Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Người Tin Lành Có Nên Tham Gia Và Ủng Hộ BIỂU TÌNH Không?


Người Tin Lành Có Nên Tham Gia Và Ủng Hộ BIỂU TÌNH Không?

Cơ-đốc-nhân có trách nhiệm với đất nước không?

Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy.” (Rô-ma 13: 6)

Kết quả hình ảnh cho Biểu tình
***
Trên FB của một người… có ghi nội dung sau:
NGƯỜI TIN LÀNH CÓ ĐƯỢC PHÉP THAM GIA BIỂU TÌNH, HAY ỦNG HỘ BIỂU TÌNH..?
1. Mục đích biểu tình: thể hiện sự phản kháng của người dân nhằm ngăn chặn những việc làm sai trái và tiêu cực của chính quyền, để lại hậu quả và hệ lụy cho đất nước, cho dân tộc.
2. Về mặt pháp luật: Hiến pháp quy định: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội và biểu tình. Vậy về mặt pháp luật biểu tình không hề vi phạm pháp luật, và trên thế giới hầu hết các nước người dân đều có biểu tình.
3. Về mặt Kinh Thánh và niềm tin:
Kinh thánh chép: "Các Vua đều do Chúa dựng nên". Mục đích Chúa dựng các Vua hay Chính quyền lên lãnh đạo và phục vụ dân sự đi theo đường lối công bình, chánh trực. Còn trải qua xuyên suốt Kinh Thánh, những vị Vua làm điều ác đều bị Chúa "hạ bệ" bằng nhiều cách. Có thể Chúa dấy trong vòng dân sự của Ngài lên làm điều đó.
Đối với con người hay với một hành động riêng lẽ có thể hành động đó không đúng. Nhưng với Chúa đó có thể Chúa dùng làm hậu quả tất yếu cho những chuỗi sự việc trước đó.
Nên tôi nghĩ nếu Chính quyền nào làm ác, hại dân tộc mình thì tới lúc nào đó Chúa sẽ dùng bất kỳ cách nào để tiêu diệt họ. Và việc biểu tình hay ủng hộ biểu tình không có gì sai.
_____
Phần trình bày trên đây chỉ là một ý kiến.
Tôi muốn trình bày để quý vị là những tôi tớ, con cái Chúa hiểu thêm.
Câu hỏi đặt ra: Người Tin lành có nên tham gia và ủng hộ BIỂU TÌNH không?

1. Trước hết, “Biểu tình là gì”?
- “Biểu tình” là BIỂU lộ TÌNH cảm, trong đó có quan điểm, suy nghĩ hoặc bức xúc, hoặc ủng hộ… một vấn đề nào đó liên quan đến xã hội, hoặc chính phủ trước cộng đồng, công luận… Về hình thức, nó là cách để người dân bày tỏ ý kiến, quan điểm hoặc yêu cầu của mình đối với nhà cầm quyền… Mục đích để nhà cầm quyền biết được nguyện vọng, quan điểm, ý kiến hoặc tình cảm của dân mà tuy nghi thi hành… cho đúng luật pháp, hiến pháp… đã quy định.
- Ở mức độ cao hơn, BIỂU TÌNH là TRÁCH NHIỆM, BỔN PHẬN của công dân trong vấn đề xây dựng và bảo vệ xã hội, cộng đồng, đất nước…

2. Tại sao người dân phải biểu tình?
Trước hết, chính quyền do dân bầu ra, người dân đóng thuế để nuôi bộ máy chính quyền… Chính quyền là “đầy tớ của nhân dân” đúng nghĩa… Chính quyền là một tổ chức- đảng phái chính trị được dân tin cậy, bầu chọn, giao cho nhiệm vụ quản lý nhà nước… (Hiến pháp là một “bản hợp đồng” được ký kết giữa bộ máy chính quyền và nhân dân qua bầu cử…) Nói cách khác: chính quyền là một nhóm người- một tổ chức chính trị được nhân dân “ký hợp đồng thuê” để giao cho nhiệm vụ quản lý nhà nước… (dân trả lương cho chính quyền bằng tiền thuế của mình) Một khi chính quyền sai thì nhân dân có quyền xuống đường để bày tỏ quan điểm, tình cảnh, bức xúc…! Do đó, luật pháp của bất cứ quốc gia nào cũng phải tôn trọng và cho phép QUYỀN BIỂU TÌNH của người dân, chưa cần nói đến luật pháp quốc tế…! Chính quyền nào đàn áp biểu tình bằng bạo lực, súng đạn… chính quyền đó vi phạm luật pháp quốc tế. Chính quyền nào đàn áp biểu tình, chính quyền đó là tên “đầy tớ phản chủ”! Những chính quyền như vậy, trước sau gì cũng bị nhân dân trừng trị… - Trên thực tế “những con chó cắn lại chủ”, có con nào được tha…? Dẫu nó là “chó Bẹc-rê Chi-na” hung hăng cở nào…? - Vấn đề chỉ là thời gian!
Kinh thánh dạy: “Phải… nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; …sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính”. (Rô-ma 13: 7)
- Một chính quyền làm tay sai cho giặc, bỉ ổi, tham nhủng, thối nát, ươn hèn với giặc nhưng ngạo mạn, HỔN HÀO với dân… thì có đáng để người dân tôn kính không? Một chính quyền BÁN NƯỚC  thì có đáng cho người dân “đóng thuế để nuôi nhà cầm quyền” như thế không? Có ông chủ nào mỗi ngày còn bưng cơm ra cho “con chó cắn lại mình và con cái mình” không? Hể ông chủ có quyền đập chết con chó cắn lại mình thể nào thì NGƯỜI DÂN CŨNG CÓ QUYỀN “ĐẬP CHẾT CÁI CHÍNH QUYỀN LÀM TAY SAI CHO GIẶC, cắn lại chính nhân dân của mình” cũng một thể ấy, mà không vi phạm luật pháp quốc tế, trái lại, còn được quốc tế hoan nghênh! (Liên hiệp quốc có “Ngày quốc tế Dân quyền”)

3. Đức tin và lương tâm tốt!
“… Cầm giữ đức tinlương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm.” (I Ti-mô-thê 1: 19)
Hai điều làm nên một đời sống Cơ-đốc-nhân đó là “Đức tin và lương tâm tốt”.
Nếu bạn cho rằng bạn có đức tin nơi Chúa, thì ma quỷ cũng có đức tin ấy và run sợ. (Gia-cơ 2: 19) Chỉ đức tin thôi không làm cho bạn trở nên Cơ-đốc-nhân thật. Bạn cần phải có “lương tâm tốt” nữa!
Lương tâm tốt là gì?
Làm người thì ai cũng có lương tâm, đó là “bản tính tự nhiên” của con người mà Đức Chúa Trời đã phú ban trong con người. Nhưng cũng có trường hợp người ta gọi ai đó, hoặc một kẻ ác độc nào đó là kẻ “lương tâm bị chó tha”! Hoặc một câu chửi nặng nề: “đồ vô lương tâm”!
Bất kỳ ai dù xưng mình là “Cơ-đốc-nhân”, là “tín hữu hay mục sư Tin lành” mà vô cảm trước đồng loại thì có thể xếp họ vào loại “lương tâm bị chó tha”… - Khi bạn nhìn thấy một con chó đang tha một “thai nhi con người bị ai đó vứt”, mà bạn hoàn toàn không có cảm xúc, hoặc xót xa… thì bạn còn thua con chó đang tha cái thai nhi ấy!
Đức tin và lương tâm tốt như đôi cánh của con chim… Thiếu hoặc yếu (liệt) một trong hai cái bạn sẽ không phải là Cơ-đốc-nhân thật (hữu danh vô thực). Đó là lý do Kinh thánh nói: Ai thiếu lương tâm tốt thì đức tin họ trước sau cũng chìm! (chối bỏ đức tin) - “… Cầm giữ đức tinlương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm.” (I Ti-mô-thê 1: 19)
- Tại sao chúng ta ĐÓNG THUẾ để nuôi chính quyền, mà không dám hoặc không được phép lên tiếng- BIỂU TÌNH - khi chính quyền làm sai? Chính quyền là ai mà được “ngồi xổm trên pháp luật” rồi bắt dân phải đóng thuế nuôi mình? – Nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân chân chính, bạn thử trả lời câu hỏi này? Đức Chúa Trời là “Chúa của Công lý”, thái độ ươn hèn của bạn có thể hiện bạn là con cái Đức Chúa Trời? “Con không giống Cha” thì bạn giống ai? Chỉ có ma quỷ - Sa-tan mới là kẻ rất độc ác nhưng cũng rất ƯƠN HÈN!
- Một chính quyền dùng tiền thuế của dân để nuôi bộ máy công an, quân đội để đàn áp lại chính người dân đã đóng thuế nuôi mình, còn mình thì được quyền “vi phạm thoải mái mọi điều luật pháp cấm”… một chính quyền như vậy có còn xứng đáng để người dân gọi là “chính quyền” nữa hay không…!? Có đáng để người dân “vâng phục nhà cầm quyền” nữa hay không? Tại sao người dân phải đóng thuế để nuôi một lũ HẠI DÂN và BÁN NƯỚC?
- Trước đây có một ông Truyền đạo (Trần M – Trương Minh Giảng- 1989) trên bục giảng lúc nào cũng “xỉa xói chế độ- nhà cầm quyền”… Nhưng khi ông “đầy bụng” (giàu đô-la nhờ phỉnh gạt) rồi thì mới đây trong một bài giảng ông kêu gọi Cơ-đốc-nhân, tín hữu Tin lành “đừng tham gia biểu tình”…! Vì sao vậy? Vì ông muốn được yên thân để “hưởng gia tài trên đất”…! Vì ông không muốn gặp khó khăn với nhà cầm quyền, ông muốn có hộ chiếu để thỉnh thoảng mỗi năm đi nước ngoài” v.v… Ai khổ mặc ai chứ bản thân ông bây giờ “đô la hàng đống trong ngân hàng” thì mắc gì ông phải khổ… cho thiệt thân! – Một khi “lương tâm bị chó tha”- vô cảm với đồng loại thì cũng đừng làm “ông Truyền đạo” hay mục sư làm gì! Hạng người như vậy thì “đâu còn đức tin” nữa mà làm “ông giảng đạo”!? - “…Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm.” (I Ti-mô-thê 1: 19)
- Luật biểu tình đã có trong Kinh thánh ít nhất từ thời của Phao-lô: “Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khá quyết định việc đó trong hội đồng THEO PHÉP.” (Công vụ. 19: 39) – “Nếu đồng bào còn ĐÒI HỎI điều gì, thì xin giải quyết tại hội đồng HỢP PHÁP”. (BDM)

Tóm lại:
- Là công dân chúng ta có bổn phận, trách nhiệm đóng thuế để nuôi chính quyền… thì chúng ta cũng có bổn phận, trách nhiệm và QUYỀN để lên tiếng - BIỂU TÌNH - khi nhà cầm quyền đã “vượt quá giới hạn” cho phép của họ…
- BIỂU TÌNH là cách để chúng ta biểu lộ tình cảm với bậc cầm quyền về một số việc làm của họ mà chúng ta không đồng ý…! (hoặc ủng hộ)
- BIỂU TÌNH cũng là cách để công dân “bảo vệ nhà cầm quyền” KHỎI RƠI VÀO HỐ THẲM… trước khi quá muộn màng!
- Trước tình hình xã hội, đất nước hôm nay… mục sư, truyền đạo nào kêu gọi con cái Chúa, tín hữu Tin lành “không tham gia biểu tình” thì họ chính là những kẻ VÔ TRÁCH NHIỆM với Tổ quốc, đồng bào… nếu không muốn nói họ là những kẻ “lương tâm bị chó tha”, “đức tin bị chìm đắm”- Họ không xứng đáng làm người truyền đạo của Đức Chúa Trời!
- Đức Chúa Trời là Chúa của Công lý- Ngài yêu những kẻ biết yêu chuộng Hòa bình và Công lý! (I Cô-rinh-tô 14: 33)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/4/2017

1 nhận xét:

Banaba Nguyễn nói...

Thưa TTMS. HTK, đầy tớ của Đức Chúa Trời,
Đọc qua bài viết nầy, một lần nữa, tôi biết rằng ông quả thật là TT của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời dùng trong thời đại chúng ta, ít nhất là cho người Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Tôi rất tán thành với những lập luận mà TTMS đưa ra trong bài viết của mình khi nói về trách nhiệm và thái độ của Cơ-đốc nhân với Nhà nước và xã hội.. Đó chính là thái độ đáng có và phải có của một người tin Chúa thật: "Phải có đức tin và lương tâm tốt". Không thể thiếu cái nầy và cũng không thể thiếu cái kia.
Hỡi các Cơ-đốc nhân VN, hãy bày tỏ trách nhiệm của mình với Nhà nước và xã hội. Đừng thờ ơ, bàng quang với hiện tình đất nước nữa. Hãy sống theo lời Chúa dạy và tiếng nói chân chính của lương tâm mình.
Cầu xin Chúa soi sáng con mắt lòng anh em để anh em thấy được điều mình cần phải làm cho Hội thánh, cho đất nước và dân tộc.
Nguyện xin Chúa tiếp tục soi sáng, ban ơn và quyền năng của Ngài trên TTMS. HTK càng hơn để có được nhiều bài viết đem lại tác động mạnh cho
Tôi đã bắt đầu dành thì giờ cầu nguyện cho TTMS để được Chúa xức dầu thánh của Ngài trên tôi tớ của Ngài càng hơn. con cái Chúa cũng như nhiều người khác.
Nguyện Chúa dùng TT của Ngài cách đặc biệt cho dân tộc VN của chúng con. A men!