VN Trở Thành Tiểu Bang Hoa Kỳ Là Dễ Hay
Khó, Xa Hay Gần?
- Hãy tôn cao Chúa bằng
những “giấc mơ vĩ đại”!
| (Tượng Mục sư Martin thuther King ở Mỹ) |
***
Có lẽ người
Mỹ da đen ngày nay họ rất biết ơn mục sư Luther King (L. King), vì ông ta là
người đã tranh đấu cho họ được bình đẳng trong xã hội Mỹ…
Vấn đề đặt
ra: Chúa thương xót người da đen hay Ms L. King “nảy ra ý tưởng” giúp họ được
bình đẳng?
Nếu xét
trên giáo lý tiền định thì “mọi việc đều do ý Chúa cả”! Ngài đặt để trong L.
King ý tưởng và lòng tranh đấu, khiến ông tranh đấu cho đến khi nó thành sự thật.
Ngày nay, nếu
đưa ra ý tưởng “sát nhập VN thành tiểu bang của Hoa kỳ”… có lẽ đối với nhiều
người nó cũng “xa vời, mông lung và hoang tưởng”… không kém gì khi Ms L. King
đưa ra ý tưởng “tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen trong xã hội Mỹ”!
Vấn đề đặt
ra là “ý Chúa hay ý người”? Nếu là ý Chúa thì nó không xa, không khó và không “hoang
tưởng” như người ta tưởng…
“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu
để cứu nhà mình; bởi đó người định tội
thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự
công bình đến từ đức tin vậy.” (Heb. 11: 7)
Chúa là Đức
Chúa Trời vĩ đại… Mọi kế hoạch của Ngài nhằm đưa con người – những kẻ được chọn
– đến sự cứu rỗi và hiểu biết về Ngài… nhưng không có nghĩa là Ngài “thờ ơ với
lịch sử và những khổ đau của con người” hay thờ ơ với lịch sử, khổ đau của bất
kỳ một quốc gia dân tộc nào…! – Quan điểm của tôi (hoặc chỉ là ước mơ) là “Chúa
sẽ sát nhập VN thành một tiểu bang của Hoa kỳ” trong một tương lai… gần! (Có thể
nhiều người sẽ cho tôi là hoang tưởng) – Không sao, sống trong “giấc mộng tuyệt
vời” vẫn hơn là “chìm trong thực tại của một xã hội thiên đường… ác mộng”.
Bởi đức
tin, Nô-ê được Chúa “mách bảo cho về việc CHƯA THẤY”… và hành động đóng tàu của
ông là một hành động “điên rồ” (trong con mắt người đương thời)…! Nó đi ngược lại
với mọi suy nghĩ, hành động, văn hóa, quán tính… của hầu hết con người trong thời
đại của ông… Tuy nhiên, điều gì Chúa đã “tỏ ra” thì Ngài sớm sẽ làm thành!
Việc Nô-ê
đóng tàu là ông đã “gián tiếp định tội thế gian”… cũng như mục sư L. King, khi
ông đưa ra ý tưởng tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen, là ông đã
gián tiếp “lên án xã hội Mỹ”! Nước Mỹ là một quốc gia Cơ-đốc-giáo (Tin lành),
nhưng lại “bất công với người da đen”, điều đó đi ngược lại với sự dạy dỗ của
Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, nếu chúng ta đưa ra ý tưởng “sát nhập
VN thành tiểu bang Hoa kỳ”, rất có thể chúng ta đang “gián tiếp lên án một nhóm
người nào đó đang muốn sát nhập VN thành tỉnh lỵ Âu lạc của TQ”, hoặc đi ngược
lại với quan điểm của một số người có lòng “tự ái dân tộc”… Tuy nhiên, điều gì
đến từ ý muốn của Chúa thì nó chắc sẽ thành. (Tại sao những người VN có lòng “ái
quốc, tự ái dân tộc” phải bỏ nước ra đi?)
“Như có chép rằng:Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
Và lòng người chưa nghĩ đến,
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (I Cô-rinh-tô 2: 9)
Trước khi mọi
việc kết thúc, có lẽ không ai nghĩ rằng một ngày kia, Mạc-đô-chê, một tên nô lệ
người Do thái lại bước lên vị trí làm thủ tướng, thay thế cho một Ha-man đầy
gian trá, quỷ quyệt…?!
