Chỉ Vì Hai Chữ “Độc Lập”…!
"Độc lập là độc
lập thế nào? ... càng lớn lên tôi càng thấm câu nói của bác Võ Văn Kiệt: khi
nào mà đảng ta thật sự độc lập về đường lối thì đất nước có những chuyển biến
tích cực!" - "Thân phận của nước yếu... Thế bây giờ có người nói:
trong tình hình bây giờ thôi thì theo cha nó Mỹ đi"...! Để giải quyết vấn đề biển đông...!
Tôi xin lỗi các đồng chí là thay
vào cái hang hùm thì vào cái hang cọp... Xui nhau thế. Câu chuyện là CHÚNG TA
PHẢI ĐỘC LẬP...
vấn đề là chúng ta hiểu thuật ngữ độc lập như thế nào trong tình hình hiện nay?
Chúng ta nghiêng về phía
nào, thưa các đồng chí... cũng thất bại...! Cho nên bây giờ họ GÂY SỨC ÉP với chúng ta ...” (Trích TOÀN
VĂN phát biểu của thiếu tướng Trương Giang Long, Giám Đốc Học Viện Chính trị )
***
Câu nói của cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt, qua lời tường thuật của Thiếu tướng Trương Giang Long cho
thấy “đảng ta” chưa thật sự độc lập, dù đã cầm quyền trên đất nước hòa bình, thống
nhất trên 40 năm - Đây là một thực tế được xác nhận bởi một vị tướng an ninh-
giám đốc Học viện chính trị.
- Vấn đề đặt ra là: Tại
sao chưa độc lập? Phụ thuộc ai?
Hai chữ “độc lập” trên
thực tế chưa bao giờ có một ý nghĩa tuyệt đối. Tôi lấy một ví dụ: Trong cuộc
sống, cây cối cần người và người cần cây cối (cây xanh ở thành phố)… Tất cả tạo
vật thiên nhiên đều cần có nhau… Trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia: Không
lệ thuộc nước này thì lệ thuộc nước khác… Ngay cả cường quốc như Hoa kỳ cũng cần
có các đồng minh nước yếu. Nếu không có các đồng minh, Hoa kỳ không thể là “cường
quốc” trước một “cường quốc thứ hai” (TQ)…
Là một nước nhỏ, dù
muốn hay không chúng ta cũng phải lệ thuộc, nhờ sự giúp đỡ của một “đế quốc đàn
anh” nào đó… Thậm chí khi đem quân, tốn xương máu để “giải phóng Campuchia” là cũng
để có một “đồng minh của mình” (gọi nó là thằng em) trước một “đàn anh láu cá
hung hản”, lúc nào cũng muốn thôn tính ta… mà miệng thì “xoen xoét là… bạn bè,
đồng chí tốt”!
Khi ta lên án người
anh em của mình là “ngụy bán nước, tay sai đế quốc Mỹ” thì nay ta phải nhìn lại
thân phận mình: Ta có bán nước không? Ta có lệ thuộc “đàn anh” không, dù đã hòa
bình thống nhất trên 40 năm mà “đảng ta vẫn chưa thật sự độc lập”… là thế nào!?
Nếu sau Đại hội 12 “mừng vô cùng vì… ta mới thật sự bừng tỉnh,
lấy quyền lợi DÂN TỘC làm cốt lõi”… Thế thì lâu nay mình lấy quyền lợi của
ai làm cốt lõi? Cả dân tộc đóng thuế để nuôi một bộ máy chính quyền, chính phủ
để “sống và chết cho quyền lợi của ai?” Tại sao nhân dân phải đóng thuế để nuôi
một bộ máy cầm quyền mà bấy lâu không phải để “sống và chết cho quyền lợi của
họ”!?
“Chúng ta phải hiểu thuật ngữ ‘độc lập’ như thế nào, trong tình hình và
bối cảnh hiện nay thưa các đồng chí”!? (lời Th.t an ninh Trương Giang Long)
Tôi, người viết bài
này “xin thưa với các đồng chí” rằng: Dân tộc VN đã tốn không biết bao nhiêu
xương máu và nước mắt chỉ vì hai chữ “độc lập”… Thế mà bây giờ sau khi “các đồng
chí đã yên vị trên ngai vàng” rồi thì các đồng chí mới “té ngữa ra”, là hai chữ
‘độc lập’ nó không bao giờ có nghĩa tuyệt đối! Sao mà khổ cho người dân quá
vậy!
Nếu các đồng chí đã
thừa nhận rằng “mình không thể tách rời mối quan hệ người anh em với TQ”- là kẻ
“không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính
nước ta” (như lời của Tt TGL nói) thì tôi thiết tưởng rằng “các đồng chí
cũng nên xin lỗi những người anh em mà các đồng chí từng cho là ‘ngụy bán nước’
cho đế quốc Mỹ”! Vì họ cũng “lệ thuộc đàn anh như các đồng chí thôi”!
"Độc lập là độc
lập thế nào? ... càng lớn lên tôi càng thấm câu nói của bác Võ Văn Kiệt: khi
nào mà ĐẢNG TA THẬT SỰ ĐỘC LẬP về đường lối thì đất nước có những chuyển biến
tích cực!"
(Lời Thiếu tướng Trương Giang Long)
Ôi! Chỉ vì hai chữ “độc
lập” mà lịch sử con người đầy máu và nước mắt!
LHS- 16/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét