Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Sự Phán Xét “Đảng Đĩ”... Ni-Ni-Ve!


Sự Phán Xét “Đảng Đĩ”... Ni-Ni-Ve!

Sách tiên tri Na-hum chương 3.
Câu gốc:Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vít ngươi rất hiểm nghèo; phàm kẻ nghe nói về ngươi đều VỖ TAY trên ngươi; vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi!” (c. 19)
Kết quả hình ảnh cho Ni-ni-ve sụp đổ
(Minh họa)
***
Mọi chính quyền, nhà cầm quyền, chính phủ… đều do Đức Chúa Trời lập và cho phép họ cầm quyền… Nhưng nếu nhà cầm quyền nào, chính phủ nào không lo cho dân, làm điều ác với dân, coi thường luật pháp do chính mình lập nên và luôn cả luật pháp quốc tế… thì “ngay tức khắc” Chúa sẽ thi hành sự phán xét trên chính quyền, chính phủ đó…
Ni-ni-ve là một bằng chứng.

1. Ni-ni-ve: Thành đổ máu:
Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi.” (c. 1)
Ni-ni-ve là thủ đô của đế quốc A-si-ri… Nó là “thành đổ máu! …đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi”.
- Kinh đô Ni-ni-ve là nơi tập hợp những quan chức cấp cao giàu sang, có quyền lực, nó cai trị bằng sự “đổ máu”- giết chết người vô tội, “dối trá” (mị dân), “cường bạo và bóc lột”… nhân dân.

2. Ni-ni-ve: con đĩ - đảng đĩ:
Đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đãng của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy; nó BÁN các nước bởi sự dâm đãng, và bán các họ hàng bởi sự tà thuật…” (c. 4)
Tập hợp các quan chức có thế lực, giàu sang, quyền lực trong Ni-ni-ve là một “đảng phái có quyền lực chính trị”… Họ là một “nhóm lợi ích” nắm quyền lực cai trị trên người dân, tha hồ bóc lột nhân dân… Nhóm quyền lực này “buôn các nước, bán nhân dân” bởi sự “tà thuật và dâm đãng chính trị” vì lợi ích của họ… Nó là một “lũ đĩ chính trị” hay còn gọi là “đảng Đĩ”- buôn dân, bán nước để cầu vinh…!  
Các thế lực chính trị quốc tế ngày nay họ cũng “mua đi, bán lại các quốc gia nhỏ và yếu”… Một khi các lãnh tụ, nguyên thủ các cường quốc họ bắt tay nhau, thỏa thuận ngầm “trao qua, đổi lại”… thì số phận các nước nhỏ lệ thuộc chỉ như một “món hàng” không hơn kém! – Tập Cận Bình và Donal Trump thỏa thuận, “bắt tay nhau” trong vấn đề Đài Loan… thì số phận của VN “khó bề lường trước” được việc gì sẽ xảy ra…! Cũng như Chu Ân Lai và Henry Kissinger trước đây đã thỏa thuận, bắt tay “ngầm” với nhau (gọi là “bắt tay dưới gầm bàn” hội nghị…) thì “số phận của miền Nam - VNCH coi như đã định”!
- Nghề “buôn dân, bán nước” đã có từ xa xưa…

Kết quả hình ảnh cho Tập và Trump diện đàm
(Điện đàm giữa hai nguyên thủ...)

3. “Đảng đĩ’ bị lột truồng:
Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, ta nghịch cùng ngươi; ta lột áo xống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc, và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem” (c. 5-6)
Chúa phán, Ngài sẽ “lột truồng cái đảng đĩ”- nhóm lợi ích cầm quyền cai trị tại Ni-ni-ve… - “phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc, và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước”… Chúa phán: “Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn…” – Chúa khiến phô bày sự ô nhục tận cùng của “đảng đĩ” – ăn cướp và đày đọa nhân dân - ra cho thiên hạ xem… Trước khi Ngài giáng trên chúng nó “GƯƠM DAO và LỬA ĐỐT THÀNH”! - “Ngươi khá múc nước để phòng cơn vây hãm, làm vững chắc đồn lũy ngươi… Tại đó lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như cào cào vậy” (c. 14-15)
- Sự ô nhục đến trước, sự TÀN DIỆT đến sau… Đó là số phận dành cho “đảng đĩ”!

4. Thế lực hậu thuẩn cho “đảng đĩ” đã QUAY MẶT:
Phút và Li-by là kẻ cứu giúp ngươi. Dầu vậy, chính nó cũng đã bị đày khỏi đất mình; bị bắt đi làm phu tù…” (c. 9-10)
Hai quốc gia (dân tộc) Phút và Li-by là hai thế lực “chống lưng” cho “đảng đĩ” (Ni-ni-ve)… nhưng nay thì chính hai thế lực đó cũng “gặp nạn”… Chính hai thế lực đó cũng “bị đày khỏi đất mình; bị bắt đi làm phu tù…” – Họ không cứu được họ thì họ “giúp đỡ, hậu thuẩn cho ai”! Kẻ chống lưng cho “đảng đĩ” đã quay mặt thì số phận họ COI NHƯ ĐÃ ĐỊNH!
- Tập Cận Bình và Donal Trump đã nói gì trong cuộc điện đàm ngày… mà Tt Trump đã “thay đổi thái độ, lập trường với Đài loan như trước đó…” – Tiếp theo là tin tức “Tái lập hiệp định Paris…” (1973)!?
- Sự thỏa thuận giữa các lãnh tụ các cường quốc thường dẫn theo “số phận của một số quốc gia- đảng đĩ”…!
- Chờ xem…!

5. Kinh tế thị trường của “Đảng đĩ” bị tàn phá:
Ngươi đã thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra như sao trên trời; cào cào đã cắn phá hết rồi trốn đi.” (c. 16)
Mặc dù “đảng đĩ”- Ni-ni-ve đã phát triển nền kinh tế bằng “kinh tế thị trường” (gia tăng nghề buôn bán) “Ngươi đã thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra”… Nhưng “cào cào trong nước” đã cắn phá nát nền “kinh tế thị trường định hướng…” này!
- “Cào cào” là những ai?

6. Quan chức của “Đảng đĩ” như cào cào phá hại nền kinh tế- tham nhủng, trốn đi:
Các quan trưởng ngươi như cào cào, các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh, đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu.” (c. 17)
- Nền kinh tế thị trường định hướng… của “đảng đĩ”- Ni-ni-ve đã bị các quan chức của chế độ cắn phá nát… như cào cào cắn phá mùa màng…! Các quan chức cấp cao của chế độ như cào cào, châu chấu cắn nát nền kinh tế (tham nhủng)… Sau khi đã “cắn nát nền kinh tế thị trường định hướng…” các quan chức này như cào cào, châu chấu đã “biến đi đâu không ai biết”! Các quan chức của chế độ đã bòn rút tài sản, hốt sạch nền kinh tế, trốn ra nước ngoài…! – “các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào …nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu.” (c. 17)
- Bầy châu chấu, cào cào – “quan chức cấp cao nhà nước tham nhủng” này, họ “trốn đi khi MẶT TRỜI LÊN”! – “đến chừng MẶT TRỜI MỌC, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu.” (c. 17)
- Khi thời thế sắp thay đổi thì “bầy châu chấu tham nhủng” này (biết rõ thời cuộc) nên họ tha hồ, thi nhau cắn phá nền kinh tế của nhà nước, cướp tài sản của nhân dân… để sau đó “họ biến đâu mất”! Không ai biết họ ở đâu…! (trốn ra nước ngoài chờ điều tra của cảnh sát quốc tế…)
- Tố Hữu- nhà thơ và là đảng viên đảng CS viết: “Mặt trời lên là hết bóng mù sương”… - Vâng, hết mù sương thì “cào cào châu chấu cũng biến đi đâu… không biết…”! – Kinh thánh chép “các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi TRỜI LẠNH, đến chừng MẶT TRỜI MỌC, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu.” (c. 17)
- Kinh thánh nói tiên tri về thời kỳ chúng ta đang sống chăng…!?

7. Người ta VỖ TAY khi nghe “Đảng đĩ” sắp CÁO CHUNG:
Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vít ngươi rất hiểm nghèo; phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi; vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi!” (c. 19)
- Khi nghe tin “Đảng đĩ”- Ni-ni-ve sắp SỤP ĐỔ, CÁO CHUNG – “Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vít ngươi rất hiểm nghèo” (bị thương nặng mà không thuốc chữa, sắp cáo chung)… thì thiên hạ ai nấy “VỖ TAY reo mừng”! Lý do vì cả thiên hạ không ai là không chịu sự hung ác, cướp bóc, tàn hại của “đảng đĩ”… – “phàm kẻ nghe nói về ngươi đều VỖ TAY trên ngươi; vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi!” (c. 19)
- Nhà cầm quyền nào mà khi một quan chức cấp cao hoặc thấp… qua đời, nhân dân “vỗ tay reo mừng”, họ nói với nhau “chết một thằng đỡ khổ cho dân một thằng”… thì nhà cầm quyền đó chính là “Đảng đĩ”! Không có lý do gì nhân dân khinh ghét chính quyền, chính phủ của họ, trừ khi đó là một cái “Đảng đĩ”… lừa gạt, cướp đoạt của họ mọi quyền sống, mà mồm lúc nào cũng xưng mình là “chính quyền của nhân dân”!

Kết luận:
- Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét trên các bậc cầm quyền – chính quyền khi họ không nhìn biết Ngài và “làm điều ác” với chính nhân dân của họ!
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/4/2017

1 nhận xét:

Banaba Nguyễn nói...

Vâng, chính xác như những gì TTMS đã viết, Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét của Ngài trên lũ "Đảng đĩ CSHCM" tại VN.
Thời điểm phán xét "Đảng đĩ CSHCM" chắc chắn sẽ đến trong một ngày gần đây, thật gần đây.
Lạy Chúa, xin hãy làm điều đó cho dân tộc VN thân yêu của chúng con, để dân tộc chúng con sớm được thoát khỏi sự cai trị tàn bạo, vô nhân của bè lũ "Đảng đĩ CSHCM".
Ngày 30. 4. 2017 sắp đến phải chăng là ngày mà Đức Chúa Trời quyết định sẽ kết liễu mạng sống của lũ "Đảng đĩ CSHCM"?
Nguyện xin Chúa ban ơn trên TT của Ngài và làm điều đẹp ý Ngài trên dân tộc chúng con. Amen!