Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

“Thủ Tướng LÂM THỜI Ghê-Đê-Ôn… Lãnh Đạo Nhân Dân Đánh Bại TÀ QUYỀN Ma-Đi-An”…!

“Thủ Tướng LÂM THỜI Ghê-Đê-Ôn… Lãnh Đạo Nhân Dân Đánh Bại TÀ QUYỀN Ma-Đi-An”…!

- Bánh Mạch Nha Lăn Vào Trại Quân - Dấu Điềm Kết Thúc Chế Độ…

 Kết quả hình ảnh cho Ghê-đê-ôn

Trong lúc Ghê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe, rằng: Nầy, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an: Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: Đó nào khác hơn là gươm của Ghê-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. 15 Khi Ghê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao nầy và sự bàn điềm đó, thì THỜ LẠY Đức Chúa Trời; rồi trở về trại quân Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hãy chỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi!” (Các quan xét 7: 13-15)
***
1. Ghê-đê-ôn được kêu gọi làm lãnh tụ:
Ghê-đê-ôn là một nông dân bình thường, thậm chí là nhút nhát…
Ngày kia ông được Chúa kêu gọi để đứng lên làm một “lãnh tụ cách mạng”, giải cứu người Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách cai trị độc tài, độc ác của người Ma-đi-an…
Lực lượng đi theo Ghê-đê-ôn, với ông là “ít quá”, không đủ để đánh với lực lượng hùng hậu của quân Ma-đi-an… nhưng với Chúa thì “đông quá”, cần phải cho về bớt… (Quan xét 7: 2)
Khi Ghê-đê-ôn còn ngần ngại không biết phải đánh cách nào, hoặc liệu có thắng nổi không… thì Chúa phán bảo ông hãy tiếp cận trại lính của quân Ma-đi-an để nghe chúng nói gì…! - “Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy, Ghê-đê-ôn đi xuống … đến gần nơi lính canh ở đầu dinh.” (7: 11)
Khi tiếp cận trại lính của quân giặc, Ghê-đê-ôn nghe được bọn lính nói chuyện, một tên kể điềm chiêm bao và những tên khác đã đưa ra lời bình giải ý nghĩa điềm chiêm bao ấy… - “Trong lúc Ghê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe, rằng: Nầy, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an: Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: Đó nào khác hơn là gươm của Ghê-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người…” (Các quan xét 7: 13-14) – Đa số quân lính Ma-đi-an đã “tin” rằng “sắp có SỰ CỐ LỚN”, dân Y-sơ-ra-ên sẽ NỔI DẬY và “Thủ tướng LÂM THỜI Ghê-đê-ôn” chắc sẽ đánh bại người Ma-đi-an… chúng ta!

2. Sự chống đối trong dân chúng:
Một số người Y-sơ-ra-ên chắc sẽ nói: “Tên Ghê-đê-ôn này là ai? Ông ấy là cái gì? Ở đâu chui ra, hoặc có vài người đi theo mà đòi LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ độc tài, giải cứu người Y-sơ-ra-ên”…? (Bày đặt “khởi nghĩa”, “thành lập Chính phủ…”, “kêu gọi dân chúng ủng hộ để LẬT ĐỔ TÀ QUYỀN”…)

3. Tình hình chính trị, xã hội…
Tình hình chính trị, thời sự xã hội Y-sơ-ra-ên lúc ấy đã bắt đầu xôn xao: Có tin “Thủ tướng LÂM THỜI… Ghê-đê-ôn sẽ lãnh đạo nhân dân đánh lại TÀ QUYỀN Ma-đi-an”… Tin tức này đã lan truyền trong quân đội Ma-đi-an từ sĩ quan đến binh lính, khiến họ bất an… Trong lúc làm nhiệm vụ, bọn lính bàn luận với nhau về “tình hình chính trị”, qua một điềm chiêm bao mà một người trong họ đã kể…! Sự BẤT AN và nỗi SỢ HÃI đã xâm chiếm tâm hồn, tâm trí của hầu hết TÀ QUYỀN Ma-đi-an từ binh lính đến cấp LÃNH ĐẠO cao nhất!

4. Thẩm quyền Kinh thánh:
Chiếc bánh nhỏ” cũng mang ý nghĩa “Lời Đức Chúa Trời” - “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4: 4) – Lời Chúa dù chỉ một câu, một lời phán ngắn ngủi cũng đủ “ĐÁNH BẠI TÀ QUYỀN”, làm chúng khiếp sợ… Hình ảnh “Chiếc bánh nhỏ” đã lăn vào trại quân Ma-đi-an làm chúng bất an, lo sợ… Lời Chúa qua tiên tri ngày nay dù chỉ là những “bài viết nhỏ” để đưa ra thông điệp… cũng đủ làm cho TÀ QUYỀN khiếp đảm… Cả hệ thống chính trị của TÀ QUYỀN hiện nay cũng đang sống trong nổi BẤT AN, sợ hãi từ trung ương đến địa phương…! Vấn đề không phải do ai, bèn là do… “có LỜI PHÁN của Chúa”! (qua môi miệng… của tiên tri)
Lời Chúa – “Chiếc bánh nhỏ” lăn vào trại quân của TÀ QUYỀN, làm chúng khiếp sợ, sụp đổ, lộn nhào… nhưng cũng lời ấy làm cho phe chính nghĩa – “Thủ tướng LÂM THỜI Ghê-đê-ôn” có thêm tinh thần chiến đấu và có niềm tin vào chiến thắng! – Lời Chúa ban sức mạnh cho bên này, nhưng là lời phán xét mạnh mẻ cho bên kia…! Đó cũng là ý nghĩa của “Tin lành là mùi sự sống làm cho sống- mùi sự chết làm cho chết”! (II Cô-rinh-tô 2: 16)

5. Ghê-đê-ôn THỜ LẠY Chúa!
“Khi Ghê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao nầy và sự bàn điềm đó, thì THỜ LẠY Đức Chúa Trời; rồi trở về trại quân Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hãy chỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi!” (Các quan xét 7: 13-15)
Sau khi nghe và chứng kiến bọn lính nói chuyện và giải nghĩa chiêm bao… “Thủ tướng LÂM THỜI Ghê-đê-ôn” đã “THỜ LẠY Chúa”…! Hành động này là một sự bày tỏ lòng biết ơn Chúa Toàn Năng đã ban cho ông sự CHIẾN THẮNG! Sự thờ phượng Chúa cách cá nhân của Ghê-đê-ôn trước khi ra trận là một biểu lộ của đức tin cho thấy: SỐ PHẬN CỦA TÀ QUYỀN coi như ĐÃ ĐỊNH!

Kết luận:
- Mọi chính thể dù là chánh hay tà… đều do Chúa quyết định và cho phép họ cai trị… và cũng chính Chúa là Đấng sẽ kết thúc họ…
- Trước khi kết thúc một chế độ, một chính thể… Chúa cũng thường bày tỏ cho tiên tri của Ngài… (A-mốt 3: 8)
- Lời Chúa- “chiếc bánh nhỏ”- được bày tỏ qua tiên tri sẽ quyết định số phận của một chế độ… và cũng báo trước ai sẽ lên cầm quyền trong thời kỳ mới, kế tiếp…!
- Bổ sung: Đức Chúa Trời chưa hề tuyên bố Ngài sẽ chấm dứt sử dụng chức vụ tiên tri… Trái lại, Kinh thánh chép “Ngài sẽ lập trong Hội thánh Ngài… tiên tri…” (I Cô-rinh-tô 12: 28) – Điều đáng tiếc là chính “Hội thánh ngày nay- các giáo hội đã ĐÓNG ĐINH chức vụ tiên tri”… Khối người ngày nay mang trên mình “chức vụ mục sư” nhưng họ không còn tin là ngày nay Chúa còn sử dụng chức vụ tiên tri… mặc dù họ không tìm ra được một chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng “Chúa đã kết thúc chức vụ tiên tri”, hoặc họ sẽ cố tình giải thích hai chữ “tiên tri” trong Tân ước theo “quan điểm giáo phái” hoặc cá nhân của họ…! Đó phải chăng là lý do mà các giáo hội Tin lành ngày nay (mặc dù ai cũng xưng mình là “Hội thánh”) thực trạng lẫn thực tế: “SỐNG không ra sống, mà CHẾT không ra chết” từ nhà thờ tới tư gia! - Dỡ sống, dỡ chết… như tình trạng Hội thánh Sạt-đe “có tiếng là sống, mà là chết”! (Khải huyền 3: 1)
- Phải chăng đến khi nào Hội thánh biết tôn trọng chức vụ tiên tri thì… sẽ có PHỤC HƯNG?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/4/2017

4 nhận xét:

Banaba Nguyễn nói...

Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục ban ơn và quyền năng của Ngài trên TTMS. HTK càng hơn để tất cả những gì Chúa đặt để trong môi miệng tôi tớ Ngài phát ra đều được ứng nghiệm.
Con tin chắc chắn rằng Lời Chúa đã được ban ra phải được ứng nghiệm, không thể sai trật được. Chế độ độc tài, dối trá, "hèn với giặc, ác với dân" phải bị sụp đổ trên quê hương VN thân yêu của chúng con trong một ngày rất gần đây. Con tin rằng một trang sử mới đầy tin yêu và hy vọng đang được Chúa mở ra để thay thế cho trang sử cũ đã bị hoen ố đến mức không thể hoen ố hơn nữa rồi.
Hỡi đồng bào VN thân yêu, một mùa Xuân mới chắc chắn đang đến trên quê hương của chúng ta trong một tương lai rất gần rồi. Hãy cùng nhau hiệp lòng xuống đường biểu tình để lật đổ chế độ Cộng Sản thối nát hầu đón mùa Xuân tươi đẹp, tràn đầy tin yêu và hy vọng mà Đức Chúa Trời đang sẵn sàng ban cho dân tộc VN chúng ta.
Hãy ủng hộ TTMS. HTK để ông được Chúa dùng cách kỳ diệu cho dân tộc VN.
Cảm ơn TT của Đức Chúa Trời về bài viết đầy sức sống và quyền năng từ Chúa ban cho.
Nguyện xin Chúa luôn ở cùng TT của Ngài cũng như gia đình của TT. Amen!

Nặc danh nói...

Thưa Ms Nguyễn Ngoc Dũng. Ông nói Ông là người hầu việc Chúa không tham lam, nhưng nếu một ngày lương ông khong tăng mà còn hạ xuống ống tính sao đây? Tôi từng cũng vì tiền bac mà ông đã lũng Hội Thánh, Ống nói Ông nhờ cậy Chúa từ trên cao. nhưng tai sao trước khi về HT NGuyen TRi Phương ông đã đến nhà Ông Chấp sự Lam Hồng Hoàng mà nhờ cậy vậy là sao ta. mầy là thằng láo cá, bây giờ xây mặt hất hủi Ong Hoàng. Mất dạy quá.

Nặc danh nói...

Chính Ông Dũng xử dụng bà Hồng Hữu nắm tiền y tế xã hội của Hội Thánh để tham nhũng , nhưng đã bi con gái Ông Lâm Hồng Hoàng là Cô Lâm Thị Thùy Dương lật tẩy lấy lai tiền nên ông Dũng bây giờ tìm mọi cách , thủ đoạn để hất CÔ Dương va Anh Lam Hồng Bữu. tại sao Ông Dũng khong cho Ông Lâm Hoàng Hoang hướng dẫn cầu nguyện mỗi sáng, ông đã lộ rỏ bản mặt đe hèn của ông Dũng là thù hèn cá nhân. nhưng lại cho bà nguyễn Hổng Hạnh lấy chông hàn quốc là Muc su bỏ vợ lại hướng dẫn cầu nguyện, có phải ông là con người khốn nạn không? quá đi chứ<<<

Nặc danh nói...

Trước khi về HOI THánh Nguyen TRi Phương Ông Dũng thường đến nhà Ông chấp sự Lâm Hông Hoàng để tìm thông tin ai là người chống đối ông và không muốn ông ve NTP. Nhưng bây giờ lộ rỏ bản tánh con người độc ác của ông khi đối xử ông Lam Hồng Hoàng và Ông Đinh Thái Vinh.