Định Mệnh Có Dành Cho Ông Đào Minh Quân Ngai Quyền Tổng Thống...?
“Người ngờ anh em mình chắc hiểu
rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu
họ; nhưng họ chẳng hiểu…” (Công
vụ. 7: 25)
(Ông Đào Minh Quân) |
***
Mỗi người sinh ra có một định mệnh… Môi-se được sinh ra để
làm người “giải cứu dân Y-sơ-ra-ên”. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Môi-se là một
nhà cách mạng vĩ đại. Người đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ
và âm mưu diệt chủng của người Ai-cập…
Môi-se sinh ra giữa lúc dân tộc ông làm nô lệ cho người Ai-cập…
Không những thế, người Ai-cập đang thực hiện một âm mưu DIỆT CHỦNG người Hê-bơ-rơ…!
– Tất cả con trai sinh ra đều bị ném xuống sống Nin... (VN đang bị vụ Formosa…)
Môi-se sinh ra trong hoàn cảnh ấy, ông cũng bị bỏ xuống sông,
nhưng được để trong một chiếc sọt đan bằng mây… Chiếc sọt được “trôi tình cờ” đến
nơi công chúa Pha-ra-ôn thường tắm… Môi-se được vớt và được nuôi để trở thành
hoàng tử, con trai của công chúa Pha-ra-ôn…!
“Trong lúc đó, Môi-se
sanh ra; người xinh tốt khác thường,
được nuôi trong ba tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ, thì con gái
Pha-ra-ôn vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người
Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài
năng.” (Công. 7: 20-22)
Khi lớn lên, Môi-se hiểu ra nguồn gốc, nổi đau cũng như số
phận của dân tộc mình… Và Môi-se cũng hiểu ra rằng “Đức Chúa Trời đã chọn ông để
làm công cụ giải phóng cho dân tộc Do thái” ra khỏi ách nô lệ và âm mưu diệt chủng
của người Ai-cập! Môi-se hiểu, nhưng không phải tất cả mọi người Do thái đều hiểu!
Môi-se có đủ tư cách, vị trí, tài năng, mưu lược… để có thể
thực hiện một cuộc cách mạng, đưa dân tộc Do thái ra khỏi vòng nô lệ, để trở
thành một dân tộc tự chủ, có lãnh thổ, chủ quyền và hùng mạnh…! Cả đời sống
Môi-se, từ khi trưởng thành, có ý thức ông đã RẤT QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ! Ông
ôm giấc mộng trở thành Pha-ra-ôn để có thể thực hiện một cuộc giải phóng người
Do thái, dân tộc của ông thoát khỏi vòng nô lệ…! Để trở thành một Pha-ra-ôn,
Môi-se phải RẤT QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ, ông đã cố gắng nghiên cứu, “học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô”…
- Nước Ai-cập tức Ê-díp-tô lúc bấy giờ là một đế quốc cai trị trên nhiều nước…
Sự khôn ngoan của người Ai-cập là sự khôn ngoan của một dân tộc cai trị trên
nhiều dân tộc khác…! Học biết sự khôn ngoan của người Ai-cập, chính là học biết
về “sự khôn ngoan CHÍNH TRỊ” của họ… để có thể trở thành một NHÀ CHÍNH TRỊ lỗi
lạc thì mới có hy vọng GIẢI PHÓNG ĐƯỢC DÂN TỘC MÌNH! (Chứ không chỉ ngồi đó “cầu
nguyện cho các bậc cầm quyền” thôi, rồi mọi việc giao hết cho Chúa, để Chúa
làm)
Năm Môi-se 40 tuổi, ông cứ ngờ rằng mọi người Do thái “ai
cũng hiểu như ông”… Chính sự “ngây thơ” này đã khiến cho “âm mưu chính trị của
ông bị bại lộ”! Từ sự thất bại này ông đã phải “trả giá thêm 40 năm”…!
“Người ngờ anh em mình
chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng
tay mình giải cứu họ; nhưng họ chẳng hiểu…” (Công vụ. 7: 25)
Mỗi người sinh ra có một định mệnh… Môi-se hiểu cái “định mệnh”
mà Đức Chúa Trời đã dành cho ông là “giải cứu dân tộc Do thái” khỏi ách nô lệ
người Ai-cập… Môi-se hiểu điều đó và ông không có tham vọng gì cho cá nhân ông
cả… Vì hiện tại, dù ông không “làm chính trị” thì ông cũng có đủ mọi thứ mà một
người bình thường mơ ước!
Khi Môi-se đi đến cùng anh em mình, ông cứ ngờ rằng “mọi người
sẽ ủng hộ và yêu mến ông”, “bỏ phiếu cho ông 100%”… Thế nhưng có người đã xô
ông ra và nói với đại ý “ai bầu cho ông là THỦ TƯỚNG của chúng tôi”! - “Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se
ra, mà rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan
cai trị và quan xử đoán chúng ta?”
(Công. 7: 27)
Không có một nhà chính trị nào được người dân “ủng hộ 100%”…
Nhưng nếu định mệnh của một người sinh ra để làm Tổng thống thì họ trước sau
cũng sẽ làm Tổng thống!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/4/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét