Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Đặt Tên Mới Cho La-Xa-Rơ...!

Đặt Tên Mới Cho La-Xa-Rơ...! 
 
"Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?" (Giăng 11: 40)

Kết quả hình ảnh cho Hồi sinh
(Chúa phán: "Ta là sự SỐNG LẠI và SỰ SỐNG...")
***
- Tôi đặt tên cho La-xa-rơ trong Phúc âm Giăng bằng một cái tên mới: "VNCH". (Quý vị có thể hiểu đó là chính thể "Việt Nam Cộng hòa" cũng không sao)
- La-xa-rơ là một người bạn của Chúa Jesus. Khi ông bị bệnh và bệnh không đến nổi chết, nhưng trong sự cho phép và ý muốn của Đức Chúa Trời, La-xa-rơ đã qua đời... Chúa Jesus đã đến và gọi La-xa-rơ sống lại...! Câu chuyện được tôi suy gẫm trong một chiều kích... như sau:

1. Nếu có Chúa... thì La-xa-rơ đã không chết: 
- "Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết..."
Cả hai chị em gái của La-xa-rơ là Ma-ri và Ma-thê đều nói một câu khi gặp Chúa... 
- Ở một chừng mực nào đó, theo tôi, nếu Hội thánh Tin lành VN (HTTLVN-MN) trước 1975 mà "có Chúa thật" thì có lẽ đã không có biến cố "30/4/1975"! - Đức Chúa Tời thường dùng một số biến cố chính trị, quân sự... để thi hành sự phát xét và sửa phạt một số quốc gia, dân tộc... - Do đó, câu nói của Ma-thê tôi xin được diễn ý theo nội dung bài này "Lạy Chúa, nếu Chúa có trong giáo hội HTTLVN... thì ... VNCH... không chết"! - Mục đích của sự "diễn ý" này quý vị có thể hiểu sao thì tùy...! Nhưng theo tôi:
- Cùng một bối cảnh chính trị nhưng Nam Hàn thì vẫn sống, và phát triển như ngày nay, còn Nam Việt tức VNCH thì "chết"... sau biến cố "30/4/1975"! (Bắc Triều Tiên không thế "giải phóng Nam Hàn"...) Và Hội thánh Nam Hàn rất phát triển! (trong khi HTTLVN-MN càng ngày càng lụn bại và băng hoại...) - Đức Chúa Trời đã dùng những thế lực chính trị- quân sự của dân ngoại để thôn tính, chiếm đoạt đất nước Giu-đa, đó là điều mà các tiên tri đã rao báo... hầu đem sự sửa phạt cho dân tộc Y-sơ-ra-ên vì họ đã bỏ Chúa! - Số phận Miền Nam VN cũng y như vậy!
- Hội thánh là "đèn" của thế gian. HTTLVN đã "mất sự sáng" cho nên mới có biến cố "30/4/1975" dẫn đến VNCH (La-xa-rơ) phải "chết"! 

2. Nếu ngươi tin: 
"Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?" (Giăng 11: 40)
- Chúa phán với Ma-thê lần đầu khi chưa ra mộ, rằng "Ta là sự sống lại...."! Ma-thê hiểu mường tượng rằng anh bà sẽ được sống lại nơi ngày cuối cùng...! Nhưng Chúa không có ý phán với bà như vậy. Chúa phán với ý "ngay bây giờ, anh ngươi sẽ sống lại"! (nhưng bà vẫn không hiểu) Lần này, khi đã đứng trước mộ La-xa-rơ... Chúa bảo mọi người hãy lăn phiến đá lấp cửa mộ... thì Ma-thê nói rằng "Lạy Chúa đã có mùi, vì người nằm đó đã bốn ngày"! Chúa lại phán với Ma-thê: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng NẾU NGUOI TIN thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?" (Giăng 11: 40)
Trước đó Chúa phán với Ma-thê: "Ta là sự sống lại..."! Bà ta không hiểu. Lần này Chúa phán: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin"...
- Chúa phán với Ma-thê "Nếu ngươi tin..." thì sao? 
- Chúa phán với Ma-thê: "...Nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời"!
- Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì?  - Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở đây là "sự sống lại" của La-xa-rơ...! 

3. La-xa-rơ, hãy ra!  
"Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!" (Giăng 11: 43)
Sau lời phán của Chúa thì La-xa-rơ "đứng dậy, bước ra khỏi mộ..."!
Chúa phán với Ma-thê ""...Nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời"! Cũng vậy, lời phán này có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp, với một điều kiện: "Nếu ngươi tin"! 
Theo Kinh thánh thì "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra... nếu chúng ta TIN"! Mà "đức tin đến bởi sự người ta NGHE"! Bạn phải nghe Lời phán của Chúa trước khi có đức tin. Chúa đã phán với Ma-thê trước đó rằng "anh ngươi sẽ sống lại", nhưng bà không nghe rõ hoặc không hiểu, do đó bà "không có đức tin"! Vì không có đức tin nên bà không muốn mở cửa mộ... Cho đến khi Chúa khẳng định lại với bà một lần nữa rằng "Nếu ngươi tin thì ngươi sẽ... THẤY" (sự vinh hiển Chúa)! - Tiến trình hoặc lộ trình ở đây là "NGHE - TIN - và THẤY"! (Kinh thánh cũng có chép "phước cho người chẳng từng thấy mà tin" hoặc "phước cho người đã tin, vì Lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm"...) Bạn phải nghe (đọc) suy gẫm lời Chúa cách cẩn thận thì bạn mới hiểu (chứ đừng như Ma-thê)... và khi hiểu bạn mới có đức tin và khi tin thì bạn sẽ có cơ hội để thấy điều mình tin xảy ra! 
- Khi Chúa đã "phán ý" của Ngài ra rồi thì dù Ma-thê tin hay không tin Chúa vẫn làm! Nên nhớ, cho đến khi Chúa bảo "lăn hòn đá lấp cửa mộ đi" thì Ma-thê vẫn chưa có đức tin gì cả! Chúa kêu La-xa-rơ sống lại là vì "ý định của Chúa" chứ không vì đức tin của ai cả! 
"Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời..." (Giăng 11: 4)
 
Quý vị và các bạn thân mến!
Chuyện chính trị trong mỗi quốc gia, dân tộc là điều Chúa đã biết rồi từ "trước buổi sáng thế"! Chúa biết trong từng thời kỳ, trong mỗi quốc gia dân tộc, ai là người cai trị, thế lực, chính thể nào cai trị... Khi một chính thể vừa nổi lên thì Chúa đã biết và đã định cho nó ngày kết thúc và kết thúc như thế nào Chúa đã biết trước rồi...! Đến kỳ cần thiết Chúa sẽ bày tỏ cho tôi tớ Ngài "là các thánh tiên tri"...! (Đa-ni-ên 9: 6)
Khi kế hoạch Chúa đã định thì dù chúng ta tin hay không tin Chúa vẫn làm! Chúa làm là vì kế hoạch, chương trình Chúa đã định chứ không vì "đức tin của ai" cả! 

- Tôi đặt tên cho La-xa-rơ trong Phúc âm Giăng bằng một cái tên mới: "VNCH" (Quý vị có thể hiểu đó là chính thể "Việt Nam Cộng Hòa" hay một thực thể, con người nào khác... cũng không sao!)

- Cho dù chúng ta có chịu "lăn phiến đá lấp cửa mộ" ra hay không, việc Chúa đã định thì Ngài vẫn làm! 

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/5/2017

1 nhận xét:

Banaba Nguyễn nói...

Một bài giảng thật sâu sắc và ...thực tế.
Quả thật, Đức Chúa Trời đã ở cùng TT của Ngài nên những điều TT viết ra thật đáng để chúng ta đọc và cùng bước đi với Ngài trong niềm tin để thấy được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng toàn tri, Ngài đã biết trước và đã định trước mọi việc từ trước buổi sáng thế và đến thời điểm của Ngài nó phải xảy ra y như lời Ngài đã phán.
Chế độ Cộng sản đã được Chúa cho phép cai trị trên quê hương VN của chúng ta trong hơn 40 năm qua, vì HTTLVN (MN) đã "mất sự sáng của Ngài".
Nay, đã đến thời điểm mà Đức Chúa Trời quyết định chấm dứt chế độ Cộng sản độc tài, tàn bạo trên quê hương của chúng ta vì Ngài quyết định kêu "VNCH" sống lại để làm cho VN được vinh hiển với các cường quốc năm châu, với các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới.
Người Cộng sản thì không bao giờ muốn bỏ Điều 4 Hiến Pháp mà họ đã tự động "nhét" vào trong Hiến Pháp để được giữ vị thế độc tôn cai trị mãi mãi, nhưng nay đã đến thời điểm Đức Chúa Trời quyết định vứt cái điều 4 dơ nhớp đó vào sọt rác để toàn dân VN được thể hiện quyền công dân của mình một cách đúng nghĩa (quyền đó đã bị Cộng sản cướp mất trong hơn 40 năm qua).
Người Cộng sản thì không bao giờ muốn từ bỏ quyền cai trị độc đoán của mình. Họ luôn luôn khẳng định "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", nhưng đã đến thời điểm Đức Chúa Trời quyết định cho "Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nằm" xuống rồi, vì nó đã quá "ác với dân mà hèn với giặc".
Đức Chúa Trời đã quyết định dứt điểm chế độ Cộng sản tại Liên-xô, Đông Âu vào những thập niên cuối của thế kỷ trước, và bây giờ đã đến thời điểm Đức Chúa Trời quyết định dứt điểm chế độ Cộng sản tại Việt Nam trong một ngày không xa trong tương lai sắp tới.
Một khi Đức Chúa Trời đã dùng TT của Ngài để công bố điều Ngài sắp làm thì chúng ta hãy góp lời cầu nguyện và lấy đức tin tin vào những điều mà Ngài đã phán để chúng ta sẽ thấy được điều vinh hiển mà Chúa đã quyết định làm cho dân tộc chúng ta.
Lạy Chúa, xin Ngài làm thành những điều Ngài đã quyết định công bố qua TT của Ngài.
Xin Chúa ban thêm ơn mới, sức mới trên TT để tiếp tục hầu việc Chúa cách kết quả giữa vòng dân tộc VN thân yêu của chúng ta!
Xin Chúa thương xót lấy dân tộc chúng con và nguyện ánh sáng của Ngài sớm được tỏa rạng trên đất nước VN của chúng con. A men!