Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Lịch Sử Lập Lại: Từ Tổng Thống Dương Văn Minh Đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn D…!?


Lịch Sử Lập Lại: Từ Tổng Thống Dương Văn Minh Đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn D…!?

Kết quả hình ảnh cho Dương Văn Minh bàn giao chính quyền
(Ô. Dương Văn Minh trưa 30/4/1975)
Ông Dương Văn Minh sinh năm 1916 ở tỉnh Mỹ Tho, …
Năm 1940, Dương Văn Minh bị VC cấy vào học trường đào tạo hạ sĩ quan và sĩ quan dự bị của Pháp, năm 1942 gia nhập quân đội Pháp…
Sau cuộc Cách mạng tháng 8 của VC, năm 1945, Dương Văn Minh theo VC, tham gia lực lượng vũ trang cách mạng chống Pháp.
Cho tới lúc nầy tình báo Pháp vẫn không biết DVM là Việt Cộng, năm 1946, Dương Văn Minh trở lại quân đội Pháp làm thiếu úy đại đội phó quân đội Pháp, …
Năm 1962, Dương Văn Minh đột nhập vào các cơ quan tình báo của VNCH, Binh vận Trung Ương Cục, Tình báo, An ninh T4 (Sài Gòn - Gia Định).
Ngày 01/11/1963, Trung tướng Dương Văn Minh nhân danh Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng phát lệnh đảo chánh, sau khi giết chết T.T Ngô Đình Diệm và em trai là Ngô Đình Nhu, Dương Văn Minh lên làm Quốc trưởng Đệ I VNCH.
Cuối năm 1964, Hà Nội gửi lệnh mật cho Dương Văn Minh đòi thực hiện một chế độ trung lập, lập Chính phủ liên hiệp Mặt Trận. Vào thời điểm đó, tình báo Mỹ bắt đầu nghi ngờ và theo dõi sát Dương Văn Minh.
Năm 1965, Dương Văn Minh bị Mỹ giam tại Thailand, bị CIA theo dõi. Ở Thailand cho tới năm 1967 Dương Văn Minh lấy cớ là em gái bị ung thư chết ở Pháp nên qua Pháp và tìm cách trốn khỏi vòng vây của CIA, nhưng sau đó bị Mỹ sang Pháp bắt đưa lại về Thailand.
Tháng 3 và 4/1975, … sau khi T.T Nguyễn Văn Thiệu từ chức ngày 21/4/1975, … Dương Văn Minh lên làm Tổng thống để sau đó bàn giao chính quyền lại cho Việt Cộng.
Với các cương vị này, … Dương Văn Minh đã đọc nhiều thông báo ra lệnh cho quân đội VNCH buông súng đầu hàng ...
Nguyễn Thùy Trang

(Nguồn Internet)
***
Ông Dương Văn Minh (DVM) lên làm Tổng thống  để sau đó bàn giao chính quyền lại cho CS (30/4/1975)…
Câu chuyện nhắc chúng ta liên tưởng đến một người: nguyên Tt Nguyễn Tấn D… - Có những tin đồn trước đây cho rằng “Tt NTD sẽ lên nắm quyền chủ tịch nước và Tổng bí thư để sau đó chuyển sang chế độ tổng thống”… Rồi từ cương vị tổng thống sẽ “bàn giao chính quyền cho…”!
Nhiều nguồn tin và tư liệu cho thấy Tt NTD và “phe cánh” của ông đang cố tình chuyển đổi chế độ “ngã về phương Tây”… (Người ta gọi ông là Gobachop của VN…)
Ông DVM là người được “phe này cài cắm vào phe kia” (nằm vùng) hay là một người thức thời, “ngã theo chiều gió” khi thấy thời cuộc đã đổi thay… thì không bàn ở đây. Nhưng làm chính trị thì đôi khi người ta có cái suy nghĩ “thức thời”… Nghĩa là làm sao có lợi cho mục đích chung trong đó có bản thân mình… Nếu phải hy sinh bản thân mà điều đó đem lại lợi ích cho đại cuộc thì người ta cũng chấp nhận… (đã vào cuộc chơi, không hy sinh cũng không được- lính ra trận thì chết là không khỏi…)
Chủ tịch, Tổng bí thư Gobachop của Liên xô trước đây, khi ông nhìn thấy chủ nghĩa CS là một sai lầm, chỉ đem lại đau đớn và tổn hại cho nước Nga và những nước nào theo thể chế CS… nên ông đã âm thầm xây dựng lực lượng “trong đảng” để chờ một thời cơ “đổi đời”!
Bài phát biểu của tướng an ninh Trương Giang Long mới đây cũng tiết lộ “Ba Dũng” (tướng Long gọi ám chỉ là “ông đó”) thì “theo hẳn bên kia rồi”… (“Ông đó” là ông nào? Tướng an ninh cũng không dám nói rõ tên)
Làm chính trị, chưa hẳn là phản bội khi người ta nhìn thấy một đường lối, chủ trương sai lầm, tổn dân, hại nước… thì người ta nghĩ ra cách để “thay đổi từ bên trong”, hoặc “phối hợp với bên ngoài để thay đổi toàn diện”… (ngoại công, nội ứng) Ông Dương Văn Minh có thể là một người “bắt cá hai tay”… nghĩa là thời thế nào ông cũng có lợi… Tuy nhiên, Tt Gobachop của Liên xô sau khi làm “cách mạng” thì được thế giới tôn trọng… ngược lại DVM thì không được như vậy…!
Nhiều tin tức cho hay Tt NTD là người “theo phe bên kia để lật đổ bên này”… Tuy nhiên, dù vậy thì cũng không ai dám làm gì ông! (!??) Tại sao? Chính Tbt Nguyễn Phú Tr. trong một Đại hội còn chỉ nói bóng gió “muốn kỷ luật một đồng chí trong bộ CT” (từ đó “Ba Dũng” có tên là “đồng chí X”) mà không dám nói rõ là đồng chí nào! Tại sao? Rõ ràng là có một “phe nào đó” đang chống lưng cho Tt NTD để “lật đổ phe ta”? Dù biết vậy nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ “nói bóng gió”, mà không có biện pháp gì để “loại hẳn”! Tt NTD đã “tạm nghỉ” trong kỳ đại hội vừa qua và nay có tin đang… hiên ngang trở lại chính trường!
Để tránh đổ máu cho đồng bào cũng như các bên thì “BÀN GIAO” là một giải pháp êm đềm nhất! (Dương Văn Minh đã làm với “chính quyền cách mạng”)
Dương Văn Minh đã bước lên làm tổng thống chỉ một ngày, để “bàn giao chính quyền cho phe cách mạng” vào trưa 30/4… thì có lẽ Tt NTD cũng đang cố gắng trở lại chính trường để… làm việc đó… chăng!?

‘Người Có Nghe Cuộc Họp Ở Whasington’
LHS- 2/4/2017

0 nhận xét: