào bài : ông tiến sỉ nầy nghe đâu rất là giàu có từ tấm bảng liên đoàn truyền giáo gì đó ... các đệ tử biết giàu bất chính nên mỗi em mỗi chị rút một mớ ... khiến ông ta gọi họ là ăn cướp !!
Thôi thì bà con theo đạo ráng mà nghe giảng chứ không lẻ tin lành lại nghe "tụng kinh gỏ mỏ" ?
* Cao Thần Minh Phòng một tống liên hồi Cờ MA

Nặc danh nói...

..Đường Chánh hay đường Tà???
CN 05/02/2017 thái lưu manh( thái phước trường).
Chủ đề: dẫn lòng vào đường chánh.
KT. Châm 23.19
> dẫn: ăn tết xong..lười biếng..lòng chưa chuẩn bị gì.
- tấm lòng: dân YSRE đi lòng vòng.
- kêu gọi: dẫn xác vào VTK BNH Q2>> dẫn lòng vào đường chánh là cái viện bác nháu quận 2...
.. thật ra tụng xong bài giảng TÀM XÀM cũng 1tr hoặc 2Tr..vì là show của sếp?
..MÀ GIẢNG NGU QUÁ. GIÀ HÓA NON..TỪ ĐẦU TỚI CUỐI KHÔNG CÓ NÓI 1 TỪ ĐUC THÁNH LINH SOI DẪN?/

** Đường Chánh: con đường là do con người chọn nó. nhưng con đường đó đòi hỏi phải có sự chỉ dẫn của Chúa. Thi 25.12
EX: dân YSR họ không nhìn thấy sự soi dẫn từ ĐCT.
....ngày nay..con người không có sự soi dẫn ĐTL
một mặc khác con đường có thể đi đúng..nhưng những NGÃ 3 ĐƯỜNG MA QUỈ DẪN SAI CON ĐƯỜNG ĐÓ..
>>>MUỐN ĐI ĐÚNG CON ĐƯỜNG PHẢI THẤY CHÚA..

..............

CHÁNH HAY TÀ???

NGÀY NAY NHÌN VÀO 2 CHỬ TIN LÀNH NÓ NHƯ MỘT ĐÁM HỔN ĐỘN?? THÁI LƯU MANH NÓI LÀ CHÁNH, NÓI THẰNG KIA LÀ KHÔNG CHÁNH..VÀ NGƯỢC LẠI TRẦN MAI NÓI TRẦN MAI CHÁNH VÀ TRẦN MAI NÓI THẰNG KIA CŨNG KHÔNG CHÁNH??

THẰNG NÀY CHÁNH THẰNG KIA KHÔNG..NHƯNG TÓM LẠI THEO TRẦN MAI PHẢI GIỐNG TRẦN MAI. THEO THÁI LƯU MANH PHẢI GIỐNG LƯU MANH.. NẾU KHÔNG GIỐNG THÌ KHÔNG THỂ GỌI LÀ MUC SƯ TIN LÀNH???

thế thì. ai chánh ai tà???





Nặc danh nói...

ai nói cái ngữ của Trần Mai là bài giảng?
rác rưởi tanh hôi!

Nặc danh nói...

Nghe ông này giảng muốn ói, vì giọng ông ấy "khực khực..." như có đống đờm trong miệng vậy. Giọng MS Đinh Thiên Tứ nghe hay hơn!