Có lẽ một
ngày kia, giữa lòng Sài gòn, người ta sẽ để một bước tượng để tưởng niệm, bên
dưới có khắc dòng chữ:
“Mục
sư Huỳnh Thúc Khải, sinh 1964 - … – Người
đã đưa ra ý tưởng ‘Sát nhập VN thành một tiểu bang của Hoa kỳ’ và đã bị người
đương thời cho là… hoang tưởng”!
Khi đó, tất
nhiên là VN đã thành tiểu bang của Hoa kỳ rồi!
“Tôi
sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao,
Tức là Đức Chúa Trời LÀM THÀNH mọi việc cho tôi.” (Thi thiên 57: 2)
Tức là Đức Chúa Trời LÀM THÀNH mọi việc cho tôi.” (Thi thiên 57: 2)
“Chúa
đã ban cho người điều lòng người ước ao,
Không từ chối sự gì môi người cầu xin.” (Thi thiên 21: 2)
Không từ chối sự gì môi người cầu xin.” (Thi thiên 21: 2)
Trước đây
có người đã “ước mơ”: xóa bỏ biên giới quốc gia, dân tộc… để tiến tới xây dựng
một “thế giới đại đồng”, một thiên đường “xã hội công bằng, làm theo năng lực,
hưởng theo nhu cầu”… (Việc đó Liên xô và các nước Đông âu đã xét lại…) Thế thì
nay “sát nhập VN thành một tiểu bang của Hoa kỳ” có gì đâu là to lớn…!?
“Nước
nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi thiên 33: 12)
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi thiên 33: 12)
“Hãy
cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va,
Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.” (Thi thiên 34: 3)
“Mạc-đô-chê người Do-thái làm tể tướng dưới
triều vua A-suê-ru, có uy quyền giữa người Do-thái, được toàn thể đồng bào ông ngưỡng mộ, vì ông luôn luôn tìm
cầu lợi ích cho dân tộc ông, và can thiệp vì hạnh phúc của hết thảy giống nòi ông.” (Ê-xơ-tê 10: 3 - BDM)Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.” (Thi thiên 34: 3)
- Hỡi những
Cơ-đốc-nhân, hãy tôn cao Chúa bằng những “giấc mơ vĩ đại”!
- Dân tộc
VN sẽ “nhìn biết Đức Chúa Trời”, bởi những giấc mơ vĩ đại, của những Cơ-đốc-nhân
có “đức tin vĩ đại”!
A-men.
“Ngài
bèn phán rằng: … ngươi có đức tin lớn; việc PHẢI XẢY RA theo
ý ngươi muốn!” (Ma-thi-ơ 15: 28)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/3/2017
2 nhận xét:
Cảm ơn TT. MS. HTK đã có một ước mơ thật vĩ đại.
Một bài viết thật hay, thật lạ, thật táo bạo và thật sâu sắc. Tôi thật thích thú khi đọc bài viết nầy.
MS. Martin Luther King dường như phải mất đâu chừng nửa thế kỷ thì giấc mơ xóa bỏ sự phân biệt màu da của ông mới thành sự thật. Ông đã có giấc mơ thật lớn, một giấc mơ mà không ai lúc bấy giờ ...dám mơ cả, và giấc mơ đó đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã làm cho nó thành sự thật trong thời điểm của Ngài. Chúng ta đã chứng kiến một Tổng Thống (TT) da đen đầu tiên của nước Mỹ là TT. Barack Obamma.
Và ngày nay, khi nhắc đến tên MS. Luther King không ai là không biết và không khâm phục cả. Thật là một tôi tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Không điều gì là không thể với Đức Chúa Trời của chúng ta, vì Ngài và chỉ một mình Ngài là Đấng Toàn Năng. "Ngài làm mọi việc đều được" (Lu-ca 1: 37).
Nguyện Chúa sẽ ban cho giấc mơ rất ...vĩ đại của TT. MS. HTK sẽ được thành sự thật trong thời điểm tốt đẹp của Đức Chúa Trời. "Ngài ban cho người điều lòng người ao ước. Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin." (Thánh Thi 21: 2)
Chào thân ái trong tình yêu của Chúa.
Cảm ơn Nặc danh Banaba Nguyễn
HTK
Đăng nhận xét