Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Nổi Sợ Hãi Của Sa-Tan Và... Dấu Hiệu Tận Cùng Của Chế Độ!

Nổi Sợ Hãi Của Sa-Tan Và... Dấu Hiệu Tận Cùng Của Chế Độ!

Sau hành hung là tận cùng của nổi sợ hãi!

"Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3: 15)

Kết quả hình ảnh cho Công lý và nhân quyền
***
Mấy ngày qua cộng đồng dư luận nổi lên một sự kiện: Một nhóm được cho là "côn đồ được bảo kê của...", đột nhập tấn công một nhóm phụ nữ...
Nhóm phụ nữ bị tấn công được cho là những người "yêu cờ Vàng", đấu tranh cho dân chủ...
Nhóm tấn công kia được cho là "bảo vệ cờ đỏ"...!
Đứng đầu nhóm cờ Vàng là chị LMH và đứng đầu nhóm tổ chức tấn công là anh PH...
Sau khi tấn công, hành hung xong thì nhóm "cờ đỏ" tung clip lên mạng và tỏ ra hỉ hả... thách thức và mạ lị những người "yêu cờ Vàng"...! 
Tuy nhiên, theo dõi mạng truyền thông xã hội thì thấy người đứng đầu nhóm cờ đỏ- anh PH đang sống trong nổi sợ hãi... Vì cộng đồng "yêu cờ Vàng" đã quyết định "mua mạng" anh PH...!
Mặc dù anh PH, sau 24 giờ được cho là "trốn"... Anh lên mạng trực tuyến (live stream) công bố "vẫn đi uống cà phê" bình thường và "xem ai làm gì anh"...! Tuy nhiên, sự việc không như anh nghĩ... bề ngoài anh có vẻ "thách thức", nhưng xét về nhiều biểu hiện tâm lý, anh thật sự đang sống trong sợ hãi...!
Các chị em phụ nữ trong nhóm yêu cờ Vàng bị tấn công, đại diện là chị LMH, mặc dù có bị tổn thương chút ít, nhưng tinh thần vẫn ổn định và "không chút nao sờn ý chí"...!
 
Sự kiện này nhắc người viết nhớ đến câu Kinh thánh: "Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3: 15) Đấng Cứu Thế sẽ "giày đạp đầu con rắn" (Sa-tan) nhưng con rắn sẽ "cắn gót chân người"... - Chúa Jesus bị tổn thương trên thập giá, nhưng quyền lực của Sa-tan hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự chết của Chúa trên thập giá! Sa-tan đầy nổi sợ hãi sau khi đã làm tổn thương Chúa Cứu Thế...!
- Nổi sợ hãi của Sa-tan là nổi sợ hãi của kẻ "bị truất phế" và "hoàn toàn mất chính nghĩa"! 
- Nếu PH và nhóm của anh ta là "công cụ của chính quyền" được sử dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến theo một cách "không công khai", theo như cộng đồng đã lên án... thì chính quyền này đã hoàn toàn ở vào thế của Sa-tan: Bị truất phế và hoàn toàn mất chính nghĩa!
- Nếu chị LMH và nhóm bị hành hung của chị là đại diện cho những người "yêu cờ Vàng" và đang đấu tranh cho "chính nghĩa cờ Vàng"... thì chị và "phe của chị đang thắng"! Cho dù chị và bạn bè có bị tổn thương chút ít nhưng... "chính nghĩa cờ Vàng càng được người dân ngưỡng mộ"! Tinh thần của chị LMH và bạn bè của chị nói lên điều đó!
Trong khi đó thì PH, người đã "nhân danh cờ đỏ" để tấn công "phe cờ Vàng"... mặc dù bề ngoài nói cười như thể "không có chi", "đách sợ ai", "đố thằng nào" v.v... nhưng trong lòng đang sống trong sợ hãi... và không biết điều gì sẽ đến với mình...! Khó ai có thể cứu anh ta trong lúc này kể cả "thế lực bảo kê cho anh"! Vì nếu họ cứu được anh thì anh ta đã không "thực sự sợ hãi"! Cho dù bây giờ thế lực nào đó có thể giấu anh ở một nơi nào đi chăng nữa thì anh và gia đình anh cũng không thoát khỏi "sự báo thù của cộng đồng", nhất là đối với những người yêu cờ Vàng- phe của chị LMH...!
Nổi sợ hãi của PH cũng chính là "nổi sợ hãi của một chế độ": Chính nghĩa không còn, lòng nhân không có, nổi oán hận của người dân thêm dâng trào, cộng đồng quốc tế kinh tởm cho một chế độ "cai trị người dân bằng côn đồ, bạo lực", biện pháp trấn áp người dân bằng việc "bảo kê cho côn đồ" đã hoàn toàn phản tác dụng...! Nổi sợ hãi của PH cũng chính là nổi sợ hãi của NHÀ CẦM QUYỀN đã hoàn toàn mất hết chính nghĩa! Cho dù bây giờ nhà cầm quyền có đưa PH ra xét xử và "cho đi nghỉ mát" ở đâu đó thì điều đó càng làm cho cộng đồng thêm phẩn nộ... gia đình của PH cũng sẽ bị "phe cờ Vàng trả oán"! 
Sự tổn thương của chị LMH cũng là sự tổn thương của "phe cờ Vàng"! Tinh thần của chị cũng chính là tinh thần của "phe cờ Vàng"! Và điều đó càng làm cho nhà cầm quyền... thêm run sợ! 
Nổi sợ hãi của PH cũng chính là nỗi sợ hãi của thế lực đang sử dụng anh ta làm công cụ...!
Nếu có ai nghĩ rằng "dùng bạo lực để trấn áp chính nghĩa"... thì người đó đã hoàn toàn sai lầm!

Chị LMH đại diện cho phe "cờ Vàng"!
Anh PH đại diện cho phe "cờ đỏ"...!

Kết quả hình ảnh cho Công lý và nhân quyền

"Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3: 15)

Cuộc chiến nào cũng phải có chút thương tổn... nhưng với một kẻ bị "đạp nát đầu" và một người bị "cắn gót chơn" thì ai sẽ là người chiến thắng!?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/5/2017

0 nhận xét: