Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Người Tin Lành Có Được Phép Làm CHÍNH TRỊ Không?

Người Tin Lành Có Được Phép Làm CHÍNH TRỊ Không?

Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11: 32-34)

Kết quả hình ảnh cho Tin lành
***
1. Lịch sử Kinh thánh có bao nhiêu người LIỀU THÂN VÌ NƯỚC?
Chỉ một câu Kinh thánh thôi, “Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ”- tác giả Hê-bơ-rơ đã nói “không đủ thì giờ” để nói về những “anh hùng đức tin LIỀU THÂN VÌ NƯỚC” trong suốt cả Kinh thánh. Điều đó hoàn toàn khác hẳn với quan niệm của hầu hết người Tin lành ngày nay: Tin lành không tham gia chính trị, hoặc “làm chính trị là… xác thịt, không thuộc linh, không thuộc về Chúa” v.v và v.v…
- Ghê-đê-ôn là một nông dân bình thường, khi được Chúa gọi đã đứng lên, tập hợp lực lượng đánh lại quân Ma-đi-an giải cứu đồng bào, dân tộc khỏi ách cai trị tàn bạo của dân Ma-đi-an… (Các quan xét 6)
- Ba-rác vốn là một thanh niên hèn nhát, nhưng khi Chúa gọi, ông đã cùng nữ tiên tri Đê-bô-ra đứng lên đánh tan giặc, giết chết tướng Si-sê-ra… Đem lại thái bình cho dân tộc… (Các quan xét 4)
- Đê-bô-ra là một nữ tiên tri, nhưng bà đã sẵn sàng làm “cố vấn chính trị” cho Ba-rác và cũng sẵn sàng RA TRẬN với lực lượng vũ trang của Ba-rác… đánh tan binh đoàn hùng mạnh của tướng Si-sê-ra… (Các quan xét 4: 8-9)
- Tiên tri Sa-mu-ên cũng sẵn sàng rút gươm của người khác, “chém bay đầu” vua dân A-ma-lét mà vua Sau-lơ đã tha mạng…
Và còn ai nữa? Nếu nói về những anh hùng đức tin LIỀU THÂN CỨU NƯỚC thì “không đủ thì giờ”! Những anh hùng này không phải “người thuộc về thế gian”, mà họ là những “anh hùng đức tin”, những vĩ nhân được ghi danh và được nhắn đến như những gương tốt trong suốt cả Kinh thánh…!
Những người đó BỞI ĐỨC TIN đã thắng được các nước, làm sự công bình, … tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11: 33-34)
Những vị anh hùng đức tin đó đã không những có “bản lĩnh chính trị” (không chấp nhận dân mình làm nô lệ, đồng hóa với dân tộc khác…) mà còn “tài giỏi trong quân sự”, can đảm nơi chiến trường… Họ đã “thắng được các nước”, đòi hỏi sự công bằng cho dân tộc (“làm sự công bình”- đấu tranh dân sự… đòi vua giảm thuế…) và khiến cho đạo binh nước thù phải chạy trốn…!
Có phải người Tin lành “chỉ lo giảng đạo”, còn đất nước đi về đâu họ không quan tâm? (chỉ cầu nguyện thôi)
Khi biết thành Giê-ri-cô sẽ SỤP ĐỔ… Tại sao Giô-suê phải cử thám tử đi do thám làm gì? Việc đi do thám, xâm nhập vào thành của quân thù có nguy hiểm không? Tại sao không “bởi đức tin NGỒI ĐÓ CHỜ THÀNH SỤP ĐỔ”!?
Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp đã “bí mật giúp đỡ các thám tử”… làm việc đó có nguy hiểm cho bà và gia đình không?
2. “Ý Cha được nên ở đất như trời”!
- Ý muốn Chúa trong TUYỀN GIÁO: là “Tin lành phải được giảng ra khắp đất”. Để làm cho “ý Cha được nên” trong việc này thì con dân Chúa phải “rao giảng Tin lành”, xúc tiến công tác truyền giáo!
- Ý muốn Chúa trong CHÍNH TRỊ: khi Ngài muốn thay đổi một triều đại, CHÍNH THỂ… thì con cái Chúa phải làm gì? Ngồi đó chờ Chúa làm hết chăng? - “Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, BỎ VÀ LẬP CÁC VUA; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.” (Đa-ni-ên 2: 21) – “Chúa phế lập các vua và lãnh tụ các nước” (HĐ). - Chúa không làm hết, nhưng Ngài sẽ dấy người này, người kia lên để “làm cách mạng, thay thời đổi thế”… như Ngài đã làm với “Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn…” và các anh hùng đức tin khác mà Kinh thánh “không đủ thì giờ để ghi lại”!
Tại sao công việc truyền giáo, để “ý Cha được nên” thì chúng ta hô hào phải nổ lực truyền giáo… Còn công việc CHÍNH TRỊ (ý Chúa thay đổi các triều đại, chính thể, lãnh tụ quốc gia…) để “ý Cha được nên” thì chúng ta “tránh né, và giao hết cho Chúa”…? Có chỗ nào trong Kinh thánh bảo con cái Chúa phải “lánh xa chính trị, giao hết việc đó cho Chúa làm” không?
Để có được một nước Mỹ “In God We Trust” hoặc “The Nation under God” như ngày nay, tổ tiên của người Mỹ- những người Tin lành tin kính đã phải trả giá để xây dựng một quốc gia dựa trên các nguyên tắc của Kinh thánh… chứ không phải họ kêu gọi dân chúng, con cái Chúa “hãy lánh xa chính trị” hoặc “NGỒI YÊN ĐÓ, không làm gì hết” để Chúa làm hết… mà họ có được nước Mỹ như ngày nay!
Một số người hô hào “chỉ hầu việc Chúa thôi, đừng quan tâm đến chính trị” v.v… Những người đó “chưa chắc họ đã hầu việc Chúa”! (Họ hầu việc cái bao tử của họ như Kinh thánh có nói) Họ lập lên những tổ chức như “Liên Đoàn Truyề Giáo” chẳng hạn… trên thực tế họ không hề truyền giáo mà chỉ dùng “bản tên, thương hiệu, giáo hiệu” để kiếm tiền thông qua việc kêu gọi cộng đồng, các giáo sĩ… Họ mượn cái gọi là “truyền giáo” để làm giàu, chứ chưa chắc họ đã hầu việc Chúa hay truyền giáo thực sự…
Đã đến lúc người Tin lành cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc thái độ và trách nhiêm của mình với xã hội, quốc gia, dân tộc… trong quan niệm “Tin lành không làm chính trị”! (Trong ánh sáng của Kinh thánh)
Thử hỏi lịch sử Kinh thánh có bao nhiêu người là anh hùng đức tin đã LIỀU THÂN VÌ NƯỚC, mà người Tin lành ngày nay lại quan niệm “Tin lành không làm chính trị”?
Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì KHÔNG ĐỦ THÌ GIỜ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình … khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11: 32-34)
Nếu quê hương, đất nước, đồng bào là những gì chúng ta thấy bằng mắt thịt, chúng ta “không yêu”… mà chúng ta bảo rằng chúng ta “yêu Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được” thì có phải chúng ta là kẻ NÓI DỐI không? Lẽ thật không ở trong chúng ta?
“…Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (I Giăng 4: 20)
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và LƯỠI, nhưng bằng VIỆC LÀM và LẼ THẬT.” (I Giăng 3: 18)
Nguyện Chúa mở mắt để chúng ta hiểu lẽ thật này!
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/4/2017

0 nhận xét: