Giấc Mơ Của Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải: “VN
Thành Một Tiểu Bang Của Hoa Kỳ”!
Đức tin là “gọi những sự không có như ĐÃ CÓ RỒI”! (Rô-ma 4: 17)
***
Trước đây
tôi từng mơ “VNCH trở lại”, tôi có cầu nguyện, có “nói tiên tri” trong một bài viết “VNCH… Hồi
sinh”… và không có gì ngạc nhiên là nay tôi thấy nó “rần rần trên mạng”…
Nay tôi
không mơ như thế nữa, mà “mơ khác”. Giấc mơ của tôi hiện nay là “VN sẽ thành một
tiểu bang của Hoa kỳ”…!
Một số anh
chị em bảo rằng: Mong sao VN trở thành độc lập, tự chủ và là đồng minh của Hoa
kỳ như Nam Hàn, Nhật Bản hay Singapore… là tốt rồi!
Tại sao tôi
không mơ VN thành như Nam Hàn hay Nhật Bản…?
- Người Việt
chúng ta nhìn chung rất thiếu tính đoàn kết để xây dựng quốc gia, cộng đồng,
dân tộc, đất nước thành cường thịnh, văn minh… Trái lại, toan tính lợi ích cá
nhân, bè nhóm, phe phái, cục bộ… là rất phổ biến trong “dân tộc tính của người
Việt”! Lịch sử VN từng có “loạn 12 sứ quân”… Dưới thời cố Tổng thống Ngô Đình
Diệm, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu… người VN vẫn “lợi dụng dân chủ để lật đổ,
đảo chánh”, trành giành… làm cho đất nước không bao giờ ổn định được…! Nếu bây
giờ xã hội được tự do, đa nguyên, đa đảng, bầu cử công khai… thì chắc chắn sẽ
có không biết bao nhiêu là đảng phái, thành phần tham gia… rồi thì những thủ đoạn
triệt hạ nhau, phá hoại nhau liên tục… Điều đó là chắc chắn, bởi tôi nhìn vào “hội
thánh của Chúa” tại VN cũng như hải ngoại (nhất là giới mục sư) thì tôi hiểu được
“dân tộc tính của người VN là như vậy” (tất nhiên không phải là tất cả). Luôn
luôn toan tính lợi ích riêng trong khi miệng hô hào “đại cuộc”!
VN nếu có
dân chủ, đa nguyên, tự do, nhân quyền… thì chắc chắn cũng không tránh khỏi tình
trạng tranh giành, nội chiến… “loạn 12 sứ quân” sẽ tiếp diễn. Có lẽ dẫu là Hoa
kỳ hay bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể có đủ “kiên nhẫn” để tài trợ,
giúp đỡ cho một dân tộc mà “ai cũng muốn làm anh hùng”! Và khi đó chúng ta lại
sẽ bị “thằng hàng xóm khổng lồ nuốt chửng”! (Ngàn năm đô hộ giặc Tàu sẽ tái diễn…)
Người Mỹ rút khỏi VN (1973), một mặt nào đó là để “dạy cho dân VN một bài học”…
Tuy nhiên, nói như cố Tt Hoa kỳ Kennedy, câu nói rất nổi tiếng của ông là “Lịch sử đã dạy cho chúng ta một điều, đó là
chúng ta không học được gì từ lịch sử cả”!
VN nếu có độc
lập, tự do, dân chủ, nhân quyền… thì chắc chắn cũng chưa yên. Bởi như ai đó có
nói: “Trong bụng người VN mỗi người là một ông vua”.
Do đó, theo
tôi, giải pháp tốt nhất là VN “trở thành một tiểu bang của Hoa kỳ” thì sẽ đạt đến
ổn định, an ninh, thịnh vượng lâu dài…
Khi VN trở
thành một tiểu bang của Hoa kỳ thì tất cả người VN ai cũng có quyền để ứng cử,
tranh cử làm thống đốc tiểu bang của mình hoặc thậm chí có thể ra tranh cử tổng
thống Hoa kỳ như… giấc mơ của mục sư Luther King hoặc cựu Tt Obama…! Khi đó người
VN vẫn giữ được văn hóa, ngôn ngữ của mình giống như một số cộng đồng người Do
Thái, Mễ Tây Cơ, Ấn Độ… họ vẫn giữ văn hóa, ngôn ngữ riêng mặc dù họ sống trong
nước Mỹ…!
Tôi tin dưới
Luật pháp và Hiến pháp của Hoa kỳ thì VN chắc chắn sẽ tránh khỏi nạn “12 sứ
quân” hay nội chiến, bè phái tranh giành quyền lực…
Có những điều
chúng ta cho là “không tưởng” nhưng không có gì là “không thể” đối với Đức Chúa
Trời! Đức tin là “sự biết chắc vững vàng
của những điều mình đang trông mong, là BẰNG CỚ những điều mình CHẲNG XEM THẤY”
(Heb. 11: 1) – Đức tin là “gọi những sự không có như ĐÃ CÓ RỒI”! (Rô-ma 4: 17)
Hầu như 99%
người VN đều có ý muốn “tìm cách qua Mỹ để có được thẻ xanh, hoặc trở thành công
dân Mỹ”… Thế tại sao chúng ta không đặt ra một “mục tiêu chính trị cho toàn dân
là sát nhập VN thành tiểu bang của Mỹ”?
Không có gì
là không thể nếu tất cả chúng ta đều muốn!
Mục sư Luther
Kinh người da đen từng mơ ước và đấu tranh cho người da đen có quyền bình đẳng xã
hội với tất cả mọi công dân da màu khác… Giấc mơ và sự tranh đấu của ông bị người
đương thời mỉa mai và cho là “thằng khùng”, hoặc “hoang tưởng”… Nhưng rõ ràng
là lịch sử nước Mỹ cho đến thời của chúng ta thì đã có một người da đen làm tổng
thống: Obama.
Tinh thần
và cái gọi là “nòi giống con rồng cháu tiên” là cái gì? Phải chăng vì chính nó
mà dân tộc VN phải triền miên đau khổ…? Bởi trong lòng người VN “mỗi người đều là
con rồng, cháu tiên”… nên không ai phục ai?
Hãy cùng
tôi ước mơ và cầu nguyện để VN sớm trở thành… một tiểu bang của Hoa kỳ!
Tôi tin điều
đó là khả thi.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét